[ChanhKien.org]
Đệ tử Đại Pháp tại mỏ dầu Thắng Lợi, thành phố Đông Dinh, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại Trung Thu vui vẻ!
Chúng đệ tử vô cùng biết ơn sự bảo hộ từ bi và ân điển vô thượng của Sư phụ! Chúng con khắc ghi trong tâm những lời dạy của Sư phụ. Chính Pháp đang dần đi đến hồi kết. Trong những giây phút cuối cùng của hồi quang phản chiếu tại hồng trần, chúng con sẽ càng trân quý Thánh duyên vô giá này hơn nữa, tinh tấn dũng mãnh, buông bỏ sinh tử, quyết chẳng sợ hãi, làm những đệ tử chân tu đường đường chính chính.
Đệ tử Đại Pháp tại mỏ dầu Thắng Lợi, thành phố Đông Dinh, tỉnh Sơn Đông khấu tạ Sư tôn!
Các nữ đệ tử Đại Pháp ở mỏ dầu Thắng Lợi kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại Trung Thu vui vẻ!
Đệ tử Đại Pháp nhóm học Pháp nhỏ ở mỏ dầu Thắng Lợi kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại Trung Thu vui vẻ!
Trong thời khắc cuối cùng của Chính Pháp, tại thời gian trân quý vạn cổ khó gặp, được đồng tại cùng Sư phụ, các đệ tử nhất định sẽ nghe theo lời Sư phụ, cứu độ thêm nhiều chúng sinh, theo sát tiến trình Chính Pháp của Sư phụ, làm tốt những gì đệ tử nên làm, bước đi thật tốt thật chính trên con đường cuối cùng.
Đệ tử Đại Pháp nhóm học Pháp nhỏ ở mỏ dầu Thắng Lợi khấu tạ ân Sư!
Đệ tử Đại Pháp ở mỏ dầu Thắng Lợi kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!
Đệ tử Đại Pháp ở thành phố Đông Dinh, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn vĩ đại Trung Thu vui vẻ!
Đệ tử Đại Pháp ở thành phố Đông Dinh, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại Trung Thu vui vẻ!
Toàn thể đệ tử Đại Pháp ở thành phố Đông Dinh, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn vĩ đại Trung Thu vui vẻ!
Trong suốt hành trình tu luyện, chúng con cảm nhận sâu sắc rằng Sư tôn đã gánh vác quá nhiều quá nhiều cho chúng đệ tử. Sư tôn tựa như Trời, chúng con không biết nói sao để biểu đạt cho hết. Toàn thể đệ tử hợp thập khấu tạ ân Sư!
Nhóm học Pháp nhỏ ở huyện Lan Sơn, Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại Trung Thu vui vẻ!
Sư phụ đã vất vả rồi, chúng con sẽ trân quý cơ duyên vạn cổ này, học Pháp tốt, tu bản thân thật tốt, làm tốt ba việc để hồi báo Phật ân hạo đãng của Sư tôn.
Nhóm học Pháp nhỏ ở Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại Trung Thu vui vẻ!
Kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại Trung Thu vui vẻ! Chúng con nhất định sẽ kính tuân theo lời dạy của Sư tôn, không quên ân Sư, tinh tấn thực tu, làm tốt ba việc, đoái hiện thệ ước của bản thân, cứu độ thêm nhiều người hữu duyên hơn nữa, không cô phụ sự từ bi khổ độ của Sư tôn.
Hai anh em đệ tử Đại Pháp ở huyện Lan Sơn, Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư phụ Trung Thu vui vẻ!
Chúng con kính chào Sư tôn! Chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ! Huynh muội chúng con xin khấu đầu Ngài, cảm ân Thánh ân của Sư phụ. Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!
Toàn thể đệ tử Đại Pháp ở huyện Cao, thành phố Hà Trạch, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!
Cảm tạ sự từ bi cứu độ của Sư phụ! Cảm ơn Sư phụ đã bảo hộ chúng con!
Một đệ tử ở Sơn Đông kính chúc Sư phụ Trung Thu vui vẻ!
Nhóm học Pháp ở thành phố Thái An, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!
Sư tôn, Ngài đã quá vất vả rồi!
Toàn thể đệ tử Đại Pháp ở Lương Sơn, thành phố Tế Ninh, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!
Một đệ tử Đại Pháp ở huyện Lương Sơn, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư phụ Trung Thu vui vẻ!
Bốn đệ tử Đại Pháp ở huyện Lương Sơn, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư phụ Trung Thu vui vẻ!
Đệ tử Đại Pháp ở nhóm học Pháp huyện Phước Sơn, thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!
Tiểu đệ tử Đại Pháp ở huyện Phước Sơn, thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!
Một đệ tử Đại Pháp ở thành phố Thanh Đảo kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!
Đệ tử gần đây nhận được điểm ngộ từ bi của Sư tôn, đã trừ bỏ những thứ văn hóa đảng trên thân, từ trong Pháp lý đề cao lên. Đệ tử cảm tạ ân Sư! Cảm tạ Sư tôn!
Toàn thể đệ tử Đại Pháp ở khu phát triển kinh tế và kỹ thuật Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!
30 đệ tử Đại Pháp trong nhóm học Pháp ở khu phát triển kinh tế và kỹ thuật Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!
Vợ chồng đệ tử Đại Pháp ở khu phát triển kinh tế và kỹ thuật Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!
Một gia đình gồm bốn đệ tử Đại Pháp đến từ tỉnh Hắc Long Giang làm việc tại khu phát triển kinh tế và kỹ thuật Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!
Đệ tử Đại Pháp và gia đình ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!
Đệ tử Đại Pháp bị bắt giam phi pháp trong nhà tù tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!
Các đệ tử Đại Pháp bị bắt giam phi pháp trong nhà tù nữ tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!
Đệ tử Đại Pháp thành phố Nhũ Sơn, Uy Hải, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!
Đệ tử Đại Pháp ở thôn Nam Đường, Bắc Đường, trấn Nhũ Sơn Khẩu, thành phố Nhũ Sơn, Uy Hải, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!
Đệ tử Đại Pháp ở Đội 7, Binh đoàn sản xuất và xây dựng Tân Cương kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!
Đệ tử Đại Pháp ở thành phố Khuê Đồn, châu tự trị Kazakh Ili, Tân Cương kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!
Tiểu đệ tử Đại Pháp ở Duy Phường kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!
Cảm ân
Mượn ánh trăng sáng làm thơ
Cảm ân Sư tôn đã cứu độ
Lấy hoa chúc Trung thu vui vẻ
Trăng kia bày tỏ lòng chúng con
Đệ tử Đại Pháp ở Duy Phường kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!
Giang Thành một mảnh hoa đẹp trăng tròn
Vì yêu quý bạn mà đến cất tiếng gọi thức tỉnh, hoa lan nở, đắm cả trời xanh
Hoa sáng rực cả bờ bên kia, tình yêu cao cả và tốt đẹp biết bao
Pháp Luân Đại Pháp tắm gội cả nhân gian, thiện lành như nước, hoa nở trăng tròn
Đệ tử Đại Pháp ở Duy Phường kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!
Tịnh liên
Thân trong bụi trần tâm chẳng nhiễm
Băng thanh ngọc khiết xuất thế gian
Thượng thiện như nước cùng tịnh liên
Đồng tu Đại Pháp kết Thánh duyên
Đệ tử Đại Pháp ở Duy Phường kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!
Tuế nguyệt như ca (Năm tháng ca mừng)
Năm tháng ca mừng Đại Pháp hảo
Chân Thiện Nhẫn hảo vạn lý vang
Thái Sơn đỉnh thượng tùng hạc đứng
Kết bạn trăng thu chính khí cao
Đệ tử Đại Pháp ở Duy Phường kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!
Tây Giang nguyệt – Trung thu vịnh (Ngắm trăng ở Tây Giang, làm thơ vịnh Trung thu)
Trăng hạ Tây Giang trăng sáng tỏ
Sắc mây đêm tối tiên khí ngưng
Tay nâng mâm bạc Thường Nga múa
Thức tỉnh thùy liên liên tự minh
Đệ tử Đại Pháp ở Duy Phường kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!
Giá cô thiên – Tường vân truyền thư
Pháp ban trí huệ Sáng Thế Chủ
Thần bút thư họa Pháp xuất lai
Núi bởi thiền tọa lấy Trời làm màn
Sao vì âm phù khiến ngũ sắc rộng lan.
Cầu vồng bay, Pháp truyền xa
Ngàn núi vạn sông chẳng cản được
Xa bái Sư tôn kính chúc Trung thu vui vẻ
Sư ân hạo đãng Đại Pháp phúc.
Gương đồng tu
Đồng tu như một tấm gương, tướng từ trong Pháp mà sinh ra
Cùng tu Chân-Thiện-Nhẫn, trong tâm luôn nhớ cửu tự chân ngôn
Cùng tu Chuyển Pháp Luân, trợ Sư cứu độ chúng sinh.
Phúc của Đại Pháp
Phi Thiên đưa phúc cửu tự ngôn
Thần Vận trợ Sư đến thế gian
Thiên Âm cứu độ lời lời gọi
Tái tạo nhân loại đổi trời mới.
Giá cô thiên – Từ bi hoài
(Bài thơ: Tâm từ bi)
Hương bay ngát trời ngoài Tam giới,
Hóa thành mây sen biển trong trăng
Xa chúc Sư tôn Trung thu hảo
Hoa đẹp trăng tròn, sen trắng nở.
Trăng làm thuyền, mây làm biển
Ơn Sư mênh mông, thuyền Pháp giương buồm
Sáng Thế Chủ tái tạo vũ trụ mới
Mang lòng từ bi đại thiện đại ái.
(Chú thích: *Giá cô thiên là một thể từ bảy chữ)
Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn
Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn
Pháp chính Thiên địa, chính nhân tâm
Tầng tầng Trung thu trăng trong trăng
Vạn vật chúng sinh đều mới mẻ.
Ngâm thơ – Trung Thu ngâm
(Tác giả: Vân Trình Hiểu Liên)
Trăng khuyết, trăng tròn, trăng mỉm cười đến bầu bạn
Chân-Thiện-Nhẫn hảo, Đại Pháp hảo, trăng chiếu sáng cửu tự chân ngôn
Trăng khuyết, trăng tròn, trăng theo bước đến bên bờ liễu
Trợ Sư Chính Pháp, Chuyển Pháp Luân, chúng sinh được cứu độ lên thuyền Pháp.
Trăng khuyết, trăng tròn, trăng rắc ánh bạc trước cửa sổ
Trung Thu nhớ nhà thêm bội phần, nơi xa nhờ cánh thiệp kính chúc Sư tôn
Trăng khuyết, trăng tròn, dưới trăng gieo mầm duyên Chân-Thiện-Nhẫn
Đệ tử chỉ mong Sư tôn cười, trăng đưa con về nhà.
Kính chúc Sư phụ Trung Thu vui vẻ!
Người đã vì đệ tử mà hao tổn tâm sức, cảm tạ Sư phụ đã bảo hộ và điểm ngộ cho con trên con đường tu luyện nên con mới đi đến được ngày hôm nay. Đệ tử sẽ tinh tấn thực tu, làm tốt ba việc, để cùng Sư phụ trở về nhà.
Đệ tử Đại Pháp ở vùng nông thôn thành phố Thái Châu, Yên Đài, tỉnh Sơn Đông.
Ngày 21/09/2025.
Kính chúc Sư phụ Trung Thu vui vẻ!
Đệ tử không tinh tấn nên khiến Sư phụ lo lắng rồi, từ nay về sau con nhất định sẽ học Pháp nhiều hơn, làm tốt ba việc để Sư phụ bớt lo lắng và cùng Sư phụ trở về nhà.
Đệ tử Đại Pháp ở vùng nông thôn thành phố Thái Châu, Yên Đài, tỉnh Sơn Đông.
Ngày 21/09/2025
Kính chúc Sư phụ Trung Thu vui vẻ!
Đệ tử không tinh tấn nên khiến Sư phụ lo lắng rồi, trong thời khắc cuối cùng này, con sẽ nỗ lực làm tốt ba việc để cùng Sư phụ trở về nhà.
Đệ tử Đại Pháp ở vùng nông thôn thành phố Thái Châu, Yên Đài, tỉnh Sơn Đông.
Ngày 21/09/2025
Kính chúc Sư phụ Trung Thu vui vẻ!
Đệ tử nhất định sẽ học Pháp tốt, luyện công tốt, để Sư phụ yên tâm và cùng Sư phụ trở về ngôi nhà chân chính.
Đệ tử Đại Pháp ở vùng nông thôn thành phố Thái Châu, Yên Đài, tỉnh Sơn Đông.
Ngày 21/09/2025
Kính chúc Sư phụ Trung thu vui vẻ!
Cảm tạ ân cứu mạng của Sư phụ. Đệ tử chưa tinh tấn đã khiến Sư phụ phải lo lắng, ngộ tính của con cũng không tốt. Từ nay về sau con sẽ theo kịp tiến trình Chính Pháp, theo Sư phụ về nhà.
Đệ tử Đại Pháp ở vùng nông thôn Lai Châu, thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông.
Ngày 21 tháng 09 năm 2025
Kính chúc Sư phụ Trung Thu vui vẻ!
Đệ tử chưa tinh tấn đã khiến Sư phụ phải lo lắng, Từ nay về sau con sẽ thực hiện lời thệ ước.
Đệ tử Đại Pháp ở vùng nông thôn Lai Châu, thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông.
Ngày 21 tháng 09 năm 2025
Kính chúc Sư phụ Trung Thu vui vẻ!
Sư tôn vì đệ tử mà quá vất vả rồi!
Đệ tử nhất định sẽ đi tốt con đường tu luyện Sư tôn đã an bài cho con, nhất định hướng nội tìm. Là một đệ tử chân tu, con phải tinh tấn, tinh tấn hơn nữa, thực hiện lời thệ ước, viên mãn theo Sư phụ về nhà!
Đệ tử Đại Pháp ở vùng nông thôn Lai Châu, thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông.
Ngày 21 tháng 09 năm 2025
Kính chúc Sư phụ Trung Thu vui vẻ!
Sư phụ, Ngài vất vả rồi!
Từ nay con sẽ làm việc theo “Chân-Thiện-Nhẫn”, trừ bỏ nhiều tâm chấp trước, tu nhiều, chăm chỉ luyện công, học Pháp nhiều, chăm đọc sách “Chuyển Pháp Luân”. Thực hiện lời thệ ước.
Đệ tử Đại Pháp ở vùng nông thôn Lai Châu, thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông.
Ngày 22 tháng 09 năm 2025
Kính chúc Sư phụ Trung Thu vui vẻ!
Cảm tạ ân từ bi cứu độ của Sư tôn! Sư tôn, Ngài vất vả rồi!
Từ nay con sẽ dũng mãnh tinh tấn, làm tốt ba việc, thực hiện lời thệ ước, theo Sư tôn chứng thực Pháp.
Đệ tử Đại Pháp ở vùng nông thôn Lai Châu, thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông.
Ngày 22 tháng 09 năm 2025
Kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!
Cảm tạ ân từ bi cứu độ của Sư tôn. Đệ tử phải dũng mãnh tinh tấn, làm tốt ba việc, thực hiện lời thệ ước, theo Sư tôn về nhà.
Đệ tử Đại Pháp ở vùng nông thôn Lai Châu, thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông.
Ngày 22 tháng 09 năm 2025
Đệ tử Đại Pháp ở Phì Thành, tỉnh Sơn Đông: Kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!
Toàn thể đệ tử Đại Pháp ở Bình Độ, Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!
Kính chào Sư tôn! Chúng con, toàn thể đệ tử Đại Pháp ở Bình Độ sẽ càng trân quý thời gian quý báu mà Sư phụ đã kéo dài cho chúng con, thực sự làm được kính Sư kính Pháp, học Pháp nhiều, học Pháp tốt, càng tinh tấn thực tu, không ngừng hướng nội tìm, quy chính từng ý niệm, từng lời nói, hành vi của mình, thanh trừ mọi gián cách và chướng ngại, trừ bỏ mọi chấp trước, trân quý duyên phận với các đồng tu, nhắc nhở, giúp đỡ, phối hợp lẫn nhau, hình thành một chỉnh thể kiên cố và viên dung không thể phá vỡ, trở thành một đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp chân chính.
Chúng con sẽ thực hiện hoàn thành lời thệ ước mà chúng con đã lập bằng sinh mệnh. Trong hình thế mới của thời kỳ Chính Pháp, chúng con sẽ rải xuống dòng suối ngọt chân tướng theo mong đợi của chúng sinh, mang Pháp mà Sư phụ giảng tưới khắp vạn nhà vạn người trong thế gian, thức tỉnh chúng sinh đang mê lạc. Nguyện Sư tôn có thêm một phần vui mừng, bớt đi một phần lo toan, vất vả. Kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!
Toàn thể đệ tử Đại Pháp khấu tạ Sư tôn!
Ngày 02 tháng 10 năm 2025.
Một đệ tử lớn tuổi đã đắc Pháp 27 năm tại Bình Độ, Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông: Kính chúc Sư phụ Trung Thu vui vẻ!
Con xin kính chào Sư phụ! Mỗi dịp lễ tết lại càng nhớ người thân, đệ tử vô cùng nhớ Người! Trong khoảng thời gian quý báu cuối cùng này, đệ tử nhất định sẽ làm tốt ba việc, phối hợp chỉnh thể, kiên trì đọc thuộc Pháp, chép Pháp, trong hình thế mới của Chính Pháp, làm được tu trong Pháp, hướng nội tìm, cứu nhiều người, tu bản thân trong từng ý từng niệm, từng chút từng chút tu bỏ nhân tâm, lĩnh hội tốt Kinh văn “Thời khắc then chốt xem nhân tâm” của Sư phụ giảng. Vững bước trên con đường cuối cùng theo Sư phụ Pháp Chính Nhân Gian, càng tinh tấn thực tu, đề cao tâm tính, tu tốt bản thân, cứu nhiều người hơn!
Đệ tử khấu bái Sư tôn! Hợp thập!
Ngày 02 tháng 10 năm 2025.
Toàn thể đệ tử Đại Pháp trong ngành Giáo dục đã về hưu tại Bình Độ, Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!
Kính chào Sư tôn! Chúng con đều là đệ tử Đại Pháp trong ngành giáo dục đã về hưu, chúng con có thể đồng tại với Sư tôn Chính Pháp, chúng con đều có thể cảm nhận được Phật ân hạo đãng mà Sư tôn dành cho chúng con, điều mà từ khai thiên lập địa đến nay chưa từng có, đây là điều may mắn nhất của mỗi đệ tử Đại Pháp. Điều mà chúng con chỉ có thể làm là học Pháp nghiêm túc, hòa tan trong Pháp, làm được hướng nội tìm vô điều kiện, tu thành Chính Giác vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã, dùng Thần niệm nỗ lực làm tốt ba việc, chứng thực Đại Pháp, cứu nhiều người, học tốt bài Kinh văn “Thời khắc then chốt xem nhân tâm” mà Sư phụ đã giảng, thực hiện lời thệ ước của mình. Chúng con tuyệt đối không cô phụ sự từ bi cứu độ của Sư tôn, để Sư tôn có thêm một phần vui mừng, bớt đi một phần lo lắng, vất vả!
Đệ tử khấu bái Sư tôn! Hợp thập!
Ngày 02 tháng 10 năm 2025.
Toàn thể những người dân đã hiểu rõ chân tướng tại thành phố Bình Độ, Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư phụ Trung Thu vui vẻ!
Chúng con kính chào Sư phụ! Cảm ơn Ngài đã dạy dỗ ra một nhóm lớn các đệ tử Đại Pháp thiện lương, nhờ đó chúng con mới có thể minh bạch chân tướng và đắc được phúc báo. Xin cảm tạ Ngài!
Chúng con xin khấu đầu quỳ bái Ngài!
Ngày 02 tháng 10 năm 2025.
Sáu đệ tử Đại Pháp thuộc ba thế hệ trong một gia đình ở Bình Độ, Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!
Chúng con kính chào Sư tôn! Lịch sử lại lật sang một trang mới, thời gian như dòng nước chảy không ngừng. Từ năm 1999 đến nay, thoáng chốc mà đã 26 năm trôi qua. Trong ma nạn, chúng con dựa vào chính tín với Sư tôn mà đi được suốt chặng đường ấy. Khoảng thời gian này, đều là nhờ sự chịu đựng và gánh chịu to lớn của Ngài mà không ngừng được kéo dài. Chúng con sẽ trân quý thời gian, vâng theo lời chỉ dạy của Ngài. Trên con đường Chính Pháp cuối cùng này, càng phải vâng theo lời chỉ dạy của Sư tôn hơn, theo Ngài trở về nhà!
Chúng con quỳ bái Sư tôn! Hợp thập!
Ngày 02 tháng 10 năm 2025