Trang chủ Right arrow Tin tức Right arrow Thiệp chúc mừng

Đệ tử Đại Pháp toàn thế giới kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại Trung Thu vui vẻ 2025 (4)

06-10-2025

[ChanhKien.org]

Toàn thể đệ tử Đại Pháp Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại Trung Thu vui vẻ!

Mỗi độ đến ngày lễ tiết Trung Thu đoàn viên sum vầy, các đệ tử đều rất nhớ đến Sư tôn từ bi vĩ đại, chúng con mong ước được cùng Sư tôn đoàn tụ, chung vui ngày lễ ở Trung thổ! Tuy hiện nay chúng con và Sư tôn cách trở muôn dặm, nhưng chúng con biết rằng mọi thời khắc Sư tôn luôn luôn ở bên cạnh và bảo hộ cho chúng con. Chúng con tin tưởng rằng ngày đoàn viên với Sư tôn đang đến rất gần! Ánh sáng đang ở ngay trước mắt! Toàn thể đệ tử Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông chúng con dưới sự dẫn dắt của Sư tôn, sẽ tinh tấn thực tu, nỗ lực làm tốt ba việc, học Pháp, đồng hóa với Pháp, tăng cường phát chính niệm, thanh trừ tà ác lạn quỷ, cứu người nhiều hơn, thực hiện lời thệ ước, nghênh đón Sư tôn về Trung Quốc, chúng con không muốn Sư tôn vì chúng con mà kéo dài thời gian kết thúc Chính Pháp và chịu đựng nhiều thống khổ. Cảm ân Sư tôn đã từ bi bảo hộ, chúng con quỳ bái Sư tôn, cung chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông cung kính dâng!

Đệ tử Đại Pháp Chiêu Viễn, Yên Đài, tỉnh Sơn Đông cùng người nhà kính chúc Sư phụ vĩ đại Trung Thu vui vẻ!

Hán – Việt

Tiết Trung Thu nhớ Ân Sư

Cứu độ chúng sinh thoát khỏi phàm trần
Kinh sách giúp con hiểu rõ Pháp Lý
Công Pháp truyền cho con tu chân thân
Đồng tu giúp đỡ nhau hiểu rõ và tiến bộ
Chính niệm chính hành cứu độ nhân loại
Sư tôn ban cho con Long Tuyền bảo kiếm
Chém quỷ diệt ma, tiêu diệt loạn Thần
Nhất lộ chém hết loạn pháp quỷ
Trùng hồi tân vũ tố kim thân.

Dịch nghĩa

Tết Trung Thu con nhớ ân Sư

Cứu độ chúng sinh phàm trần siêu thoát
Kinh sách cho con hiểu sâu Pháp lý
Công Pháp truyền con tu chân thân
Đồng tu chúng con giúp nhau tinh tấn
Chính niệm chính hành cứu độ chúng sinh
Ân Sư ban cho con bảo kiếm Long Tuyền
Nhất lộ thanh trừ loạn Thần, loạn Pháp
Diệt sạch quỷ ma, cộng tà ác đảng
Trùng hồi tân vũ tố tạo kim thân.

Chú thích

Sư tôn ban cho con Long Tuyền bảo kiếm là một thanh bảo kiếm huyền thoại của Trung Quốc, ban đầu được gọi là Thất Tinh Long Uyên (七星龙渊) và sau đó đổi tên thành Long Uyên (龙渊), cuối cùng là Long Tuyền (龙泉) vào thời nhà Đường để tránh kỵ húy tên Lý Uyên (李渊). Đây là một trong Mười Kiếm Cổ Đại của Trung Quốc, được cho là do Âu Dã Tử rèn đúc, biểu tượng cho sự chính trực và thanh cao.

Đệ tử Đại Pháp một nhóm học Pháp tại Chiêu Viễn, Yên Đài, tỉnh Sơn Đông cùng người nhà kính chúc Sư phụ vĩ đại Trung Thu vui vẻ!

Tết Trung Thu đang đến gần, các đệ tử chân thành kính chúc Sư Phụ từ bi vĩ đại Trung Thu vui vẻ!

Một đệ tử Đại Pháp tại Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Con đắc Pháp năm 2000, Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho con, con đã vô bệnh thân thể nhẹ nhàng khỏe mạnh, con sẽ nghe theo lời Sư phụ làm tốt ba việc, theo Sư phụ trở về nhà.

Đệ tử Đại Pháp huyện Triệu Nguyên, tỉnh Sơn Đông cung kính dâng!

Một nông dân tại Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư phụ Đại Pháp Trung Thu vui vẻ!

Người dân nông thôn chúng con không có gì ăn, ruộng đất đã bị bán hết, tiền bạc thì bị tham quan tiêu phung phí, nông dân đến một đồng cũng không có nhận được. Để nuôi sống gia đình, có người bị buộc phải bước vào đường trộm cắp, có người hợp tác cùng bảo vệ đơn vị công tác để ăn trộm, đây là xã hội gì vậy? Chúng con thật sự hy vọng Sư phụ Đại Pháp nhanh đến cứu những người dân bần cùng khổ sở này của chúng con, để những người ức hiếp người dân kia phải chịu quả báo. Chúng con thật tâm kính chúc Sư phụ Trung Thu vui vẻ!

Một đệ tử Đại Pháp mới tu luyện lại tại Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Nhân Trung Thu con kính chào Sư tôn và cúi lạy Sư tôn vĩ đại!

Từ khi bước vào con đường tu luyện Đại Pháp, con cảm thấy vô cùng vinh dự. Đây là một con đường tràn đầy niềm tin kiên định, trải qua ma nạn, và không ngừng tiến bước trong sự kiên trì giữ vững tín niệm. Trong thực hành con đường tu luyện Chân Thiện Nhẫn, có một lực lượng vô hình luôn thúc đẩy cho con, lực lượng này chính là Đại Pháp do Sư phụ từ bi vĩ đại đã cấp cho chúng con, nó đã ăn sâu vào trong tâm chúng con, khiến cho tự mình từ nay trở đi không thể để nó mất đi, không thể phóng bỏ, không thể quên được tự mình là một người tu luyện có sứ mệnh, là một người đang trên con đường của Thần. Chính là ánh sáng của Đại Pháp đã chiếu rọi cho con trên con đường tiến bước, chính sự từ bi cứu độ của Sư phụ đã làm cho tự con không lại bị mê mờ, không lại bị mê mất, cảm ân Sư tôn từ bi vĩ đại! Trung Thu đang đến gần, đệ tử xin vấn an Sư tôn, bái lạy Sư tôn, gửi lời tự tận đáy lòng: Kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp tại thành phố Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông cung kính dâng!

Tháng 09/2025

Toàn thể đệ tử Đại Pháp tại trấn Kỳ Sơn, thành phố Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông, kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Hán – Việt

Quần ma loạn vũ họa Trung Hoa
Quần hùng tinh anh biến thiên hạ
Xuất khẩu trấn áp tất tự khỏa
Nghênh lai quang minh hỉ vạn gia

Trung thu viên nguyệt thiên thượng quải
Thưởng nguyệt niệm thân tảo hồi gia
Phong vũ quá hậu nghênh triêu hà
Cả nhà đoàn tụ hát mãi Pháp ca.

Dịch nghĩa

Ma quỷ hoành hành họa Trung Hoa
Anh hùng hào kiệt toàn thiên hạ
Chặn cửa ra, nó tự tan tành
Tương lai tươi sáng đến mọi nhà

Trung thu trăng tròn treo Thiên thượng
Ngắm trăng mong ước sớm hồi gia
Chào bình minh sau cơn phong vũ
Cả nhà đoàn tụ hát mãi Pháp ca.

Một vợ chồng đệ tử Đại Pháp và toàn gia bảy người tại trấn Tề Sơn, Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Từ khi con tu luyện Đại Pháp, thân tâm con đã có những biến hóa rất lớn, cả gia đình chúng con đều tin tưởng vào Đại Pháp, tin tưởng vào Sư phụ, và đều được hưởng lợi ích sâu sắc. Cháu trai của con hiện đang học tiến sĩ, còn cháu gái thì đang du học ở nước ngoài. Mỗi khi cháu trai về nhà đều bái lạy Sư phụ, thắp hương dâng, và còn dặn con phải kính trọng Sư phụ, bảo vệ Sư phụ. Trung Thu sắp đến, toàn gia chúng con kính bái Sư phụ, kính chúc Sư phụ Trung Thu vui vẻ! Cảm ơn ân cứu độ của Sư tôn!

Một đệ tử Đại Pháp và toàn gia sáu người tại trấn Tề Sơn, Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Từ khi con tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tất cả bệnh tật rất nặng trên thân thể đều tiêu mất hoàn toàn, toàn thể gia đình con vì thế đều cảm ân sự cứu độ của Đại Pháp! Đều tin tưởng Đại Pháp là Chính Pháp, và đã thoái xuất khỏi tất cả các tổ chức của tà đảng. Cháu gái cũng đã học Đại Pháp, không ngừng đề cao. Tết Trung Thu là tết đoàn viên mọi gia đình, toàn gia chúng con đều mong nhớ Sư phụ! kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ! Chính Pháp tất thành!

Một đệ tử Đại Pháp tại Chiêu Viễn, Yên Đài, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Cảm ân ơn cứu độ của Sư phụ! Có dùng bao nhiêu lời cũng không thể biểu đạt hết sự cứu độ của Sư tôn với con. Sư phụ đã nhiều lần bảo hộ con, giúp tránh khỏi những vụ tai nạn xe cộ nguy hiểm chí mạng; còn tịnh hóa thân thể cho con, dạy con cách làm người như thế, cách tu luyện như thế, và cách cứu độ những người hữu duyên, v.v. Lần nữa xin cảm ân Sư tôn!

Một vợ chồng đệ tử Đại Pháp tại Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Hán – Việt

Trung thu hạo nguyệt ánh Hoa Hạ
Cùng vũ huyền ca tụng Đại Pháp
Cứu độ chúng sinh, hựu Trung Hoa
Phật ân hạo đãng diệu thiên nhai
Thiên ngôn vạn ngữ đạo bất tận
Viên mãn tùy Sư phản hồi gia.

Dịch nghĩa

Trăng Trung thu sáng soi Hoa Hạ
Khung vũ huyền tụng Đại Pháp ca
Cứu chúng sinh cứu lấy Trung Hoa
Phật ân hạo đãng tỏa mọi nhà
Vô lượng ngôn từ khôn diễn tả
Viên mãn theo Thầy về quê xa.

Một đệ tử Đại Pháp 87 tuổi tại Chiêu Viễn, Yên Đài, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Kính chào Sư phụ!

Tự trong tâm rất cảm kích Sư phụ, là Sư phụ đã tống khứ hết bệnh tật toàn thân cho con, đã hơn 20 năm qua con không còn bệnh tật nào nữa, không hề phải uống thuốc, mà thân thể rất khỏe mạnh, những người quen của con đều nói con không giống như người đã hơn 80 tuổi. Con đã tu Đại Pháp nhiều năm như vậy, đều rất tin tưởng Đại Pháp hảo, đều rất tôn kính Sư phụ, không có bất kỳ một chút hoài nghi về Sư phụ và Đại Pháp. Con cũng không truy cầu kết quả gì, chỉ nhất tâm đi theo Sư phụ, vĩnh viễn không thay đổi tâm. Cảm ân đại ân đại đức của Sư phụ, kính chúc Sư phụ Trung Thu vui vẻ!

Một đệ tử Đại Pháp làm doanh nghiệp đã nghỉ hưu tại Chiêu Viễn, Yên Đài, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Kính chào Sư tôn tôn kính! Sư tôn, Ngài vất vả rồi!

Tết Trung Thu, tết đoàn viên gia đình sắp đến. Chúng con rất nhớ Sư tôn, hy vọng sớm được gặp mặt Sư tôn.

Hơn 20 năm qua trên con đường tu luyện phi phàm, chính là Sư tôn từ bi vĩ đại đã nắm tay dẫn dắt chúng con đi từng bước đến ngày hôm nay, Sư tôn đã vì chúng con mà phó xuất và gánh chịu cự đại. Một người nhỏ bé như con không thể tưởng tượng nổi hồng ân của Sư tôn là điều mà có dùng cạn lời nhân loại cũng không thể diễn tả được. Đệ tử đã nợ Sư tôn rất nhiều rất nhiều, chỉ có nhất tâm kiên định, tuân theo chỉ dạy của Sư tôn, dành nhiều thời gian làm tốt ba việc, bước đi trên con đường tu luyện, hoàn thành sứ mệnh mà đệ tử Đại Pháp đảm nhiệm.

Đệ tử thành kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại Trung Thu vui vẻ! Thành kính bái lễ ân cứu độ của Sư tôn!

Đệ tử Đại Pháp tại Chiêu Viễn, Yên Đài, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại Trung Thu vui vẻ!

Cảm ân ân cứu độ của Sư tôn!

Sư Phụ, là Ngài đã dùng sự chịu đựng cự đại để có được cơ hội cho chúng sinh đắc cứu, chúng con nhất định phải trân quý Đại Pháp, trân quý cơ duyên chúng sinh được đắc cứu. Học Pháp nhiều, không nhìn người qua biểu hiện bên ngoài mặt, cần tận dụng cơ hội đắc cứu của những chúng sinh đang gấp gáp hy vọng được cứu.

Học viên Đại Pháp 93 tuổi vừa mới đắc Pháp tại Chiêu Viễn, Yên Đài, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại Trung Thu vui vẻ!

Kính chào Sư phụ! Cảm tạ Sư phụ! Cảm tạ Đại Pháp! Con nhất định sẽ học Pháp tốt, nghe lời Sư phụ, theo Sư phụ về nhà.

Năm đệ tử Đại Pháp từ một nhóm học Pháp tại Chiêu Viễn, Yên Đài, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Chúng con nhất định kiên trì tin tưởng Sư phụ, tin tưởng Đại Pháp, học Pháp tốt, đi theo chính lộ, cộng đồng tinh tấn. Thời gian gấp gáp, trách nhiệm lớn lao, chúng con nhất định tận dụng thời gian để giảng chân tướng, cứu nhiều chúng sinh hơn, đoái hiện thệ ước đại nguyện đến thế gian cứu độ chúng sinh, không để chúng sinh thất vọng, cảm ân Sư phụ! Cảm ân Đại Pháp! Trân quý Đại Pháp, trân quý hết thảy khả năng cứu độ chúng sinh.

Một đệ tử Đại Pháp từ Chiêu Viễn, Yên Đài, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại Trung Thu vui vẻ!

Đệ tử cảm ân từ bi cứu độ của Sư tôn, cảm ân Sư tôn đã cho con sinh mệnh thứ hai. Đệ tử nhất định sẽ nghe lời Sư phụ, học Pháp nhiều, học Pháp nhiều hơn, tu tốt chính mình đi trên chính lộ, tranh thủ thời gian để cứu độ chúng sinh nhiều hơn.

Một đệ tử Đại Pháp lớn tuổi từ Chiêu Viễn, Yên Đài, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Đệ tử kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ! Đệ tử nhất đinh sẽ học Pháp tốt, phá trừ các quan niệm của con người, tu khứ các loại tâm chấp trước, tranh thủ thời gian giảng chân tướng nhiều hơn, cứu nhiều chúng sinh.

Một đệ tử Đại Pháp cùng toàn gia sáu người từ Chiêu Viễn, Yên Đài, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư phụ Trung Thu vui vẻ!

Kính chào Sư phụ tôn kính! Sư phụ, Người vất vả rồi!

Thời khắc Trung Thu tết đoàn viên của mọi nhà đang đến gần, con vô cùng xúc động không thốt nên lời, chỉ có thể cảm ân Sư tôn từ đáy lòng vì ân cứu mạng đối với sáu người ba thế hệ trong gia đình con! Hồng ân của Sư phụ, đệ tử sẽ vĩnh viễn ghi nhớ trong tim. Trong khoảng thời gian còn rất hữu hạn, đệ tử nhất định sẽ tranh thủ thời gian, chăm chỉ học Pháp, nỗ lực làm tốt ba việc, đi trên con đường tu luyện chân chính, không cô phụ từ bi khổ độ của Sư phụ! Đệ tử cùng toàn gia sáu người, cung chúc Sư phụ từ bi vĩ đại Tết Trung Thu vui vẻ hạnh phúc!

Đệ tử Đại Pháp tại một nhóm học Pháp từ Chiêu Viễn, Yên Đài, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư phụ Trung Thu vui vẻ!

Kính chào Sư phụ tôn kính! Sư phụ, Người vất vả rồi!

Chính sự chịu đựng cự đại của Sư tôn đã lại kéo dài thời gian kết thúc, một Tết Trung Thu nữa lại đến. Sư tôn vì để thành tựu các đệ tử và vì đắc cứu của chúng sinh, mà đã dốc hết tâm huyết. Ân tình của Sư phụ, chúng con không thể báo đáp, chỉ có nhất tâm kiên định hướng thiện. Trong thời gian ngắn ngủi còn lại, chúng con cần đầu não thanh tỉnh, chú tâm học Pháp tốt, làm tốt ba việc, nhất tư nhất niệm đều dùng Pháp chỉ đạo, không để bất cứ thứ bất chính nào can nhiễu, bước đi trên con đường chính lộ cuối cùng, theo Sư phụ kiên định tu luyện Đại Pháp đến cùng. Cảm ân sự từ bi cứu độ của Sư tôn! kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Một đệ tử Đại Pháp lớn tuổi tại một thị trấn từ Chiêu Viễn, Yên Đài, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư phụ vĩ đại Trung Thu vui vẻ!

Dưới sự dẫn dắt và bảo hộ của Sư phụ, con đã tu luyện Đại Pháp hơn 20 năm, từ ban đầu là bệnh tật khắp thân, hiện nay đã thành một người không còn bệnh tật và rất khỏe mạnh, nếu như con không tu luyện Đại Pháp, không được Sư phụ bảo hộ, thì con đã hết mệnh từ lâu rồi. Con rất cảm kích ân cứu mệnh của Sư phụ, nhưng con không biết nói gì. Con biết rằng Sư phụ không cần bất cứ thứ gì của chúng con, mà chỉ cần chúng con tu luyện Đại Pháp cho tốt, làm tốt ba việc. Con nhất định nghe lời Sư phụ, vĩnh viễn theo Sư phụ đi về phía trước, làm đệ tử chân chính của Sư phụ. Cảm ân Sư phụ!

Một đệ tử Đại Pháp từ Chiêu Viễn, Yên Đài, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư phụ từ bi vĩ đại Trung Thu vui vẻ!

Cảm ân sự từ bi cứu độ của Sư phụ, trong thời gian quý báu ít ỏi còn lại mà Sư phụ đã dùng phó xuất tối đại để ban cho, đệ tử nhất định cần học Pháp tốt, khi gặp sự việc cần hướng nội tìm, tu tống khứ những nhân tâm, quan niệm ngoan cố của con người, làm được yêu cầu của Sư phụ với chúng con là làm tốt ba việc, tranh thủ thời gian để cứu nhiều người hơn, thực hiện thệ ước, theo Sư phụ về nhà.

Hai chị em đệ tử Đại Pháp từ Chiêu Viễn, Yên Đài, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư phụ từ bi vĩ đại Trung Thu vui vẻ!

Đệ tử nhất định nghe lời Sư Phụ, tu luyện tốt, làm tốt ba việc, theo Sư Phụ về nhà.

Một đệ tử Đại Pháp cùng gia đình từ Chiêu Viễn, Yên Đài, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư phụ từ bi vĩ đại Trung Thu vui vẻ!

Cảm ân từ bi cứu độ của Sư phụ!

Một đệ tử Đại Pháp cùng cháu gái sáu tuổi từ Chiêu Viễn, Yên Đài, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư phụ từ bi vĩ đại Trung Thu vui vẻ!

Cháu gái năm nay sáu tuổi, cảm ơn Sư phụ đã ban cho gia đình con tiểu đệ tử này, cháu rất ngoan biết nghe lời, khi nhìn thấy ảnh Sư phụ liền chắp tay hợp thập, nói: cảm ân Sư phụ. Cháu thường nói mình là tiểu đệ tử Đại Pháp, học thuộc rất nhiều bài thơ trong Hồng Ngâm của Sư phụ, đệ tử nhất định sẽ chăm sóc tốt cháu, để cùng theo Sư phụ về nhà.

Toàn thể đệ tử Đại Pháp vùng nông thôn từ Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Hán – Việt

Thiên thể tồn vong nhất tuấn gian
Chủ Phật từ bi lâm phàm gian
Khai sáng Tam giới tu luyện trường
Giải cứu đại cùng mạt kiếp tiền

Sư tôn hồng ân Đại Pháp truyền
Đại Pháp đệ tử ức vạn thiên
Tu tâm cứu nhân lưỡng bất ngộ
Đoái hiện thệ ước tùy Sư hoàn

Chúng sinh tỉnh lai Phật tính tồn
Thiên vũ cộng khánh Đại Pháp hảo
Cảm ân Sư tôn cứu chúng sinh
Tân vũ vĩnh truyền Chân Thiện Nhẫn.

Dịch nghĩa

Một khắc tồn vong nơi thiên san
Chủ Phật từ bi đến nhân gian
Mở trường tu luyện nơi Tam giới
Giải cứu đại khung mạt kiếp tiền

Sư tôn hồng ân truyền Đại Pháp
Hàng trăm triệu đệ tử chúng con
Khắc ghi tu tâm, cứu nhân thể
Đoái lời thề về với Sư tôn

Phật tính chúng sinh hãy dậy đi
Thiên vũ cùng hô: “Đại Pháp hảo”
Cảm ân Sư tôn cứu nhân loại
Vũ trụ vĩnh truyền: “Chân – Thiện – Nhẫn”.

Một nữ đệ tử Đại Pháp lớn tuổi vùng nông thôn từ Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Con năm nay 69 tuổi, trước khi đắc Pháp toàn thân là bệnh tật, từ khi tu luyện năm 1998 đến nay thân thể khỏe mạnh, không còn phải uống thuốc, khi ngồi đả tọa con cũng nhìn thấy ánh sáng, nghe thấy lời dạy của Sư phụ. Con biết rằng Sư phụ luôn tại bên thân mình. Con quyết tâm kiên định tu luyện Đại Pháp đến cùng, theo Sư phụ viên mãn về nhà.

Đệ tử Đại Pháp nông thôn kính dâng!

Đệ tử Đại Pháp trong tổ học Pháp vùng nông thôn từ Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Kính chào Sư tôn từ bi vĩ đại! Các đệ tử chúng con nhớ Người! Trên con đường cứu độ con người thế gian, chúng con biết Người luôn luôn bảo hộ chúng con, chính vì Người yêu hết thảy chúng sinh nên đang cứu độ chúng sinh, chúng con quyết tâm nghe theo lời dạy của Sư phụ, làm tốt ba việc, tinh tấn thực tu, theo Sư tôn về nhà.

Tổ học Pháp vùng nông thôn từ Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông kính dâng!

Một đệ tử Đại Pháp vùng nông thôn từ Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Đệ tử không cách nào dùng lời nói để biểu đạt cảm ân đối với Sư tôn, cảm ơn Sư phụ vĩ đại đã từ bi bảo hộ đối với con, làm cho đệ tử luôn luôn đi trên con đường trợ Sư chính Pháp. Vô luận là Chính Pháp còn thời gian bao nhiêu, đệ tử nhất định hết sức nỗ lực làm tốt ba việc, học Pháp tốt, cứu nhiều người, theo Sư phụ về nhà.

Đệ tử Đại Pháp nông thôn từ Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông kính dâng!

Một đệ tử Đại Pháp từ Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Cảm ân Sư phụ đã vớt con lên từ địa ngục, cảm ân Sư phụ đã ban cho con một sinh mệnh mới, cảm ân Sư phụ đã vì chúng sinh mà tự mình phó xuất tất cả! Đệ tử có dùng hết lời của nhân loại cũng không thể biểu đạt được hết cảm ân đối với Sư phụ! Giờ đây Chính Pháp đã gần kết thúc, tại thời gian trân quý ít ỏi còn lại này, đệ tử sẽ nỗ lực làm tốt ba việc, trân quý thời gian quý báu do Sư tôn dùng phó xuất cự đại mà kéo dài này, trân quý cơ duyên Chính Pháp vạn cổ khó gặp này, để làm bài thi tốt nhất báo cáo Sư tôn.

Đệ tử Đại Pháp từ Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông kính dâng!

Một cụ bà 90 tuổi từ Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư phụ Đại Pháp Trung Thu vui vẻ!

Con năm nay 91 tuổi, con mỗi ngày đều tôn kính niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, hàng ngày con đều mang bùa hộ thân của Đại Pháp, nó thực là có thể bảo hộ con bình an. Mười năm qua con bị ngã không biết bao nhiêu lần, quần áo đều bị rách, nhưng da của con không hề bị sao, con biết là Sư phụ Đại Pháp đã bảo hộ con. Cảm ơn sự bảo hộ và cứu độ của Sư phụ Đại Pháp, kính chúc Sư phụ Đại Pháp Trung Thu vui vẻ!

Phụ nữ 90 tuổi từ Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông kính dâng!

Một doanh nhân từ Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư phụ Đại Pháp Trung Thu vui vẻ!

Pháp Luân Đại Pháp là tốt! Chân Thiện Nhẫn là tốt! Tà đảng bức hại Đại Pháp thì thiên lý bất dung!

Hiện nay thiên tai và nhân họa đã giáng xuống, cuộc sống người dân rất khó khăn, còn những quan tham ô lại lộng hành, người dân bực tức nhưng không dám nói, đều mong Trung Cộng sụp đổ. Mọi người đều tiếp nhận Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt, xã hội sẽ an định. Con cũng tin tưởng Đại Pháp sẽ sớm được minh oan. Cả gia đình con đều tin tưởng Đại Pháp là tốt, và đều đã làm tam thoái. Tết Trung Thu đến rồi, toàn gia chúng con kính chúc Sư phụ Đại Pháp Trung Thu vui vẻ, tâm tưởng sự thành.

Một doanh nhân từ Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông kính dâng!

Một người làm nghề cắt tóc từ Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư phụ Đại Pháp Trung Thu vui vẻ!

Con có tính hay nôn nóng, đường huyết tăng cao, có đệ tử Đại Pháp nói rằng hàng ngày trước khi ngủ hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, tâm tính sẽ ổn định lại và đường huyết cũng sẽ hạ xuống, thế nên bệnh của con đã giảm nhiều so với trước đây. Con thể hội được Đại Pháp là chính Pháp, Sư phụ Đại Pháp là đến để cứu con người, Đại Pháp cuối cùng nhất định sẽ thắng lợi. Từ tâm mình con chúc Sư phụ Đại Pháp Trung Thu vui vẻ!

Một người cắt tóc từ Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông kính dâng!

Một chủ cửa hàng từ Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư phụ Đại Pháp Trung Thu vui vẻ!

Pháp Luân Đại Pháp đề xướng Chân Thiện Nhẫn, là chính Pháp dạy con người làm người tốt, các Pháp môn khác đều không sánh bằng. Nếu như ai cũng đều tu Đại Pháp, thì sẽ không có tham quan ô lại. Hiện giờ xã hội hắc ám quá rồi, quan với cướp là cùng một giuộc, người dân có đúng lý cũng chẳng biết kêu ai, bị áp bức đủ đường, chúng con đều mong Trung Cộng sớm sụp đổ, thì người dân mới có thể sống tốt đẹp. Con kính chúc Sư phụ Đại Pháp Trung Thu vui vẻ!

Một đệ tử Đại Pháp từ Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Kính chào Sư phụ! Sư phụ vất vả rồi! Người vì cứu chúng sinh mà đã phó xuất hết thảy, Sư phụ con nhất định sẽ học Pháp tốt, chứng thực Đại Pháp, theo Sư phụ về nhà.

Đệ tử Đại Pháp từ Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông kính dâng!

Một đệ tử Đại Pháp từ Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Thiên địa canh tân, thương khung tái tạo, Sư ân hạo đãng. Có thể may mắn được làm đệ tử Đại Pháp, con quyết không làm nhục sứ mệnh, dụng tâm làm tốt ba việc, để Sư phụ bớt lo lắng. Khấu bái Sư phụ! Kính chúc Sư phụ Trung Thu vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp từ Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông kính dâng!

Ba đệ tử Đại Pháp cùng gia đình từ Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Sư phụ hồng truyền Đại Pháp, cứu đại khung, cứu chúng sinh, chúng con thật là may mắn khi được trở thành đệ tử Đại Pháp trợ Sư chính Pháp! Chỉ có tu tốt bản thân mới có thể hoàn thành tốt hơn sứ mệnh cứu người. Chúng con sẽ hỗ trợ nhau, tỷ học tỷ tu, hoàn thành sứ mệnh. Cảm tạ Sư tôn đã từ bi bảo hộ chúng con, kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Ba đệ tử Đại Pháp cùng toàn gia từ Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông kính dâng!

Một đệ tử Đại Pháp cùng gia đình từ Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Trung Thu nữa lại đến, đệ tử Đại Pháp mong muốn được đoàn viên cùng Sư tôn! Chúng con cảm ân ân cứu độ của Sư tôn! Đệ tử cùng toàn gia kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ! Đệ tử sẽ đi tốt trên con đường tu luyện mà Sư tôn đã an bài, làm tốt ba việc, viên mãn theo Sư phụ trở về.

Đệ tử Đại Pháp cùng toàn gia từ Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông kính dâng!

Một đệ tử Đại Pháp 80 tuổi từ Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Con đã tu luyện Đại Pháp gần 30 năm rồi, Sư phụ thời thời đều bảo hộ con, con đã nhiều lần vượt quan nghiệp bệnh, đều là vượt qua dưới sự bảo hộ của Sư phụ. Con trước đây vốn coi trọng tình thân, nhưng con đã hạ quyết tâm tu khứ tình, thay vào là dùng tâm từ bi. Con sẽ nghe theo lời dạy của Sư phụ, hướng nội đề cao tâm tính, viên mãn theo Sư phụ về nhà.

Đệ tử Đại Pháp cao tuổi từ Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông kính dâng!

Một sinh viên đại học ở thành phố Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông, kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Hán – Việt

Đại Pháp tiến ngã gia
Tiếp duyên phúc khí đại
Sư tôn từ bi độ
Cao ca tụng Đại Pháp
Lao ký Chân Thiện Nhẫn
Sự sự tiên vi tha
Ô nê bất nhiễm thân
Trọc thế nhất liên hoa
Trung thu tạ Sư ân
Tùy Sư phản hồi gia.

Dịch nghĩa

Đại Pháp vào nhà tôi
Ban phước lành phúc khí
Từ bi Sư tôn độ
Đại Pháp hảo tụng ca
Khắc ghi Chân Thiện Nhẫn
Mọi việc tiên vi tha
Chớ để bùn dơ nhiễm
Hoa sen nơi tục trần
Trung thu tạ ân Sư
Theo Thầy về quê cũ.

Một đệ tử Đại Pháp cao tuổi từ Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Cảm ân Sư tôn đã cứu vớt con từ địa ngục, tẩy tịnh và không ngừng tịnh hóa thân thể cho con, gia trì cho con vượt qua các quan nạn, cảm tạ Sư tôn đã phó xuất rất lớn vì con, nhân Trung Thu đến, tự trong tâm con kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ! Mong Sư tôn yên tâm, dù có nạn gì khổ gì con cũng sẽ kiên trì tu luyện đến cùng! Sư tôn, Người vất vả rồi!

Đệ tử Đại Pháp từ Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông kính dâng!

Một công chức trẻ và gia đình từ Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Pháp Luân Đại Pháp chính là tốt, nó không những có thể cứu độ chúng sinh, mà còn dạy con người hướng thiện, cải biến tư tưởng vô thần luận của con người, triển hiện Thần tích. Con đã thành tâm niệm chín chữ chân ngôn, nên trong khi phẫu thuật đã xuất hiện Thần tích mà các bác sĩ cảm thấy không thể tin được. Lý Đại sư đã cứu sinh mệnh con, đời này kiếp này con cảm ân vô tận. Nhân Tết Trung Thu, con và mọi người trong nhà từ trong tâm kính chúc phúc Sư phụ Đại Pháp Trung Thu vui vẻ! Cảm ân Sư phụ Đại Pháp đã cứu mệnh.

Một học viên mới từ Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Con năm nay 88 tuổi, là học viên mới đắc Pháp được bảy năm. Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho con, vứt bỏ luôn cái giỏ thuốc. Hiện tại con không còn bệnh tật, toàn thân nhẹ nhõm, sắc mặt trắng trẻo hồng hào, trẻ hơn nhiều so với tuổi thật. Con ở riêng một mình, tự chăm sóc bản thân, để giảm nhẹ gánh nặng cho con cháu, mọi người trong nhà đều ủng hộ con tu luyện. Con rất nhớ Sư phụ, Trung Thu là tết đoàn viên, nếu như có thể đoàn tụ cùng Sư phụ thì tốt biết bao! Con chỉ có thể từ xa chúc Sư phụ Trung Thu vui vẻ!

Một đệ tử Đại Pháp từ Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Kính chào Sư phụ, Tết Trung Thu sắp đến, đệ tử kính chúc Sư phụ Trung Thu vui vẻ!

Một đệ tử Đại Pháp ở nông thôn từ Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Cảm ân Sư tôn đã cứu vớt con lên từ địa ngục, tẩy tịnh và cấp cho con một chiếc thang lên Trời, con xin khấu tạ Sư tôn! Cung chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Một đệ tử Đại Pháp từ Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Kính chào Sư tôn! Chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ! Trong nhiều năm tu luyện như thế, mỗi lần đệ tử gặp quan sinh tử đều được Sư tôn thay con gánh chịu, Sư tôn, Người vất vả rồi ạ. Từ nay về sau đệ tử cần càng gia tăng tiến bộ, nghe lời Sư tôn, làm tốt ba việc, theo Sư phụ viên mãn về nhà.

Đệ tử Đại Pháp lớn tuổi đã nghỉ hưu từ một khu mỏ ở Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Chuyển nhãn hựu đáo Trung thu tiết, pháp đồ phán Sư lệ bà soa, minh nguyệt năng phủ truyền cá tín, chúc Sư Trung thu tiết khoái lạc.
Ngã môn thị tòng hà xứ lai, sinh mệnh nghĩa nghị thị thập ma, đa niên huyền nghi thị mê án, cổ kim đại đại tại thám tác.
Nhất thanh kinh lôi chấn thiên địa, Pháp Luân Đại Pháp diệu hoàn vũ, Vũ trụ Pháp lý Chân Thiện Nhẫn, thuyên thích Tam giới nhân sinh mê.
Nhân sinh đô thị thiên thượng lai, vị đắc Đại Pháp tái hồi thiên,
Pháp đồ trợ Sư đa cứu nhân, tu kỷ cứu nhân đối thệ ước.
Nhận chân học Pháp vĩnh tại tiên, cao thâm Pháp lý bộ bộ phan, Đại Pháp chỉ dẫn ngã tiền hành, chính niệm chính hành bài vạn nan.
Tam tự Chân ngôn Pháp vô biên, lao ký tâm trung vạn kiếp biến, cứu độ chúng sinh phản Thiên đình, phản bản quy chân thị thiên đình.

Tạm dịch nghĩa

Tết Trung thu lại đến rồi, lòng con mong nhớ lệ rơi chờ Thầy, trăng ơi! Hãy truyền tin này:

“Cung chúc Sư phụ Tết này vui hơn”.
Chúng ta là đến từ đâu? Ý nghĩa nhân sinh ở chỗ nào? Bao năm hồi hộp trong mê lạc, tìm kiếm xưa nay thấy gì đâu?
Một tiếng sét rung trời chuyển đất, Pháp Luân Đại Pháp rạng ngời soi, Chân Thiện Nhẫn – Pháp toàn vũ trụ, giải chỗ mê của chúng sinh rồi.
Con người đều đến từ Thiên thượng, để đắc Đại Pháp trở về Trời, đệ tử trợ Sư cứu chúng sinh, tu thân cứu nhân hoàn thệ ước.
Chân chính ưu tiên thường hằng học Pháp, từng bước tiếp thu Pháp lý cao thâm, Đại Pháp dẫn con tiến lên phía trước, chính niệm chính hành vượt vạn nan nguy.
Tam tự chân ngôn Pháp vô biên, nhớ ghi thệ ước thiên niên ấy, cứu chúng sinh trở lại thiên đình, trở về bản ngã, về mình khi xưa.

Đệ tử Đại Pháp lớn tuổi đã nghỉ hưu từ một khu mỏ ở Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông kính dâng!

Một nữ đệ tử Đại Pháp đã nghỉ hưu từ một xí nghiệp tại Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn vĩ đại Trung Thu vui vẻ!

Hán – Việt

Nhị thập bát niên bất toán đoản
Sư đồ tuế tuế bất đoàn viên
Cô phụ Sư Tôn tâm nội tàm
Chỉ nhân đệ tử bộ thái mạn

Nhất giác tỉnh lai hối bất vãn
Tu luyện như sơ năng viên mãn
Nỗ lực tố hảo tam kiện sự
Dữ Sư tương kiến tâm vô hám

Trung thu giai tiết Sư ân đàm
Tâm trung thoại nhi thuyết bất hoàn
Thiên ngôn vạn ngữ hội nhất cú
Trung thu nguyện Sư triển tiếu nhan

Tạm dịch nghĩa

Hai tám năm chẳng còn là ngắn
Thầy trò chưa được gặp lại nhau
Con xấu hổ vì tu chưa tốt
Đã phụ lòng mong của Sư tôn.

Tỉnh ra hối hận thì đã muộn
Tu luyện như thuở đầu viên mãn
Quyết tâm làm tròn ba việc lớn
Để gặp Thầy chẳng hối hận chi.

Tri ân Thầy nhân Tết Trung thu
Chẳng nói nên lời bao điều muốn nói
Thiên ngôn vạn ngữ trong câu này:
“Cung chúc Sư tôn Trung thu vui vẻ”.

Một nữ đệ tử Đại Pháp đã nghỉ hưu từ một xí nghiệp tại Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông kính dâng!

Một nhà năm người tại Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư phụ vĩ đại Trung Thu vui vẻ!

Sư phụ tôn kính! Chính là Sư phụ đã truyền Đại Pháp cứu chúng con, hôm nay chúng con mới có thể còn sống trên đời, đời này chúng con vĩnh viễn không quên đại ân đại đức của Sư phụ, tất cả mọi người trong nhà chúng con đều vĩnh viễn tin tưởng Đại Pháp là chính Pháp chân chính đến để cứu người. Toàn gia chúng con tôn kính Sư phụ, tin tưởng Sư phụ, đi theo Sư phụ, không chịu bất kỳ ảnh hưởng xấu nào từ bên ngoài. Cung kính chúc Sư phụ từ bi vĩ đại Tết Trung Thu vui vẻ!

Một nữ đệ tử Đại Pháp 83 tuổi tại Chiêu Viễn, Yên Đài, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Kính chào Sư tôn! Sư tôn vất vả rồi ạ!

Con rất nhớ Sư tôn, có rất nhiều lời muốn nói với Sư tôn, nhưng không biết nói thế nào, chỉ có thể nói vài lời thôi.

Con năm nay hơn 80 tuổi, cả đời đã chịu nhiều tội khổ, lớn lên trong gia đình mẹ bần hàn, lấy chồng vào gia đình mẹ chồng còn nghèo hơn, ăn bữa trước thì không có bữa sau, thật sự là khó mà sống nổi, hơn nữa lại thêm sự hành hạ của bệnh tật, con thống khổ sống không bằng chết. Con có nằm mơ cũng không thể nghĩ được rằng đời này con có thể đắc được Đại Pháp cao đức đến để cứu người như thế này, thật là khổ tận cam lai. Bản thân con và gia đình con đều phát sinh biến hóa rất lớn, sau khi con học và luyện Đại Pháp một thời gian ngắn, thì bệnh tật trên thân đều không còn nữa, thân thể khỏe mạnh, tâm tình vui vẻ thoải mái, con đi xe đạp điện ra ngoài giảng chân tướng cứu người như một người thanh niên vậy, những người quen con đều khen rằng con càng ngày càng trẻ ra. Các con của con cũng đồng tình với Đại Pháp, ủng hộ con tu luyện, các con của con cũng đều có cuộc sống tốt hơn lên, đây đều là do phúc báo của Đại Pháp! Ân tình của Sư phụ, con không cách nào báo đáp được, con nhất định sẽ nghe theo lời Sư phụ, dụng tâm làm tốt ba việc, theo Sư phụ về nhà. Kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Một đệ tử Đại Pháp lớn tuổi cùng người bốn thế hệ trong gia đình tại Chiêu Viễn, Yên Đài, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Kính chào Sư phụ tôn kính! Sư phụ vất vả rồi ạ!

Mọi người bốn thế hệ trong nhà chúng con đều tin tưởng Pháp Luân Đại Pháp, đều tôn kính Sư phụ từ bi vĩ đại, đều biết rằng đệ tử Đại Pháp là một quần thể người tốt đạo đức cao thượng, đều biết tà đảng Trung Cộng đàn áp đối Đại Pháp là hoàn toàn sai lầm, là rất không có lý trí. Lúc đầu có những người bị đầu độc bởi lừa dối hoang ngôn của tà đảng nên đã hận thù Đại Pháp và những đệ tử Đại Pháp, nhưng hiện nay càng ngày càng có nhiều người thanh tỉnh, chuyển biến thái độ, không còn tin vào những quỷ kế lừa người của tà đảng nữa, đã đồng tình với Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp, tự lựa chọn một tương lai tốt đẹp cho sinh mệnh của chính họ. Cảm ân Sư phụ!

Một đệ tử Đại Pháp tại Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Ngàn vạn lời muốn nói đều gói trọn trong một câu: Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo, Sư phụ hảo! Cảm ân Sư phụ từ bi khổ độ, đệ tử cần càng tinh tấn hơn, học Pháp tốt, cứu nhiều người, vô luận gặp bất kể khó khăn nào, thì tâm tín Sư tín Pháp của đệ tử vĩnh viễn không thay đổi, bảo trì trạng thái tu luyện như thủa ban đầu, bảo trì chính niệm cường đại, thực sự làm tốt ba việc, đoái hiện thệ ước của mình khi đến thế gian.

Một đệ tử Đại Pháp tại Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Tết Trung Thu đang đến, đệ tử cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại Trung Thu vui vẻ! Trong những ngày cuối cùng này, đệ tử cần nỗ lực quy chính bản thân, tinh tấn thực tu, bổ sung những gì thiếu sót, làm tốt ba việc, không để tự mình phải hối tiếc!

Một đệ tử Đại Pháp tại Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Tết Trung Thu đang đến, đệ tử cung chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ! Cảm ân Sư tôn từ bi khổ độ, đệ tử tắm mình trong Phật ân, có dùng hết lời của con người thế gian cũng không nói hết lời cảm ân Sư tôn! Đệ tử chỉ có tu luyện thật tốt, làm tốt ba việc, theo Sư tôn về nhà.

Một đệ tử Đại Pháp tại Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Kính chào Sư tôn từ bi vĩ đại! Đệ tử kính chúc Sư tôn Tết Trung Thu vui vẻ! Sư tôn, chính Ngài đã vớt chúng con lên từ địa ngục và tẩy sạch cho chúng con, khiến chúng con bước lên con đường trở về Thiên thượng, con chỉ có thể trân quý cơ duyên vạn ức năm mới có được này, tinh tấn thực tu, trân quý khoảng thời gian mà Sư tôn đã kéo dài bằng sự chịu đựng to lớn, làm tốt ba việc, học Pháp nhiều hơn, cứu người nhiều hơn, xứng đáng với sự từ bi khổ độ của Sư tôn. Khấu bái Sư phụ!

Một đệ tử Đại Pháp tại Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Mỗi khi Tết đến, lòng nhớ người thân càng gấp bội, chúng con nhớ Sư tôn, nhân dịp Tết Trung Thu đến gần, chúng con kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ! Cảm ân Sư tôn từ bi khổ độ, ngàn vạn lời cũng chẳng thể nói hết lòng cảm ân đối với Sư tôn, chỉ biết nghe lời Sư tôn, làm tốt ba việc, xứng đáng với danh hiệu đệ tử Đại Pháp, để Sư tôn bớt phải nhọc lòng lo nghĩ, theo Sư tôn trở về nhà. Khấu bái Sư tôn!

Một đệ tử Đại Pháp tại Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Nhân dịp Tết Trung Thu đến gần, đệ tử kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ! Chính Ngài đã vớt chúng con lên từ địa ngục, tẩy tịnh, dẫn dắt chúng con bước lên con đường tu luyện phản bổn quy chân, chúng con thật may mắn được trợ Sư chính Pháp, được thực hiện lời thệ ước xưa, chúng con cảm ân Sư tôn! Đệ tử chỉ có tinh tấn thực tu, làm tốt ba việc, hoàn thành sứ mệnh, theo Sư tôn trở về nhà.

Đệ tử Đại Pháp tại nhóm học Pháp ở Chiêu Viễn, Yên Đài, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại Trung Thu vui vẻ!

Sư tôn, Ngài vất vả rồi! Chúng con cảm ân Sư tôn từ bi khổ độ, không bỏ rơi những đệ tử chưa tinh tấn. Ngài đã bảo hộ chúng con vượt qua ma nạn, Sư tôn đã nhọc lòng vì chúng con, từ nay chúng con nhất định nghe lời Sư tôn, làm tốt ba việc, theo Sư tôn trở về nhà.

Nhóm học Pháp ở Chiêu Viễn, Yên Đài, tỉnh Sơn Đông.

Một Đệ tử Đại Pháp tại Chiêu Viễn, Yên Đài, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại Trung Thu vui vẻ!

Thời gian trôi thật nhanh quá! Thoắt một cái, Tết Trung Thu năm nay đến, nhân dịp Trung Thu sắp đến, đệ tử từ tận đáy lòng xin thưa một câu: “Sư tôn, Ngài vất vả rồi!” Ngài vì đệ tử và chúng sinh mà chịu vô số khổ nạn, gánh chịu vô vàn tội nghiệp, khiến lòng con vô cùng đau xót. Con tuy cũng đang học Pháp, nhưng vì nhân tâm chấp trước còn quá nhiều, nên đôi lúc vẫn phạm sai lầm. Từ nay con nguyện dụng tâm học Pháp, tu luyện một cách chân thực, vững chắc, để Sư phụ bớt phải nhọc lòng lo nghĩ!

Một Đệ tử Đại Pháp tại Chiêu Viễn, Yên Đài, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại Trung Thu vui vẻ!

Trung Thu sắp đến rồi, chúc Sư phụ từ bi vĩ đại của chúng ta Trung Thu vui vẻ!

Một Đệ tử Đại Pháp tại trấn Hạ Điền, Chiêu Viễn, Yên Đài, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại Trung Thu vui vẻ!

Kính chào Sư phụ! Đệ tử kính chúc Sư phụ vĩ đại Trung Thu vui vẻ!

Một Đệ tử Đại Pháp mới tu luyện trở lại tại Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn vĩ đại Trung Thu vui vẻ!

Con đắc Pháp và bắt đầu tu luyện từ năm 1997, Đại Pháp đã khiến thân tâm con khỏe mạnh, gia đình hòa thuận. Tuy dưới áp lực nặng nề, đã từng làm điều mà một đệ tử Đại Pháp không nên làm, nhưng Sư phụ không bỏ rơi đệ tử, dưới Phật ân hạo đãng của Sư phụ, con lại quay trở lại tu luyện. Con sẽ trân quý quãng thời gian tu luyện còn lại ít ỏi này, học Pháp nghiêm túc, tu tốt bản thân, giữ chính niệm chính hành, làm tốt ba việc, để Sư phụ bớt phải nhọc lòng.

Xin cảm ơn ân cứu độ của Sư phụ!

Một Đệ tử Đại Pháp và chúng sinh được đắc cứu tại trấn Hạ Điền, Chiêu Viễn, Yên Đài, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại Trung Thu vui vẻ!

Con thay mặt cho những chúng sinh đã được cứu, kính chúc Sư phụ Trung Thu vui vẻ!

Việc tu luyện thời kỳ Chính Pháp đã gần đến cuối, mà con vẫn còn nhiều tâm chấp trước chưa bỏ được, đã làm chậm bước cuối cùng của Chính Pháp. Con quyết tâm quét sạch, triệt để giải thể hết thảy những tâm ấy, học Pháp nhiều hơn, cứu người nhiều hơn, theo kịp tiến trình Chính Pháp của Sư phụ, viên mãn theo Sư phụ trở về.

Một Đệ tử Đại Pháp tại Chiêu Viễn, Yên Đài, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn vĩ đại Trung Thu vui vẻ!

Hán – Việt

Giai tiết phi thiên vũ Trung thu
Pháp trung tịnh liên phản thiên đình
Ngưỡng vọng dị quốc Long Tuyền tự
Đệ tử khấu bái tạ Sư tôn

Dịch nghĩa

Trung thu giai điệu múa phi thiên
Hoa sen tinh khiết về Thiên giới
Ngưỡng vọng nhìn lên Long Tuyền tự
Đệ tử khấu đầu tạ ân Sư.

Một Đệ tử Đại Pháp cùng 10 người trong nhà tại Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Cảm ân Sư tôn từ bi khổ độ! Cảm ân Thánh ân của Sư tôn! Cả gia đình con đều tắm mình trong Pháp quang! Đều ủng hộ và bảo vệ Đại Pháp, nhờ vậy mà được hưởng phúc báo.

Một Đệ tử Đại Pháp tại Chiêu Viễn, Yên Đài, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn vĩ đại Trung Thu vui vẻ!

Tết Trung Thu đến gần, con vô cùng tưởng nhớ Sư tôn từ bi vĩ đại! Chính Ngài đã vớt con lên từ địa ngục, tẩy tịnh, bảo hộ con suốt ba mươi năm tu luyện, Sư tôn đã vì con mà chịu đựng quá nhiều. Sư tôn, Ngài vất vả rồi! Con cảm ân Sư tôn từ bi khổ độ! Con nhất định nghe lời Ngài, Ngài dạy con làm thế nào, con sẽ làm như thế. Theo Sư tôn tu luyện đến cùng.

Một gia đình gồm ba đệ tử Đại Pháp và hai tiểu đệ tử tại Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Vợ chồng con và mẹ con đều tu luyện Đại Pháp, Sư tôn đã ban cho chúng con thân thể khỏe mạnh. Mẹ con thường cảm ân Sư tôn đã cho bà một sinh mệnh thứ hai, bà hy vọng thế nhân đều hiểu rõ chân tướng để có một tương lai tốt đẹp; chồng của con từng mắc bệnh tim nghiêm trọng nhưng cũng được Sư phụ tịnh hóa; hai đứa con, một học lớp ba và một học lớp năm cũng là tiểu đệ tử Đại Pháp, các cháu nói: “Nhất định phải tu tâm tính cho tốt, chân thành thiện lương mà đối đãi với mọi người xung quanh, làm một tiểu đệ tử Đại Pháp xứng đáng”.

Một đệ tử Đại Pháp lớn tuổi và những người được cứu thông qua giảng chân tướng hàng ngày tại Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Sư tôn đang Chính Pháp, trải qua muôn vàn gian khổ, từ bi cứu độ chúng sinh. Chúng con những đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, được trợ Sư làm ba việc là vinh dự biết bao! Nhiều năm qua việc giảng chân tướng cứu người chính là toàn bộ cuộc sống của con, con hầu như ngày nào cũng ra ngoài giảng, dù mưa hay gió cũng không ngừng nghỉ, vì phải thực hiện lời thệ ước xưa! Chúng con chỉ là chạy đôi chân, động đôi môi, còn Sư tôn mới là thật sự đang cứu người.

Sư tôn ngài vất vả rồi ạ! Trung Thu sắp đến, kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Một công chức nhà nước đã nghỉ hưu tại Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Kính chào Sư tôn! Ngài vất vả rồi! Ngài vì sự viên mãn của đệ tử Đại Pháp, vì sự cứu độ của chúng sinh lao tâm khổ tứ, chịu đựng khổ nạn, phó xuất tự mình vì hết thảy, cả vũ trụ này đều nợ Ngài! Các đệ tử Đại Pháp trải qua đời đời kiếp kiếp luân hồi, chỉ vì đời này mà trợ Sư cứu người, thực hiện lời thệ ước, chỉ có làm tốt ba việc, mới xứng đáng với danh hiệu “Đệ tử Đại Pháp”. Lại một mùa Trung Thu nữa đến, con kính chúc Sư Tôn ngày lễ vui vẻ!

Một đệ tử Đại Pháp tại Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Cảm ân Sư tôn từ bi cứu độ, con nhất định tinh tấn thực tu, làm tốt ba việc, đi trên con đường tu luyện do Sư tôn an bài, theo Sư tôn về nhà.

Một đệ tử Đại Pháp tại khu khai thác mỏ Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Kính chào Sư tôn từ bi vĩ đại! Cảm tạ Sư tôn đã bảo hộ suốt chặng đường, khiến đệ tử không sợ gian nan nguy hiểm kiên định bước đi trên con đường trợ Sư chính Pháp. Con cần lấy tiêu chuẩn của người tu luyện để yêu cầu bản thân hơn nữa, học Pháp tu tâm, trợ Sư cứu người, làm tốt ba việc, hoàn thành sứ mệnh, theo Sư tôn trở về nhà.

Một nhóm học Pháp từ Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Nhóm học Pháp chúng con không ngừng kiên trì học Pháp tập thể, tỷ học tỷ tu, chúng con cần nỗ lực làm tốt ba việc, không cô phụ từ bi khổ độ của Sư tôn, tu tốt bản thân, theo Sư tôn về nhà.

Một nhóm học Pháp 10 đệ tử từ Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Tết Trung Thu đã đến rồi, chúng con tưởng nhớ Sư tôn, hy vọng sớm được đoàn tụ cùng Sư tôn! Cảm ân Sư tôn từ bi khổ độ, Sư tôn đã vì chúng con, vì chúng sinh mà phó xuất rất nhiều rất nhiều, chúng con không sao diễn tả hết lòng cảm ân đối với Sư tôn, Sư tôn, Ngài vất vả rồi! Chúng con sẽ nỗ lực làm tốt ba việc để Ngài bớt phải nhọc lòng. Toàn thể đệ tử Đại Pháp trong nhóm chúng con kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Một học viên thạc sĩ từ Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Con mãi mãi tin tưởng, ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp, Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo! Cảm tạ Sư tôn Đại Pháp đã bảo hộ chúng con!

Bí thư đảng của một thôn đại biểu cho tất cả các gia đình trong thôn tại Yên Đài, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư phụ Đại Pháp Trung Thu vui vẻ!

Tuy con không tu luyện Pháp Luân Công, nhưng từ những học viên Pháp Luân Công, đã nhìn thấy được sự tốt đẹp siêu thường của Pháp Luân Đại Pháp, Pháp Luân Đại Pháp không chỉ giúp con người khỏi bệnh thân thể khỏe mạnh, mà còn khiến đạo đức con người được nâng cao, người tu luyện Đại Pháp không làm việc phạm pháp. Con cũng hiểu rõ những chuyện tham ô hủ bại của đảng cộng sản, vì vậy phần lớn dân làng chúng con cùng cả gia đình con đều đã thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của họ.

Con bảo vệ các đệ tử Đại Pháp trong thôn để họ không bị bức hại, can nhiễu. Nhiều năm nay, các đệ tử Đại Pháp trong thôn chúng con chưa từng bị can nhiễu, bức hại. Con làm bí thư thôn nhiều năm, toàn thể dân thôn đều ủng hộ con, trong thôn năm nào cũng mưa thuận gió hòa, người dân an cư lạc nghiệp. Tất cả những điều ấy đều là phúc báo nhờ hiểu rõ chân tướng Đại Pháp, ủng hộ Đại Pháp và đối đãi thiện lành với các đệ tử Đại Pháp.

Cảm ân Sư phụ Đại Pháp đã ban ân! Con thay mặt toàn thể dân làng cùng cả gia đình, kính chúc Sư phụ Đại Pháp Trung Thu vui vẻ!

Một đệ tử Đại Pháp là chủ của công ty xây dựng cùng toàn thể gia đình từ Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn vĩ đại Trung Thu vui vẻ!

Cả gia đình chúng con đều tin tưởng Đại Pháp, ủng hộ Đại Pháp, duy hộ Đại Pháp, nên chúng con được thụ ích không ít, gia đình hòa thuận, việc kinh doanh hưng thịnh, hồng ân hạo đãng! Pháp quang phổ chiếu! Cảm ân Sư tôn từ bi khổ độ! Toàn thể gia đình con kính chúc Sư tôn vĩ đại Trung Thu vui vẻ!

Một đệ tử Đại Pháp ở thôn Đại Tần Gia, thành phố Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Cảm ân Sư tôn từ bi cứu độ! Sư tôn, Ngài vất vả rồi! Chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Một đệ tử Đại Pháp cùng toàn thể gia đình tại thành phố Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Con đã tu luyện Đại Pháp hơn hai mươi năm rồi, chồng, con gái và cả gia đình đều nhìn thấy sự biến hóa trên thân thể con sau khi con tu Đại Pháp, nên đều tin tưởng Đại Pháp, ủng hộ Đại Pháp, và luôn nhớ: Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo! Cảm ân Sư tôn từ bi cứu độ!

Sư tôn, Ngài vất vả rồi! Cả gia đình con kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Một đệ tử Đại Pháp lớn tuổi ở thành phố Chiêu Viễn, Yên Đài, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Cảm ân Sư Phụ! Con nhất định học Pháp cho tốt, tranh thủ thời gian giảng chân tướng nhiều hơn, cứu người nhiều hơn.

Một đệ tử Đại Pháp ở Chiêu Viễn, Yên Đài, Sơn Đông kính chúc Sư phụ vĩ đại Trung Thu vui vẻ!

Chớp mắt, lại đến Tết Trung Thu đoàn viên của người thân, nhân đây con xin nói một lời: Chúc Sư phụ ngày lễ vui vẻ! Sư phụ vất vả rồi! Ngài vì chúng sinh toàn thế giới và các đệ tử Đại Pháp mà lo toan hết thảy, chịu đựng vô số khổ nạn, thay chúng sinh gánh chịu tất cả tội nghiệp, đệ tử chúng con đều biết sự từ bi khổ độ của Sư phụ, đệ tử chúng con chỉ có đi trên con đường Chính Pháp, nhẫn chịu gian khổ tinh tấn trừ bỏ chấp trước, học Pháp cho tốt, bước đi tốt trên con đường sau cùng này, để Sư phụ bớt phải nhọc lòng, chúng con hy vọng thầy trò sớm được đoàn tụ thật sự trong ngày Trung Quốc khắp nơi cùng hân hoan chúc mừng. Cảm ân Sư phụ từ bi cứu độ! Cảm tạ Sư phụ!

Một đệ tử Đại Pháp ở huyện Lương Sơn, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại Trung Thu vui vẻ!

Kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại Trung Thu vui vẻ!

Mỗi ngày lễ đến lòng lại nhớ người thân gấp bội, lại một Trung Thu nữa về, chúng con những đệ tử Đại Pháp ở Lương Sơn, Sơn Đông tưởng nhớ Sư phụ, tuy chúng con chưa từng được gặp Sư phụ, nhưng mọi thời khắc chúng con đều cảm nhận được sự quan tâm và yêu thương bảo hộ của Sư phụ! Ngàn vạn lời cũng chẳng nói hết được lòng cảm ân của đệ tử! Đệ tử không cách gì để báo đáp, chỉ có trong những ngày tháng sắp tới, luôn ghi nhớ lời dạy của Sư tôn, tu tốt bản thân, hỗ tương phối hợp làm tốt ba việc, trợ Sư chính Pháp, cộng đồng đề cao, chỉ mong Sư tôn mỉm cười!!!

Kính nghênh đón Sư phụ sớm trở về Trung Quốc đại lục đoàn viên cùng các đệ tử!!!

Đệ tử hướng Sư tôn hợp thập! Quỳ lạy Sư tôn! Cảm ân Sư tôn!!!

Từ xa, con kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!!!

17/09/2025

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/298476

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài