Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

Thực tu sâu trong Đại Pháp, hóa giải khổ nạn

17-09-2025

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[ChanhKien.org]

Một đêm kia, đồng tu A nằm mơ thấy ở trên đường phố có mấy người giữ bà lại để tiêm thuốc. Bà nói, “Các vị tiêm cũng vô dụng thôi”. Nói xong bà liền thức dậy. Khi thức dậy thì cánh tay của bà bị đau một chút.

Trên thực tế, chiều hôm sau, con trai bà gọi điện thoại nói: “Cảnh sát yêu cầu con chở mẹ đến đồn cảnh sát lấy máu, một lúc sẽ trở về. Nếu con không chở mẹ đi, họ sẽ đến nhà chúng ta”. (Vài tháng trước, đồng tu A đi đến chợ giảng chân tướng và bị người chưa rõ chân tướng tố cáo một cách phi pháp, và bà đã tới đồn cảnh sát đó. Lúc đó, vì bà xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh, họ đã thả bà trở về nhà). Bà nói với con trai: “Chúng ta không thể đi, làm thế là không đúng. Mẹ không thể đi. Bây giờ mẹ phải ra ngoài, con đừng về nhé”. Và bà đã rời đi, trên phố bà gặp đồng tu khác đến học Pháp, bà đã kể lại sự việc này. Các đồng tu nhìn thấy đồng tu A có chút tâm sợ hãi và không biết nên làm thế nào để nhận thức vấn đề này trong Pháp. Các đồng tu không bị sự việc mà đồng tu A gặp phải dẫn dắt, họ cùng nhau học bài “Giảng Pháp vào ngày Kỷ niệm 20 năm truyền Pháp”, từ trong Pháp tìm đáp án.

Sư phụ giảng:

“Kỳ thực trong tu luyện thì tình huống bức hại nhắm vào đệ tử Đại Pháp đều là biểu hiện phản ánh một cách kịch liệt ở xã hội người thường trong khi vũ trụ trùng tổ và giữa các sinh mệnh chính-phụ, nói cách khác, sự khủng bố trong bức hại của tà ác nhắm vào đệ tử Đại Pháp, việc cứu độ chúng sinh khi đệ tử Đại Pháp kiên trì chính tín phản bức hại, những điều này chỉ là một chút xíu biểu hiện ở thế gian trong quá trình Chính Pháp của vũ trụ cự đại”. (Giảng Pháp vào ngày Kỷ niệm 20 năm truyền Pháp)

Chúng tôi hiểu rằng xảy ra sự việc này của đồng tu A hôm nay là “biểu hiện phản ánh một cách kịch liệt ở xã hội người thường trong khi vũ trụ trùng tổ và giữa các sinh mệnh chính-phụ” (Giảng Pháp vào ngày Kỷ niệm 20 năm truyền Pháp), mà không phải là bản thân cảnh sát trên thế gian muốn như thế nào và con trai bà ấy muốn gì. Đồng tu A đã hiểu rõ từ trong Pháp, bà buông bỏ bất an trong tâm, cũng không sợ hãi nữa.

Chúng tôi tiếp tục học Pháp, Sư phụ giảng:

“Nếu chúng cảm thấy “không được đâu, không đạt tiêu chuẩn”, thì chúng sẽ dùng năng lực của chúng để trực tiếp hủy đi hết thảy những gì không đạt tiêu chuẩn kia trong phạm vi năng lực của chúng, gồm cả tình huống Chính Pháp, trên thực tế thì đành rằng chúng không có năng lực thật sự can nhiễu Chính Pháp, nhưng chúng khởi tác dụng cản trở, dù chúng có thể làm nổi hay không, chúng cứ đi hủy”. (Giảng Pháp vào ngày Kỷ niệm 20 năm truyền Pháp)

Từ trong Pháp chúng tôi ngộ được nguyên lai các sinh mệnh chính phụ (bao gồm tầng tầng các Vương, lớp lớp chúng Thần) trong Chính Pháp đã dùng cựu lý để đo lường Chính Pháp, đo lường đệ tử Đại Pháp, từ đó họ không xếp đặt đúng quan hệ với Chính Pháp, với đệ tử Đại Pháp, tạo lập khó nạn cho đệ tử Đại Pháp. Biểu hiện trong xã hội người thường chính là cảnh sát không đặt đúng mối quan hệ với đệ tử Đại Pháp và đã xảy ra sự việc lấy máu. Nếu chúng ta chỉ nghĩ ra một giải pháp ở người thường này, không biết Pháp lý ở tầng thứ cao, thì chính là không thể từ căn bản mà giải quyết vấn đề.

Chúng tôi thử câu thông với họ từ góc độ tiêu chuẩn đo lường này: tiêu chuẩn đo lường của các vị là tiêu chuẩn của thời kỳ diệt của cựu vũ trụ. Nếu chiểu theo tiêu chuẩn này để làm, làm xong rồi, đó vẫn là cựu vũ trụ, vẫn đang phải đối diện với tình huống nguy hiểm hủy diệt? Không có gì thay đổi. Do đó không thể chiểu theo tiêu chuẩn cựu vũ trụ để đánh giá đệ tử Đại Pháp, phải dùng chuẩn tắc Chính Pháp để đánh giá, dùng tiêu chuẩn của Đại Pháp để đánh giá thì mới có thể thật sự đi đến tương lai. Mọi thứ trong Chính Pháp đều là Đại Pháp đang chủ trì, là Sư phụ Đại Pháp đang Chính Pháp, mọi thứ đều chiểu theo yêu cầu của Sư phụ Đại Pháp để làm mới đúng nhất. Đệ tử Đại Pháp có chỗ chưa làm tốt là do Sư phụ quản, họ đang được quy chính trong Đại Pháp, bất kỳ sinh mệnh khác nào đều không xứng quản, ai quản thì người đó là đang phạm tội. Biểu hiện của các vị đều là đang sắp xếp vị trí tương lai cho bản thân, mọi thứ các vị làm đều phải gánh chịu đấy.

Chúng tôi tiếp tục học Pháp, Sư phụ giảng:

“Dù thế nào đi nữa, là một sinh mệnh mà nói, vẫn là chính mình quyết định mới được; chư vị muốn tu, chư vị muốn có gì, chư vị muốn làm gì, chư vị không muốn làm gì, chư vị không muốn gì, ấy là cá nhân [chư vị] quyết định mới được, do đó điều này rất là khó”. (Giảng Pháp vào ngày Kỷ niệm 20 năm truyền Pháp)

Sư phụ bảo bản thân chúng ta quyết định, chúng ta hãy thử nghĩ lại, vấn đề xảy ra này, một lần nữa nếu chúng ta lựa chọn theo Pháp: đừng an bài cho cảnh sát lấy máu, đừng an bài cho con trai phối hợp với cảnh sát, không cần sự bức hại của tà ác, đừng sợ áp lực, đừng can nhiễu đến việc chúng sinh đắc cứu, đừng can nhiễu đệ tử Đại Pháp cứu độ chúng sinh, đừng oán hận cuộc sống gây nên ma nạn cho bản thân, còn phải thiện giải. Mong chúng sinh có thể hiểu rõ chân tướng, có thể được cứu v.v.

Trong quá trình học Pháp này, chúng tôi từ trong Pháp đã hiểu rõ nguyên nhân thực sự phát sinh ma nạn, từ trong Pháp mà vứt bỏ tâm sợ hãi, từ trong Pháp minh bạch Pháp lý mới có thể thật sự nhìn thấy chân tướng của Chính Pháp vũ trụ, mới có thể trợ sư cứu độ chúng sinh tốt hơn.

Chúng tôi học Pháp và cùng nhau thảo luận suốt cả buổi chiều, mọi người đều đã đề cao trong Pháp, đồng tu A trở về nhà với chính niệm đầy đủ. Bà nhìn thấy cuộc điện thoại gọi nhỡ của con trai, bà liền gọi lại, con trai bà nói hôm nay cậu ấy không đến nữa, không cần lấy máu nữa. (Vấn đề này không cần được giải quyết, và nó cũng không bao giờ xảy ra nữa). Bà đã hoàn toàn hiểu rõ là chúng tôi từ trong Pháp đã làm rõ nguyên nhân thật sự của việc xảy ra vấn đề này, là cựu thế lực dùng cựu lý để đo lường, chúng cho rằng đệ tử Đại Pháp không hiểu rõ nên an bài sự việc này.

Chẳng phải cảnh sát xấu tệ thế nào, cũng chẳng phải là con trai không tốt và không nên phối hợp với cảnh sát. Mà đó là an bài của cựu thế lực, là một chút biểu hiện của con người trên trần gian này mà thôi. Chúng ta đứng tại góc độ cứu độ chúng sinh mà giảng cho họ về chân tướng Chính Pháp vũ trụ, họ đã minh bạch rồi, cho họ một lần nữa lựa chọn tương lai tốt cho bản thân mình. Đệ tử Đại Pháp tận dụng sự việc này để học Pháp sâu sắc, tu luyện thấu đáo, và có nhận thức sâu hơn về Pháp lý.

Trên đây là thể ngộ của nhóm học Pháp chúng tôi trong quá trình thực tu cùng nhau và thảo luận giao lưu, viết ra để chia sẻ với mọi người.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/297511

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài