Tác giả: Hạ Phong
[ChanhKien.org]
Tôn Ngộ Không từ đầu cho đến trước khi viên mãn, đều tồn tại một tâm chấp trước, đó chính là tâm tham. Trong những câu chuyện sau này cũng thường thấy tâm tham này. Trong người thường đắc được nhiều thì là việc tốt, mà trong tu luyện thì đại đạo chí giản chí dị. Đôi khi càng đơn giản càng cao. Ví dụ như 36 phép thần thông và 72 phép thần thông.
Tổ sư nói: “Thế ngươi muốn học cái nào? Số Thiên Cang có ba mươi sáu bậc biến hóa, số Địa Sát có bảy mươi hai bậc biến hóa”. Ngộ Không nói: “Đệ tử muốn học nhiều, học phép biến hóa Địa Sát đi”. Tổ sư nói: “Đã như vậy, ngươi hãy bước lên, ta sẽ truyền cho ngươi khẩu quyết” (Trích từ hồi thứ 2: Thấu lẽ bồ đề là diệu lý, bỏ ma về gốc ấy nguyên thần).
Chúng ta đều biết 108 vị tướng trong truyện “Thủy Hử”, có 36 Thiên Cang và 72 Địa Sát, tương ứng với tinh tú trên thiên thượng và quỷ dưới đất. Đương nhiên là tinh tú trên thiên thượng có tầng thứ cao, thần thông lớn. Mà thần thông do Tổ sư Bồ Đề truyền cũng là như vậy, chia làm 36 Thiên Cang và 72 Địa Sát, ông cũng nói rõ về Thiên Cang Địa Sát, nhưng Ngộ Không vẫn chọn Địa Sát, ở đây không chỉ là tâm tham mà còn có ma tính mà Tôn Ngộ Không đem theo lúc đó quyết định.
Ở đây cũng đã nói lên Ngộ Không chỉ được tính là một con yêu hầu, không thể trở thành Thần Tiên trên thiên thượng được, dù cho lên được thiên thượng, cũng chỉ được làm Bật Mã Ôn. Rất nhiều người sẽ cảm thấy không công bằng, bản sự của Ngộ Không lớn như vậy vì sao không thể trở thành Thần Tiên? Thật ra không phải vậy, là bản thân Ngộ Không lựa chọn thần thông của Địa Sát, cho nên không được làm Thiên Thần. Mà những ngày tháng sau này, Ngộ Không phải theo Đường Tăng đi Tây Thiên lấy kinh, lại lần nữa tu bỏ ma tính, đây cũng có lẽ là đã được an bài, cũng có nhân tố mà bản thân chọn lựa.
Giả sử như lúc đó Ngộ Không chọn 36 Thiên Cang thuật, có lẽ lúc đó đã trở thành đại Thần Tiên của Đạo gia. Chúng ta không biết Thiên Cang thuật là cái gì. Trong “Tây Du Ký” không có nói đến, nhưng nhất định là thần thông quảng đại, tương lai có lẽ cũng sẽ không có nhiều tai họa như vậy.
Tu luyện cũng là như vậy, một bước đi sai, mặc dù vẫn còn cơ hội, nhưng cũng là đường vòng. Nội hàm của “Tây Du Ký” lại cao thâm như vậy, chúng ta không thể nào có thể lý giải hết được.