Các học viên Pháp Luân Công tại nhiều quốc gia châu Âu kính chúc Đại sư Lý Hồng Chí Trung thu vui vẻ (4)

Tác giả: Trạm ký giả The Epoch Times tại châu Âu

[ChanhKien.org]

Ngày 19/9/2026, hơn 1.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một cuộc diễu hành lớn tại Prague, Cộng hòa Séc. (Trương Thanh Diêu/The Epoch Times)

Từ ngày 18 đến ngày 20/9 vừa qua, gần 1.600 học viên Pháp Luân Công đến từ 31 quốc gia ở châu Âu, Trung Đông và Bắc Mỹ đã đến Prague, Cộng hòa Séc, tổ chức các hoạt động gồm mít-tinh trước Đại sứ quán Trung Quốc, diễu hành quy mô lớn, thắp nến tưởng niệm và giao lưu chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện.

Thông qua một loạt hoạt động, các học viên châu Âu đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp đến người dân, đồng thời kêu gọi mọi người quan tâm đến cuộc bức hại mà các học viên Pháp Luân Công đang phải gánh chịu tại Trung Quốc.

Nhân dịp Tết Trung thu sắp đến, các học viên đến từ nhiều quốc gia tham gia hoạt động đã kính chúc Ngài Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, một mùa Trung thu vui vẻ; bày tỏ lòng biết ơn sự từ bi cứu độ của Sư phụ, đồng thời chia sẻ niềm vui sau khi tâm tính được thăng hoa trong quá trình tu luyện.

“Học tập Pháp Luân Đại Pháp thực sự là một dạng phúc báo”

Tháng 9/2026, học viên Pháp Luân Công người Anh Rosemary Byfield kính chúc Sư phụ Lý Hồng Chí Trung Thu vui vẻ. (The Epoch Times)

Bà Rosemary Byfield là một học viên Pháp Luân Đại Pháp người Anh, đã tu luyện được 27 năm. Nhân dịp Tết Trung Thu, bà muốn “bày tỏ lòng biết ơn vô hạn tới Sư phụ Lý Hồng Chí, người đã truyền dạy cho tôi môn tu luyện tuyệt vời này. Tôi không thể dùng lời để diễn tả hết lòng biết ơn vô tận của mình. Điều này đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời tôi. Tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh khi có thể trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp”.

“Nhân dịp Tết Trung Thu sắp đến, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất của mình, đồng thời hy vọng có thể góp một phần sức lực nhỏ bé giúp chấm dứt cuộc bức hại này. Tôi cũng hy vọng Sư phụ Lý Hồng Chí sẽ mang phúc báo này đến với thế giới và Ngài xứng đáng được tôn vinh”. Bà Byfield trịnh trọng nói.

Bà Byfield chia sẻ về quá trình đắc Pháp và tu luyện của mình. Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, bà đã thử nhiều phương pháp thiền khác nhau nhưng cuối cùng đều không đạt được kết quả. “Cho đến khi tôi gặp Pháp Luân Đại Pháp, điều thực sự khiến tôi chấn động là, đây là một môn tu luyện toàn diện, bao hàm cả thân lẫn tâm. Rất nhanh chóng, tôi biết rằng đây chính là điều mà tôi vẫn luôn tìm kiếm”.

Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, thay đổi rõ rệt nhất mà bà cảm nhận được là tất cả bệnh tật đều biến mất không còn dấu vết. “Không lâu sau đó, các vấn đề về phụ khoa và hệ tiêu hóa của tôi đều khỏi hẳn. Tôi nhận thấy giấc ngủ của mình trở nên tốt hơn, tràn đầy tinh lực”.

Điều khiến Byfield cảm thấy khó tưởng tượng được là bà đã tìm được sự cân bằng trong tâm hồn. “Một trong những lợi ích lớn nhất là tôi bắt đầu cảm nhận được sự bình an trong nội tâm, và chứng trầm cảm đã làm phiền tôi suốt nhiều năm cũng biến mất. Điều này cũng mang lại cho tôi mục tiêu trong cuộc sống”.

“Tôi cảm thấy Pháp Luân Đại Pháp đã trao cho tôi ý nghĩa của sinh mệnh. Tôi cảm nhận được nguồn năng lượng mạnh mẽ hơn trước, đồng thời tôi cũng giỏi hơn khi ứng phó với áp lực, tâm trí bình tĩnh hơn. Bất kể trong cuộc sống xuất hiện vấn đề gì, Pháp Luân Đại Pháp đều trao cho tôi năng lực để giải quyết vấn đề”.

Bà nói tiếp: “Trong cuộc sống thường có những mâu thuẫn. Khi vấn đề hoặc xung đột xuất hiện, tôi có một ‘công cụ kỳ diệu’ là hướng nội tìm vấn đề ở chính mình. Từ ý nghĩa này mà nói, tôi đã tìm được một phương pháp để tìm kiếm những vấn đề bên trong bản thân thay vì trách móc người khác. Nhờ vậy, tình hình căng thẳng có thể được xoa dịu, tôi cũng có thể giải quyết vấn đề và tìm ra con đường để tiến về phía trước. Điều này mang lại lợi ích rất lớn cho cuộc sống của tôi”.

Bà Byfield cho biết Pháp Luân Đại Pháp mang lại những lợi ích to lớn cho xã hội và thế giới: “Điều quý giá nhất của Đại Pháp chính là nguyên lý ‘Chân, Thiện, Nhẫn’. Những Pháp lý này vô cùng sâu sắc, chỉ đạo cho cuộc sống của tôi, đồng thời cũng là sự chỉ dẫn tuyệt vời cho tất cả mọi người trên thế giới”.

“Khi bạn đối xử với người khác bằng sự chân thành, thiện lương và nhẫn nại, đồng thời luôn nghĩ cho người khác trước, bạn sẽ nhận ra rằng bất kỳ vấn đề hay xung đột nào cũng có thể được giải quyết một cách hòa bình. Vì vậy, điều này sẽ mang lại lợi ích to lớn cho xã hội”, “Cho nên, chúng tôi rất muốn chia sẻ món quà này với những người khác trên thế giới. Nếu mọi người có thể tuân theo ‘Chân, Thiện, Nhẫn’, sức khỏe của họ sẽ được cải thiện, tâm trạng sẽ trở nên thư thái và bình hòa hơn, đồng thời họ sẽ vui lòng giúp đỡ người khác và giải quyết các vấn đề phát sinh. Đây thực sự là một dạng phúc báo”.

Giáo viên piano kỳ cựu người Đức: Tu luyện Đại Pháp giúp tôi được thụ ích suốt đời

Tháng 9/2026, giáo viên piano kỳ cựu Haroldo Rodrigues, hiện đang sống tại Leipzig nước Đức, tại Cộng hòa Séc kính chúc Sư phụ Lý Hồng Chí Trung Thu vui vẻ. (The Epoch Times)

Giáo viên piano kỳ cựu Haroldo Rodrigues, hiện sống tại Leipzig, Đức, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1997. Ông cho biết năm đó ông 32 tuổi. Sau khi đọc cuốn “Chuyển Pháp Luân”, ông quyết định bắt đầu tu luyện, bởi những đạo lý được trình bày trong sách đã mang lại cho ông rất nhiều khai sáng.

Ông Rodrigues cũng cho biết việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã giúp ích rất nhiều cho con đường nghệ thuật của ông: “Khi biểu diễn nhạc cụ, một tâm hồn thuần tịnh và một đầu óc tỉnh táo là vô cùng quan trọng. Ngày nay, cuộc sống bận rộn rất dễ khiến con người phân tâm. Thông qua việc đả tọa và tuân theo các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp, tôi có thể dễ dàng giữ được sự tập trung hơn. Là một người làm việc trong lĩnh vực âm nhạc, vừa phải có khả năng biểu đạt cảm xúc, vừa phải duy trì đầu óc thanh tỉnh và lý trí. Chính nhờ tu luyện mà tôi có thể đạt được trạng thái như vậy”.

Ông cũng cho biết việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tính khí nóng nảy của ông trở nên ôn hòa hơn, khi gặp vấn đề có thể nhường nhịn, biết nghĩ cho người khác, khiến những người xung quanh càng muốn gần gũi ông hơn. “Họ thường nói với tôi rằng, mỗi lần gặp tôi, họ đều cảm nhận được sự bình hòa và thư thái, vì vậy họ đều thích gặp tôi. Tôi rất vui khi nghe những phản hồi này. Điều đó có được là nhờ Pháp Luân Đại Pháp. Luyện công giúp tôi giữ được tâm thái bình hòa, và nguồn năng lượng tích cực này sẽ truyền đến người khác”, ông nói.

Lại một lễ Trung Thu nữa đến, ông Rodrigues nói: “Mỗi lần, điều tôi muốn nói nhất với Sư phụ vẫn là cảm ơn. Nhưng hai tiếng ‘cảm ơn’ vẫn không đủ để diễn tả lòng biết ơn của tôi, bởi món quà mà Sư phụ ban cho tôi quý giá đến mức không thể dùng lời nào diễn tả được, đã giúp tôi được thụ ích suốt đời. Tôi tràn đầy lòng biết ơn và cảm kích Sư phụ. Xin cảm tạ Sư phụ!”

Học viên trẻ người Đức: Tu luyện giúp tôi tìm lại sự bình yên trong nội tâm

Tháng 9/2026, học viên trẻ người Đức Bindi McDonnell tại Cộng hòa Séc kính chúc Sư phụ Lý Hồng Chí Trung Thu vui vẻ. (The Epoch Times)

Học viên trẻ tuổi người Đức Bindi McDonnell từ nhỏ đã cùng cha mẹ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cô chia sẻ: “Pháp Luân Đại Pháp mang lại sự bình yên cho cuộc sống của tôi, đặc biệt là trong thời thế hỗn loạn ngày nay. Pháp Luân Đại Pháp thực sự có thể giúp con người trở về với bản tâm, tìm lại sự bình yên nội tại, nhất là khi luyện công và thiền định, trạng thái hòa ái đó thật tuyệt vời”.

“Đồng thời, tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cũng giúp con người nhìn nhận lại những điều thực sự quan trọng trong cuộc sống, đó là: liệu bản thân có phải là một người tốt, có tuân theo nguyên lý ‘Chân, Thiện, Nhẫn’, và có thiện ý đối với người khác cũng như với chính mình hay không.

Người tu luyện luôn nỗ lực làm tốt nhất trong mọi hoàn cảnh và giữ vững sự bình yên trong nội tâm, tôi nghĩ điều đó vô cùng quan trọng,” cô nói.

McDonnell cũng cho biết cô đã liên tục đảm nhiệm vai trò chỉ huy Đoàn nhạc Thiên Quốc châu Âu trong 5 năm, và trải nghiệm này đã mang lại cho cô rất nhiều lợi ích. “Mặc dù đôi khi cảm thấy khó khăn và rất vất vả, nhưng đây thực sự là một niềm vinh hạnh lớn lao. Tôi có thể đứng ở vị trí dẫn đầu đoàn, dẫn dắt Đoàn nhạc Thiên Quốc châu Âu tiến bước trong những cuộc diễu hành lớn; hơn nữa, mỗi lần Đoàn nhạc Thiên Quốc đều đi ở vị trí tiên phong trong đoàn diễu hành. Tôi cảm thấy đây thực sự là một vinh dự to lớn, đồng thời cũng là một nhiệm vụ giúp con người không ngừng trưởng thành. Tôi vô cùng, vô cùng, vô cùng biết ơn vì có được cơ hội này, và cũng hết sức trân trọng cơ hội như vậy”.

Mỗi cuộc diễu hành đều giúp nhiều người hơn hiểu về Pháp Luân Đại Pháp. McDonnell cho rằng điều này “vô cùng quan trọng”: “Chúng tôi hy vọng mọi người hiểu được sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, hiểu rằng các học viên Pháp Luân Công đang nỗ lực yêu cầu bản thân theo những tiêu chuẩn cao hơn, trong khi ĐCSTQ vẫn tiếp tục bức hại những người tu luyện Pháp Luân Công.”

Nhân dịp Tết Trung Thu sắp đến, cô McDonnell rất muốn nói với Sư phụ: “Con vô cùng biết ơn vì có thể trở thành đệ tử của Sư phụ. Cảm tạ Sư phụ đã dẫn dắt chúng con bước trên con đường tu luyện. Sư phụ luôn chỉ dẫn và bảo hộ các học viên. Con chân thành cảm tạ Sư phụ!”

Bác sĩ người Đức: Tu luyện Đại Pháp còn tuyệt vời hơn cả giấc mơ đẹp nhất

Tháng 9/2026, học viên Pháp Luân Công người Đức Peter Sanftmann tại Cộng hòa Séc kính chúc Sư phụ Lý Hồng Chí Trung Thu vui vẻ. (The Epoch Times)

Bác sĩ người Đức Peter Sanftmann hiện đang làm việc tại thành phố Vienna, chuyên nghiên cứu về y học phóng xạ. Nhìn lại cơ duyên tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ông mô tả đó chỉ là “một chương nhỏ bé, không đáng kể”, nhưng lại hoàn toàn thay đổi cuộc đời ông.

Mùa xuân năm 1999, khi ấy Sanftmann mới 15 tuổi và sống tại thị trấn nhỏ Öhringen, Đức. Mỗi Chủ nhật, ông đều cùng bà và mẹ đến nhà thờ làm lễ, trên đường đi sẽ ngang qua một công viên thành phố. Một lần nọ, một nhóm người luyện công trong công viên đã thu hút thật sâu sự chú ý của Sanftmann, bởi động tác của họ toát lên vẻ an hòa. Sau này ông mới biết, đó là Pháp Luân Công.

Vì vậy, ông ngay lập tức quyết định bắt đầu học luyện Pháp Luân Công. “Tôi không cần ai phải đặc biệt khuyên bảo, điều đó gần như diễn ra mà không cần suy tính,” ông nói, “đó là một quyết định tự nhiên và xuất phát từ nội tâm”.

Khi nói về những gì tu luyện đã mang lại cho mình, ông Sanftmann chia sẻ: “Cảm giác này không lời nào tả xiết, nếu không tự mình tu luyện thì không ai có thể thực sự hình dung được trạng thái đó”. Ông cho biết việc tu luyện đã giúp ông dần buông bỏ mọi cảm xúc tiêu cực và chấp trước, “không chỉ là những tổn thương lớn lao, mà ngay cả những chuyện vặt vãnh gây phiền lòng trong cuộc sống cũng đều thuộc về phạm trù tiêu cực”. Ông bày tỏ rằng thuận theo việc tu luyện thâm sâu, dù gặp phải những điều không như ý, nội tâm vẫn có thể giữ được sự bình hòa, thậm chí là niềm hân hoan, “cảm giác này còn tuyệt vời hơn cả giấc mơ đẹp nhất”.

Ông dùng một hình ảnh ví von sinh động để mô tả cảm nhận khi tu luyện Đại Pháp: “Nó giống như được tiếp xúc với một loại trí huệ có lịch sử 5.000 năm, 7.000 năm—thực ra là trí huệ vô cùng vô tận. Cảm giác ấy giống như có một ổ cắm điện, không ai có thể nói cho bạn biết điều gì sẽ xảy ra sau khi cắm vào, nhưng chỉ cần bạn cắm phích vào, bạn sẽ biết cảm giác đó tuyệt vời đến nhường nào”.

“Tôi nghĩ rằng hàng nghìn hàng vạn người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mỗi người đều có câu chuyện riêng, mỗi người đều có những trải nghiệm và nhận thức độc đáo của riêng mình về Đại Pháp”, ông nói.

Điều đặc biệt là Sanftmann có thể nói tiếng Trung lưu loát, và hiện nay đã có thể trực tiếp đọc bản tiếng Trung của cuốn “Chuyển Pháp Luân”. Ông làm được điều này nhờ sử dụng phần mềm hỗ trợ văn tự cùng việc tự học chăm chỉ. Mục tiêu học tiếng Trung của ông rất rõ ràng: “Mục tiêu của tôi là dùng tiếng Trung để nói với người Trung Quốc về chân tướng Pháp Luân Đại Pháp”.

Ông muốn nói với người Trung Quốc về sự quý giá và tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp: “Khi bạn đã từng chứng kiến một điều tốt đẹp đến như vậy, giống như nhìn thấy một viên kim cương lấp lánh, bạn đời này sẽ không bao giờ muốn buông tay”.

Nhân dịp Tết Trung Thu sắp đến, ông Sanftmann muốn một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn Sư phụ: “Sư phụ từ bi đã hiến dâng tất cả những gì của mình cho các đệ tử và chúng sinh, trong lòng tôi tràn đầy biết ơn. Nguyện vọng của tôi là có thể trợ giúp Sư phụ nhiều hơn, cứu độ chúng sinh.” Sau một lúc suy nghĩ, ông nói thêm: “Với tiền đề không gây ra bất kỳ tổn hại nào và cũng không chiếm dụng thời gian quý báu của Sư phụ, tôi muốn thỉnh cầu Sư phụ ban cho tôi một lời gợi ý—để tôi có thể làm việc cứu người một cách hiệu quả hơn. Tôi mong muốn cống hiến tất cả những gì mình có, làm tốt việc này”.

Học viên Thụy Điển: “Chân, Thiện, Nhẫn” bao dung tất cả

Tháng 9/2026, học viên Pháp Luân Công người Thụy Điển Ilias Kotsamboikidis tại Cộng hòa Séc kính chúc Sư phụ Lý Hồng Chí Trung Thu vui vẻ. (The Epoch Times)

Ông Ilias Kotsamboikidis là người Hy Lạp, hiện định cư tại Thụy Điển và kinh doanh một nhà hàng. Ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1998. Khi đó, ông đang trải qua một giai đoạn khó khăn trong cuộc đời và cũng đang tìm kiếm ý nghĩa đích thực của sinh mệnh.

Nói về những thay đổi mà Pháp Luân Đại Pháp mang lại cho cuộc đời mình, ông Kotsamboikidis cho biết: “‘Chân, Thiện, Nhẫn’ bao dung tất cả. Bất kể chuyện gì xảy ra, câu trả lời đều nằm trong ba chữ này. Ba chữ này giống như một tấm bản đồ chỉ dẫn cuộc đời—khi một người thực sự cố gắng sống theo ba chữ ấy và yêu cầu bản thân làm được như vậy, thay vì chỉ một mực yêu cầu thế giới bên ngoài thay đổi, thì mới có thể cảm nhận được nội hàm trong đó. Hơn nữa, sự thấu hiểu này sẽ ngày càng sâu sắc hơn theo thời gian, đồng thời giúp nội tâm dần dần đạt được sự bình yên thực sự”.

Ông chia sẻ rằng việc tu luyện đã giúp hóa giải một cơn bão trong gia đình mình: “Trong khoảng năm 2004–2005, tôi trải qua quá trình ly hôn. Thông thường, ly hôn thường đi kèm với những cuộc cãi vã và xung đột; có những cặp vợ chồng thậm chí còn kéo con cái vào, làm tổn thương lẫn nhau. Nhưng những chuyện đó đã không xảy ra giữa tôi và vợ cũ, mặc dù đối với tôi, đó là một giai đoạn vô cùng khó khăn và đầy thử thách”. “Nhưng tôi vẫn kiên trì dùng nguyên lý ‘Chân, Thiện, Nhẫn’ để yêu cầu bản thân, tôi muốn làm được việc không trách móc. Vì vậy, kết quả cuối cùng là mối quan hệ giữa tôi và vợ cũ rất tốt, và tôi cũng hòa hợp với người bạn đời hiện tại của cô ấy. Các con cũng đều rất ổn. Tôi không cảm thấy chúng mang bất kỳ tổn thương tâm lý nào, và các thành viên trong gia đình vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với nhau”, ông nói.

Ông cho rằng đây là một ví dụ đơn giản nhất về việc Pháp Luân Đại Pháp chỉ dẫn cuộc sống của ông: “Vô số sự việc trong cuộc sống hằng ngày đều có thể khiến bạn không ngừng phân tích và đào sâu nhận thức, nhưng câu trả lời trước sau vẫn là ba chữ này: ‘Chân, Thiện, Nhẫn’—bất kể chuyện gì xảy ra, câu trả lời đều nằm trong đó”.

Biết rằng Tết Trung Thu, một lễ hội truyền thống của Trung Quốc, sắp đến, ông Kotsamboikidis chân thành chúc Sư phụ Trung Thu vui vẻ: “Sư phụ đã ban cho chúng tôi Đại Pháp và dẫn dắt chúng tôi tu luyện. Đối với việc này tôi mang trong tâm lòng biết ơn và cảm kích vô hạn. Kính chúc Sư phụ có thể thực hiện được tất cả những tâm nguyện của mình. Tôi hy vọng những người tu luyện ở Trung Quốc một ngày nào đó cũng có thể giành được tự do và hòa mình vào các giá trị ‘Chân, Thiện, Nhẫn’”.

Vượt qua bóng tối mất chồng, “Chuyển Pháp Luân” khai giải nút thắt trong tâm

Tháng 9/2026, bà Tôn Lệ Bình, một học viên Pháp Luân Công người Bỉ, tại Cộng hòa Séc kính chúc Đại sư Lý Hồng Chí Trung Thu vui vẻ. (The Epoch Times)

Năm 1995, khi mới 28 tuổi, bà Tôn Lệ Bình đã phải chịu một biến cố lớn trong đời: người chồng đột ngột qua đời trong một vụ tai nạn, để lại bà cùng đứa con trai mới lên 3, khiến cả gia đình chìm trong nỗi đau thương sâu sắc.

Để giúp người con gái yêu quý vượt qua bóng tối đau thương, cha của Tôn Lệ Bình đã thỉnh về cho bà một quyển “Chuyển Pháp Luân”. Bà Tôn Lệ Bình nhớ lại: “Tôi vừa đọc là đã thích đến mức không thể rời tay”. Bà chia sẻ, quãng thời gian đầu đọc “Chuyển Pháp Luân” là một quá trình chữa lành tâm lý sâu sắc: “Từ trong sách, tôi đã hiểu ra mối quan hệ nhân duyên và định số của duyên phận. Nút thắt trong tâm được gỡ bỏ, những đau thương ấy đã biến thành lớp áo giáp giúp tôi tiếp tục tiến về phía trước”.

Năm 2009, Tôn Lệ Bình đến Bỉ. Khi khám sức khỏe nhập cảnh, bà được thông báo mình mắc bệnh ung thư tử cung giai đoạn cuối, kèm theo triệu chứng đi tiểu nhiều lần nghiêm trọng, cứ 15 phút lại phải vào nhà vệ sinh một lần. “Bác sĩ nói với tôi rằng tôi bị ung thư tử cung, đã tiệm cận giai đoạn cuối, không lâu nữa sẽ qua đời.” Tuy nhiên, đối mặt với chẩn đoán bệnh nan y, bà vẫn kiên trì tu luyện, tình trạng thể chất và tinh thần dần được cải thiện. Đến nay, 17 năm đã trôi qua, bà Tôn Lệ Bình vẫn sống khỏe mạnh. “Bệnh ung thư tử cung của tôi đã biến mất, chứng đi tiểu nhiều lần cũng không còn nữa. Tôi vẫn còn sống và đã phá tan lời dự đoán của vị bác sĩ đó. Không còn nghi ngờ gì nữa, những kỳ tích này đã xảy ra trên chính cơ thể tôi”.

Là một người mẹ góa bụa một mình nuôi con khôn lớn, bà Tôn Lệ Bình hiểu rất rõ sự nhạy cảm và khó khăn trong mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu, nhưng bà lựa chọn lấy tiêu chuẩn “Chân, Thiện, Nhẫn” để yêu cầu bản thân. Trong sinh hoạt hằng ngày, bà luôn thấu hiểu và thông cảm cho con dâu, giữ khoảng cách chừng mực thích hợp, đồng thời khi vợ chồng con trẻ xảy ra xích mích, bà thường khuyên giải con trai nên nhìn vào những hy sinh của vợ. “Tôi nói với con trai rằng: ‘Phụ nữ rất lương thiện, con đối tốt với cô ấy, cô ấy sẽ ghi nhớ. Hãy nhìn nhiều hơn vào những mặt người khác cống hiến, xem nhẹ hoặc bỏ qua những điểm chưa tốt của người khác’.

Có một lần, trước bữa ăn gia đình, con dâu lo rằng bà và người nhà sẽ xảy ra tranh luận vì bất đồng quan điểm. Tôn Lệ Bình mỉm cười nói với con dâu: “Con yên tâm, mẹ đảm bảo sẽ không cãi lại, điểm này mẹ làm được.” Con dâu bật cười, xúc động nói: “Mẹ à, con biết mẹ có thể nhẫn nhịn, mẹ lúc nào cũng nhẫn nhịn được! Mẹ là người nhẫn nhịn giỏi nhất trên thế giới!”

Lòng tốt và sự khiêm nhường của Tôn Lệ Bình cũng lan tỏa đến những người xung quanh. Tại nhà hàng mà bà thường dùng bữa, bà luôn chủ động thu dọn khay đĩa. Bà chủ nhà hàng không khỏi cảm khái: “Nếu mọi người trên thế giới đều giống như bà, thì làm gì còn mâu thuẫn hay tranh chấp nữa! Thế giới sớm đã trở nên tốt đẹp hơn rồi!”

Nhân dịp Tết Trung Thu sắp đến, bà Tôn Lệ Bình cũng bày tỏ lòng biết ơn Sư phụ: “Kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ! Cảm tạ Sư tôn đã từ bi che chở và điểm hóa cho con, giúp con có một cơ thể khỏe mạnh, có thể tích cực đối mặt với cuộc đời, trở thành một người có ý nghĩa cho xã hội!”

Tìm kiếm chân lý của cuộc đời, từ bỏ tranh giành danh lợi

Tháng 9/2026, học viên Wilfried Duchamps ở Bỉ cùng vợ tham gia Pháp hội tại Cộng hòa Séc. Họ kính chúc Đại sư Lý Hồng Chí Trung Thu vui vẻ. (The Epoch Times)

Nhân dịp Tết Trung Thu đang đến gần, Wilfried Duchamps — một học viên người Bỉ — cùng vợ đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Ngài Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công.

Trước khi nghỉ hưu, ông Duchamps từng làm nhân viên vận hành máy công cụ điều khiển số (CNC) trong gần 40 năm. Trước khi bước vào tu luyện, ông đã luôn tìm kiếm một con đường tinh thần chân chính. Ông nhớ lại: “Trong khoảng thời gian hơn một năm trước khi gặp Pháp Luân Đại Pháp, mỗi ngày trước khi đi ngủ, tôi đều cầu nguyện mong tìm được một vị sư phụ chân chính để dẫn đường cho mình.” Cuối năm 2006, với mong muốn tìm kiếm tín ngưỡng tâm linh, ông Wilfried cùng vợ là Karin và con gái lớn Loretta đã bắt đầu bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Lần đầu tiên đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, ông Duchamps đã bị chấn động bởi những pháp lý cao thâm. “Tôi không ngờ rằng (Sư phụ) lại có thể giải thích những đạo lý làm người và pháp lý của vũ trụ một cách chi tiết và rõ ràng đến thế”.

Ông chia sẻ, sau khi tu luyện, ông hiểu ra rằng mọi chuyện trên đời đều có nhân duyên, và ý nghĩa của cuộc sống là tu luyện bản thân để trở thành một người tốt hơn. “Tôi không còn hơn thua, tranh giành với người khác như trước nữa. Sống theo nguyên lý ‘Chân, Thiện, Nhẫn’ giúp tôi biết hướng nội tìm để thay đổi chính mình, và điều này cũng mang lại lợi ích cho thế giới xung quanh chúng ta.” Cả gia đình cùng tu luyện còn giúp họ thấu hiểu lẫn nhau hơn khi đối mặt với những mâu thuẫn gia đình, từ đó tìm ra những điểm mà mỗi người cần tự cải thiện.

Ông Duchamps cho rằng, khi có thêm nhiều người và các phương tiện truyền thông chủ lưu trên thế giới hiểu rõ cũng như đưa tin về thực trạng cuộc bức hại Pháp Luân Công, cuộc bức hại này sẽ không thể tiếp tục.

Ông cũng chân thành muốn gửi lời đến người dân ở Trung Quốc đại lục: “Xin các bạn hãy tự mình tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp. Ở hải ngoại có rất nhiều người tu luyện và chưa từng xảy ra bất kỳ vấn đề gì, nhiều quan chức chính phủ nước ngoài cũng có thái độ rất tích cực và ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp”. Ông hy vọng đồng bào Trung Quốc có thể nhìn nhận rõ và tránh xa những lời dối trá suốt nhiều năm qua của ĐCSTQ, từ đó lựa chọn cho mình một tương lai tươi sáng và tốt đẹp.

Nhân dịp Tết Trung Thu này, ông Duchamps lòng đầy biết ơn gửi lời kính chúc tới Sư phụ: “Từ đáy lòng, con xin cảm tạ Sư phụ đã truyền xuất ra chính Pháp chính Đạo này, giúp con và gia đình có được một con đường tu luyện phản bổn quy chân. Mọi thắc mắc của con về cuộc đời đều đã tìm được lời giải đáp trong sách. Cảm tạ Sư phụ, kính chúc Sư phụ Tết Trung Thu vui vẻ!”

Thân thể hồi phục, tâm hồn thăng hoa — Giảng viên chuyên nghiệp cảm tạ Pháp Luân Đại Pháp

Tháng 9/2026, học viên Pháp Luân Công Elke Van den Brande người Bỉ tại Cộng hòa Séc kính chúc Đại sư Lý Hồng Chí Trung Thu vui vẻ. (The Epoch Times)

“Ban đầu, tôi chỉ muốn tìm một phương pháp để giảm bớt căng thẳng, không ngờ hành trình khám phá về thể chất, tâm hồn và tinh thần này lại thay đổi sâu sắc cuộc sống của tôi. Cuối cùng, những gì tôi nhận được nhiều hơn rất nhiều so với điều tôi tìm kiếm ban đầu.” Giảng viên Elke Van den Brande của một trường đại học ở Bỉ hồi tưởng về trải nghiệm của mình khi đắc Pháp, trong lời nói tràn đầy sự cảm kích.

Là giảng viên chuyên ngành điều dưỡng và dinh dưỡng, Brande nhiều năm qua tận tâm đào tạo nhân lực trong lĩnh vực y tế và sức khỏe. Năm 2012, bà đến điểm luyện công và đọc cuốn “Chuyển Pháp Luân”, vô cùng chấn động: “Khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và đọc tác phẩm chính ‘Chuyển Pháp Luân’, tôi biết rằng mình đã tìm được điều mà mình hằng mong ước”.

Trước khi tu luyện, bà Brande đã phải chịu đựng cơn đau thần kinh ở hai chân và xương chậu trong thời gian dài, cùng với chứng đau lưng do cong quẹo cột sống và các đợt viêm nhiễm tái phát liên tục. Sau khi bước vào tu luyện, những căn bệnh mãn tính dai dẳng này đã biến mất hoàn toàn và không bao giờ tái phát, thậm chí bà không còn cần phải đeo kính viễn thị nữa. Bà Elke vui mừng chia sẻ: “Kể từ khi bắt đầu tu luyện vào năm 2012 đến nay, tôi chưa từng phải xin nghỉ ốm dù chỉ một ngày”.

So với sự phục hồi về thân thể, sự thăng hoa về tâm hồn còn mang lại cho bà nhiều lợi ích hơn. Việc thực hành nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn” giúp bà học được cách đối mặt với áp lực và khó khăn bằng một tâm thái bình hòa, đồng thời hình thành thói quen biết đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ. Học sinh của bà thường phản hồi rằng khi ở bên cạnh bà, họ luôn cảm nhận được một nguồn năng lượng bình yên khiến họ an tâm. Đã từng có người quản lý tò mò hỏi bà về bí quyết giữ được sự trầm tĩnh, bà Elke đã thẳng thắn trả lời: “Điều này xuất phát từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và thực hành ‘Chân, Thiện, Nhẫn'”.

Bà chia sẻ, cho đến nay vẫn có rất nhiều người bị những lời tuyên truyền sai sự thật của ĐCSTQ làm cho mê muội, hoàn toàn không hay biết gì về cuộc bức hại trong nước Trung Quốc cũng như đàn áp xuyên quốc gia. “Theo quan điểm của tôi, họ (các học viên ở Trung Quốc đại lục) sẽ được ghi danh vào sử sách như những anh hùng chân chính mang trong mình lòng từ bi.”

Nhân dịp Tết Trung Thu sắp đến, bà Brande bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Ngài Lý Hồng Chí: “Con vô cùng biết ơn tất cả những gì con đã học được và trải nghiệm thông qua việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nói cách khác, con cảm tạ tất cả những gì Sư phụ đã ban cho con. Trong những thời điểm khó khăn, Sư phụ đã trao cho con chỉ dẫn, phương hướng và động viên. Đây là tài sản vô giá không thể đo lường bằng bất kỳ giá trị nào, con không thể tưởng tượng nổi một cuộc sống mà không (tu luyện). Cảm tạ Sư phụ!”

(Vương Di Tiếu, An Nhiên, Ondrej Horecky, Lý Hạo Nguyệt, Lý Ngôn, Trương Kính, James Xu, Ngô Ốc, Belle Cheng, Sandra Flores, Trương Đình, Alessandro Starnoni, Monika Olejniczak đã hỗ trợ loạt bài này)

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/304465