Giữ vững sự thuần tịnh giữa thời loạn thế, thành thục lên trong khảo nghiệm
Tác giả: Trạm ký giả The Epoch Times tại châu Âu
[ChanhKien.org]
Ngày 20/09 vừa qua, Pháp hội Giao lưu Tâm đắc Thể hội Pháp Luân Đại Pháp châu Âu năm 2026 đã được tổ chức tại Prague, Cộng hòa Séc. (Ảnh: Trương Thanh Diêu/The Epoch Times)
Ngày 20/09 vừa qua, gần 1.600 học viên Pháp Luân Công đến từ 31 quốc gia ở châu Âu, Trung Đông và Bắc Mỹ đã cùng hội tụ tại thủ đô Prague, Cộng hòa Séc để giao lưu, tâm đắc thể hội, cùng nhau góp phần làm nên sự kiện trọng đại này.
Ngày 20/90 vừa qua, Pháp hội Giao lưu Tâm đắc Thể hội Pháp Luân Đại Pháp châu Âu năm 2026 đã được tổ chức tại Prague, Cộng hòa Séc. (Ảnh: Trương Thanh Diêu/The Epoch Times)
Khi đại hội khai mạc, trước tiên người chủ trì ôn lại lời chúc mừng của Sư phụ Lý Hồng Chí gửi Pháp hội châu Âu năm 2023, nhắc lại lời giảng của Sư phụ về việc học viên cần học Pháp cho tốt, học hỏi lẫn nhau và không ngừng đề cao bản thân. Sau đó, phần giao lưu tâm đắc thể hội của các học viên diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm long trọng.
Trong ngày hôm đó, 21 học viên Pháp Luân Công cả người phương Đông và phương Tây lần lượt lên phát biểu. Họ chia sẻ về cách buông bỏ tâm tật đố, chân thành nghĩ cho người khác; cách buông bỏ tâm kiêu ngạo về chuyên môn, khiêm nhường phối hợp với chỉnh thể; cách loại bỏ tâm sợ hãi, đường đường chính chính; cách một mình kiên định duy hộ điểm giảng chân tướng, không còn oán trách người khác…
Những trải nghiệm thực tế của họ đã chứng thực rằng, chỉ cần kiên định đức tin, thuần tịnh mỗi từng niệm, thì có thể vượt qua hết khó khăn này đến khó khăn khác; trong cục diện hỗn loạn hiện nay, chỉ cần dùng tiêu chuẩn “Chân, Thiện, Nhẫn” để yêu cầu bản thân, thì có thể đạt được đề cao về cảnh giới tinh thần.
Châu Âu là một trong những khu vực có số lượng ngôn ngữ chính thức nhiều nhất trên thế giới. Tại hội nghị lần này, ban tổ chức đặc biệt cung cấp phiên dịch đồng thời bằng 13 ngôn ngữ.
Pháp Luân Đại Pháp, bắt nguồn từ Trung Quốc, nay đã có đông đảo học viên bản địa châu Âu bước vào tu luyện. Đồng thời, cùng với việc Pháp Luân Công được truyền rộng tại châu Âu trong nhiều thập niên, tại hội trường cũng xuất hiện nhiều học viên trẻ “thế hệ thứ hai” và các tiểu đệ tử, trở thành một điểm nhấn của Pháp hội lần này.
Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công, được Sư phụ Lý Hồng Chí truyền ra tại Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992, lấy “Chân, Thiện, Nhẫn” làm tiêu chuẩn, đề cao đạo đức, trừ bệnh khỏe người, đến nay đã được truyền rộng tới hơn 110 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Trong nhiều năm qua, các học viên ở nước ngoài kiên trì tu luyện, giảng rõ chân tướng, đồng thời thường xuyên tổ chức các hội giao lưu tâm đắc thể hội.
Vượt qua nguy hiểm, kỳ tích xuất hiện, hướng nội tu luyện, loại bỏ chấp trước
Ngày 20/09 vừa qua, Pháp hội Giao lưu Tâm đắc Thể hội Pháp Luân Đại Pháp châu Âu năm 2026 đã được tổ chức tại Prague, Cộng hòa Séc; trong ảnh là ông Tomek Kowalski đang phát biểu. (Ảnh: Trương Thanh Diêu/The Epoch Times)
Ông Tomek Kowalski đến từ Ba Lan đã chia sẻ về quá trình tu luyện sâu sắc và khó quên của bản thân trong thời gian Đoàn Nghệ thuật Shen Yun trở lại Ba Lan sau bảy năm.
Đoàn Nghệ thuật Shen Yun được các học viên Pháp Luân Công ở hải ngoại thành lập tại New York vào năm 2006. Đây là một trong những đoàn nghệ thuật múa cổ điển và âm nhạc truyền thống Trung Hoa hàng đầu thế giới, với sứ mệnh tái hiện “Trung Quốc trước thời cộng sản” và nền văn hóa Thần truyền 5000 năm.
Mỗi năm, Shen Yun đều tổ chức các chuyến lưu diễn tại châu Âu, thu hút nhiều thành viên hoàng gia châu Âu cùng các nhân vật nổi tiếng trong giới chính trị và kinh doanh đến xem. Không ít khán giả chủ lưu châu Âu cho biết, buổi biểu diễn không chỉ mang đến sự mãn nhãn về thị giác, mà còn giúp thân tâm được tịnh hóa mạnh mẽ và khai sáng về tinh thần.
Tại Ba Lan, các học viên chỉ bắt đầu bán vé 46 ngày trước buổi biểu diễn khai mạc. Thời gian quá gấp rút, đến mức được cho là “thật điên rồ”. Đối mặt với nhiệm vụ tưởng chừng không thể hoàn thành, mọi người đã dốc toàn lực, vậy mà cuối cùng cung lại không đủ cầu, thậm chí còn phải tổ chức thêm suất diễn!
Tuy nhiên, ngay trong ngày đầu tiên quảng bá suất diễn bổ sung, chiến tranh Nga-Ukraine bùng nổ. Thành phố nơi diễn ra buổi biểu diễn chỉ cách biên giới 75km, khiến việc bán vé lập tức rơi vào đình trệ; ban quản lý Shen Yun từng định hủy buổi diễn. Hiểu rõ cơ hội này có được không dễ dàng, ông Kowalski liên tục đề nghị xin thêm ba ngày để nỗ lực. Với sự đồng tâm hiệp lực quảng bá của các đồng tu, kỳ tích đã xuất hiện, tạo nên thành tích liên tiếp kín chỗ.
Tuy nhiên, đằng sau thành công lớn, nguy cơ cũng dần nảy sinh. Là người điều phối chính, ông Kowalski sau đó lại tiếp nhận nhiều công việc nặng nề như Pháp hội châu Âu, The Epoch Times, đội múa rồng… Cộng thêm việc phải quán xuyến công ty và ba người con, khiến ông sao nhãng học Pháp nghiêm trọng, trạng thái tu luyện nhanh chóng sa sút. Mãi đến cuối năm 2024, khi không thể gánh vác thêm, ông đã đi đến giới hạn. Tại một cuộc họp, ông đã thẳng thắn nhìn nhận và phân tích bản thân, và các đồng tu lập tức chủ động chia sẻ, đảm nhận các công việc điều phối.
Sau khi trút bỏ gánh nặng, ông kiên trì đọc trọn vẹn “Chuyển Pháp Luân”. Khi nghiêm túc hướng nội tìm, ông bất ngờ nhận ra rằng trước đây mình đã quen với việc ôm đồm mọi thứ; bề ngoài dường như là tinh thần trách nhiệm, nhưng đằng sau lại ẩn chứa sự không tin tưởng đồng tu, thậm chí là tâm tật đố vì lo người khác làm tốt hơn mình. “Gần như sau khi vấp ngã trong tu luyện, tôi mới nhìn thấy tầng tâm tật đố ẩn sâu này của mình.” Sau đó, ông tìm lại được nhiệt huyết “tu luyện như thuở đầu”.
Giải thể tâm sợ hãi, từng bước trưởng thành
Ngày 20/09 vừa qua, Pháp hội Giao lưu Tâm đắc Thể hội Pháp Luân Đại Pháp châu Âu năm 2026 đã được tổ chức tại Prague, Cộng hòa Séc; trong ảnh là ông Nico Bijnens đang phát biểu. (Ảnh: Trương Thanh Diêu/The Epoch Times)
Ông Nico Bijnens đến từ Bỉ đã chia sẻ về trải nghiệm của bản thân trong việc tu bỏ “tâm sợ hãi” và đề cao tâm tính khi đối mặt với hai lần khảo nghiệm.
Vài năm trước, khi xử lý việc đăng ký tham gia một hoạt động Pháp Luân Công, ông Bijnens đã rơi vào bẫy lừa đảo. Đối phương gửi một lá thư có cài các điều khoản nhằm yêu cầu ông thanh toán một khoản tiền rất lớn. Sau khi ông Bijnens chuyển nhà, những lời đe dọa vẫn tiếp tục bám theo ông. Điều này khiến ông đột nhiên nhận ra: chuyển nhà không thể giải quyết vấn đề, chỉ có đề cao tâm tính mới là then chốt.
Ông nhận ra rằng kẻ lừa đảo đang tự làm hại chính mình và tạo ra nghiệp lực to lớn, nên sự oán hận và sợ hãi trong lòng ông lập tức chuyển thành sự thương xót và từ bi. Khi tâm thái của ông thay đổi, sự việc này cũng theo đó mà biến mất như khói tản mây bay.
Một lần khảo nghiệm khác xảy ra khi vợ ông ho nặng hơn và khó thở. Ông Bijnens hoảng loạn vì sợ mất vợ. Một buổi tối, khi đang làm việc bên ngoài, vợ ông cảm thấy khó chịu và mong ông lập tức về nhà. Ông điều chỉnh bản thân, vừa lái xe vừa phát chính niệm, cho đến khi nội tâm hoàn toàn bình tĩnh. Ông kiên trì hoàn thành công việc rồi mới về nhà, đồng thời dùng tâm từ bi đối diện với những lời phàn nàn của vợ. Điều kỳ diệu là sang ngày hôm sau, tình trạng của vợ ông đã tốt lên rõ rệt, và vài ngày sau thì hoàn toàn hồi phục.
Điều này khiến ông Bijnens sâu sắc thể hội rằng: “Chỉ khi tôi dùng tâm thái bình tĩnh và chính niệm mạnh mẽ để đối mặt, sự việc mới bắt đầu chuyển biến theo hướng tốt đẹp.”
Thật lòng mong muốn điều tốt đẹp cho người khác
Ngày 20/09 vừa qua, Pháp hội Giao lưu Tâm đắc Thể hội Pháp Luân Đại Pháp châu Âu năm 2026 đã được tổ chức tại Prague, Cộng hòa Séc; trong ảnh là cô Hoàng đang phát biểu. (Ảnh: Trương Thanh Diêu/The Epoch Times)
Cô Hoàng đến từ Pháp là một phóng viên kỳ cựu chuyên đưa tin về Shen Yun. “Khổ” từng là ký ức sâu sắc nhất của cô. Vì không muốn chịu khổ, cô thường rơi vào những suy nghĩ tiêu cực. Sau khi bước ra khỏi màn u ám của khổ đau, cô hiểu rằng quá trình này thực ra rất đơn giản — chỉ cần thuận theo tự nhiên, một lòng mong muốn điều tốt đẹp cho người khác.
Công việc đưa tin có cường độ cao, nên trong nhóm khó tránh khỏi những va chạm nhỏ. Hiện nay, điều cô thể hội sâu sắc nhất là: bất kể gặp chuyện gì không vừa ý, đều thật lòng mong muốn người khác được tốt, từng bước loại bỏ tâm tật đố. Chẳng hạn, khi đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực cho việc đưa tin, cô không vội thể hiện bản thân mà chủ động giới thiệu người mới tham gia, giúp vấn đề được giải quyết dễ dàng.
Ngoài việc đưa tin, cô còn phụ trách sản xuất các video quảng bá Shen Yun. Một đồng tu đề nghị cô sao lưu cho người khác những tư liệu video đã tích lũy hơn 10 năm. Ban đầu cô không muốn, cho rằng như vậy sẽ làm tăng khối lượng công việc. Sau đó, cô nhận ra đây mới là điều mình nên làm để có trách nhiệm với Pháp; những phiền não trước đây thực chất đều là đang bảo vệ cái tôi. Cô đã sắp xếp lại các tư liệu hơn 10 năm thành những mẫu có thể sử dụng, hiện nay những công việc Shen Yun mà cô tham gia đều đã có người có thể thay thế, bản thân cô không còn là “người duy nhất”, cũng từng chút một buông bỏ chấp trước vào bản thân.
Cô Hoàng thể hội rằng, khi buông bỏ chấp trước cá nhân và thật lòng vì người khác, rất nhiều việc sẽ được giải quyết thuận lợi, con đường tu luyện cũng ngày càng rộng mở. “Thì ra chỉ cần xuất phát điểm là vì người khác, trong lòng sẽ rất thanh thản, rất nhẹ nhàng; rất nhiều việc cũng không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Trước đây trong nhiều năm, tôi luôn cảm thấy ngực mình rất nặng nề, như có một tảng đá đè lên, nhưng lúc nào không biết không hay, tảng đá đè nặng trong lồng ngực đã biến mất. Vật chất và tinh thần quả thật là nhất tính, tâm tôi trở nên ngày càng nhẹ nhàng hơn.”
Buông bỏ kiêu ngạo, học cách khiêm nhường
Ngày 20/09 vừa qua, Pháp hội Giao lưu Tâm đắc Thể hội Pháp Luân Đại Pháp châu Âu năm 2026 đã được tổ chức tại Prague, Cộng hòa Séc; trong ảnh là nhạc sĩ Asaf Markovitz đang phát biểu. (Ảnh: Trương Thanh Diêu/The Epoch Times)
Nhạc sĩ chuyên nghiệp Asaf Markovitz đã chia sẻ về quá trình từ chấp trước vào bản thân đến học cách khiêm nhường phối hợp trong Đoàn nhạc Thiên Quốc.
Trong buổi diễn tập cho cuộc diễu hành tại Prague, ông Markovitz cảm thấy vô cùng bất bình khi bị thay khỏi vị trí trung tâm. Có bằng thạc sĩ âm nhạc và 20 năm kinh nghiệm biểu diễn, ông nảy sinh tâm tật đố mạnh mẽ với người phụ trách chỉ là một “người mới học”, khiến việc diễn tấu và bước chân liên tục mắc lỗi. Sau khi về phòng, ông cảm thấy vô cùng xấu hổ và hiểu được ý nghĩa của sự khiêm nhường — đứng ở vị trí nào không quan trọng, điều quan trọng là phối hợp với chỉnh thể và tin tưởng người điều phối.
Trước cuộc diễu hành tại Rome hồi tháng 06/2026, vì ngạo mạn, ông đã bỏ lỡ việc ghi hình video tuyển chọn và bị đưa vào danh sách “không được biểu diễn”. Lần đả kích này khiến ông cảnh tỉnh, quyết định chịu trách nhiệm với từng nốt nhạc, và cuối cùng thuận lợi vượt qua vòng tuyển chọn. Khi một lần nữa được sắp xếp ở vị trí trung tâm và hàng đầu của đội hình, tâm thái của ông đã hoàn toàn khác.
Ông Markovitz ngộ ra rằng mọi người “không chỉ đang chơi nhạc, mà giống như những chiến sĩ cùng nhau chiến đấu. Giờ đây tôi không còn nghĩ làm thế nào để giữ được vị trí của mình, mà trước tiên nghĩ: ‘Tôi có thể làm gì để giúp đỡ những người bên cạnh mình một cách tốt nhất?’”
Giải cứu mẹ, trừ bỏ tâm ỷ lại
Ngày 20/09 vừa qua, Pháp hội Giao lưu Tâm đắc Thể hội Pháp Luân Đại Pháp châu Âu năm 2026 đã được tổ chức tại Prague, Cộng hòa Séc; trong ảnh là cô Lý Huệ đang phát biểu. (Ảnh: Trương Thanh Diêu/The Epoch Times)
Học viên người Anh Lý Huệ, đắc Pháp năm 1998, đã chia sẻ về quá trình độc lập xây dựng điểm giảng chân tướng và giải cứu mẹ ở Trung Quốc trong 12 năm du học và định cư tại Anh.
Năm 2017, cô chuyển đến một thành phố xa lạ, nơi không có đồng tu khác, và đã thành công xin được giấy phép giảng chân tướng. Đối mặt với sự cô đơn, cô quyết định không còn dựa dẫm vào người khác và tự nhủ: “Dù chỉ có một mình, tôi cũng phải kiên trì tiếp tục.” Kể từ đó, vào mỗi thứ bảy, cô một mình mang theo tấm bảng lớn, kéo xe đẩy nhỏ đến trung tâm thành phố, lặng lẽ thực hiện trách nhiệm cứu người.
Cuối năm 2019, mẹ cô bị bắt cóc tại Trung Quốc đại lục, cô nhanh chóng triển khai hoạt động giải cứu, kêu gọi chính phủ và nghị sĩ, đồng thời phát động ký tên. Trong quá trình đó, khi đối mặt với nghi vấn của các đồng tu, cô kịp thời loại bỏ tâm oán hận, đồng thời nhìn lại bản thân vì đã quá chấp trước vào kết quả và dựa dẫm vào người khác.
Để vượt qua nỗi sợ hãi cảnh sát tà ác, cô thành lập nhóm gọi điện thoại, gọi điện giảng chân tướng cho các cơ quan công an, kiểm sát và tư pháp trong nước. Khi Giáng sinh đến gần, các đồng tu vì bận rộn nên lần lượt rút lui. Khi chỉ còn lại một mình, cô cố gắng vượt qua mỏi mệt, kiên trì dậy sớm gọi điện. Cuối cùng, viên cảnh sát phụ trách vụ án đã im lặng lắng nghe chân tướng hơn 20 phút, và mẹ cô được thả ngay ngày hôm sau.
Trải qua khảo nghiệm áp lực cao, nhẫn chịu gian khổ, tinh tấn tu luyện
Ngày 20/09 vừa qua, Pháp hội Giao lưu Tâm đắc Thể hội Pháp Luân Đại Pháp châu Âu năm 2026 đã được tổ chức tại Prague, Cộng hòa Séc; trong ảnh là ông Giordano Cellai đang phát biểu. (Ảnh: Trương Thanh Diêu/The Epoch Times)
Học viên Giordano Cellai đến từ Ý chính thức cùng vợ đọc trọn “Chuyển Pháp Luân” vào đúng ngày cưới năm 2012. Sau khi đọc Pháp, không chỉ từ bỏ được những thói quen xấu trong vòng vài tháng, mà sau khi phá bỏ những rào cản trong nội tâm, ông còn cảm nhận được “một sự bình yên và cảm giác trọn vẹn khó diễn tả bằng lời”.
Năm 2015, khi tham gia quảng bá Shen Yun, thông qua học Pháp tập thể, ông dần vượt qua “tâm sợ mất mặt” khi giới thiệu với các nhà hát, đồng thời buông bỏ oán khí.
Năm 2018, ông đảm nhận công việc hậu trường Shen Yun tại quê nhà Florence. Đối mặt với môi trường tiếng Anh không quen thuộc, những thuật ngữ kỹ thuật nặng nề cùng công việc áp lực cao như dỡ hàng, dựng sân khấu, tháo dỡ sân khấu, 48 giờ liên tục ông không hề chợp mắt. Sau đó, ông ngã xuống giường trong trạng thái vô cùng mệt mỏi nhưng cũng vô cùng hạnh phúc.
Mặc dù quá trình này vô cùng gian khổ, nội tâm ông lại được lấp đầy bởi niềm hạnh phúc vô bờ. Ông thể hội rằng: “Một việc càng khiến người ta cảm thấy đáng sợ, thì sự đề cao có thể đạt được từ đó càng lớn”, “Những giằng co mà tôi trải qua thực ra bắt nguồn từ cuộc đấu tranh với đủ loại chấp trước của chính mình.”
Con đường sáng lập The Epoch Times tại Slovakia
Ngày 20/09 vừa qua, Pháp hội Giao lưu Tâm đắc Thể hội Pháp Luân Đại Pháp châu Âu năm 2026 đã được tổ chức tại Prague, Cộng hòa Séc; trong ảnh là ông Peter Petko đang phát biểu. (Ảnh: Trương Thanh Diêu/The Epoch Times)
Đệ tử Đại Pháp người Slovakia Peter Petko nhận được đề nghị từ trụ sở The Epoch Times, hy vọng ông có thể thành lập The Epoch Times tại Slovakia. Đối mặt với những khó khăn do thiếu kinh nghiệm và nguồn vốn, có lúc ông đã muốn bỏ cuộc. Trong lúc hoang mang, một đồng tu Đài Loan nói với ông: “Just believe! (Hãy kiên trì tin tưởng!)” Câu nói này đã đánh thức ông, khiến ông quyết tâm bước lên con đường sáng lập cơ quan truyền thông.
Mùa thu năm 2023, chính phủ Slovakia ký hợp đồng với một doanh nghiệp có vốn Trung Quốc bị cáo buộc sử dụng lao động cưỡng bức để xây dựng nhà máy pin. Các phương tiện truyền thông dòng chính địa phương đều từ chối đưa tin về làn sóng phản đối của người dân. Ông Petko nhận ra đây là cơ hội để lấp đầy khoảng trống thông tin. Mặc dù trong quá trình phỏng vấn từng nảy sinh hoài nghi, nhưng Pháp lý về “kiên định” trong “Chuyển Pháp Luân” đã mang lại cho ông chính niệm, thúc đẩy ông dũng cảm tiến về phía trước.
Họ đã vượt qua khảo nghiệm, đưa tin khách quan về tranh cãi, và bài viết được nhiều nơi đăng lại. Đại diện những người biểu tình tại hiện trường công khai khen ngợi The Epoch Times chuyên nghiệp và khách quan; hàng trăm người dân vỗ tay nhiệt liệt và hô vang: “Cảm ơn The Epoch Times!”
Ông Petko cho biết: “Khi tốt nghiệp, tôi từng mong muốn được làm việc cho một cơ quan truyền thông chính trực; ngày nay, tôi may mắn được làm việc tại The Epoch Times, và sứ mệnh mà The Epoch Times gánh vác đã vượt xa giấc mơ của tôi năm xưa.”
Các đồng tu tại hội trường xúc động sâu sắc, nỗ lực theo kịp và tinh tấn hơn
Học viên người Pháp Raymond Benga chia sẻ những thể ngộ của mình sau khi lắng nghe phần giao lưu tâm đắc của các đồng tu.
Ông nói, câu chuyện về đồng tu người Ba Lan một mình đảm nhận một dự án nặng nề nhưng dần buông lỏng việc học Pháp hằng ngày, thậm chí có lúc đi lệch khỏi con đường tu luyện, đã khiến ông vô cùng xúc động. Ông thẳng thắn thừa nhận bản thân cũng từng đối mặt với cửa ải tương tự: “Có lúc tôi cũng cảm thấy mình hơi lệch khỏi Đại Pháp, nhưng tôi tự nói với mình: ‘Không, không, không, tôi phải bắt đầu lại việc học Pháp, lại tiếp tục tinh tấn.’”
Ông Benga cho rằng hiện nay đang là thời khắc then chốt của việc tu luyện và cứu người, mỗi người tu luyện đều không nên buông lỏng bản thân. “Chúng ta hiện giống như đang ở thời khắc cuối cùng, mỗi người tu luyện đều phải trở nên tinh tấn hơn!” ông nói. “Một số thế lực đang dùng mọi cách để tìm ra sơ hở của chúng ta, vì vậy chúng ta thực sự phải học Pháp cho tốt.”
Ông Benga không ngần ngại cho biết, nội dung giao lưu giống như một tấm gương, phản chiếu những nhân tâm và chấp trước mà bản thân cần trừ bỏ. “Tôi nhìn thấy sự ích kỷ và tâm tật đố của mình,” ông thành thật nói. “Qua phần giao lưu của các đồng tu, tôi đã nhận rõ những vấn đề tồn tại ở bản thân. Pháp hội lần này là một lời nhắc nhở quý giá, giúp tôi có thể nhìn sâu vào bản thân, đồng hóa sâu sắc hơn với Đại Pháp và tu luyện như thuở đầu.”
Học viên người Thụy Sĩ Arda Can cho biết, phần giao lưu về việc loại bỏ “tâm sợ hãi” khiến ông ấn tượng sâu sắc nhất. “Tôi cũng có tâm sợ hãi, sợ thất bại, sợ mình không thể giảng rõ chân tướng cho một số người; đồng thời trong nội tâm vẫn còn những ràng buộc về tình cảm, khiến tôi không thể đứng trên một xuất phát điểm cao hơn để đối diện với vấn đề, cản trở việc giảng rõ chân tướng.”
Ông nói, có lúc vì sợ thất bại, lo rằng mình không thể đạt được mục tiêu đã đặt ra, ông thậm chí buông xuôi để bản thân đi theo hướng ngược lại, trở nên tiêu cực và lười biếng; phần chia sẻ của đồng tu đã kịp thời nhắc nhở ông về điều này.
Ngoài ra, phần giao lưu về “chấp trước căn bản” cũng thúc đẩy ông hướng nội tìm sâu hơn. “Mặc dù bề mặt nổi lên là vấn đề lười biếng, nhưng tôi cho rằng đằng sau chấp trước này nhất định còn có những yếu tố khác. Lười biếng chỉ là biểu hiện bên ngoài, đằng sau thực ra ẩn giấu một nỗi sợ hãi — sợ thất bại, sợ không thể đạt được tiêu chuẩn của một đệ tử Đại Pháp.”
Đồng tu PQ làm việc trong lĩnh vực truyền thông cho biết câu chuyện về các đồng tu Slovakia vượt qua khó khăn, xây dựng cơ quan truyền thông The Epoch Times tại địa phương đã gây chấn động lớn đối với ông. “Quá trình này cho thấy, ngay cả khi gặp khó khăn, khi mọi thứ dường như hoàn toàn vô vọng, chỉ cần trong lòng giữ vững chính niệm và kiên trì không ngừng, cuối cùng nhất định có thể đạt được mục tiêu.”
Ông thể ngộ rằng người tu luyện nên làm được “tố nhi bất cầu”. Ông nói, con người thường quá chấp trước vào thành bại cuối cùng, nhưng giá trị thể hiện trong chính quá trình nỗ lực mới là điều đáng trân quý nhất.
Là người làm việc trong lĩnh vực truyền thông, ông PQ liên hệ thể ngộ này với công việc và trạng thái tu luyện của bản thân. Ông thẳng thắn cho biết, trong công việc đôi khi nảy sinh ý nghĩ “đi đường tắt” hoặc lười biếng, nhưng điều này thường xuất phát từ tư tâm hoặc khuynh hướng vụ lợi. Ông nói: “Người thực sự có được thành quả cuối cùng nhất định là người đi từng bước một, thiết thiết thực thực phó xuất nỗ lực.”
(Theo The Epoch Times)








