Tác giả: Chu Hành
[ChanhKien.org]
Ngày 20/09/2026, tại khách sạn Sheraton ở trung tâm thành phố Toronto, Canada, khoảng 1.200 học viên Pháp Luân Công đã tham dự “Pháp hội Giao lưu Tâm đắc Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Canada năm 2026”. 19 học viên Pháp Luân Công đã chia sẻ những trải nghiệm kỳ diệu của họ sau khi tu luyện Pháp Luân Công. (Ảnh: Ái Văn/The Epoch Times)
Tu luyện trong truyền thống Trung Quốc là một quá trình sinh mệnh thăng hoa lên những tầng thứ cao hơn. Ngày 20/09 vừa qua, tại khách sạn Sheraton ở trung tâm thành phố Toronto, khoảng 1.200 học viên Pháp Luân Công đã tham dự “Pháp hội Giao lưu Tâm đắc Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Canada năm 2026”.
Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công, là Đại Pháp tu luyện thượng thừa của Phật gia do Đại sư Lý Hồng Chí truyền dạy, lấy đặc tính cao nhất của vũ trụ là “Chân, Thiện, Nhẫn” làm nguyên tắc chỉ đạo căn bản, tu luyện theo nguyên lý diễn hóa của vũ trụ.
Ngày 13/05/1992, Đại sư Lý Hồng Chí lần đầu tiên công khai truyền dạy Pháp Luân Đại Pháp ra xã hội. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, pháp môn này đã thu hút hơn trăm triệu người tu luyện, xuất hiện vô số những trường hợp kỳ diệu về trừ bệnh khỏe thân, thăng hoa đạo đức. Pháp Luân Đại Pháp đều tình nguyện dạy công, toàn bộ tài liệu đều có thể tải xuống miễn phí trên mạng.
Hiện nay, Pháp Luân Đại Pháp đã được hồng truyền trên sáu châu lục, tại hơn 110 quốc gia và khu vực trên thế giới, nhận được hơn 10.000 giải thưởng và thư khen, đồng thời ngày càng được nhiều người thuộc các dân tộc khác nhau trên toàn thế giới yêu thích và đón nhận. “Chuyển Pháp Luân”, tác phẩm chính của Pháp Luân Đại Pháp, đã được dịch sang 50 ngôn ngữ và phát hành trên toàn thế giới.
Tại Pháp hội Giao lưu Tâm đắc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp lần này, 19 học viên Pháp Luân Công đến từ nhiều nơi trên khắp Canada đã chia sẻ bằng tiếng Trung, tiếng Anh và tiếng Pháp những trải nghiệm kỳ diệu của họ sau khi tu luyện Pháp Luân Công.
Số phận nhiều trắc trở, tu luyện chứng kiến Thần tích
“Pháp hội Giao lưu Tâm đắc Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Canada năm 2026” đã được tổ chức hôm 20/09/2026 vừa qua. Trong phần chia sẻ tại Pháp hội, Matthew Leeder nói: “Từ chỗ phải nằm liệt giường suốt bảy tháng và chịu đựng những cơn đau đầu dữ dội, đến khi hoàn toàn trở lại bình thường 100% chỉ trong một ngày, đó là sức mạnh của việc kiên định chính niệm, tín Sư tín Pháp.” (Ảnh: Ái Văn/The Epoch Times)
Matthew Leeder là một chàng trai trẻ năng động. Ngày 10/04/2014, khi mới 16 tuổi, anh bị chấn thương nghiêm trọng trong lúc chơi khúc côn cầu trên băng, dẫn đến chấn động não và mắc phải những di chứng nặng nề: chỉ cần đầu bị va chạm nhẹ, thậm chí chỉ cần tự hắt hơi một cái, anh cũng có thể bị đau đầu suốt mấy ngày.
Năm 2020, Matthew Leeder tốt nghiệp đại học. Khi đó, anh nghiện hút cần sa và xem các trang web khiêu dâm. Tuy nhiên, anh khá may mắn; sáu tháng sau khi tốt nghiệp, anh chuyển công tác với mức lương tăng lên sáu chữ số.
“Lúc đó, tôi cảm thấy mình đang đứng trên đỉnh thế giới”, anh nói. Nhưng không lâu sau, tình trạng sức khỏe của anh chuyển xấu; chỉ cần nhìn màn hình quá 30 phút là anh sẽ bị đau đầu. Anh buộc phải từ bỏ công việc lương cao này.
Sau khi nghỉ việc, Matthew Leeder đã nghiên cứu kỹ lưỡng và tổ chức một nhóm gồm năm bác sĩ, hy vọng có thể chữa khỏi bệnh cho mình.
Sau khoảng một tháng điều trị, tình trạng sức khỏe của anh có cải thiện, mọi thứ dường như đang phát triển theo hướng tốt đẹp.
Một ngày trong tháng 05/2021, sau khi hoàn thành bốn giờ tập đi bộ, Matthew Leeder trở về nhà thì đột nhiên cảm thấy đầu choáng váng, nặng nề. Sau đó, tình trạng sức khỏe của anh tiếp tục xấu đi, cho đến khi gần như tàn phế.
“Gần như mỗi ngày tôi phải nằm trên giường khoảng 22 tiếng và không thể cử động. Chỉ cần mở mắt quá 10 giây là tôi đã không chịu nổi, cả ngày chỉ có thể nằm trên giường”, anh nói. “Mới 24 tuổi mà tôi đã cảm thấy cuộc đời mình về cơ bản đã kết thúc. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng”.
Mẹ của Matthew Leeder là một học viên Pháp Luân Công và thường xuyên nói với anh về việc tu luyện. Tuy nhiên, khi đó anh chỉ một lòng nghĩ đến việc kiếm tiền nên chưa lựa chọn tu luyện.
“Đầu tháng 08/2021, cuối cùng từ tận đáy lòng tôi đã phát xuất nguyện vọng muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp”, anh nói. Anh cho rằng một người không thể nào xui xẻo đến mức này, có lẽ là do nghiệp lực làm ra; chỉ có tu luyện mới có cơ hội thoát khỏi tất cả những điều này.
Vì vậy, Matthew Leeder bắt đầu luyện công mỗi ngày. Khi mắt không thể nhìn được, anh vẫn kiên trì nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ. Nhưng sau bốn tháng như vậy, tình trạng sức khỏe của anh vẫn không cải thiện.
Sau khi giao lưu với các đồng tu, Matthew Leeder bắt đầu hiểu rằng tu luyện ngoài việc học Pháp và luyện công, còn phải đề cao tâm tính, từ bỏ những chấp trước và ham muốn không tốt.
Ngày 31/12/2021, điều kỳ diệu bắt đầu xuất hiện.
“Thân thể tôi bắt đầu hồi phục một cách kỳ diệu. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, tôi từ một người gần như tàn phế trở thành một người bình thường, có thể ra ngoài đi dạo, sau đó có thể đọc sách, bắt đầu sử dụng máy tính, rồi có thể gặp gỡ bạn bè và tham gia các hoạt động xã hội”, anh nói.
Matthew Leeder đã cai được chứng nghiện cần sa, nhưng vẫn còn thói quen xem các trang web khiêu dâm. Cơ thể anh vẫn thỉnh thoảng xuất hiện nhiều triệu chứng khác nhau, nhưng anh đã có thể sinh hoạt bình thường. Ngày 31/12/2022, anh nảy ra một niệm: lần cuối cùng xem các trang web khiêu dâm.
“Đó là một quyết định tai họa”, anh nói. Sai lầm lần này khiến những cơn đau đầu dữ dội lại xuất hiện. Suốt gần bảy tháng kể từ ngày 01/01/2023, anh lại rơi vào tình trạng phải nằm trên giường 22 tiếng mỗi ngày.
“Trong lòng tôi cũng vô cùng đau khổ: từ chỗ hoàn toàn tàn phế vào năm 2021, đến khi hồi phục kỳ diệu năm 2022, rồi giờ đây lại trở về trạng thái hoàn toàn tàn phế”.
Thông qua việc giao lưu với các đồng tu và chuyên tâm học Pháp, Matthew Leeder có được sự lý giải sâu sắc hơn về Pháp lý, hiểu rằng phải loại bỏ những chấp trước và dục vọng không tốt thì mới có thể tiêu trừ nghiệp lực và đề cao tầng thứ.
Sau khi ngộ ra đạo lý này, điều kỳ diệu đã xuất hiện.
Matthew Leeder cho biết hôm đó trời mưa như trút nước, nhưng anh vẫn bước ra khỏi nhà.
“Đó là lần đầu tiên tôi ra ngoài đi dạo sau bảy tháng. Kể từ khoảnh khắc đó, cơ thể tôi về cơ bản đã hồi phục hoàn toàn, trở lại trạng thái bình thường 100%. Sức khỏe của tôi đạt trạng thái tốt nhất trong gần 10 năm qua”.
Hơn một tháng sau, Matthew Leeder bắt đầu đi làm trở lại.
“Từ chỗ nằm liệt giường suốt bảy tháng, chịu đựng những cơn đau đầu dữ dội, đến khi trở lại bình thường 100% chỉ trong một ngày, đó là sức mạnh của việc kiên định chính niệm, tín Sư tín Pháp”, anh nói. Từ tháng 07/2023, sức khỏe của anh vẫn luôn tốt, sinh hoạt bình thường.
“Nhờ tu luyện Đại Pháp, tôi mới có thể từ một người suýt thành người thực vật trở lại làm một người hoàn toàn bình thường”, Matthew Leeder nói.
Ngày 20/09/2026, tại khách sạn Sheraton ở trung tâm thành phố Toronto, khoảng 1.200 học viên Pháp Luân Công đã tham dự “Pháp hội Giao lưu Tâm đắc Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Canada năm 2026”. 19 học viên Pháp Luân Công đã chia sẻ những trải nghiệm kỳ diệu của họ sau khi tu luyện Pháp Luân Công. (Ảnh: Ái Văn/The Epoch Times)
Câu chuyện cả gia đình bước vào con đường tu luyện
“Pháp hội Giao lưu Tâm đắc Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Canada năm 2026” đã được tổ chức hôm 20/09 vừa qua. Những trải nghiệm của ông Vương, người từ nhỏ đã yếu ớt nhiều bệnh, sau khi tu luyện khiến ông vô cùng phấn khởi. Vì vậy, ông đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và trải nghiệm tu luyện của mình cho vợ. Không lâu sau, người vợ bắt đầu tu luyện và cũng có những trải nghiệm thù thắng. (Ảnh: Ái Văn/The Epoch Times)
Ông Vương từ nhỏ đã yếu ớt nhiều bệnh. Sau khi di cư đến Canada, ông đã trải qua hai lần phẫu thuật, trong thời gian đó cha ông còn mắc bệnh ung thư phổi. Ông nói: “Dưới sự đả kích kép ấy, tôi luôn muốn tìm một phương pháp thực sự có thể giúp mình thoát khỏi khổ đau”.
10 năm trước, ông nhìn thấy trên mạng một người chia sẻ trải nghiệm tu luyện và đã giao lưu với người đó.
“Sau lần giao lưu đầu tiên, tôi đi làm. Vừa bước ra khỏi nhà, tôi cảm nhận thế giới bên ngoài thuần tịnh như vừa được nước trong rửa sạch. Bầu trời, nhà cửa, thảm cỏ đều trở nên tươi mới và sáng rõ. Lần thứ hai, sau khi nghe người ấy chia sẻ xong, cảm nhận của tôi còn đặc biệt hơn. Khi đó tôi ra ngoài có việc, đến nơi làm việc, đột nhiên nhìn thấy xung quanh cơ thể mỗi người đều tỏa ra những tia sáng nhàn nhạt”.
Ông Vương đã đặc biệt trao đổi với người này về những cảm nhận của mình và hỏi về phương pháp tu luyện của anh ấy. Kết quả, người này giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho ông và bảo ông đọc cuốn “Chuyển Pháp Luân”.
Ông Vương lên mạng đọc một lượt “Chuyển Pháp Luân”, cảm thấy mọi thắc mắc của mình về cuộc đời đều đã có lời giải đáp. Sau đó, ông tìm đến điểm luyện công tại địa phương và học năm bài công pháp của Pháp Luân Công.
Ngày đầu tiên học luyện công, vì cơ thể vốn rất yếu, ông Vương vừa về đến nhà đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
“Trong trạng thái cơ thể đã ngủ nhưng ý thức vẫn tỉnh táo, đột nhiên một Pháp Luân khổng lồ tỏa sáng rực rỡ xuất hiện trước mắt tôi, giống hệt như những gì được mô tả trong sách”, ông nói. “Sau khi đắc Pháp, tôi kiên trì học Pháp và luyện công mỗi ngày, về cơ bản không gián đoạn. Chỉ trong khoảng nửa năm ngắn ngủi, sức khỏe của tôi đã đạt trạng thái tốt nhất. Các đồng tu cũng thấy tôi lúc mới đến thì mặt mũi vàng vọt, thân hình gầy gò, sau này trở nên khỏe mạnh, khí sắc hồng hào”.
Những trải nghiệm kỳ diệu này khiến ông Vương vô cùng phấn khởi. Vì vậy, ông giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và trải nghiệm tu luyện của mình cho vợ. Không lâu sau, vợ ông bắt đầu tu luyện và cũng có những trải nghiệm thù thắng.
“Chúng tôi cảm thấy Đại Pháp tốt đẹp đến vậy, nên cũng muốn các con cùng tu luyện”, ông Vương nói. “Bởi vì dù có cho các con nhiều vật chất đến đâu, cũng không ý nghĩa bằng việc khiến các con tu luyện Đại Pháp”.
Vì vậy, họ bắt đầu dạy cậu con trai khi ấy mới 5–6 tuổi luyện công. Hiện nay, cả con trai và con gái của họ đều là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.
Trải nghiệm cơ thể được tịnh hóa
“Pháp hội Giao lưu Tâm đắc Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Canada năm 2026” đã được tổ chức hôm 20/09 vừa qua. Bà Trương bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 08/2011. Bà cho biết, khi ngồi xếp bằng, hai tay cầm “Chuyển Pháp Luân” đọc, bà thường nhìn thấy những luồng ánh sáng màu tím lượn quanh hai bên cơ thể. (Ảnh: Ái Văn/The Epoch Times)
Bà Trương bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 08/2011. Trong phần chia sẻ, bà cho biết, một buổi tối không lâu sau khi bắt đầu tu luyện, bà ngồi trên sàn phòng đọc sách rồi vô thức ngủ thiếp đi. “Đột nhiên, tôi nghe thấy một giọng nói: ‘Đừng động đậy!’ Sau đó, tôi nhìn thấy cơ thể mình đang nằm trên sàn. Một bàn tay lớn chụp về phía trên bên phải đầu tôi, rồi trong khoảnh khắc kéo ra một thứ màu xám, có kích thước tương đương một con bạch tuộc”.
Bà cho biết sau khi giật mình tỉnh lại, bà phát hiện xung quanh không có gì bất thường. Sau đó, thông qua việc nhiều lần học Pháp, bà hiểu rằng đó là cảnh tượng Sư phụ thanh lọc cơ thể cho bà ở không gian khác.
Một trải nghiệm khó quên khác của bà Trương là có lần bà cùng các đồng tu đọc “Chuyển Pháp Luân”, trong tay bà chỉ có một cuốn “Chuyển Pháp Luân” khổ nhỏ. Bà cho biết mắt mình nhìn chữ nhỏ không rõ, trong lòng có phần bất an.
“Khi đến lượt tôi đọc, tôi phát hiện mình đọc đến dòng nào thì dòng chữ đó lại nổi lên”, bà nói. “Tôi cảm động đến mức vừa đọc vừa rơi nước mắt. Đại Pháp thật quá kỳ diệu!”
Hiện tượng này không chỉ xảy ra một lần mà sau đó còn tiếp diễn trong nhiều năm.
Có một lần, bà Trương mở “Hồng Ngâm” của Đại sư Lý Hồng Chí ra xem và phát hiện những chữ trong sách đều có màu vàng kim. Bà nói: “Tôi lật xem thêm vài trang khác, dụi mắt rồi nhìn lại, wow! Toàn bộ chữ trong cả cuốn sách đều có màu vàng kim”.
Bà nói, khi ngồi xếp bằng, hai tay nâng cuốn “Chuyển Pháp Luân” để đọc, bà thường nhìn thấy những luồng ánh sáng màu tím vờn quanh hai bên cơ thể.
“Pháp lý của Đại Pháp đã làm tan chảy trái tim lạnh giá của tôi.” Bà nói, bà đã biết mình nên làm người như thế nào. “Tôi không còn mang vẻ mặt u sầu nữa. Dần dần, tôi bắt đầu đối xử tử tế với người khác, nét mặt cũng trở nên an hòa, ngày càng vui vẻ hơn”.
Chính niệm thay đổi hoàn cảnh
“Pháp hội Giao lưu Tâm đắc Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Canada năm 2026” đã được tổ chức hôm 20/09/2026 vừa qua. Trong bài phát biểu, bà Tăng đã chia sẻ một trải nghiệm về việc người tu luyện chính niệm, chính hành ảnh hưởng đến hoàn cảnh: “Sư phụ bảo tôi rằng gặp bất cứ việc gì cũng phải hướng nội tìm, không chỉ trích, không oán trách. Vì vậy, bất kể đối phương đối xử với tôi như thế nào, tôi đều cố gắng dùng sự khoan dung và thiện tâm lớn nhất để đối đãi với họ.” (Ảnh: Ải Văn/The Epoch Times)
Trong bài phát biểu, bà Tăng đã chia sẻ một trải nghiệm về việc người tu luyện chính niệm, chính hành ảnh hưởng đến hoàn cảnh. Bà nói, bà nhận ra việc người tu luyện giữ chính niệm, chính hành là rất quan trọng. “Vì vậy, mỗi ngày khi phát chính niệm thanh lý trường không gian của bản thân, tôi đều thêm vào một niệm mạnh mẽ, triệt để thanh trừ tất cả các nhân tố và vật chất tiêu cực của thói chỉ trích và oán giận trong trường không gian của bản thân”.
Bà Tăng làm việc tại một công ty niêm yết trên thị trường. Mới đây, trong một hội nghị của tập đoàn, ông chủ đã đặc biệt gửi lời cảm ơn đến bà. Ông chia sẻ rằng mình thường xuyên làm khó bà Tăng, nhưng bà luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và hoàn thành xuất sắc công việc. Đồng thời, ông cũng khen ngợi bà là người có phẩm chất kiên cường và luôn giữ thái độ bình hòa khi đối đãi với mâu thuẫn.
Bà Tăng kể lại, vài tuần trước bà có đón tiếp một đồng nghiệp người Trung Quốc từ tập đoàn đến công tác. Người này chia sẻ rằng rất nhiều đồng nghiệp trong tập đoàn đều khâm phục khả năng ứng xử không tự ti cũng không kiêu ngạo của bà trước mặt sếp, đồng thời vẫn giữ vững nguyên tắc của bản thân. Người đồng nghiệp cũng hỏi bà làm cách nào để đạt được điều đó.
Tôi thẳng thắn nói với cô ấy rằng “Tôi là một người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sư phụ bảo tôi rằng gặp bất cứ việc gì cũng phải hướng nội tìm, không chỉ trích, không oán trách. Vì vậy, bất kể đối phương đối xử với tôi như thế nào, tôi đều cố gắng dùng sự khoan dung và thiện tâm lớn nhất để đối đãi với họ.” Bà Tăng nói rằng đồng nghiệp rất xúc động và nói nhất định sẽ nghiêm túc đọc cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”.
(The The Epoch Times)





