Tác giả: Phương Hy Vọng – Đệ tử Đại Pháp Thiểm Tây

[ChanhKien.org]

Năm nay là năm đánh dấu tôi đã đắc Pháp được 25 năm, trong giấc mơ, tôi đang đứng bên bờ sông lớn thì một cây bút của tôi rơi xuống một mương sâu, rất may là tôi đã có thể xuống dưới đó và nhặt nó lên. Tỉnh dậy sau giấc mơ tôi ngộ ra rằng: Trong những năm gần đây, tôi đã lo sợ tốc độ đánh máy chậm của mình sẽ làm lỡ mất thời gian, đó là biểu hiện của việc không tinh tấn thực tu. Điều này không phù hợp với hành vi tu luyện của một đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp. Tôi phải đi theo con đường chính đạo, chứng thực Pháp, và làm tốt tất cả mọi việc bản thân cần làm để xứng đáng trở thành một đệ tử Đại Pháp. Bản thân cần cải thiện tốc độ đánh máy của mình một cách trí huệ, tu thành một vị Thần vị tha, biết quan tâm đến người khác. Nghĩ đến điều này, tôi muốn báo cáo với Sư phụ và giao lưu với các đồng tu một chút về tầm quan trọng của việc luyện công:

Pháp Luân Đại Pháp mà chúng ta tu luyện là công pháp tính mệnh song tu, trước tiên, chúng ta phải loại bỏ danh, lợi, tình, tu xuất đến cảnh giới vô tư, vị tha. Luyện công là việc bắt buộc chúng ta phải làm đều đặn mỗi ngày. Chỉ bằng cách luyện công thật tốt mới có thể cải biến bản thể, mới có thể hoàn thành tốt ba việc mà Sư phụ giao phó cho chúng ta. Sau đây tôi xin nêu ra một vài ví dụ:

1. Sau khi bị người khác đánh bị thương

Hai năm trước, khi tôi đang giảng chân tướng trực diện cho một người thì gặp một thanh niên mập mạp bị Đảng Cộng sản Trung Quốc nhồi nhét những lời dối trá. Anh ta đang ngồi dưới gốc cây tận hưởng bóng mát. Tôi giảng chân tướng cho anh ta, anh ta không phản đối, vì vậy tôi đã đưa tặng cho anh ta tài liệu chân tướng. Nhìn thấy nội dung chân tướng thì miệng anh ta trong lúc vẫn đang nói “Pháp Luân Công”, liền đứng dậy và đấm mạnh vào trán tôi, đồng thời giẫm lên chân tôi. Lúc đó tôi thật sự choáng váng và mất phương hướng. Trong tích tắc, tôi kêu Sư phụ cứu con. Khi tôi tỉnh lại, anh ta đã biến mất. Chính Sư phụ vĩ đại đã bảo vệ đệ tử, Pháp thân từ bi của Sư phụ đã xua đuổi kẻ tấn công tôi.

Tôi đạp xe điện đến nhà một đồng tu cao tuổi để đưa tặng cho đồng tu một thẻ nhớ MP3 các bài chia sẻ trên Minh Huệ Net. Tôi và đồng tu cùng nhau phát chính niệm, khi nhìn thấy vết thương của tôi, đồng tu ấy đã khóc! Tối hôm đó trở về nhà, tôi không nói cho gia đình biết, cần làm gì thì tôi vẫn làm như thường lệ. Khi ăn cơm, uống nước, hai bên má của tôi rất khó chịu. Buổi tối đi ngủ thì lưng đau đến nỗi không thể trở mình trên giường, nhưng tôi vẫn cố gắng hoàn thành luyện đủ năm bài công pháp. Ngày hôm sau, tôi lại luyện thêm bài công pháp thứ năm “Thần thông gia trì pháp”. Tôi lặng lẽ khóc khi hướng nội tìm: Tại sao tôi lại bị đánh? Đây là nghiệp lực chăng? Có phải tôi đã lơ là việc phát chính niệm khi giảng chân tướng? Tôi cũng tự trách mình đã không tu luyện xuất ra thần thông để có thể cứu được nhiều người hơn nữa! Có quá nhiều chúng sinh đáng thương còn chưa minh bạch chân tướng!

Thông qua việc học Pháp, lòng thù hận và oán trách trong tâm trí tôi, màn sương mù trong tâm hồn đã được Đại Pháp giải khai, phá vỡ sự can nhiễu của cựu thế lực trong việc cứu độ chúng sinh, quy chính sự bất cẩn trong hành động của tôi… Ngay cả khi có sự việc phát sinh thì tôi vẫn kiên trì làm tốt ba việc. Một tháng sau, vết thương của tôi đã lành hoàn toàn.

2. Tôi bị đau dữ dội ở bắp chân

Một đêm nọ, khi tỉnh dậy thì đột nhiên bắp chân trái của tôi cảm thấy đau không thể hình dung được, niệm đầu tiên của tôi là – Đây là hảo sự, vì vậy tôi cố gắng hoàn thành luyện bài công pháp thứ nhất. Vì vẫn còn đau nên tôi tiếp tục luyện tiếp cho đến hết bài công pháp thứ năm. Tôi phát chính niệm toàn cầu từ 5 giờ 55 phút sáng cho đến 7:00 giờ, rồi học Pháp đến 9:00 giờ. Sau khi ăn sáng cùng với gia đình, cơn đau đã biến mất.

3. Không thể ngủ được

Gần đây, tôi có hai ngày không ngủ được, ngay cả khi nằm xuống, tôi cũng không ngủ được. Tôi tự nhủ, tôi là một người tu luyện trên con đường thần thánh, xuất hiện hiện tượng này, nếu không ảnh hưởng đến việc chép Pháp và học thuộc Pháp, hay việc tôi ra ngoài giảng chân tướng thì đó sẽ là hảo sự. Nhưng lại không phải vậy, năng lượng của tôi không còn dồi dào như trước. Vì vậy, tôi liền thức dậy và bắt đầu luyện bài công pháp thứ năm. Bởi vì tôi đã vượt qua quan song bàn, tôi đã về hưu và 70 tuổi rồi, khi không có việc nhà, tôi có thể ngồi tư thế song bàn hơn bốn tiếng đồng hồ để học thuộc Pháp và đọc kinh văn của Sư phụ giảng. Tối hôm đó, tôi nhập định thật sâu và luyện bài “Thần thông gia trì pháp” trong hai tiếng đồng hồ, sau đó tôi đã có thể đi ngủ bình thường.

Ở đây tôi muốn nhắc nhở các đồng tu rằng, bất kể hiện tượng bất thường nào xảy ra, chúng ta nhất định phải 100% tín Sư tín Pháp. Tuy nhiên, các động tác phải chuẩn xác, tư tưởng phải tĩnh lặng để đạt được trạng thái diễn luyện tốt nhất. Chỉ khi đó, luyện công xong mới có thể giải tỏa mệt mỏi, mới có thể điều chỉnh được các trạng thái bất thường của cơ thể. Sư phụ giảng:

“Công chính là Pháp, Pháp chính là công, bản thân tinh thần chính là vật chất”. (Giảng Pháp tại Pháp hội Houston)

Sư phụ còn giảng:

“Chúng ta luyện công tương đương với luyện khi ngồi tọa nơi Pháp Luân, vốn là toàn phương vị, luôn luôn xoay chuyển, Pháp Luân của chúng ta là đồng bộ với vũ trụ”. (Pháp Luân Công)

Thật đúng là:

Song bàn đả tọa luyện Thần công,
Lưng ngay cổ thẳng tựa chuông lớn.
Quên hình ý tịnh thân thư thái,
Chân đau tiêu nghiệp chuyển thành công.

Nhân dịp năm mới Giáp Thìn theo Hoàng lịch của Trung Quốc, con xin được quỳ bái Sư tôn từ bi vĩ đại! Cảm ân sự từ bi khổ độ của Sư tôn! Với những giọt nước mắt biết ơn vô bờ bến, đệ tử xin gửi lời chúc mừng năm mới đến Sư phụ!!!

Xin được hợp thập bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đến các đồng tu đã không ngừng nỗ lực xây dựng các trang Minh Huệ Net, Chánh Kiến Net và Thiên Địa Hành trong suốt thời kỳ Chính Pháp! Các bạn đã rất vất vả rồi! Cảm ơn các bạn vì sự giúp đỡ và quan tâm tận tình dành cho những đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc chúng tôi! Chúng ta hãy cùng nhau vượt qua sự đàn áp điên cuồng của tà ác! Chúng ta càng phải tinh tấn thực tu hơn nữa, công thành viên mãn, cùng theo Sư phụ trở về nhà!

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/288207