Tác giả: Nghệ Phương

[ChanhKien.org]

Năm 2026, Đại Pháp “Chân Thiện Nhẫn” hồng truyền khắp thế giới đã được 34 năm và cuốn bảo thư “Chuyển Pháp Luân” chỉ đạo chúng ta tu luyện cũng đã xuất bản được 32 năm rồi. Trong lúc Trung Cộng điên cuồng đàn áp suốt 27 năm qua thì những đệ tử chân tu không hề bỏ cuộc và không ngừng tu luyện bản thân, bước trên con đường trợ Sư cứu người. Bởi vì đệ tử Đại Pháp hiểu được rằng đây chính là dung luyện, là thăng hoa, đây cũng là trách nhiệm và sứ mệnh để đoái hiện thệ ước xa xưa.

Hành trình đắc Pháp tu luyện trong 28 năm đã khiến tôi vô vàn cảm khái. Sư tôn đã lựa chọn tôi, khiến tôi có thể tu luyện trong Đại Pháp, điều này thật là vinh hạnh biết bao. Sư phụ đã vớt đệ tử lên từ địa ngục, tẩy tịnh, trừ bỏ tên khỏi địa ngục và không còn quy về tam giới quản nữa, chỉ quy về Đại Pháp quản; Phật ân hạo đãng này khiến tôi không thể không tinh tấn.

Tuy nhiên năm 1999 đại vương khủng bố từ trên Trời giáng xuống, tập đoàn tà ác do Giang Trạch Dân cầm đầu đã vận dụng bộ máy quốc gia điên cuồng đàn áp đệ tử Đại Pháp. Chúng đã sử dụng những thủ đoạn lưu manh để bịa đặt và bôi nhọ Sư phụ Đại Pháp, tạo ra lời nói dối để giá họa cho Pháp Luân Công, từ đó đã lừa dối và đầu độc vô số con người thế gian không minh bạch chân tướng. Trong chốc lát, mây đen rợp trời và khí thế tà ác rất hung hăng. Chúng đàn áp vô cớ những học viên Pháp Luân Công đang tu luyện theo Chân Thiện Nhẫn, đồng thời đe dọa sẽ tiêu diệt Pháp Luân Công trong vòng ba tháng.

Đối mặt với sự đối xử bất công như vậy, đệ tử Đại Pháp không hề chùn bước, vẫn kiên định duy hộ Đại Pháp; dùng tâm thái bình hòa đi đến các khu dân cư, đến văn phòng chính phủ, các tỉnh lỵ và Bắc Kinh để thỉnh nguyện, cũng như giảng chân tướng. Giảng ra những sự thật như sau khi tu luyện Đại Pháp cả thân và tâm đều đã có cải biến để tìm kiếm công đạo cho Sư phụ và minh oan cho Đại Pháp. Trong khoảnh khắc đó, có một âm thanh vang vọng trên không gian vũ trụ: Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo! Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp! – Đó là âm thanh mạnh mẽ nhất để trả lại sự trong sạch cho Sư phụ, âm thanh này đã xuyên việt qua các tầng không gian của vũ trụ, chấn nhiếp tà ác và khiến cho chúng phải khiếp sợ. Vì thế mà tà ác đã sử dụng đến thủ đoạn bỉ ổi là tự biên tự diễn trò lừa bịp “tự thiêu” rồi vu oan giá họa cho Pháp Luân Công; chúng vươn bàn tay hắc ám ra để tiến hành bắt giữ, giam cầm, đưa các học viên đến trại cải tạo lao động và kết án các học viên Pháp Luân Công một cách bất hợp pháp, thậm chí chúng còn tra tấn họ bằng cách mổ cướp nội tạng v.v… Hành vi dối trá và tàn bạo như thế đã phơi bày ra được bản chất của tà ác. Bức hại người tu luyện thì Pháp lý của vũ trụ sẽ không dung, thời khắc Trời diệt Trung Cộng đang cận kề, đây chính là tà đảng tự lựa chọn sự diệt vong! Tuy nhiên bất chấp sự bức hại nghiêm trọng thì các đệ tử Đại Pháp chân tu vẫn không hề nhụt chí, vẫn kiên định tín niệm, kiên tu Đại Pháp, bắt kịp tiến trình Chính Pháp của Sư phụ, đi giảng chân tướng và cứu chúng sinh.

Ban đầu, tôi cùng đồng tu đến hành lang, đường phố ngõ hẻm của khu dân cư và các thôn làng ngoại ô để phân phát tài liệu chân tướng, như tuần báo Minh Huệ, đĩa CD và các cuốn chân tướng lớn nhỏ; ở những vị trí phù hợp thì dán biểu ngữ chân tướng để chấn nhiếp tà ác.

Sau này, tôi lại cùng đồng tu học máy tính và kỹ thuật in để làm những hạng mục cứu người như: Tải những bài viết trên Minh Huệ xuống đóng thành tài liệu chân tướng, in tiền chân tướng, ghi đĩa DVD, gửi thư chân tướng, gọi điện thoại và làm lịch để bàn v.v… Dưới sự bảo hộ của Sư phụ điểm in ấn tài liệu vẫn vận hành ổn định.

Cùng với hồng thế Chính Pháp ngày càng nhanh, hiện tại tôi phối hợp cùng đồng tu đi trên đường phố để tìm kiếm người hữu duyên giảng chân tướng trực diện cho họ, khuyên tam thoái cứu chúng sinh.

Là một đệ tử Đại Pháp thì bắt buộc phải nghe lời Sư phụ, kiên định tín Sư tín pháp và toàn tâm toàn ý để làm tốt “ba việc”. Trong thời gian còn lại không nhiều này, chúng ta nhất định cần phải tu tốt bản thân, kiểm soát tốt nhất tư nhất niệm của mình, cần phải có trách nhiệm với bản thân và chúng sinh. Khi gặp phải mâu thuẫn cần tìm ở bản thân và đề cao tâm tính; cải biến bản thể để có thể chuyển hóa hướng đến trạng thái của Thần.

Thời gian rất cấp bách rồi và việc trợ Sư chính Pháp không phải chỉ là khẩu hiệu. Mỗi đệ tử Đại Pháp đều có trách nhiệm và nghĩa vụ của bản thân, và việc hoàn thành sứ mệnh và đoái hiện thệ ước chính là một phần trong đó.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/302611