Tác giả: Thanh Hà
[ChanhKien.org]
Kể từ khi đắc Pháp vào tháng 03 năm 1998, tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 26 năm. Khi dành chút thời gian lặng lẽ suy ngẫm, tôi tự hỏi: điều gì đã nuôi dưỡng tôi qua bao năm tháng thử thách và gian nan? Tôi tin rằng đó là niềm tin kiên định vào Đại Pháp, được củng cố bởi chính niệm.
Tôi xin chia sẻ ba trải nghiệm cá nhân để bày tỏ thể ngộ của mình về uy lực của chính niệm:
1. Chính niệm có thể giải thể tà ác
Lần đầu tiên tôi thật sự trải nghiệm được sức mạnh của việc phát chính niệm là trước khi tôi ra nước ngoài. Khi còn ở Trung Quốc, vì để an toàn, tôi giữ liên lạc đơn tuyến với một đồng tu. Có một đồng tu mà tôi thường xuyên trao đổi bị nằm trong “sổ đen” của tà ác vì nhà của anh đã bị lục soát trong giai đoạn đầu của cuộc bức hại. Một hôm, anh đột ngột gọi cho tôi và nói rằng anh vừa nhận thông báo là cấp trên sẽ mời anh đến gặp vào ngày hôm sau. Thời đó, nhiều người đã bị bắt khi đi gặp như vậy. Khi anh nói chuyện với tôi, tôi nghe được sự sợ hãi và lo lắng qua giọng nói của anh. Tôi an ủi anh bằng cách dẫn lại lời Sư phụ:
“Đệ tử chính niệm túc,
Sư hữu hồi thiên lực”Tạm dịch:
“Đệ tử chính niệm đủ,
Thầy có lực hồi thiên”(“Sư Đồ Ân” Hồng Ngâm II)
và lời Sư phụ trong Chuyển Pháp Luân:
“Gốc của tôi gắn trên vũ trụ, ai có thể động tới chư vị, người ấy có thể động đến tôi; nói thẳng ra, người ấy có thể động đến vũ trụ này”.
Những lời ấy lập tức xuất hiện trong tâm trí tôi, và tôi dùng chúng để khích lệ anh. Rồi tôi bảo anh: “Đêm nay đừng ngủ; cứ phát chính niệm. Tôi cũng sẽ giúp anh cùng phát chính niệm!” Tôi nói ra điều đó gần như bản năng. Khi nói, tôi cảm thấy toàn thân mình run lên, như thể các tế bào trong người đang rung động. Thú thực, tôi chưa từng bị tà ác bắt giữ bao giờ, đây là lần đầu tôi gặp tình huống như vậy. Tôi không chắc chính niệm của mình từ đâu ra — chỉ biết nó tự nhiên xuất hiện.
Tôi thức suốt đêm, ngồi trên giường phát chính niệm cho đồng tu ấy. Dù không mở được thiên mục và không rõ năng lực của mình đến đâu, tôi vẫn luôn nghĩ: “Phải dùng năng lượng của mình để bảo hộ cho anh ấy”. Tôi tưởng tượng rằng mình tạo ra một chiếc khiên bảo vệ quanh người anh, ngăn cản tà ác đến gần. Dù mệt rã rời, tôi vẫn cố thức và liên tục phát chính niệm suốt đêm. Gần sáng, tôi kiệt sức nên nằm xuống nghỉ chốc lát. Lúc ấy, Pháp thân của Sư phụ bỗng nhiên hiện ra. Tôi nghĩ thầm: “Tuyệt vời! Sư phụ đã tới, đồng tu ấy chắc chắn sẽ ổn!”
Sáng hôm sau, tôi đi xe buýt đến văn phòng như thường lệ. Lần đầu tiên trong đời, tôi ngủ gật trên xe buýt vì quá kiệt sức. Khoảng buổi trưa, đồng tu đó gọi điện cho tôi với giọng rất phấn khởi. Anh nói: “Ổn rồi! Họ đã rời đi!” Anh giải thích: “Những người đó hành xử rất lạ. Họ đứng cách tôi khá xa, dường như sợ tiến lại gần. Họ nói vài câu rồi vội rời đi, như thể bị điều gì đó làm cho kinh sợ”. Tôi bình tĩnh đáp: “Tôi đã đặt một chiếc khiên bảo hộ xung quanh thân anh”. Anh trả lời: “Hóa ra là vậy! Tôi cảm thấy như có thứ gì đó bao quanh mình!”
Trải nghiệm này để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi. Đó là lần đầu tiên tôi thực sự hiểu được sức mạnh to lớn của chính niệm.
2. Chính niệm có thể cứu độ chúng sinh
Trong các bạn bè thân quyến, tôi luôn cố gắng hết sức thuyết phục những người có thể tiếp cận được để họ thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới. Hầu hết người thân của tôi đều đồng ý thoái xuất, nhưng chị gái tôi là ngoại lệ. Chị ấy kiên quyết từ chối, thậm chí không chịu nghe. Mỗi lần tôi nhắc tới chuyện này, chị lập tức ngắt lời, và nếu tôi cố thuyết phục, chị sẽ nổi giận và đối đầu. Tôi thấy rất bối rối và bất lực. Sau khi tôi ra nước ngoài, dù có thể gọi điện cho chị thường xuyên, mỗi khi đề cập chủ đề này, chị vẫn từ chối tiếp nhận. Có lúc tôi đã nghĩ đến việc bỏ cuộc với chị và cuối cùng thôi không cố thuyết phục nữa.
Có một đồng tu lớn tuổi và vợ ông cả hai đều tu luyện, nhưng con gái họ thì không tu và không hiểu cho tín ngưỡng của bố mẹ. Thế nhưng, điều khiến mọi người ngạc nhiên là con gái cuối cùng đã đắc Pháp và thậm chí bắt đầu phó xuất làm các việc liên quan đến Đại Pháp. Tôi đã hỏi ông ấy làm thế nào để hướng dẫn con gái vào Đại Pháp. “Bí quyết của ông là gì?” tôi hỏi. “Ông đã thuyết phục con bằng cách nào?” Ông nói ông không có phương pháp đặc biệt nào. Ông chỉ hàng ngày phát chính niệm cho con gái trong vòng một tháng, rồi con gái đã đắc Pháp. Nghe vậy, tôi nghĩ mình cũng nên thử cách này với chị gái để xem có hiệu quả không.
Kể từ đó, mỗi khi tôi phát chính niệm, tôi đều thêm một niệm cho chị gái: “Tiêu trừ những nhân tố tà ác đang can nhiễu khiến chị không hiểu chân tướng Đại Pháp và ngăn cản chị thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Thanh trừ sự bức hại của cựu thế lực đối với chị”. Thật tình mà nói, tôi không đặt nhiều hy vọng, chỉ phát chính niệm trong khoảng một tháng. Một ngày nọ, trong một cuộc gọi với chị, chị bắt đầu bộc bạch những khó khăn của mình. Tôi nắm lấy cơ hội và nói: “Để em giúp chị thoái xuất khỏi ĐCSTQ nhé? Như vậy sau này mọi việc sẽ thuận hơn cho chị”. Ngạc nhiên thay, chị đồng ý ngay! Tôi gợi ý cho chị một bí danh mà tôi đã nghĩ từ lâu, chị rất thích. Tôi không cần phải lý lẽ rườm rà hay giải thích gì nhiều — tôi chỉ nói: “Chị thoái đi”, và chị đồng ý. Tôi vui mừng khôn xiết, muốn chạy ra ngoài hét lên vì sung sướng. Việc này thực sự cho tôi thấy hiệu quả to lớn của việc phát chính niệm!
3. Chính niệm có thể loại bỏ can nhiễu
Nhiều năm nay, tôi tham gia giảng chân tướng trên mạng xã hội, công việc yêu cầu ngồi hàng giờ trước máy tính và điện thoại, điều đó gây căng thẳng cho đôi mắt. Tuy nhiên, nhờ kiên trì học Pháp và luyện công, tôi vẫn duy trì được sức khỏe đôi mắt tương đối ổn định. Năm 2019, trong thời gian biểu tình ở Hồng Kông, cơ quan truyền thông nơi tôi làm có phóng viên tuyến đầu chụp ảnh hiện trường. Công việc của tôi là tải lên và công bố những bức ảnh và tin tức ấy càng nhanh càng tốt. Có lúc tôi phải làm việc liên tục 11 tiếng liền trước màn hình máy tính. Sau đó, mắt tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu rõ rệt — khô, mỏi và thỉnh thoảng có những cơn đau nhói, thoáng đến thoáng đi. Tình trạng khó chịu này kéo dài nhiều năm. Nhiều lần tôi nghĩ đến việc tạm dừng các dự án, nghĩ rằng tôi không thể hy sinh đôi mắt vì công việc này. Nhưng vì trách nhiệm, tôi vẫn cố gắng chịu đựng và làm việc mỗi ngày. Dù có thường xuyên phát chính niệm, vấn đề vẫn tồn tại. Tôi đã thử nhiều cách thông thường để giảm mỏi mắt nhưng chẳng phương pháp nào thực sự hiệu quả.
Một đêm, trước khi đi ngủ, tôi uống một cốc cà phê và không ngủ được. Nằm trên giường thấy phí thời gian, tôi quyết định dậy làm việc. Bật máy tính lên và bắt tay vào làm, tôi hoàn toàn quên mất việc đôi mắt đã bị hành hạ trước đó. Lúc ấy tôi tự nhủ: tôi là đệ tử Đại Pháp, làm sao mắt mình có thể gặp vấn đề? Đây là sự can nhiễu đối với công việc giảng chân tướng của mình, tôi không thể chấp nhận được! Tôi làm việc suốt đêm mà không còn cảm thấy khó chịu gì ở mắt. Khi trời gần sáng, tôi bắt đầu buồn ngủ và trở về giường. Lúc đó, Pháp thân của Sư phụ lại hiện ra. Sư phụ dùng năng lượng mạnh mẽ để tịnh hóa đôi mắt tôi. Năng lượng ấy mạnh như một dòng điện chạy qua, xối rửa đôi mắt. Ngay lập tức, mắt tôi cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều!
Tôi vô cùng cảm động. Sư phụ luôn dõi theo bảo hộ tôi! Mặc dù Sư phụ trước đây đã triển hiện cho tôi thấy nhiều thần tích, nhưng nhận thức của tôi vẫn còn hạn hẹp. Tại sao mắt tôi không khá hơn mặc dù đã thường xuyên phát chính niệm suốt thời gian dài? Là vì dù phát chính niệm, tôi vẫn còn tâm lo lắng, lo sợ về đôi mắt mình. Khi tôi bỗng buông hết mọi lo lắng và phát ra một niệm thuần chính để cứu người, đúng như Sư phụ nói:
“Niệm nhất chính,
Ác tựu khỏa”Tạm dịch:
“Niệm hễ chính,
Ác sẽ tàn”(“Phạ Xá” – Hồng ngâm II)
Giả tướng về bệnh tật tan biến ngay lập tức. Sư phụ cũng đã giảng:
“Tĩnh tư kỷ đa chấp trước sự
Liễu khước nhân tâm ác tự bại”Tạm dịch:
Tĩnh nghĩ bao nhiêu điều chấp trước
Dứt nhân tâm ác tự bại ngay(“Biệt Ai” – Hồng Ngâm II)
Một khi tôi buông bỏ các chấp trước của con người, tà ác không còn cơ hội lợi dụng. Dù đôi mắt thỉnh thoảng vẫn còn cảm thấy khó chịu, tôi không còn lo lắng nữa vì tôi biết Sư phụ, như người cha từ bi, luôn dõi theo che chở cho tôi.
Qua nhiều năm tu luyện, nhận thức lớn nhất của tôi là: cần kiên trì phát chính niệm hàng ngày và duy trì chính niệm mọi lúc. Với chính niệm đủ mạnh, người ta có thể vượt qua mọi thử thách và gian nan. Uy lực của chính niệm là vô biên — nó có thể giải thể tà ác, cứu độ chúng sinh và phá trừ mọi can nhiễu!
Cuối cùng, tôi xin trích một đoạn Sư phụ giảng trong “Giảng Pháp tại Pháp hội Quốc tế miền Tây Mỹ Quốc” để khích lệ mọi người:
“Dẫu tôi giảng bao nhiêu, con đường tu luyện ấy là chư vị phải tự mình đi. Làm thế nào có thể đi tốt con đường ấy, đi cho đến cuối cùng, đó mới là xuất sắc nhất. Là vì trong quá trình chư vị đi con đường ấy sẽ có khó nạn, sẽ có các chủng các dạng khảo nghiệm, sẽ có ma nạn mà chư vị chưa nghĩ đến, sẽ có các chủng các dạng chấp trước và can nhiễu của ‘tình’ mà chư vị chưa nghĩ đến. Nguồn của những loại can nhiễu ấy là từ gia đình, xã hội, bạn bè thân quyến, thậm chí giữa các đồng tu chư vị với nhau; hơn nữa còn có can nhiễu [từ] hình thế xã hội nhân loại, can nhiễu [từ] quan niệm hình thành trong xã hội nhân loại. Hết thảy hết thảy những điều đó đều có thể lôi kéo chư vị trở về trong chốn người thường. Chư vị có thể xung phá hết thảy điều ấy, thì chư vị có thể bước hướng Thần. Do đó đã là một người tu luyện mà giảng, có thể kiên định bản thân, có thể có được chính niệm kiên định không gì có thể lay động được, đó mới thật là xuất sắc. Như kim cương, vững như bàn thạch, không ai lay động nổi, tà ác thấy thế đều thấy sợ. Nếu thật sự có thể khi khó nạn trước mặt mà niệm đầu rất chính, khi bức hại tà ác ở trước mặt, khi can nhiễu ở trước mặt, chư vị nói một câu [với] chính niệm kiên định liền có thể khiến tà ác lập tức giải thể, (vỗ tay) liền có thể khiến những ai bị tà ác lợi dụng phải cúi đầu đào tẩu, liền khiến bức hại mà tà ác nhắm vào chư vị [phải tan đi như] khói tiêu mây tản, liền khiến can nhiễu mà tà ác nhắm vào chư vị tiêu mất không còn tung tích. Chính một niệm chính tín này, ai có thể giữ vững chính niệm này, ai có thể đi đến cuối cùng, thì người đó có thể thành vị Thần vĩ đại được tạo ra trong Đại Pháp”.
Dịch từ:
Bản tiếng Anh: https://www.pureinsight.org/node/7887
Bản tiếng Trung: https://www.zhengjian.org/node/294461