Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

Đằng sau tâm sắc dục

27-11-2025

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp

[ChanhKien.org]

Tâm sắc dục là tử quan của người tu luyện, điều này chúng ta đều biết. Nhưng tâm sắc dục không chỉ đơn giản được cấu thành bởi “sắc” và “dục”. Nếu tĩnh lại, phân tích lý tính một chút sẽ giúp chúng ta dễ dàng nhận rõ và giải thể nó.

Sư tôn giảng trong Chuyển Pháp Luân rằng:

“Do đó [đối với] rất nhiều tâm chấp trước xuất phát từ ‘tình’, chúng ta cần xem nhẹ, cuối cùng hoàn toàn vứt bỏ. ‘Dục’ và ‘sắc’ những thứ ấy đều thuộc về tâm chấp trước của con người; những thứ ấy đều nên tống khứ”.

Tôi ngộ được rằng, dục và sắc là những tâm chấp trước sinh ra từ trong tình. Vậy tình là gì? Chính là mong muốn đạt được sự tâm đầu ý hợp giữa nam và nữ, có được sự hòa hợp của tâm hồn, khao khát sự thân mật không có khoảng cách, muốn đắc được sự ấm áp của con người, được đồng hành, yêu thương, quan tâm, chú ý, che chở, và được trân quý. Bởi vì tình là ích kỷ, hướng vào trong, là sự đòi hỏi, nên việc chấp trước vào những thứ kể trên chính là động lực mạnh mẽ ẩn sau tâm sắc dục. Nhưng trong thế gian, những điều như tâm đầu ý hợp hay hòa hợp tâm hồn căn bản rất khó đắc được. Khi không đắc được, trong tâm sẽ trống vắng khó chịu, rồi muốn thông qua tiếp xúc thân mật để tìm kiếm sự hòa hợp của hai tâm hồn, tìm kiếm hơi ấm của sự tâm đầu ý hợp và cảm giác được yêu thương.

Là người tu luyện, trong tư tưởng tôi vẫn luôn bài xích tất cả các niệm đầu về sắc dục, nhưng vẫn thường chỉ dừng lại ở bề mặt. Nhiều lần tôi nằm mơ thấy mình và người khác giới cùng nằm trên một chiếc giường nhưng hoàn toàn không có cử chỉ bất chính nào. Vì sao lại như vậy? Tôi đã vô số lần tìm lại trong nội tâm mình, vì sao luôn có một chỗ nào đó cảm thấy hoang vu, lạnh lẽo, mong mỏi tấm lòng của người khác có thể sưởi ấm, an ủi và soi sáng cho tôi? Thì ra tôi vẫn luôn tìm kiếm sự ấm áp của con người, đặc biệt là sự ấm áp từ người khác giới. Sự chấp trước vào thế giới tình cảm của tâm linh, đây cũng là khởi nguồn của tâm sắc dục.

Viết đến đây, đột nhiên tôi nghĩ: tại sao mình lại khao khát sự thân mật không có khoảng cách, tại sao lại truy cầu sự tâm đầu ý hợp, và tại sao lại đi tìm sự hòa hợp giữa hai tâm hồn? Tôi thấy được tâm tham lam muốn chiếm hữu người khác, chính là muốn đắc được càng nhiều càng tốt; nhận được càng nhiều thì càng cảm thấy an toàn. Sợ mất đi người khác, vì cảm thấy năng lượng của bản thân không thể nâng đỡ và sưởi ấm sinh mệnh của mình. Vậy cảm giác bất lực tận sâu trong sinh mệnh này đến từ đâu? Có lẽ là bóng mờ từ một kiếp nào đó từng trải qua, hoặc có thể là do bị cựu thế lực đã nhúng tay vào.

Sau khi nhận thức được những điều này, tôi phát ra chính niệm cường đại, giải thể ma quỷ thao túng khiến tôi sinh ra cảm giác bất lực trong sinh mệnh; giải thể ma quỷ thao túng tôi truy cầu sự ấm áp của con người; giải thể hết thảy an bài của cựu thế lực. Tôi là sinh mệnh được Đại Pháp tạo nên, hết thảy đều là tốt nhất, chính nhất và có lực lượng nhất. Tôi không chỉ phải tu tốt bản thân mình, mà còn phải trợ Sư chính Pháp.

Cảm ân Sư tôn! Cảm ơn các bài giao lưu chia sẻ của đồng tu trên trang Chánh Kiến Net.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/299613

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài