Trang chủ Right arrow Tin tức Right arrow Thiệp chúc mừng

Đệ tử Đại Pháp toàn thế giới kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại Trung Thu vui vẻ 2025 (1)

05-10-2025

[ChanhKien.org]

Đệ tử Đại Pháp toàn thế giới kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Toàn thể Đệ tử Đại Pháp Đan Mạch kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp Tây Ban Nha kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại Trung Thu vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp nước Pháp kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại Trung Thu vui vẻ!

Chúng con kính chào Sư phụ tôn kính!

Trung Thu lại đến rồi, các đệ tử Đại Pháp nước Pháp xin gửi lời chúc chân thành đến Sư tôn vĩ đại trong ngày lễ truyền thống này. Các đệ tử và chúng sinh đều vô cùng biết ơn sự từ bi khổ độ của Sư phụ, chúng con kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại Trung Thu vui vẻ.

Mười phương cùng hướng về

Ánh sáng xanh chiếu rọi nơi quê nhà
Mây lành vạn dặm trải khắp Hoa Hạ
Phật quang phổ chiếu tạo tân vũ trụ
Đại Pháp hồng truyền như ánh ban mai

Lời Thánh nhân như sấm truyền bốn phương
Sư ân hạo đãng độ mười phương trời
Trung Thu cùng nhau ngắm vầng trăng sáng
Vạn chúng đồng quy Đại Đạo hưng thịnh.

Các đệ tử Đại Pháp hợp thập kính chúc Sư tôn!

Trung Thu năm Ất Tỵ

Một gia đình đệ tử Đại Pháp ở Windsor, Canada kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ! Cảm ơn Sư tôn vô lượng từ bi!

Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!

Một gia đình Đệ tử Đại Pháp ở Windsor, Canada kính dâng!

Một gia đình đệ tử Đại Pháp ở Vancouver, Canada kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Bầu trời đêm Trung Thu trăng sáng ngời
Lời Sư tôn dạy soi chiếu tâm con
Tạ Sư ân ban cho con quy chân lộ
Theo Sư cứu người thuyền Pháp khởi hành

Ghi lòng tạc dạ gặp việc hướng nội
Tu tâm cứu chúng sinh không do dự
Thực hiện thệ ước hoàn thành sứ mệnh
Phản bổn quy chân trở về thiên quốc.

Đệ tử Đại Pháp ở Vancouver, Canada kính chúc Sư phụ từ bi vĩ đại Trung Thu vui vẻ!

Sinh mệnh tuyệt vọng không lối thoát
Tìm thầy hỏi thuốc khổ tranh đấu
Bao nhiêu ngày đêm chịu thống khổ
Mặt ủ dột vui mừng khi đắc Pháp

Hôm nay may mắn tu Đại Pháp
Học Pháp nhiều vâng lời Sư phụ
Hướng nội tu tâm nghe Sư dạy
Theo Sư cứu người hồi thiên quốc.

Đệ tử Đại Pháp ở Vancouver, Canada kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại Trung Thu vui vẻ!

Đêm trăng tròn bội phần nhớ người thân
Ngẩng mặt nhìn sao trời lệ đẫm áo
Biển xanh làm mực viết cuộn thư họa
Khó biểu đạt hết Sư ân hạo đãng
Trăm ngàn năm luân hồi chuyển thế
Đệ tử rơi vào cõi trần nghiệp lực quấn đầy thân
Ngài vô cùng từ bi yêu thương
Dùng Đại Pháp vũ trụ tẩy tịnh đệ tử tái tạo kim thân
Từ nay về sau đệ tử không nhiễm bụi trần nữa
Trợ Phật Chủ Chính Pháp tại nhân gian
Vào thời khắc mạt kiếp thiên thể sụp đổ
Hoán tỉnh những người chìm đắm trong mê
Hồng ma tác quái sóng dữ cuồn cuộn
Đại chiến chính tà quốc gia biến sắc
Mấy chục năm trong gió mưa đao kiếm
Đệ tử từng bước vượt qua động phách kinh tâm
Phía trước luôn có Ngài lập trưởng chống trời
Ân cần dạy bảo và dẫn dắt
Trong Chính Pháp hồng thế
Đệ tử chỉ là một lạp tử nhỏ bé
Vô ưu vô sầu thoát khỏi phàm trần
Chính Pháp hồng thế quét sạch hoàn vũ
Pháp Luân xoay chuyển tà ác diệt tận
Pháp Chính nhân gian bắt đầu vũ trụ mới
Thiên thu vạn thế mãi ca tụng Sư ân.

Đệ tử Đại Pháp ở Vancouver, Canada kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại Trung Thu vui vẻ!

Trung Thu trăng vừa tròn vừa sáng
Cảm tạ Sư ân dặn dò đinh ninh
Vớt con từ địa ngục Sư tẩy tịnh
Tu tâm hướng thiện cái ác lẩn trốn

Vâng lời Sư dạy thủ tâm tính
Theo Sư cứu người đoái thệ nguyện
Làm tốt ba việc trở về thiên đình
Hồi quy tân vũ trụ chúng Thần nghênh.

Đệ tử Đại Pháp ở Vancouver, Canada kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại Trung Thu vui vẻ!

Mênh mông nhân thế nhiều khổ nạn
May gặp Sư tôn truyền Đại Pháp
Ngăn chặn cự nạn cứu chúng sinh
Che chở đệ tử vượt quan lớn
Biển xanh làm mực, trời làm giấy
Hồng ân hạo đãng viết không xuể
Khắp trời cùng ca tụng Sư ân
Vạn cổ lưu danh khắp trời tán
Không phụ Sư tôn khổ dặn dò
Thực hiện hồng nguyện theo Sư về.

Đệ tử Đại Pháp ở phòng công trình thuộc chi nhánh Midtown của Đại học Phi Thiên New York kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại Trung Thu vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở điểm luyện công Midtown, New York kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại Trung Thu vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp của một hãng truyền thông ở Midtown, New York kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ! Sư phụ, Ngài vất vả rồi!

Đệ tử sẽ chuyên nhất tu luyện, hợp thập!

Ngày 26 tháng 09 năm 2025

Gia đình đệ tử Đại Pháp bảy người ở San Francisco, Hoa Kỳ kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp ở tổ gọi điện thoại trên bình đài DHT thuộc Trung tâm Thoái Đảng Toàn cầu kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp ở tổ gọi điện thoại trên bình đài DHT thuộc Trung tâm Thoái Đảng Toàn cầu kính dâng!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp ở tổ hạng mục “Pháp Luân Đại Pháp tại Trường Xuân” kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại Trung Thu vui vẻ! Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp ở tổ hạng mục “Pháp Luân Đại Pháp tại Trường Xuân” kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại Trung Thu vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở Sydney, Úc kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở Sydney, Úc kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo!

Chúng con cảm ân hồng ân từ bi cứu độ của Sư tôn!

Đệ tử khấu bái, hợp thập!

Năm Ất Tỵ 2025

Đệ tử Đại Pháp ở Tokyo nhớ Sư phụ, kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở quận Kumamoto, Nhật Bản kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ

Những vì sao và ánh trăng trên trời sáng rực
Đỉnh lễ hợp thập Phật ân khắp càn khôn
Giảng chân tướng khuyên thế nhân rời xa con đường nguy hiểm
Thanh âm Đại Pháp hảo vang xa độ chúng sinh

Người người được đắc cứu kiếp nạn hóa thanh bình
Những đóa liên hoa Thanh Hán ung dung nhảy múa
Ánh sáng cát tường từ thiên cung tỏa chiếu
Cùng hướng về một phương hạo đãng vô cùng.

Đệ tử Đại Pháp ở Hoa Liên, Đài Loan bái tạ Sư ân!

Hợp thập! Năm 2025!

Một đệ tử Đại Pháp ở Băng Cốc, Thái Lan kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại Trung Thu vui vẻ!

Các đệ tử Đại Pháp ở Thái Lan kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại Trung Thu vui vẻ!

Điểm học Pháp ở Hung Hom, Hồng Kông kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Điểm luyện công ở công viên Cao Sơn, To Kwa Wan, Hồng Kông kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Nhóm học Pháp ở công viên Cao Sơn, To Kwa Wan, Hồng Kông kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Toàn thể các tình nguyện viên làm tam thoái ở Hồng Kông kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Kính chúc sư tôn Trung Thu vui vẻ
Cảm ân Sư tôn từ bi khổ độ
Trợ Sư chính Pháp cứu độ chúng sinh
Chúng sinh thức tỉnh lựa chọn quang minh.

Đệ tử Đại Pháp ở điểm luyện công Tsim Sha Tsui, Hồng Kông kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Các đệ tử Đại Pháp thuộc điểm luyện công ở Chater Garden, Hồng Kông kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Một đệ tử Đại Pháp ở Hồng Kông kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Các tình nguyện viên làm tam thoái ở Hồng Kông kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tỉnh Quảng Châu kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại Trung Thu vui vẻ!

Một đệ tử Đại Pháp là cựu quân nhân tại Quảng Châu cùng gia quyến kính chúc Sư tôn từ bi và vĩ đại Trung Thu vui vẻ!

Các đệ tử Đại Pháp thuộc nhóm người cao tuổi tại quận Triều Dương, Bắc Kinh kính chúc Sư tôn từ bi và vĩ đại Trung Thu vui vẻ!

Các đệ tử Đại Pháp tại Thạch Cảnh Sơn, Bắc Kinh kính chúc Sư tôn một Trung Thu vui vẻ!

Nhanh như thoi đưa, mới đó chúng con đã tu luyện được 27 năm. Trong 27 năm qua, chúng con chưa từng uống một viên thuốc nào; trong 27 năm qua, Sư tôn luôn ở bên cạnh các đệ tử; 27 năm qua, Sư tôn đã bảo hộ đệ tử chúng con vượt qua biết bao hiểm nguy, hố sâu vực thẳm; 27 năm qua, những chúng sinh nghe chân tướng được cứu độ đều nói một câu rằng: “Cảm tạ sự từ bi cứu độ và chiếu cố của Đại sư Lý.” Đây cũng chính là tâm nguyện tha thiết trong lòng của các đệ tử Đại Pháp chúng con. Sư tôn, Ngài đã vất vả rồi! Chúng con luôn trông mong sẽ có một ngày được nhìn thấy Sư tôn, đây cũng là tâm nguyện duy nhất của con trong suốt 27 năm qua. Chúng con không thể dùng ngôn ngữ của nhân loại để biểu đạt lòng cảm ân vô hạn đó, chúng con chỉ có thể vâng lời Sư tôn dạy bảo, làm tốt ba việc, chờ mong sớm ngày được đoàn viên cùng Sư tôn.

Các đệ tử Đại Pháp tại Thạch Cảnh Sơn, Bắc Kinh quỳ bái kính dâng!

Các đệ tử Đại Pháp thuộc một nhóm học Pháp tại Thạch Cảnh Sơn, Bắc Kinh kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Nhóm học Pháp của chúng con đã cùng nhau vượt qua 30 năm gian khổ. Mọi người tỷ học tỷ tu giúp đỡ nhau, nhắc nhở lẫn nhau, luôn lấy Pháp làm thầy, đặt việc học Pháp lên hàng đầu. Suốt 30 năm qua, chúng con chưa từng uống một viên thuốc nào, toàn tâm toàn ý dốc sức cho ba việc chính, cảm nhận được sự thăng hoa của sinh mệnh, mọi người không ai không cảm ơn sự khổ độ của Sư tôn. Sinh mệnh nhờ có phúc mà đắc được Pháp. Sư tôn, Ngài vất vả rồi! Chúng con nguyện kiên định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đến cùng, theo Sư tôn trở về nhà.

Các đệ tử Đại Pháp thuộc một nhóm học Pháp tại Thạch Cảnh Sơn, Bắc Kinh khấu bái!

Người dân khu dân cư Đặc Cương, đường Bát Giác Bắc, Thạch Cảnh Sơn, Bắc Kinh kính chúc Đại sư Lý Trung Thu vui vẻ!

Chúng con luôn tưởng nhớ đến Đại sư Lý, mong ngóng Đại sư sớm ngày trở về.

Người dân khu dân cư Đặc Cương, đường Bát Giác Bắc, Thạch Cảnh Sơn, Bắc Kinh – khấu bái ba lần!

Đệ tử Đại Pháp làm việc tại hệ thống giáo dục Thạch Cảnh Sơn, Bắc Kinh kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp tại Thạch Cảnh Sơn, Bắc Kinh kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Bất luận thời gian dài hay ngắn, chúng con vẫn kiên định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đến cùng, tâm nguyện ban đầu không bao giờ thay đổi.

Các đệ tử Đại Pháp tại Thạch Cảnh Sơn, Bắc Kinh khấu bái!

Đệ tử Đại Pháp tại Thủ Cương, Thạch Cảnh Sơn, Bắc Kinh kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Trong lễ Trung Thu tốt lành này, các đồng tu ở nhóm học Pháp chúng con luôn nhớ đến Sư tôn. Chúng con đều là những đệ tử Đại Pháp đã tu luyện gần ba mươi năm. Chúng con sẽ kiên trì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đến cùng, mang hạt giống “Chân – Thiện – Nhẫn” gieo vào nhân gian, làm tốt ba việc, theo Sư tôn trở về nhà.

Các đệ tử Đại Pháp tại Thủ Cương, Thạch Cảnh Sơn, Bắc Kinh khấu bái!

Nông dân thôn Bát Giác, Thạch Cảnh Sơn, Bắc Kinh kính chúc Đại sư Lý Trung Thu vui vẻ!

Chúng con đều là nông dân, không giỏi ăn nói, vào dịp Trung Thu đoàn viên này, chúng con luôn mong nhớ Đại sư Lý, hy vọng Ngài sớm quay trở về, để chúng con có thể đứng trước mặt Ngài bày tỏ lòng cảm tạ sự ban ơn và cứu độ của Ngài! Sau khi thoái Đảng, cuộc sống và sự nghiệp của chúng con đều thuận lợi. Ngàn lời gói gọn trong một câu: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo, Pháp Luân Đại Pháp là Chính Pháp.”

Nông dân thôn Bát Giác, Thạch Cảnh Sơn, Bắc Kinh khấu bái ba lần!

Đệ tử Đại Pháp tại Song Kiều, Triều Dương, Bắc Kinh kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp tại Hắc Trang Hộ, Triều Dương, Bắc Kinh kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Các đệ tử Đại Pháp dân tộc thiểu số sống tại Bắc Kinh kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Chúng con là đệ tử Đại Pháp thuộc các dân tộc như người Hồi, người Tích Bá, Nội Mông Cổ, Duy Ngô Nhĩ, Tân Cương, người Mãn, Hách Triết, Triều Tiên, Bố Y… và nhiều dân tộc thiểu số khác đang sống tại Bắc Kinh, chúng con đều đã tu luyện Đại Pháp gần 30 năm. Những người trong tộc đã nhìn thấy vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp qua lời nói và hành động của chúng con, họ tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tín ngưỡng chân chính và đúng đắn nhất. Theo thời gian trôi qua, họ cũng chiểu theo Pháp Luân Đại Pháp. Vì họ đều biết khi gặp khó khăn mọi người đều nhanh chóng niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, kết quả hóa nguy thành an, cuộc sống trở nên đơn giản và rõ ràng hơn. Họ bắt đầu chủ động ủng hộ việc các đệ tử Đại Pháp tu luyện và cứu người, rời xa sự ồn ào và tranh chấp nơi thành thị, cảm thấy mình là những người hạnh phúc và vinh hạnh nhất. Đối với chân ngôn của Sư tôn vĩ đại, chỉ sự lặng im mới có thể thể hiện được, chỉ sự vinh quang mới xứng đáng để tôn vinh Ngài.

Các đệ tử Đại Pháp dân tộc thiểu số tại Bắc Kinh khấu bái!

Các nhân viên của một công ty truyền thông ở Bắc Kinh kính chúc Đại sư Lý Trung Thu vui vẻ!

Người dân Bắc Kinh kính chúc Đại sư Lý Trung Thu vui vẻ!

Có một chuyện thu hút sự chú ý của tôi: đó là cảnh sát của tà giáo ĐCSTQ thường lén lút đến gõ cửa nhà các học viên Pháp Luân Công, học viên không mở cửa thì cảnh sát liền mai phục để lục soát nhà cửa, quấy nhiễu cả dòng họ của học viên, họ tùy ý làm càn, đây chẳng phải là Cách mạng Văn hóa tái hiện lại hay sao? Tôi tính toán thì cũng đã gần 20, 26 năm rồi. Học viên Pháp Luân Công đều là người tốt, đó là nhận thức chung của mọi người, chí ít họ không dính vào bất kỳ tội ác nào trong mười tội ác như: “Ăn chơi trác táng, gái gú, cờ bạc, hút xách, lừa đảo, trộm cắp…”. Đảng Cộng sản bắt nạt người tốt là điều ai ai cũng thấy.

Một hôm tôi đột nhiên nảy sinh ý nghĩ, tôi muốn biết cái gọi là “thế lực bên ngoài” của Pháp Luân Công là Thần thánh phương nào, đã khiến ĐCSTQ mất ngủ, nghĩ tới là run rẩy. Tôi mua vé máy bay sang Nhật, trên máy bay, hướng dẫn viên nói khi xuống máy bay sẽ gặp Pháp Luân Công, đừng nói chuyện với họ, không được nhận truyền đơn của họ, bằng không về nước rất nguy hiểm. Nói vậy càng làm tăng cảm giác bí ẩn và tâm lý đối nghịch, tôi càng muốn xem rõ thực hư ra sao.

Sau khi xuống máy bay, một luồng khí ấm áp, chính xác hơn đó là một luồng năng lượng phả vào mặt tôi. Điều đầu tiên hiện ra trước mắt tôi là một nhóm phụ nữ lớn tuổi Nhật Bản hiền hậu, xinh đẹp, nói tiếng Trung không mấy trôi chảy, họ nói: “Xin chào, ông/bà đã tam thoái chưa?” Trời đất ơi! đây là ở Nhật Bản sao? Pháp Luân Công ở Nhật Bản là hợp pháp và công khai, điều này khiến tôi được mở mang tầm mắt. Tiếp đó, tôi nhìn những tấm bảng bày biện ngay ngắn với nội dung sự thật về việc mổ cướp nội tạng, sự thật về cuộc bức hại, sự thật Pháp Luân Công hồng truyền khắp thế giới, sự thật thoái Đảng là gì, chỉ trong chốc lát mọi thứ đều minh bạch. Vừa khâm phục Pháp Luân Công, đồng thời tôi cũng cảm thấy rất xấu hổ, bởi vì người Trung Quốc nợ Pháp Luân Công một lời xin lỗi, nợ Đại sư Lý một sự sám hối. Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo, Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp.

Chả trách hiện nay thiên tai nhân họa nhiều đến thế, ĐCSTQ bức hại những người chân tu Phật Pháp, khiến cả người và Thần phẫn nộ. Trời diệt Trung Cộng và bè lũ của nó không còn là Thần thoại nữa rồi. Tôi tuyệt đối không muốn làm sâu bọ bám trên xác ma của tà giáo Trung Cộng, trở thành vật tuẫn táng, nên đã thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của tà giáo này. Có lẽ chuyến đi Nhật lần này là nhờ vào ân huệ của Thần, Đại sư Lý không bỏ rơi tôi, một kẻ chậm hiểu đã từng hy vọng vào ĐCSTQ.

Người dân Bắc Kinh khấu bái ba lần!

Đệ tử Đại Pháp làm việc trong hệ thống quân đội Trung Quốc đại lục thành kính kính chúc Sư phụ từ bi và vĩ đại Trung Thu vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp tại Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc kính chúc Sư tôn từ bi và vĩ đại Trung Thu vui vẻ!

Toàn thể Đệ tử Đại Pháp ở bình đài Pháp Duyên kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại Trung Thu vui vẻ!

Đệ tử chúng con nhớ Sư tôn, luôn trông mong Ngài sớm ngày trở về Trung Quốc!

Kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp Phần Lan kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Hai đệ tử Đại Pháp ở Nhà thờ trắng Helsinki Phần Lan khấu tạ!

Đệ tử Đại Pháp ở Tokyo kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Tàng đầu thi:

Trung thu khoái lạc, cảm tạ Sư phụ

Trung tiêu hạo nguyệt minh
Thu cao phong diệp hồng
Khoái ý ân cừu tán
Lạc tại tu trung hành

Cảm vọng trung thu nguyệt
Tạ tòng tâm để sinh
Sư ân trọng thiên vũ
Phụ ái hóa thương khung.

Tạm diễn nghĩa:

Trăng sáng vằng vặc lúc nửa đêm
Cuối thu lá phong chuyển sang màu đỏ
Ân oán giữa người với người không tính toán nữa
Vui mừng làm các việc trong tu luyện

Cảm động ngắm nhìn trăng Trung Thu
Lời cảm ơn xuất ra từ tận đáy lòng
Ân tình của Sư phụ nặng như cả vũ trụ
Sự yêu thương của Sư phụ hóa thành trời cao.

Trung Thu năm 2025 kính dâng!

Một tiểu đệ tử Đại Pháp ở Bắc Kinh kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Con là một tiểu đệ tử đắc Pháp đã hai năm, hơn hai năm qua Sư phụ đã ban cho con rất nhiều rất nhiều, con dùng ngôn ngữ không cách nào biểu đạt hết. Con từ nay về sau cần chú ý lắng nghe lời Sư phụ, kiên trì học thuộc Luận Ngữ mỗi ngày, thành niệm chín chữ chân ngôn. Chiểu theo Chân Thiện Nhẫn ước thúc hành vi và lời nói của mình, làm một tiểu đệ tử khiến Sư phụ an tâm, khiến Sư phụ bớt phần lao tâm, thêm phần yên vui!

Tiểu đệ tử khấu bái Sư tôn! Hợp thập!

Ngày 02 tháng 10 năm 2025

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/297719

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài