Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

Đề cao tâm tính qua quá trình học thuộc Pháp

27-07-2025

Tác giả: Tân Sinh - Đệ tử Đại Pháp tại Sơn Đông

[ChanhKien.org]

Kiên trì học thuộc Pháp đã là một phần trọng yếu trong quá trình học Pháp của tôi trong nhiều năm. Tính đến nay, tôi đã học thuộc Chuyển Pháp Luân 20 lần và hiện tại tôi đang học đến Bài giảng thứ sáu của lần thứ 21. Quá trình kiên trì học thuộc Pháp giúp tôi đề cao tâm tính. Đó là bởi vì học thuộc Pháp giúp tôi đạt được trạng thái tĩnh tâm học Pháp, cho phép chủ nguyên thần của tôi chân chính tiếp thụ Pháp. Điều này giúp tôi tránh được việc học Pháp một cách hình thức và học Pháp mà không đắc Pháp. Thay vào đó, nó giúp tôi thật sự vì để đắc được Pháp mà học Pháp.

Những ngày đầu học thuộc Pháp

Tôi bắt đầu học thuộc Chuyển Pháp Luân vào năm 2011. Khi tôi bắt đầu lượt đầu tiên, tôi học thuộc theo từng đoạn và phải mất hơn 7 tháng để hoàn thành. Sau khi hoàn thành, tôi cảm thấy lợi ích mà việc học thuộc Pháp mang lại lớn hơn rất nhiều so với việc thông đọc. Tuy nhiên, tôi cũng cảm thấy như vậy mất rất nhiều thời gian. Sau đó, tôi đổi sang học thuộc theo từng câu thì có thể hoàn thành học thuộc một lượt trong khoảng 1 tháng. Tuy tôi chỉ học thuộc theo từng câu, nó vẫn rất khác so với việc chỉ đọc – cần phải tĩnh tâm và tập trung để ghi nhớ nội dung trong sách. Sau đó, tôi quay lại học thuộc theo từng đoạn, và dĩ nhiên lần này nhanh hơn nhiều so với lần đầu tiên. Tuy nhiên, khi đã quen với các câu chữ, đôi khi tôi nhận thấy tâm trí mình bị xao nhãng. Cuối cùng, tôi chuyển sang học thuộc theo từng mục và điều này thật sự khó hơn nhiều. Sau nhiều lượt ghi nhớ, tôi nhận thấy khi đã quá quen thuộc với các câu chữ, tâm tôi thỉnh thoảng vẫn bị xao nhãng lúc học thuộc.

Kết hợp học thuộc Pháp với tu luyện của bản thân

Năm 2023, khi đang học thuộc Pháp, tôi chọn một cách tiếp cận mới: sau khi học thuộc một đoạn Pháp, tôi sẽ đóng sách lại và hồi tưởng xem tôi đã thật sự áp dụng Pháp được bao nhiêu vào trong hành xử của mình. Nếu có phương diện nào thiếu sót, tôi sẽ viết chúng ra. Bằng cách này, tôi xem xét những thiếu sót của mình mỗi ngày, và đến tháng 4 năm 2024, tôi đã hoàn thành lượt học thuộc Pháp thứ 20 của mình. Tôi đã ghi lại tổng cộng hơn 100 sự việc bản thân không đạt tiêu chuẩn của Pháp hoặc làm chưa đủ tốt. Trong sinh hoạt hàng ngày, tôi nỗ lực sửa chữa những ngôn hành không phù hợp với Pháp của mình. Kết quả là tâm tính của tôi đề cao nhanh chóng. Đồng thời, thông qua việc quy chính hành vi của bản thân với Pháp, tôi củng cố thêm việc ghi nhớ Pháp của Sư phụ, điều này thật sự rất hiệu quả.

Một phương pháp học thuộc Pháp mới

Vào tháng 5 năm 2024, tôi áp dụng một cách học mới: chép Pháp từ trí nhớ. Đầu tiên tôi chép tập thơ Hồng Ngâm, Hồng Ngâm II và Hồng Ngâm III. Trong quá trình này, tôi đã loại bỏ được nhiều chấp trước và có được hiểu biết sâu sắc hơn về các Pháp lý. Ví dụ, trong bài thơ “Chủ Chưởng Thiên Địa” trong Hồng Ngâm:

Chủ chưởng thiên địa

Thiên chi đại thiên thượng hữu thiên
Đồng hữu nhật nguyệt tầng tầng mãn thương vũ
Địa chi quảng hữu thiên hữu địa
Cộng sinh vạn vật vân vân biến càn khôn

Diễn nghĩa:

Nắm trong tay (nắm quyền cả) trời đất
Trời to lớn, trên trời lại có trời nữa
Cũng có mặt trời mặt trăng tầng tầng khắp cả gầm trời
Đất rộng lớn, cũng có cả trời cả đất
Vạn vật cộng sinh với nhau nhiều nhiều khắp cả càn khôn

(Hồng Ngâm)

Trước đây, tôi chỉ nắm bắt được ý nghĩa bề mặt của bài thơ này. Bây giờ, tôi nhận thức rằng nếu như chúng ta tiến nhập vào trong một tảng đá, chẳng phải đó cũng được coi là “lên thiên thượng” sao? Đúng vậy. Nếu chúng ta thu nhỏ lại rồi tiến nhập vào trong tầng vi quan của thân thể mình, chẳng phải đó cũng là “lên thiên thượng” sao? Đúng vậy. Giống như một người đi theo Sư phụ của mình và nhảy vào trong bình nhỏ đựng rượu – đó chẳng phải cũng là “lên thiên thượng” sao? Đúng vậy. Bất luận là chúng ta tiến nhập vào lạp tử vi quan nào, đó cũng là một dạng “lên thiên thượng”.

Trong Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003 Sư phụ đã giảng:

“Quả táo trên thiên thượng là to lớn đến mức có thể lớn hơn cả tinh cầu, thế thì quả táo ở tinh cầu tầng thấp phải chăng là lạp tử bên trong quả táo lớn ở tầng lạp tử cao hơn? Đúng thế”.

Theo hiểu biết ở tầng thứ của tôi, điều này ám chỉ các tầng thứ khác nhau của thiên thượng. Sự phức tạp của vũ trụ đến mức ngay cả những sinh mệnh ở cùng một tầng thứ, nhưng ở những không gian khác nhau, cũng có thể có sự hiểu biết khác nhau về “thiên thượng”.

Nhận ra lợi ích của cách tiếp cận này, tôi bắt đầu chép Chuyển Pháp Luân từ trí nhớ. Ban đầu sự can nhiễu rất lớn – cần phải mất rất nhiều thời gian để hoàn thành chỉ một đoạn Pháp. Tuy tôi đã học thuộc rất kĩ, tôi vẫn mắc lỗi khi chép, sót chữ, nhầm vị trí chữ và thậm chí vật lộn với các dấu chấm câu. Đối với các mục ngắn tôi còn kiểm soát được, nhưng với những đoạn dài hơn, để đạt được chính xác hoàn toàn là vô cùng khó. Ví dụ, khi chép thuộc đoạn cuối cùng của bài giảng thứ nhất, tôi đã phải viết đi viết lại 11 lần. Cuối cùng, tôi chỉ có thể cho qua để tiếp tục sau khi tự mình khoan dung với mình một chút, bởi vì vẫn còn 2 dấu câu bị sai. Quá trình đề cao tâm tính diễn ra vô cùng căng thẳng. Thông qua việc này, tôi đã trừ bỏ được hai tâm chấp trước mà tôi đã phải vật lộn trong nhiều năm: thiếu kiên nhẫn và không cẩn thận trong hành vi. Trong tâm tôi liên tục cảm tạ Sư phụ và hứa với Sư phụ rằng: con nhất định sẽ tôi luyện bản thân thành vàng ròng chân chính thông qua học Pháp.

Thông qua việc liên tục học Pháp bằng các phương cách khác nhau, tôi nhận ra một vấn đề cực kì trọng yếu mà tôi đã bỏ qua trong nhiều năm: Người tu luyện Đại Pháp không thể học Pháp mà không đối chiếu bản thân theo các tiêu chuẩn của Pháp. Từ đó, tôi nhận ra: tu luyện phải chuyên nhất; chủ ý thức của người tu luyện phải mạnh; chịu khổ trong tu luyện là điều quan trọng; không bao giờ được để bản thân bị đánh lừa bởi Phật giả; phải đặt Pháp lên trên hết thảy; người tu luyện có thiên mục khai mở không được ôm giữ tâm lý hiển thị; người tu luyện không được khởi tâm hoan hỷ. Không thể giữ vững những Pháp lý này có nghĩa là học Pháp nhưng không chân chính đắc Pháp. Nếu là vậy, tu luyện của người đó sẽ là vô ích và cuối cùng tất cả những gì đạt được trong tu luyện sẽ bị hủy hoại.

Kết luận

Sau nhiều năm học thuộc Pháp, tôi cảm thấy bản thân mình dần dần trưởng thành lên. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng sự thức tỉnh của phần Thần của bản thân, và cũng trải nghiệm được tâm tính nhanh chóng đề cao lên thông qua quá trình học thuộc Pháp. Điều này khiến con đường tu luyện của tôi càng thêm vững chắc. Đối với tôi, học thuộc Pháp là phương pháp hiệu quả nhất để trở nên trưởng thành trong tu luyện và đã đem lại phần thưởng lớn nhất.

Con xin bày tỏ lòng cảm ân sâu sắc đến Sư phụ từ bi vĩ đại! Trên con đường tiến đến Pháp Chính Nhân Gian, con sẽ luôn theo sát Sư phụ và tiến trình Chính Pháp và cuối cùng sẽ cùng Sư phụ trở về nhà.

Đây chỉ là một chút thể hội cá nhân, nếu có điều gì không phù hợp với Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.

Dịch từ:

https://www.zhengjian.org/node/295718

https://www.pureinsight.org/node/7894

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài