Thần Bạch Hổ và lỗi lầm do miệng lưỡi gây ra



Tác giả: Nguyên Hinh

[ChanhKien.org]

Trong phong tục dân gian Trung Hoa có một câu tục ngữ như này: “Miệng mở thần khí tán, lưỡi động thị phi sinh”. Câu này thường được xem như một lời cảnh báo, nhưng thực ra bên trong còn có xuất xứ của nó.

Tương truyền trong dân gian có quan niệm xem Bạch Hổ là Thần cai quản thị phi do miệng lưỡi gây ra, bởi mỗi năm vào ngày Kinh Trập, Bạch Hổ sẽ xuất hiện để kiếm ăn. Nếu trong ngày này có người phạm lỗi lầm do dùng miệng lưỡi bàn tán thị phi người khác, thì trong năm đó sẽ gặp tiểu nhân tà ác, vận khí trắc trở, trăm việc không suôn sẻ. Vì vậy, để cầu phúc và bình an, người ta thường cúng tế Bạch Hổ vào ngày Kinh Trập. Họ dùng giấy để vẽ hình con hổ làm vật tế lễ, con hổ giấy thường có màu vàng với các vằn đen, miệng được vẽ thêm một cặp nanh sắc nhọn. Người ta cúng tế Thần Bạch Hổ, một là để tự nhắc nhở bản thân không phạm lỗi lầm do dùng miệng lưỡi không đúng; hai là cầu mong khi vô ý mắc phải lỗi lầm do dùng miệng lưỡi không đúng thì có thể sớm tỉnh ngộ, mong Thần Bạch Hổ rộng lòng dung thứ, cho cơ hội sửa sai.

Có thể thấy lòng kính Trời tin Thần của người xưa cũng được thể hiện qua việc tự phản tỉnh và sám hối, nhờ đó mà Thần sẽ theo thiên pháp mà bảo hộ con người. Tuy nhiên, khi con người bị mê hoặc bởi thuyết vô thần mà buông lời bừa bãi, chỉ muốn thay đổi người khác mà không nguyện ý phản tỉnh tự tâm, do đó vô hình trung đã vì lỗi do dùng miệng lưỡi không đúng mà bị cuốn vào vòng xoáy thị phi. Như vậy, làm sao có thể phòng tránh lời nói làm tổn thương người khác, từ đó cầu cho bản thân được an yên?

Trên bề mặt có lẽ chỉ là một tập tục dân gian, một câu tục ngữ, nhưng lão bách tính vẫn nguyện gìn giữ và truyền lại qua hàng ngàn năm, chính là vì văn hóa Thần truyền có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với con người. Nó không chỉ giúp nâng cao đạo đức nội tâm, mà còn khai mở trí huệ con người, làm sáng tỏ ý nghĩa nhân sinh, nhờ đó mới không bị giả tướng mê hoặc, bởi vì ở trong mê nên không chịu tin, để rồi bỏ lỡ cơ duyên võng khai nhất diện mà Thần cấp cho con người.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/282080



Ngày đăng: 06-05-2025

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.