Trở lại con đường tu luyện và kiên trì học Pháp tập thể
Tác giả: Tỉnh Ngộ
[ChanhKien.org]
Tôi là một đệ tử lâu năm đắc Pháp năm 1997. Sau một thời gian tu luyện, thân và tâm của tôi đã có sự thay đổi lớn, chồng tôi nhìn thấy sự thay đổi của tôi nên cũng rất ủng hộ tôi tu luyện. Tôi đã từng là người cầm đài [máy ghi nhạc năm bài công pháp] đến điểm luyện công để luyện công, là đệ tử tự nguyện phục vụ mọi người. Trong tu luyện mấy năm trước, tôi cũng đã từng tham gia thỉnh nguyện vào ngày 25 tháng 04 tại Thiên An Môn. Sau khi Giang Trạch Dân bức hại Đại Pháp vào năm 1999, do tâm sợ hãi nên tôi đã bỏ tu luyện. Những năm này, tuy trong tâm tôi biết Pháp là tốt, nhưng tôi luôn không bước ra. Nhờ các đồng tu giúp đỡ và Sư phụ từ bi bảo hộ, cuối cùng tôi đã quay lại tu luyện. Điều đó khiến tôi có thể đồng tại với Chính Pháp và với Sư phụ, tôi cảm thấy rất vinh dự và vô cùng hạnh phúc. Tôi xin chia sẻ với mọi người một chút tâm đắc khi quay lại học Pháp tập thể.
1. Quay trở lại học Pháp nhóm
Sau khi cháu trai đồng tu của tôi tham gia một nhóm học Pháp tại nhà của một đồng tu lâu năm trong thành phố, cháu đã đến gặp tôi để khuyến khích tôi quay trở lại tu luyện, và cũng động viên tôi đi học Pháp nhóm. Tôi đã hứa với cháu là sẽ đi. Vào ngày 28 tháng 03 năm 2024, trong 25 năm phản bức hại, lần đầu tiên tôi đã tham gia học Pháp nhóm.
Đêm trước khi tôi đi đến nhóm học Pháp, cảnh sát đã tìm đến nhà của tôi. Sau khi vào nhà, anh ta hỏi nhà này ai xây, tiêu tốn bao nhiêu tiền? Sau đó, hỏi tôi rằng có luyện Pháp Luân Công nữa không. Tôi nói Chân, Thiện, Nhẫn đã phạm điều luật nào? Ngay khi nghe tôi nói như thế, anh ta nói rằng nếu muốn luyện thì có thể luyện tại nhà cũng được, rồi anh ta rời đi mà không nói gì nữa.
Ngày hôm sau, tôi kiên quyết đi đến nhóm học Pháp. Bước vào cửa, tôi thấy có đồng tu đã đến, tôi tìm được một chỗ và ngồi xuống. Trong chốc lát, các đồng tu đã đến đủ và bắt đầu học Pháp. Kể từ đó, mỗi lần tôi đều kiên trì đến học. Sau một thời gian, tôi đã tham gia nhóm đồng tu học Pháp và giao lưu tâm đắc. Nghe câu chuyện tu luyện mà đồng tu kể khiến tôi cảm động sâu sắc, tôi cũng cầm bút viết tâm đắc giao lưu. Một bài thơ của tôi còn được đăng trên báo The Epoch Times. Cảm ơn sự giúp đỡ của các đồng tu.
Năm nay là tròn 20 năm ngày công bố Cửu Bình. Tại Hội thảo nghiên cứu Cửu Bình địa phương chúng tôi tổ chức, tôi cũng viết bài vạch trần những bài viết của Trung Cộng tà ác, và tôi đã đọc bài chia sẻ của mình tại hội thảo. Tôi luôn nghĩ rằng tôi đã rớt lại phía sau và tu không tốt, nhờ tham gia học Pháp tập thể, tôi đã buông bỏ được tự ngã của mình, đã giảng chân tướng một cách đường đường chính chính. Tôi còn nói với hàng xóm rằng Đại Pháp hảo, và con gái tôi cũng đã làm tam thoái. Tôi đã được hưởng lợi từ nhóm học Pháp tập thể, và tôi cũng muốn để các đồng tu chưa có nhóm học trở lại nhóm học Pháp, muốn làm những việc mà tôi có thể làm để đề cao chỉnh thể.
2. Ổn định nhóm học Pháp
Cháu trai của tôi và tôi đã thành lập một nhóm học Pháp tại nhà đồng tu là chị gái tôi. Mọi người tinh tấn hơn và chúng tôi cũng đã thể hội được sự trọng yếu của việc hình thành chỉnh thể. Tôi và đồng tu cháu đã liên lạc với các đồng tu sống ở vùng khác ở gần làng tôi, và cũng đã thành lập một nhóm học Pháp.
Có một lần, tôi đạp xe trên đường đến nhóm học Pháp, tôi cảm thấy chiếc xe dường như không đi tiếp được, vì vậy trong tâm tôi đã cầu xin Sư phụ gia trì để tôi có thể đi đến chỗ học. Nhờ sự gia trì của Sư phụ, cuối cùng tôi cũng đã đi đến nơi. Sau khi xuống xe, tôi phát hiện lốp xe bị thủng, và tôi cũng không lo lắng về điều đó. Sau khi học Pháp xong, tôi đã tìm thấy một nơi để sửa chiếc xe, họ đã thay lốp mới cho tôi và tôi trở về nhà. Con xin cảm ơn Sư phụ đã gia trì.
Ở trong nhóm học Pháp, tôi đã cho các đồng tu xem bài báo kỷ niệm 20 năm công bố Cửu Bình và nói với họ về hồng thế Chính Pháp đã có 440 triệu người làm tam thoái [thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn và đội của Trung Cộng].Tôi cũng khuyến khích họ viết bài vạch trần tà ác, để hình thành chỉnh thể cùng với các đồng tu hải ngoại. Hiện nay, cả hai nhóm này đều duy trì rất tốt. Có một lão đồng tu đã 80 tuổi mỗi tuần đều kiên trì đến học Pháp tập thể, tôi thực sự phấn chấn cho bà ấy.
3. Kể từ khi tôi tham gia học Pháp tập thể, môi trường ở nhà cũng đã được cải thiện
Thời gian đầu khi tôi đi ra ngoài, chồng tôi có chút lo lắng vì sợ tôi bị bắt giữ. Về sau, cho dù tôi đi học Pháp tập thể hay đi mở hội giao lưu, anh ấy đều yên tâm. Mỗi ngày khi chồng tôi đi làm về nhà, tôi đều đã chuẩn bị sẵn cơm nước để hai vợ chồng cùng ăn. Thời gian này, anh luôn nở nụ cười trên môi và thỉnh thoảng còn ngân nga một giai điệu dân gian nào đó. Tôi thật sự cảm ơn sự ủng hộ của anh đối với tôi.
Là một đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, tôi nên trân quý hơn môi trường học Pháp tốt mà các đồng tu đã cung cấp cho chúng tôi, và làm tốt ba việc mà đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp nên làm. Con xin cảm tạ Sư phụ! Xin cảm ơn các bạn đồng tu! Có điều gì không phù hợp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ!