Nam diễn viên từng khổ sở vì bệnh tật, vui mừng vì khỏi bệnh sau khi xem Shen Yun
[ChanhKien.org]
Chiều ngày 06/04/2025, diễn viên điện ảnh, truyền hình kiêm người mẫu Jalen Carroll-Woolery đã xem buổi biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun Tân Kỷ Nguyên tại Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Bốn Mùa ở Toronto, Canada. Trong quá trình xem biểu diễn, chứng đau lưng nghiêm trọng và khó thở của anh đã được chữa khỏi. (Ảnh: Đằng Đông Vũ/The Epoch Times)
“Tôi cảm thấy từ trong chốn u minh, dường như có lời gọi tôi đến xem Shen Yun. Tôi đau nhức toàn thân và đã tìm thầy tìm thuốc để mong trị khỏi bệnh. Trung y của Trung Quốc đã từng là hy vọng của tôi, nhưng hôm nay tôi không cần phải đi khám Trung y nữa, tôi đã được chữa khỏi”. Diễn viên điện ảnh, truyền hình kiêm người mẫu Jalen Carroll-Woolery xúc động chia sẻ: “Những trải nghiệm ngày hôm nay không thể diễn tả bằng lời”.
Chiều ngày 06/04/2025, buổi biểu diễn thứ chín của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun Tân Kỷ Nguyên tại Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Bốn Mùa, Toronto đã khép lại với thành công rực rỡ khi ban tổ chức bán hết vé và phải xếp thêm ghế ngồi cho khán giả. Chín buổi diễn đã giúp hàng chục nghìn khán giả Toronto được chiêm ngưỡng những thành tựu nghệ thuật đỉnh cao của Shen Yun đồng thời chữa lành thân và tâm của họ.
Jalen Carroll-Woolery từng xuất hiện trong hơn 20 bộ phim, từng tham gia các chương trình truyền hình, quảng cáo, đồng thời cũng là một quân nhân xuất ngũ bị thương. Anh miêu tả lại quá trình toàn bộ cơ thể mình được chữa lành khi xem Shen Yun:
“Tôi chỉ ngồi đó lặng lẽ xem chương trình, thân và tâm hoàn toàn bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của Shen Yun. Nguyên ban đầu tôi bị đau lưng dữ dội và tức ngực. Tôi bị vẹo cột sống do chấn thương cũ gặp phải khi làm việc tại một công trường xây dựng trong thời gian phục vụ trong quân đội. Thật kỳ diệu là, tôi chỉ ngồi đó xem chương trình, hít thở theo nhịp điệu của chương trình, và cơn đau lưng biến mất sau đó. Ngay sau khi xem chương trình, cơn đau của tôi đã hoàn toàn biến mất. Thật kỳ diệu”.
Carroll-Woolery nhiều lần dùng từ “bị chinh phục” để mô tả sự say mê của mình với buổi biểu diễn Shen Yun. “Tôi cứ thế hoàn toàn đắm chìm vào buổi diễn, xem xong thì tôi đã khỏi bệnh rồi”.
Năng lượng đầy màu sắc lan tỏa khắp nơi, vẻ đẹp khó có thể diễn tả bằng lời
Anh cho biết mình đã có nhiều trải nghiệm kỳ diệu trong suốt buổi diễn. Anh không ngừng cầu Chúa và biết ơn về mọi điều mình đã trải qua. “Hôm nay tôi đã được trải nghiệm quá trình chữa lành kỳ diệu, tôi không cách nào diễn tả hết được. Tôi cảm thấy có sức mạnh thấm vào xương tủy mình. Có thể là từ lời bài hát của Shen Yun, hoặc từ tiếng hát của các ca sĩ Shen Yun…”
Anh nói “Tôi cảm nhận được nguồn năng lượng này, nguồn năng lượng này có hình dạng, cảm giác như dòng nước xoáy vậy”.
Anh nói tiếp: “Tôi không biết phải mô tả hình dạng năng lượng của Shen Yun như thế nào. Tôi nghĩ mô tả gần đúng nhất là Mặt Dini (Dini’s surface) do nhà toán học người Ý Dini phát minh ra. Và năng lượng này có nhiều màu sắc, chủ yếu là màu xanh lá cây, nhưng cũng có những màu như cầu vồng, đầy màu sắc. Năng lượng này tỏa ra theo mọi hướng, rất đẹp và khó có thể diễn tả bằng lời”.
“Biểu hiện của năng lượng, rất nhiều khái niệm toán học, Mặt Dini, đủ các kiểu các dạng hình học. Ngoài ra còn có hình dạng thiên sứ”.
Carroll-Woolery tiếp tục mô tả: “Nó có hình dạng của thiên sứ, với năng lượng bác ái yêu thương lan tỏa khắp xung quanh, tràn ngập toàn bộ nhà hát. Tôi thấy năng lượng hình thiên thần này ngưng tụ phía trên khu vực dàn nhạc. Sau đó, năng lượng này tạo thành một hình thang phía trên khu vực dàn nhạc, giống như giàn giáo của công trường xây dựng, một năng lượng yêu thương bao trùm tất cả, đầy màu sắc, nhiều hình dạng và đẹp đẽ. Tôi rất vui khi chứng kiến tất cả những điều này”.
Carroll-Woolery cho biết: “Năng lượng đó khiến cơn đau của tôi tan biến và tôi cảm thấy như trở thành một con người mới. Tôi hít thở dễ dàng hơn và cảm thấy như chứng vẹo cột sống của mình chưa bao giờ tồn tại”.
Carroll-Woolery hào hứng mô tả, trong cảnh cuối cùng khi Phật Chủ xuất hiện xoay chuyển Pháp Luân màu vàng, anh đã trải nghiệm sự chấn động tâm linh chưa từng thấy trước đây. “Tôi thấy (Pháp Luân màu vàng) phát ra rất nhiều ánh sáng. Ánh sáng này khiến tôi cảm thấy bình yên. Dường như trên thế gian có bất kể chuyện gì xảy ra, nội tâm tôi sẽ vẫn tường hòa và tĩnh lặng, và tôi sẽ không bị lay động. Tâm tôi rất ổn định, và tôi biết rằng mọi thứ sẽ ổn. Ngay cả khi có điều gì đó tồi tệ xảy ra, nó cũng không thành vấn đề”.
Anh cho biết những thứ như trí tuệ nhân tạo, máy tính lượng tử sẽ mang đến những biến đổi cho thế giới, nhưng “khi chúng ta có thể thiền định và kết nối với Thần, chỉ cần chúng ta có đức tin vào Thần, bất luận thế giới thay đổi thế nào, thì mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của Thần”.
“Chúng ta đang sống trong một thời điểm quan trọng”, anh nói.
(Theo The Epoch Times)
Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/296180