Ra khỏi chốn hồng trần (27)

Tác giả: Trương Diệc Khiết

[ChanhKien.org]

27. Đuổi các nhà ngoại giao về nước

Cửa của văn phòng nhẹ nhàng đẩy ra, một giọng nói thì thầm vang đến: “Chị Trương….”

Tôi ngẩng đầu lên nhìn: “Xuân Minh! Sao lại là em? Tử Khánh cũng về rồi à? Công việc của các em hết nhiệm kỳ rồi sao?” Tôi kinh ngạc hỏi liên tiếp, và đứng dậy kéo qua sofa mời em ấy ngồi xuống.

Xuân Minh thì thầm nói: “Chúng em bị đại sứ quán đuổi về, Đại sứ quán và Phòng Thương mại muốn chúng em bày tỏ quan điểm của mình ‘không tu luyện nữa’, chúng em không đồng ý, cố vấn tham tán đã cãi nhau với chúng em, nói lời rất khó nghe, chúng em không thỏa hiệp, cuối cùng Phòng Thương vụ và Đại sứ quán đã đuổi chúng em về nước”.

Tử Khánh là một phó trưởng phòng của một văn phòng tổng hợp, trước khi có cuộc bức hại, anh được phái đi làm việc lâu dài tại Phòng Thương vụ của Đại sứ quán Trung Quốc ở Nepal, Tử Khánh đưa vợ đi cùng. Cả hai vợ chồng Tử Khánh và đều thông qua tôi mà đắc Pháp, hai vợ chồng đều rất tinh tấn trong tu luyện. Không ngờ, hai vợ chồng ở nước ngoài cũng bị hắc thủ kiểm soát và bức hại, và bị trục xuất về nước.

Chúng tôi đã nói chuyện rất lâu, Xuân Minh và Tử Khánh rất quan tâm đến tình hình ở trong Bộ và các đệ tử Đại Pháp khác. Tôi đã nói với Xuân Minh một cách chi tiết về thái độ của Trung ương và Hội đồng Nhà nước về Pháp Luân Công, tình hình chỉnh thể Đại Pháp trong nước hiện nay và các đệ tử Đại Pháp ở trong Bộ.

Xuân Minh và tôi thảo luận trao đổi ý kiến một hồi, chúng tôi đã rất nhanh chóng đạt được sự nhất trí trong tư tưởng đối với một số vấn đề. Sau đó, tôi giúp họ bổ sung thêm những bài của Sư phụ giảng khi họ đi làm việc lâu ở nước ngoài, dặn dò họ nhanh chóng học bù càng sớm càng tốt. Cuối cùng tôi đã hẹn với Xuân Minh thời gian và địa điểm để gặp gỡ giao lưu với Tử Khánh, Hồng, Tiểu Phương và các đệ tử Đại Pháp vào dịp khác.

Xuân Minh vui vẻ rời khỏi phòng làm việc của tôi. Tôi xúc động nghĩ, Tử Khánh và Xuân Minh hai người họ thực sự là những đệ tử tốt của Sư phụ! Điều tuyệt vời là họ có thể từ bỏ lợi ích vật chất hậu hĩnh ở nước ngoài, từ bỏ danh phận, địa vị cực tốt của một nhà ngoại giao, không chút thỏa hiệp, mà kiên định tu luyện Đại Pháp! So với họ chút ma nạn của tôi chẳng là gì cả.

Lúc này, tôi cũng cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của hình thế, trong Bộ đã bắt đầu ra tay xử lý đối với các đệ tử Đại Pháp ở nước ngoài.

Dịch từ: http://big5.zhengjian.org/node/113432