Loạt bài Thần thoại nhân gian về không gian khác (26): Những điều học viên mới đắc Pháp nhìn thấy ở không gian khác

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Hà Bắc

[ChanhKien.org]

Tôi là một học viên mới, đắc Pháp vào năm 2004. Ngay từ ngày đầu tiên đắc Pháp, Sư phụ đã khai mở thiên mục cho tôi, và cũng chính Pháp thân của Ngài đã đích thân truyền thụ cho tôi năm bài công pháp, tôi thuộc nhóm đệ tử Đại Pháp tu luyện trong trạng thái thiên mục khai mở. Sau đây tôi xin kể lại những cảnh tượng ở không gian khác mà tôi nhìn thấy được để cùng các đồng tu cố gắng hơn nữa trong tu luyện.

Ở Trung Quốc đại lục, khi tà đảng lợi dụng những thủ đoạn bỉ ổi để bôi nhọ, công kích Đại Pháp, bốn bề trở nên u ám mờ mịt, tà linh lượn lờ, hành ác ở khắp mọi nơi …

Lúc này trong tâm tôi bỗng dấy lên một mong muốn mãnh liệt, rằng: mình nhất định phải xem bộ Đại Pháp này! Rốt cuộc nó có điều gì thần kỳ mà khiến nhiều người kiên định tin tưởng đến thế? Sức mạnh nào trong ấy có thể khiến cái thứ giỏi che đậy và ngụy trang như đảng cộng sản tà linh sợ hãi đến thế? Mình nhất định phải tìm hiểu cho rõ ràng.

Đúng lúc ấy, anh trai tìm đến tôi để giảng chân tướng, và thỉnh cho tôi một cuốn “Chuyển Pháp Luân”. Vào ngày đắc Pháp, tôi đã nhanh chóng thông đọc một lượt cuốn “Chuyển Pháp Luân”, hơn nữa còn cảm nhận được nội hàm sâu sắc cũng như sự bác đại tinh thâm của “Chân, Thiện, Nhẫn”. Trong tiềm ý thức của mình, tôi ý thức được rằng “Chân, Thiện, Nhẫn” tất nhiên sẽ bị cựu tà linh điên cuồng công kích, phản kháng.

Ngày hôm sau, anh trai tôi đến, anh không tin rằng tôi đã đọc xong cuốn “Chuyển Pháp Luân” chỉ trong một đêm, nên liền hỏi tôi một vài câu hỏi liên quan đến Pháp lý, những câu trả lời của tôi khiến anh phải bất ngờ. Mấy ngày sau, tôi luôn cảm thấy buồn ngủ, một ngày phải ngủ hơn 20 tiếng. Tôi biết rõ ràng rằng mình ngủ không sâu giấc, trong trạng thái mơ màng, tôi nhìn thấy cuốn “Chuyển Pháp Luân” tự động lật giở từng trang, từng câu từng chữ đều giống như những tế bào trong tâm trí tôi, triển hiện ra từng khung cảnh và phân tích một cách rõ ràng, minh bạch cho tôi thấy được sự kế thừa, tiếp nối của lịch sử, sự biến đổi của những vì sao, lục đạo luân hồi, v.v.

Đến ngày thứ bảy, tôi nhìn thấy một vị “Tôn giả” xuất hiện trên không trung. Ngài đưa cho tôi một chiếc “bánh xe” đang xoay chuyển, và dạy tôi một vài động tác, sau đó Ngài mỉm cười rồi ẩn đi. Lúc ấy tôi có cảm giác vô cùng mỹ diệu: chỉ cảm thấy chiếc “bánh xe” kia không ngừng xoay chuyển trong thân thể mình, trôi nổi ở vị trí bụng dưới, sau đó nhanh chóng phình to lên, trong chốc lát chiếc “bánh xe” ấy phân thành mấy chiếc “bánh xe” nhỏ, một chiếc bánh xe “dọn dẹp” những cảnh tượng tạp loạn trong đầu tôi, một chiếc khác đang không ngừng phình lên ở huyệt đới mạch giữa bụng trái, còn có vài chiếc “bánh xe” khác phân tán ở những khớp xương lớn và chầm chậm xoay chuyển. Tôi cũng thấy một chiếc “bánh xe” hơi lớn đang nở rộng ra, nâng đỡ phía dưới chân tôi, khiến tôi có cảm giác như bay bổng lên.

Ngày hôm sau, anh trai dẫn tôi đến gặp một vị đồng tu lớn tuổi, tôi và ông ấy đã nói chuyện rất nhiều. Tôi tường thuật lại một cách chân thực hết thảy những cảm giác của mình sau khi đọc hết cuốn “Chuyển Pháp Luân”, và miêu tả vị “Tôn giả” đã hiện ra và dạy tôi “Năm bài công pháp và thủ ấn đại liên hoa”, v.v. Vị đồng tu lớn tuổi cười nói: “Cháu thật có duyên với Sư phụ và bộ Pháp này đấy, vị ‘Tôn giả’ mà cháu nhìn thấy chính là Pháp thân của Sư phụ”. Sau đó ông lấy một cuốn “Tinh tấn yếu chỉ” đưa cho tôi và nói: “Cháu mở trang đầu tiên ra xem sẽ hiểu”. Tôi đón lấy cuốn sách bằng hai tay, sau khi mở sách ra và nhìn thấy Pháp tượng của Sư phụ, tôi liền hiểu ra vị Tôn giả ấy chính là “Sư phụ”.

Một tháng sau, tôi học được cách phát chính niệm. Ngoài việc phát chính niệm đúng giờ mỗi ngày ra, tôi còn học Pháp trong lúc đả tọa, hơn nữa mỗi lần đả tọa tôi đều có thể nhanh chóng thông đọc “Chuyển Pháp Luân” và lĩnh hội được hàm ý trong đó. Đồng thời, tôi cũng cảm nhận được rõ rệt Pháp Luân lớn nhất được phân tách ra đang nở rộng dưới chân và biến thành một khối lập thể bao bọc thân thể tôi vào trong. Pháp Luân xoay thuận chiều kim đồng hồ thì sẽ hấp thụ từng luồng ánh sáng rực rỡ, không ngừng sung mãn khắp thân thể tôi…

Một buổi sáng sớm, tôi tự tỉnh dậy đả tọa và phát chính niệm như thường lệ. Trong lúc phát chính niệm, một âm thanh thâm trầm vang lên bảo tôi cần phải tiếp tục. Lúc này, tôi chỉ cảm thấy các Pháp Luân lớn nhỏ trong người mình đều tập trung ở vùng bụng, cuối cùng hòa nhập hết vào Pháp Luân ở đó. Pháp Luân lớn bao bọc thân thể tôi đột nhiên nở rộng và phóng ra một loại ánh sáng trắng mạnh mẽ, không chói mắt, thông thẳng lên trời, trên đường đi còn kéo theo rất nhiều những ánh sáng rực rỡ khác nhau. Luồng ánh sáng ấy xuyên qua từng tầng từng tầng không gian mà tôi cảm nhận được rồi hướng đến một không gian rộng lớn vô tỷ ở một nơi xa xôi. Khi đến được nơi ấy thì ánh sáng nhanh chóng hòa tan vào không gian ấy. Tôi cảm thấy sức mạnh của Pháp Luân trở nên ngày càng cường đại, đó chính là cảm giác được quay trở về, mỹ diệu khôn tả…

Pháp Luân bao bọc lấy thân thể tôi băng qua hệ Mặt Trời, hệ ngân hà và trở thành một thể vòng xoáy được tổ thành bởi vô số những dải ngân hà mẫu hệ. Vô số những vòng xoáy này hình thành nên một “vành đai ánh sáng”, vô số những “vành đai ánh sáng” lại tổ thành một “không gian hỗn độn”, rất nhiều những “không gian hỗn độn” lại tổ hợp thành một “hạt trân châu” nho nhỏ, rồi lại có rất nhiều những hạt trân châu to nhỏ khác nhau được bày biện lung tung trên một chiếc đĩa giống như bàn cờ …

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/30568