Giao lưu chia sẻ về Pháp nạn: Một số cảm ngộ sau khi Sư phụ bị công kích về tư pháp
Tác giả: Đệ tử Đại Pháp làm truyền thông tại New York
[ChanhKien.org]
Từ 20/07/1999 đến nay, Sư phụ và Đại Pháp đã phải chịu sự phỉ báng, bịa đặt, đe dọa, uy hiếp và các thủ đoạn hèn hạ khác chưa từng có của tà ác. Các đệ tử Đại Pháp cũng đã trải qua những hình thức bức hại như lao động cưỡng bức, kết án tù và thậm chí bị mổ cướp nội tạng sống. Tà ác luôn thực hiện chính sách hủy diệt đối với Đại Pháp và các đệ tử Đại Pháp bằng cách “Bôi nhọ danh dự, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể”, thể hiện sự điên cuồng vô lý trí của tà ác. Trong khi phủ định hoàn toàn an bài của cựu thế lực, các đệ tử Đại Pháp cũng dần được tôi luyện trưởng thành.
Trước và sau cuộc bức hại, các đệ tử Đại Pháp đã trải qua vô số những báo cáo bóp méo sự thật về Pháp Luân Công từ các phương tiện truyền thông độc đoán. Ví dụ, vào ngày 17/06/1996, truyền thông nhà nước Trung Quốc – Quang Minh Nhật Báo, đã đăng bài viết “Phản đối ngụy khoa học, cần đánh hồi chuông cảnh tỉnh”. Vào tháng 05 năm 1998, chương trình “Bắc Kinh Đặc Khoái” của Đài truyền hình Bắc Kinh đã phát sóng nội dung công kích Pháp Luân Công, trong đó Hà Tộ Hưu tuyên bố rằng Pháp Luân Công là “mê tín phong kiến”. Từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 06 năm 1998, “Tề Lỗ Vãn Báo” đã tiếp tục đăng các bài viết công kích Pháp Luân Công. Đến năm 1999, Hà Tộ Hưu lại công kích Pháp Luân Công trên tạp chí “Triển lãm Khoa học và Công nghệ Thanh thiếu niên” của Học viện Giáo dục Thiên Tân. Sau đó, khi cuộc bức hại bắt đầu, ĐCSTQ liên tục bôi nhọ và tấn công Pháp Luân Công không kể ngày đêm. Mỗi khi những sự kiện này xảy ra, các đệ tử Đại Pháp sẽ sử dụng các hình thức khác nhau để phản ánh sự thật đến các cơ quan này nhằm làm sáng tỏ sự việc. Đặc biệt là sau khi cuộc bức hại bắt đầu, các đệ tử Đại Pháp đã không quản ngại nguy hiểm, thậm chí hy sinh tính mạng để bảo vệ Đại Pháp, có thể nói là kinh thiên động địa, quỷ thần rơi lệ.
Đại Pháp và các đệ tử Đại Pháp đã trải qua 25 năm bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại tàn khốc. Một lượng lớn tà ác ở các không gian khác đã bị giải thể. ĐCSTQ đã rơi vào đường cùng. Trong Kinh văn “Pháp nạn” Sư phụ có giảng:
“Kỳ thực tôi biết trong lúc chúng ta cứu người, vẫn còn có 15% nghiệp lực chưa được tiêu trừ, đấy là những gì lưu lại sau hơn 20 năm cứu độ chúng sinh, rất cự đại. Bởi vậy, sự gánh chịu và áp lực cự đại mà tôi cần đối mặt, sẽ từng cái liên tiếp đến. Cứu người khó, không thể nói suông”.
Vụ kiện này do chính lãnh đạo ĐCSTQ đích thân chỉ đạo và được Bộ Công an và hệ thống đặc vụ cụ thể thực hiện nhắm vào các hạng mục Đại Pháp ở hải ngoại như Shen Yun, The Epoch Times và Gan Jing World, v.v. bằng cách liên tiếp khởi kiện. Đặc biệt, tà ác đã lợi dụng những kẻ bại hoại trong xã hội để tiến hành công kích về mặt tư pháp đối với Sư phụ, có thể nói là đã đẩy cuộc đàn áp lên đến cực điểm, đạt đến mức điên cuồng tột độ. Đúng như câu nói “vật cực tất phản”, điều này cũng chứng tỏ rằng tà ác đang sắp bị tiêu diệt.
Trong “Giảng Pháp tại Pháp hội New York kỷ niệm 25 năm Đại Pháp hồng truyền” Sư phụ giảng:
“Tà ác sẽ không biến thành tốt đâu, chỉ sẽ bị thanh trừ; trước khi bị thanh trừ thì chúng là sẽ biểu hiện, đặc biệt là lúc giãy chết, chúng là sẽ làm thế, chính như thuốc độc, [dù] chư vị không cho chúng độc, chúng không độc có được không?”
Tiến trình Chính Pháp đã đi đến ngày hôm nay, mặc dù thế lực tà ác đã không còn mạnh như thời kỳ đầu của cuộc bức hại, nhưng bề ngoài chúng vẫn phô trương thanh thế và không ngừng gia tăng. Trong “Giảng Pháp tại các nơi IV – Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta năm 2003” Sư phụ giảng:
“Tuy nhiên, tà ác đành rằng ít ỏi, nhưng phần còn lại rất tà ác. Trước đây tôi vẫn luôn bảo mọi người rằng, càng [tiến ra đến] bề mặt thì chúng càng không có lực lượng, nhưng càng đến bề mặt [thì] chúng càng xấu xa, sự xấu xa hơn của chúng ở bề mặt bù đắp cho sự thiếu sót về lực lượng của chúng, do vậy nhìn ngoài thì thấy rằng chúng vẫn rất tà”.
Tà ác biết rõ rằng đại thế đã mất, vậy tại sao chúng vẫn dùng những kẻ cặn bã trong xã hội để đệ đơn kiện Sư phụ? Bởi vì mục đích của chúng là hủy diệt toàn bộ nhân loại, hơn nữa còn ngoan cố thực hiện điều đó mà không hề hối cải.
Trong “Giảng Pháp tại các nơi II – Giảng Pháp tại Pháp hội Florida ở Mỹ quốc”, Sư phụ giảng:
“Sự vĩ đại của các đệ tử Đại Pháp là có liên hệ với Chính Pháp vũ trụ, sứ mệnh lớn nhất của chư vị chính là duy hộ Pháp”.
Khi Sư phụ bị tà ác hãm hại, việc đệ tử duy hộ Đại Pháp và Sư phụ là điều cần thiết, bởi vì đây là yêu cầu của Chính Pháp đối với chúng ta. Trong “Đạo hàng – Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc”, Sư phụ cũng giảng:
“Phật là gì? Như Lai là đứng trên chân lý như ý mà tới ấy là danh hiệu của con người thế gian, còn thật sự Phật là người bảo vệ của vũ trụ, họ sẽ chịu trách nhiệm cho hết thảy nhân tố chính trong vũ trụ”.
ĐCSTQ là tà linh đến từ phương Tây. Sau nhiều thập kỷ cướp đoạt chính quyền và triển khai hàng loạt các dự án trên toàn thế giới như “Viện Khổng Tử”, “Hợp tác quốc tế”, “Diễn đàn thượng đỉnh”, “Vành đai và con đường”, “Cộng đồng chung vận mệnh nhân loại”, “BRICS”, v.v. Những điều này chẳng qua là để xuất khẩu ý thức hệ của ĐCSTQ ra nước ngoài; dùng tiền bạc, lợi ích, đe dọa và các thủ đoạn khác để mua chuộc giới tinh hoa từ nhiều quốc gia và buộc họ phải phục tùng nó, phá vỡ cục diện của hai hệ thống xã hội hiện có, và đưa nhân loại đến bờ vực nguy hiểm. Trong khi đó Shen Yun, Tân Đường Nhân, The Epoch Times, v.v. đang hồi sinh và khôi phục nền văn hóa truyền thống của Trung Quốc, giúp con người hướng thiện và phân biệt thiện ác đúng sai.
Từ xưa đến nay, chính tà không thể cùng tồn tại, kẻ tấn công thiện chắc chắn là tà ác. Tờ The New York Times đã bất chấp sự thật, liên tục công kích và bôi nhọ Pháp Luân Công, đã trở thành một trong những công cụ quan trọng của ĐCSTQ tại Mỹ nhằm tấn công Đại Pháp. Đằng sau nó là những thế lực ma quỷ, lợi dụng sức ảnh hưởng toàn cầu của mình để một lần nữa toàn diện bôi nhọ Pháp Luân Công, đẩy nhân loại đến bờ vực nguy hiểm.
Đối mặt với tình hình phức tạp hiện tại, các đệ tử Đại Pháp không được để tâm bị lay động. Trong “Đạo Hàng – Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC”, Sư phụ giảng:
“Trong Chính Pháp tôi đang phá trừ những thế lực cũ đang chi phối Chính Pháp đồng thời đang an bài những sự việc cho chư vị. Nhìn qua thì thấy sự tình rất tà ác, rất hỗn loạn; trên thực tế nó có [trình] tự phi thường. Điều thế lực cũ an bài có [trình] tự; điều tôi làm cũng rất có [trình] tự. Bất kể từ phương diện nào mà giảng, đều có phương pháp giải quyết tối hậu vấn đề. Trong thời kỳ này, mọi người chúng ta lợi dụng cơ hội này như thế nào, chính là thể hiện uy đức xuất sắc và vĩ đại của người tu luyện; đây cũng là một cơ hội rất khó được. Một khi thế lực cũ đã nhất nhất cho chúng ta cơ hội thanh trừ chúng, thì chúng ta cứ lợi dụng chúng thôi. Trong lịch sử chưa có điều này; vậy mới nói [cơ hội này] khó được”.
Trong “Tinh tấn yếu chỉ III – Gửi lời thăm”, Sư phụ giảng:
“Chính Pháp chắc chắn thành công, các đệ tử Đại Pháp chắc chắn viên mãn”.
Lý giải của tôi là mọi thứ đều nằm trong sự kiểm soát có trật tự của Sư phụ, và trong quá trình này bất kể tà ác có giãy giụa thế nào, đến cuối cùng cũng sẽ thất bại, Chính Pháp nhất định sẽ thành công, và trong quá trình này cũng là để tôi luyện và thành tựu đệ tử Đại Pháp.
Cho nên, trong tình hình hiện tại, đệ tử Đại Pháp càng phải giữ lý trí và tỉnh táo, không được để tà ác dắt mũi, lại càng không được rơi vào bẫy của cựu thế lực. Cho dù đệ tử Đại Pháp chúng ta vẫn còn nhân tâm, chấp trước hoặc có những điều làm chưa tốt, thì đều sẽ được quy chính lại trong Pháp, tuyệt đối không thừa nhận an bài của cựu thế lực. Các đệ tử Đại Pháp không nên trách móc lẫn nhau, càng không nên dùng nhân tâm để bình luận đúng sai, từ đó làm cho vấn đề trở nên phức tạp hơn. Lúc này, đệ tử Đại Pháp phải giống như “Huyền Giáp Quân” năm xưa kiên cố không thể phá vỡ, những chỗ còn thiếu sót, chúng ta phải âm thầm bổ sung và hòa hợp, khiến mọi thứ trở nên hoàn thiện hơn.
Trong bối cảnh hiện tại, tôi cho rằng những đệ tử Đại Pháp chúng ta nên hành động một cách lý trí và tỉnh táo trong phạm vi khả năng của mình và trong khuôn khổ pháp lý của Mỹ, giảng rõ sự tà ác của ĐCSTQ cho các chính trị gia của cả hai đảng và người dân từ mọi tầng lớp xã hội tại Mỹ. Cần làm rõ việc ĐCSTQ công kích công ty Mỹ (Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun) và công dân Mỹ (Sư phụ) ra sao, đồng thời vạch trần cách ĐCSTQ đã sử dụng các thủ đoạn đặc vụ trong lĩnh vực kinh tế, ngoại giao, công nghệ, văn hóa và quân sự v.v. để thâm nhập vào Mỹ quốc và thế giới. Qua đó giúp người dân từ các đảng phái và dân tộc khác nhau nhận ra rằng ĐCSTQ là kẻ thù số một của nhân loại, là nguồn gốc của mọi rối loạn trên thế giới. Đồng thời, chúng ta nên tận dụng tối đa các kênh truyền thông của mình để tiếp tục vạch trần tờ báo The New York Times và ĐCSTQ – kẻ chủ mưu đứng sau, cho đến khi nó giải thể.
Bước tiến của phong trào toàn dân phản bức hại đang cách chúng ta ngày càng gần, đòi hỏi toàn thể đệ tử Đại Pháp phải hành động và đánh thức chính niệm của thế nhân để cùng nhau chống lại tà ác và khiến con ác quỷ lớn nhất của nhân loại này biến mất khỏi địa cầu.
Đây chỉ là chút thiển kiến nông cạn hiện tại của bản thân, chỉ với mục đích tham khảo. Nếu có chỗ nào chưa phù hợp với Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.