Càng về cuối càng phải bảo trì chính niệm mạnh mẽ

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Đại lục

[ChanhKien.org]

Kể từ tháng 06 năm 2024, Trung Cộng đã phát động hàng loạt sự kiện công kích bôi nhọ Pháp Luân Công ở hải ngoại, ý đồ tiêu diệt sạch Pháp Luân Công ở hải ngoại. (Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem The Epoch Times: [Bản đặc biệt] Sự thật đằng sau vụ kiện tụng Shen Yun và Phi Thiên ở Hoa Kỳ). Ngay khi tin tức này được đưa ra, nhân sĩ chính nghĩa trong xã hội quốc tế và tất cả những người tu luyện Pháp Luân Công đều cho rằng giấc mộng Trung Hoa của người lãnh đạo tà đảng Trung Cộng quá lớn rồi, đúng là kẻ ngốc nói chuyện, mơ tưởng hão huyền.

Nhớ lại vào ngày 20 tháng 07 năm 1999, tà đảng Trung Cộng đã dốc toàn lực và chi 1/4 tổng sản phẩm quốc dân (GDP) của cả nước để đàn áp bức hại Pháp Luân Công trong nước, nhưng đều không đạt được như ý. Đến nay 25 năm đã trôi qua, Pháp Luân Công vẫn đứng vững vàng ở nhiều quốc gia và khu vực trên toàn thế giới, và còn không ngừng phát triển lớn mạnh. Đại ma đầu họ Giang tà ác tột cùng, điên cuồng kêu gào “tiêu diệt Pháp Luân Công trong ba tháng” cho đến khi qua đời vào cuối năm 2022, vẫn mang theo âm mưu chưa toại nguyện và nỗi sợ hãi to lớn về Pháp Luân Công. Ông ta rơi vào địa ngục vô gián và biến thành một con “quỷ họ Giang” thực sự.

Trong 25 năm qua, các đệ tử Đại Pháp trong cộng đồng quốc tế và các đệ tử Đại Pháp trong nước đã phối hợp với nhau, tuân theo sự dẫn dắt của Sư tôn và chiểu theo yêu cầu của Đại Pháp, không ngừng hướng đến thế nhân giảng rõ chân tướng, vạch trần hành vi ma quỷ phản Thiên, phản địa, phản nhân loại, phản vũ trụ, phản Thần Phật của tà đảng Trung Cộng. Tất cả những biểu hiện này đã khiến tà đảng Trung Cộng cảm thấy sợ hãi đến tận xương tủy. Nó biết rằng trên thế giới ngày nay, chỉ có Pháp Luân Công mới có thể vạch trần bộ mặt thật ma quỷ của tà đảng Trung Cộng, và cũng chỉ có Pháp Luân Công mới có thể khiến tà đảng Trung Cộng tan rã và diệt vong. Cho nên, tà đảng Trung Cộng đã đến mức cùng đường, chó cùng rứt giậu, nhưng nó làm gì cũng đều không thành, đều là chuyện xấu, đều là trò cười cho thiên hạ. Bởi vì Trời diệt Trung Cộng chính là thiên tượng lớn nhất hiện nay, không ai có thể ngăn cản được.

Mặc dù Pháp Luân Công không tham gia chính trị, nhưng giải thể tà ác là trách nhiệm và sứ mệnh bắt buộc phải làm của bất kỳ chính giáo nào. Điều này làm tôi nhớ đến Pháp mà Sư phụ đã giảng cho chúng ta về phương diện này. Trong Giảng Pháp tại Pháp hội Minh Huệ Net mười năm, Sư phụ giảng:

“Bất kể chủng loại phương thức tu luyện nào trong lịch sử đều không có quan hệ gì với chính quyền. Nhưng có một điểm mà chư vị cũng biết, Cơ Đốc giáo cũng vậy, Phật giáo cũng vậy, đều là phải giải thể tà ác. Satan cũng vậy, Ma vương cũng vậy, dù chúng là gì đi nữa, kể cả yêu tinh hại người ở trên thế gian cũng vậy, thì những hòa thượng kia, những pháp sư kia khi làm Pháp sự đều xử lý những việc đó. Những thế hệ xưa trong Cơ Đốc giáo, Thiên Chúa giáo cũng có những pháp sư hoặc nhân viên chuyên chức chuyên môn xử lý những việc này. Nhưng dẫu thế nào đi nữa, chúng đều không có nhắm vào [việc] tà ác thâu tóm chính quyền của nhân loại mà làm gì đó”.

“Tà đảng Trung Cộng chính là đại ma; giải thể nó [là] nhắm vào nhân tố tà ác ấy, nhắm vào hình thức tại thế [gian] của tà đảng, [chứ] không nhắm vào con người; do đó bảo con người thoái đảng, thoái xuất khỏi tà đảng, thoái xuất khỏi khống chế của tà ác. Trừ mấy tên đầu sỏ tà ác chuyển sinh [đến đây] ra, thì không coi con người là ma được; con người là bị chúng bắt cóc”.

Sư phụ còn giảng:

“Chỉ có người xứng làm đệ tử Đại Pháp thì mới có thể làm nổi, mới có thể giải thể tà ma ấy”. (“Giảng Pháp tại Pháp hội Minh Huệ Net mười năm”).

Đối mặt với những ngày cuối điên cuồng của tà đảng Trung Cộng, là đệ tử Đại Pháp chúng ta không được thiếu cảnh giác, nhất định phải bảo trì chính niệm mạnh mẽ, luôn luôn dùng chính niệm giải thể những nhân tố tà linh của tà đảng Trung Cộng, và vận dụng Phật Pháp thần thông tu xuất từ trong Pháp để giải thể và diệt trừ tận gốc đại ma nhân gian đã làm hại nhân loại gần một trăm năm, để âm mưu tà ác nhằm bôi nhọ và công kích Pháp Luân Công ở nước ngoài của tà đảng Trung Cộng hoàn toàn bị tan rã và phá sản.

Nếu như nói vào năm 1999, khi tà đảng bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, các đệ tử Đại Pháp lần đầu tiên trải qua ma nạn, thời gian tu luyện còn ngắn và còn không biết vận dụng công năng. Sau này, Sư phụ đã giảng ra rất nhiều Kinh văn đều nhắc đến dùng chính niệm, công năng và thần thông trừ ác. Đồng thời Sư phụ cũng dạy chúng ta khẩu quyết phát chính niệm và hai loại thủ ấn. Ví dụ, trong Kinh văn “Tinh Tấn Yếu Chỉ II”, Sư phụ có giảng “Chính niệm của đệ tử Đại Pháp có uy lực”, “Công năng là gì”, “Tác dụng của chính niệm”; Trong “Tinh Tấn Yếu Chỉ III”, Sư phụ có giảng “Chính niệm ngăn chặn hành vi ác”, “Chính niệm trừ hắc thủ”, “Trừ ác”, “Triệt để giải thể tà ác”, v.v. Sư phụ đã sớm dạy chúng ta cách thức dùng chính niệm trừ tà ác. Cũng chính là nói, những năm đó đối mặt với hình thế bức hại tàn khốc như thế của tà đảng, các đệ tử Đại Pháp dưới sự dẫn dắt của Sư phụ và sự gia trì của chính niệm đã không bị tà ác làm gục ngã. Giờ đây, 25 năm sau khi các đệ tử Đại Pháp phản bức hại, chúng ta đã sớm có đầy đủ thần thông chính niệm trừ tà ác, nên tùy tâm mà dùng, dùng một cách thành thạo điêu luyện. Tà đảng Trung Cộng đã là ngọn nến sắp tàn, là nỏ mạnh hết đà, nó có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, chúng ta càng không thể sợ nó, tiếp tục phát chính niệm, giảng chân tướng vạch trần nó. Đây chính là đang giải thể Trung Cộng và chắc chắn sẽ giải thể nó.

Sư phụ đã giảng trong Kinh văn Pháp nạn:

“Kỳ thực tôi biết trong lúc chúng ta cứu người, vẫn còn có 15% nghiệp lực chưa được tiêu trừ, đấy là những gì lưu lại sau hơn 20 năm cứu độ chúng sinh, rất cự đại. Bởi vậy, sự gánh chịu và áp lực cự đại mà tôi cần đối mặt, sẽ từng cái liên tiếp đến. Cứu người khó, không thể nói suông. Do đó, những Thánh đồ cứu người – “Đoàn nghệ thuật Thần Vận” cũng đang bị nhắm tới”.

Sư phụ có Pháp lực vô biên, có thể giải quyết tất cả những điều này. Nhưng Sư phụ để cho các đệ tử cơ hội dùng chính niệm giải thể tà ác và kiến lập uy đức của chính chúng ta trong cuộc phản bức hại.

Tôi đã thể hội được rằng biện pháp bảo trì chính niệm mạnh mẽ chính là tĩnh tâm học Pháp, chính niệm đến từ Pháp. Cho nên, chúng ta phải học Pháp tốt, luyện công tốt, giảng chân tướng tốt. Đứng trước ngày tận thế điên cuồng của tà đảng hiện nay, chúng ta phải tăng cường cường độ phát chính niệm. Tôi mỗi ngày ngoài một giờ phát chính niệm đồng bộ, còn tăng thêm một giờ phát chính niệm, chuyên nhắm vào giải thể âm mưu bôi nhọ và công kích Pháp Luân Công ở hải ngoại của tà đảng, để khiến tất cả những người tham gia vào việc công kích bôi nhọ Pháp Luân Công, tổ đình Long Tuyền của Pháp Luân Đại Pháp ở Hoa Kỳ, Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun, Đại học Phi Thiên, The Epoch Times, và cả những người bôi nhọ và muốn kiện Sư phụ Đại Pháp và các đệ tử Đại Pháp, v.v, cho dù họ là lãnh đạo, là người tính kế, là người chỉ huy cấp cao của tà đảng, hay là những người tham gia cấp thấp nhất của tà đảng, vô luận là người đại diện, hay là đặc vụ của tà đảng, đều khiến tà ác đứng sau họ bị xóa sổ. Tuyệt đối không cho phép tà đảng Trung Cộng lợi dụng người dân một lần nữa làm bất kỳ hành vi bức hại, bôi nhọ và công kích Pháp Luân Công, nhà sáng lập Pháp Luân Công và các tổ chức cứu người do các học viên Pháp Luân Công thành lập.

Trên đây là một chút nhận ​​thức của bản thân, xin các đồng tu chỉ chính.

Dịch từ: http://big5.zhengjian.org/node/294044