Thiển ngộ về việc “dọn sạch bồn tắm”

Tác giả: Đệ tử Đại Lục

[ChanhKien.org]

Trong sách “Chuyển Pháp Luân”, Sư phụ có giảng:

“Một hôm, Thích Ca Mâu Ni cần tắm, ở trong rừng rậm ấy Ông yêu cầu đệ tử của mình dọn sạch bồn tắm. Vị đệ tử của Ông đến coi, thấy trong bồn tắm bám đầy côn trùng; nếu dọn sạch bồn tắm sẽ giết chết những côn trùng ấy. Đệ tử quay lại nói với Thích Ca Mâu Ni rằng bồn tắm bám đầy côn trùng. Thích Ca Mâu Ni không nhìn vị đệ tử này, nói một câu: ‘Con hãy đi dọn sạch bồn tắm’. Vị đệ tử này đến chỗ bồn tắm thấy rằng không biết hạ thủ ra sao; hễ [dọn] thì côn trùng phải chết; vị này loanh quanh một vòng rồi lại quay lại hỏi Thích Ca Mâu Ni: ‘Bạch Sư tôn, bồn tắm bám đầy côn trùng; nếu [dọn sạch] sẽ làm côn trùng kia chết mất’. Thích Ca Mâu Ni [đưa mắt] nhìn vị ấy và nói: ‘Điều ta bảo con là hãy đi dọn sạch bồn tắm’.”

Vì sao Thích Ca Mâu Ni lại phải chỉ dẫn tới ba lần, vị đệ tử này mới chịu làm? Theo lý giải của tôi, chính là do anh ấy sợ sát sinh, tạo nghiệp, không tu thành được, rụt rè như vậy là để bảo vệ bản thân, duy hộ cái “tư”. Thích Ca Mâu Ni muốn để cho đệ tử của mình hiểu rõ cái lý: Không thể vì có côn trùng mà không tắm nữa, tất cả con người sinh sống cần phải có không gian sinh tồn của con người, nhìn đơn giản mà xét thì không dọn dẹp bồn tắm vì sợ sát sinh là đúng, nhưng đứng tại góc độ sinh tồn của con người mà xét thì không loại bỏ côn trùng thì lại là sai. Thích Ca Mâu Ni là muốn để cho đệ tử của mình chuyển biến quan niệm, viên dung những điều mà Sư phụ yêu cầu.

Thích Ca Mâu Ni chỉ dẫn ba lần, vị đệ tử mới quyết định dọn sạch bồn tắm, còn chúng ta trên con đường tu luyện, Sư phụ đã chỉ dẫn chúng ta không chỉ có ba lần, mà là vô số lần, nhưng chúng ta đều không làm được, ví dụ như phải học Pháp cho nhiều, hướng nội tìm, không tranh biện, cứu nhiều người hơn nữa, không mong chờ kết thúc, không để ý hình thế biến hóa của nhân gian, không lười biếng, giải đãi, phải vứt bỏ tự tư, viên dung những điều Sư phụ yêu cầu…. Pháp lý đều đã rõ ràng, nhưng hành vi của chúng ta còn kém xa so với hành vi của vị đệ tử của Thích Ca Mâu Ni dọn dẹp bồn tắm kia, đệ tử của Thích Ca Mâu Ni không hiểu mà ngần ngại hành động, còn chúng ta hiểu rõ mà vẫn làm nửa vời.

Tu luyện đã đến thời khắc quan trọng cuối cùng, gần đây ở địa phương chúng tôi có không ít các đồng tu gặp phải ma nạn lớn, rất nhiều đồng tu xuất hiện trạng thái nghiệp bệnh nghiêm trọng, người điều phối thông báo cho mọi người phát chính niệm. Tôi nghĩ đây rất có thể là cựu thế lực nắm bắt được vấn đề còn tồn tại trên phương diện tâm tính của chúng ta mà tiến hành bức hại, vì vậy việc đề cao tâm tính là điều cấp thiết, cần phải nhanh chóng lên theo kịp, cần phải dũng mãnh tinh tấn thì mới có thể đột phá. Trong quan nạn không có chỗ cho việc do dự, không đạt được tiêu chuẩn của sinh mệnh vũ trụ mới thì làm sao có thể tiến nhập vào vũ trụ mới được? Cần phải nắm bắt để đột phá! Hãy đột phá ngay! Đừng để lại hối tiếc!

Một chút thiển ngộ của cá nhân, có điểm nào chưa đúng xin từ bi chỉ chính.

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/293854