Cảm ngộ tu luyện: Lựa chọn những gì, bản thân mình tự quyết định mới được tính

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp

[ChanhKien.org]

Một sinh mệnh lựa chọn những gì thì bản thân sinh mệnh ấy tự mình quyết định mới được tính. Tất cả những gì gặp phải trong cuộc sống, làm thế nào để đưa ra lựa chọn, tất cả đều dựa vào việc sinh mệnh này có phải dùng phía mặt của bản tính để đưa ra quyết định hay không; lúc sinh mệnh đồng hóa với Pháp thì sinh mệnh này có thể đưa ra lựa chọn một cách chính xác.

Bản thân tôi đã trải qua sự việc như vậy vào mấy hôm trước, những phiền não ập đến lúc đó khiến tôi rất phiền muộn giống như vô số thanh kiếm sắc bén đang lao về phía tôi vậy, tôi cố ngăn lại nhưng vẫn cảm giác ứng phó không nổi. Lúc đó tâm trạng tôi rất tồi tệ, bực bội, oán hận và còn có một ngọn lửa giận không thể nói ra bằng lời. Tôi ngồi trước máy tính trong lòng không ngừng sôi sục, tâm trạng lúc lên lúc xuống, nhất thời không thể tĩnh lại được, cái cảm xúc này đan xen với sự sợ hãi, oán, hận, lo lắng, đắn đo, trong tâm bất bình, v.v. Làm thế nào đây? Không thể nổi giận vì như thế sẽ làm hậu quả thêm nghiêm trọng hơn, nhưng nếu không nổi giận trong tâm lại không thể bình tĩnh xuống được.

Người nhà không nhìn ra được sự thay đổi không thể giữ bình tĩnh trong nội tâm tôi, nên trên bề mặt tôi vẫn như trước đây. Vậy là tôi không ngừng nói với bản thân cần phải kìm nén, cần phải nhẫn lại, không được bị mắc lừa bởi cựu thế lực và không được để các nhân tố tà ác dẫn động. Bằng cách này tôi đã không ngừng ức chế những nhân tố tà ác và phụ diện nổi lên. Mặc dù trong tâm tôi cảm thấy có chút khó chịu, dường như không có chút cải biến gì, nhưng trong vô ý tôi lại cảm thấy tâm mình đã bình tĩnh hơn một chút, những suy nghĩ tiêu cực kia cũng đã suy yếu đi và rất nhanh chóng lại có thể bình tĩnh lại được; toàn bộ con người tôi giống như đã được đổi mới vậy, trạng thái trước đây của bản thân chính là biểu hiện của giả ngã, lúc tư tưởng đặt ở trong Pháp thì cái tôi chân chính sẽ làm chủ và hoàn cảnh cũng thay đổi theo.

Qua những biến hóa của sự việc này đã khiến tôi cảm thấy rất xúc động, hóa ra niệm đầu của bản thân lại quan trọng đến như thế ư! Trong tư tưởng động niệm đầu nào thì sẽ xuất hiện kết quả như thế, điều này quả không sai chút nào. Đặc biệt là sự lựa chọn giữa phía con người và Thần càng có thể thể hiện ra rõ rằng sinh mệnh này có thể dùng phía mặt của bản tính để làm chủ hay không, quá trình này chính là khảo nghiệm sự thuần khiết đối với tín Sư tín Pháp của mỗi đệ tử Đại Pháp. Nếu có thể đặt mình vào trong Pháp thì sẽ xuất hiện những điều kỳ diệu mà Pháp mang đến, cũng giống như phản ứng của tôi trước những thay đổi trạng thái vừa rồi, tôi đã lựa chọn Đại Pháp, phát xuất ra chính niệm và triển hiện ra đều là những điều siêu thường.

Một chút thể ngộ tu luyện, có chỗ nào không đúng mong các đồng tu từ bi chỉ chính!

Dịch từ: http://big5.zhengjian.org/node/290188