Thiển giải chữ Cộng nhìn rõ khí số của Trung Cộng

Tác giả: Đạo Minh

[ChanhKien.org]

Chữ ‘Cộng’ bao gồm chữ “Chấp” (số 20) phía trên và chữ “Bát” (số 8) phía dưới tổ thành, Thần sáng tạo ra chữ này cũng là để cho con người thế nhân vào thời mạt thế thấy rõ một thiên cơ rằng: Chính quyền Trung Cộng tà ác sẽ trải qua 28 năm từ khi thành lập cho đến khi đạt được thành tựu [nào đó], cuối cùng [cũng sẽ] trải qua cùng một khoảng thời gian 28 năm để bắt đầu quá trình diệt vong. Luật sư nhân quyền nổi tiếng Cao Trí Thịnh từng nhận được khải khị này của Thần, trong bài viết của ông từng đề cập đến việc Trung Cộng thành lập năm 1921 đến năm 1949 giành được chính quyền là 28 năm, từ sự kiện thảm sát Thiên An Môn năm 1989 đến năm 2017 cũng là 28 năm sẽ diệt vong, mà thời điểm diệt vong này không hẹn mà gặp lại trùng hợp với “Càn Khôn tái tạo tại giác kháng” trong “Thôi Bối Đồ”. Lẽ nào dự ngôn “Thôi Bối Đồ” là không chính xác? Lẽ nào Thần lừa gạt Cao Trí Thịnh chính nghĩa hay sao? Tôi cho rằng không phải như vậy.

Trong sự kiện Chính Pháp này, tầng tầng cựu thế lực đều sắp đặt những an bài tương ứng, bao gồm thời điểm Trung Cộng diệt vong và hình thức diệt vong như thế nào. Mà Trời Diệt Trung Cộng đại thể có hai dạng: Nhân trị và Trời trị. Trong đó có một an bài chính là dùng hình thức trừng trị của con người mà kết thúc Trung Cộng – Năm 2017, người đứng đầu đảng bắt chước cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên Xô Gorbachev tuyên bố giải tán Trung Cộng. Tuy nhiên, dưới sự cám dỗ của quyền lực và ham muốn, người  này đã đạt được thỏa ước với ma quỷ, hãy nhìn vào những hành động điên rồ [của ông ta] khi đang cố tình tiếp che giấu dịch bệnh, Trung Cộng đã hoàn toàn bị tà linh [cộng sản] khống chế và cũng không thể dựa vào hình thức Nhân trị mà kết thúc nó được nữa. Như vậy vẫn còn một hình thức khác, chính là Trời trị. Sư phụ trong khi giảng Pháp đã nhiều lần khai thị cho chúng ta, hết thảy tam giới cho đến thế gian đều là vì Pháp mà đến, trong đó có cả việc tà đảng Trung Cộng cuối cùng bởi vì bức hại Đại Pháp mà sẽ đi đến diệt vong. “Người không trị [thì] Trời trị”, Liên Xô tan rã vào ngày 25 tháng 12 năm 1991, và sau đó ngày 13 tháng 5 năm 1992 Đại Pháp bắt đầu hồng truyền, đến năm 2020 là vừa đúng 28 năm. Vào thời điểm đầu năm Canh tý 2020 này, virus Trung Cộng đã lây lan nhanh chóng từ Vũ Hán đến hàng trăm quốc gia trên thế giới với độc tính mạnh hơn 20 lần so với SARS năm 2003, trong số đó, các quốc gia [có quan hệ] gần gũi với Trung Cộng, như Ý, Iran, Tây Ban Nha, Đức, Pháp và Hàn Quốc đều có tình hình dịch bệnh tương đối nghiêm trọng. Điều này trùng khớp với dự ngôn trong “Cứu Kiếp Bi Văn” của Lưu Bá Ôn, chính là Trời phạt, là một triển hiện khác của việc Trời diệt Trung Cộng. Trong dịch bệnh lần này, những người bị đầu độc sâu bởi tà đảng hoặc các quốc gia [có quan hệ] gần gũi với Trung Cộng đều đã bị ảnh hưởng .

Có người sẽ nói: Đây là trận ôn dịch mang tính toàn cầu, có quốc gia nào mà không bị ảnh hưởng? Hoa Kỳ chẳng phải hiện là quốc gia có số lượng người nhiễm bệnh lớn nhất sao? Điều này có quan hệ gì với Đảng Cộng Sản? Làm sao có thể là nhắm vào Đảng Cộng Sản mà đến cơ chứ?

Đầu tiên, [chúng ta] chỉ có thể nói rằng Hoa Kỳ hiện tại đang là quốc gia có số lượng người được chuẩn đoán nhiễm bệnh nhiều nhất ở hải ngoại, ngay cả khi Trung Cộng cố ý che giấu số liệu thật, thì không phải chính nó cũng đã thừa nhận rằng có đến 60% bệnh nhân không có triệu chứng vẫn chưa được [tiến hành] xét nghiệm hay sao? Hơn nữa, một số nước láng giềng lân cận ở châu Á và các nước quan trọng khác ở châu Âu đã bùng phát dịch bệnh nghiêm trọng, không gì khác là do những quốc gia này có quan hệ lợi ích kinh tế mật thiết với Trung Cộng. Vậy thì còn [trường hợp] nước Mỹ thì sao? Có người nói rằng chẳng phải tổng thống Mỹ [vẫn] đang tiến hành chiến tranh thương mại với Trung Cộng hay sao? Hoa Kỳ không phải mỗi năm đều tiến hành chỉ trích Trung Quốc về vấn đề nhân quyền hay sao? Kỳ thực Hoa Kỳ là một quốc gia có một sứ mệnh đặc thù, Thần cấp cho nước Mỹ vinh diệu này, mục đích là trong giai đoạn đặc thù này nhằm duy trì trật tự thế giới, Trung Cộng vẫn thường nói Hoa Kỳ là “cảnh sát thế giới”, xác thực chính là như vậy. Hoa Kỳ còn có một sứ mệnh khác chính là lãnh đạo thế giới tự do chống lại chủ nghĩa độc tài cộng sản. Thế nhưng, kể từ khi Liên Xô tan rã, các chính phủ kế tiếp nhau của Hoa Kỳ dường như đã quên đi nhiệm vụ [sứ mệnh] này, hơn nữa lại một mực dung túng cho Trung Cộng, hậu thuẫn cho nền kinh tế của nó phát triển. Theo lời của Tổng thống Trump, chính Hoa Kỳ đã “trùng kiến” (tái tạo) lại Trung Quốc, chính xác mà nói thì sự dung túng của Hoa Kỳ đã “thành tựu” nên Trung Cộng [hôm nay]. Từ khi Đại Pháp bị bức hại đến nay, khi đứng trước lợi ích trước mắt thì các chính quyền Hoa Kỳ đều chưa từng giữ được chính khí của mình, ngay cả khi Vương Lập Quân mang theo chứng cứ về việc mổ cướp nội tạng sống các học viên Pháp Luân Công và đưa ra ánh sáng, chính quyền Obama nắm trong tay những bằng chứng trực tiếp, thì Obama cũng giả vờ như câm điếc không biết, cũng như các quốc gia tự do khác, khi đứng trước vấn đề Pháp Luân Công đều đã áp dụng “chính sách thỏa hiệp”. Mặc dù từ khi Trump đảm nhiệm chức vụ Tổng thống Hoa Kỳ đến nay, ông đã tiến hành chiến tranh thương mại với Trung Cộng, về mặt hình thức thì đây cũng là một động thái chống lại Trung Cộng, tuy nhiên điều này lại dựa trên nguyên tắc ưu tiên lợi ích [kinh tế] của Hoa Kỳ, mặc dù hết lần này đến lần khác Hoa Kỳ bị những kẻ đầu sỏ Trung Cộng lừa gạt, cho tới cả sau khi dịch bệnh bùng phát, thì họ (chính quyền Trump) vẫn không ngừng hy vọng về việc sẽ đạt được một thỏa thuận thương mại (có lợi cho phía Mỹ) với Trung Cộng, chứ không đứng tại quan điểm về nhân quyền và đạo đức để chống lại Trung Cộng như các Tổng thống Reagan dùng bàn tay sắt để lãnh đạo thế giới tự do trước đây. Vào tháng bảy năm ngoái, tổng thống Trump đã có cuộc gặp mặt với các học viên Pháp Luân Công, đối với tội ác mổ cướp nội tạng sống chưa từng có trong lịch sử nhân loại này của Trung Cộng, tổng thống Trump không thể nói là không biết. Cá nhân ông rất đồng tình với Pháp Luân Công, nhưng ông đã không đứng trên quan điểm cao thượng về đạo đức để lãnh đạo Hoa Kỳ và kêu gọi thế giới tự do sử dụng điều này như một lý do để vây quét Trung Cộng. Đương nhiên, ở đây không có ý nói rằng tổng thống Trump không tốt, tổng thống Trump thực sự rất tốt. Chỉ là con người khi ở trong mê, rất khó để hiểu rõ được bản chất của vấn đề, rất khó nhận thức và lại càng không dám tin rằng vấn đề Pháp Luân Công là vấn đề cốt lõi của Trung Quốc và thế giới. Không biết liệu rằng khi Tổng thống Trump cầu nguyện, ông có sám hối về sai lầm mang tính bản chất này của mình hay không? Nếu như ông có thể sử dụng “bàn tay sắt” để duy trì chính nghĩa thì dịch bệnh ở Hoa Kỳ nhất định sẽ không trở nên quá nghiêm trọng như vậy.

An bài của Thần là được tiến hành ở mọi góc độ và trên tất cả các phương diện. Thần để cho bệnh dịch lan rộng ở Hoa Kỳ, đây là Thần buộc Trump phải vạch rõ mối quan hệ với Trung Cộng, nhận ra bản chất tà ác của Trung Cộng, từ đó đảm nhận sứ mệnh thần thánh mà Thần đã giao phó cho Hoa Kỳ. Thần đã làm cho bệnh dịch bùng phát trên quy mô toàn cầu, đây cũng là một phần của Trời Diệt Trung Cộng, trong đó có một mục đích chính là để người dân trên toàn thế giới nhận rõ bản chất gian trá của Trung Cộng, từ đó mà truy cứu trách nhiệm của nó, trong tình thế dịch bệnh xuất phát từ bản năng tự cứu chính mình mà buộc các nước phải đoạn tuyệt quan hệ kinh tế với Trung Cộng. Trung Cộng [khi] bị mất đi “huyết quản kinh tế” từ các nước khác, lại cộng thêm làm sóng truy cứu trách nhiệm của cộng đồng thế giới đang không ngừng rộ lên, hãy thử nghĩ xem, Trung Cộng có thể duy trì thêm được bao lâu nữa?

Làn sóng dịch bệnh thứ hai ở Trung Quốc đang tiềm ẩn nguy cơ bùng phát mạnh mẽ. Làn sóng đầu tiên đã khiến cho Trung Cộng bị tổn hại nghiêm trọng, với làn sóng thứ hai này Trung Cộng có thể sẽ không còn lực để chống đỡ. Nếu chế độ Trung Cộng được sinh ra vì một con rắn (Mao Trạch Đông cầm tinh con rắn), thì nó cũng phải chết vì một con rắn (Tập Cận Bình cầm tinh con rắn). Nếu như nói chế độ của Trung Cộng từ năm 1921 đến năm 1949 là vừa tròn 28 năm, vậy thì cái chết của nó chắc hẳn là từ khi Đại Pháp hồng truyền năm 1992, năm 1999 bắt đầu cuộc bức hại toàn diện nhắm đến các học viên Pháp Luân Công cho đến năm năm 2020 này khi Thiên trị Trung Cộng bằng dịch bệnh thì vừa chính xác là [một] quá trình 28 năm. Ngày tàn của Trung Cộng đã đến, tà linh Trung Cộng biết rõ hơn ai hết. Năm ngoái, khi Trung Cộng phát hành đồng tiền mới đã bị dân chúng cười nhạo là tiền âm phủ, vậy mà nó vẫn được giới lãnh đạo cấp cao và các “chuyên gia tay sai” của Trung Cộng thông qua, đây không phải là bởi vì chúng bị tà linh thao túng không còn lý trí mà tạo thành như vậy, [mà chính bởi vì]: tà linh cộng sản và Trung Cộng đang chuẩn bị hậu sự cho chính nó!

Quảng đại dân chúng Trung Quốc, hãy nắm lấy cơ duyên được đắc cứu cuối cùng chỉ trong thoáng qua này, nhanh chóng thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của Trung Cộng, thành tâm niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!”, kiên quyết không làm vật thế tội cho Trung Cộng! Đây chính là điều quyết định việc chúng ta có thể bước qua khỏi trận ôn dịch mà thoát thân được hay không, tin hay không, chúng tôi vẫn đang mong mỏi chờ đợi [sự lựa chọn của] các bạn!

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/258332