Vài nhận thức về tư tưởng của con người và tư tưởng của Thần

Tác giả: Qiu Zhen

[Chanhkien.org] Nhiều năm qua, tôi đã bị bướu trên cánh tay của tôi. Nó không có đau hoặc bị ngứa, nhưng nhìn nó cũng không đẹp. Gần đây, một ngày khi tôi đang rữa mặt, bất chợt tôi thấy bứu kia đã tan mất. Thật là rất tốt, tôi rất ngạc nhiên một cách thích thú và cứ sờ vào nơi đó một cách vui mừng. Điều này xảy ra khi nào? Tôi không biết. Nhưng tôi vui mừng và nói với chính mình “Pháp Luân Đại Pháp là tốt.”

Tuy Nhiên ngày hôm sau khi tôi rửa mặt, tôi để ý một chấm đậm xuất hiện ngay chỗ bị bứu lúc trước. Tôi nhớ lại những gì Sư Phụ nói trong Chuyển Pháp Luân [1]: “Nhưng sự vui mừng này chính là tâm chấp trước, tâm hoan hỷ. La-Hán phải là vô vi, tâm bất động, vậy là người này bị rơi xuống, tu cũng như không.” Mặc dù nó là một sự việc nhỏ, nó đã cho thấy việc gì thay đổi theo sự chấp trước. Sư Phụ đã giải thích rõ trong Pháp, nhưng tôi vẫn trở nên vui mừng về sự tan biến của bứu. Tôi hiểu ra chấm đậm đó là sản phẩm của một chấp trước, sự chấp trước của “sự chú ý quá độ” nó là một điềm là tôi vẫn còn chấp trước. Nói cách khác, nó là một dấu vết tạo ra bởi sự chấp trước của tôi. Tôi vui mừng về sự tan mất của cái bứu vì tôi chỉ lo được “nhìn đẹp mắt” – một ý nghĩ cơ bản của con người bắt nguồn từ sự ích kỹ. Chúng ta nên bình thản bên trong cho dù chúng ta gặp gỡ điều gì. Một chấp trước nào đó, dù là sự sợ sệt, tính quá khích, hay “muốn một điều gì đó” có thể gây nên vấn đề cho sự tu luyện của chúng ta. Vì vậy chúng ta không nên chấp trước vào việc gì cả. Chúng ta nên lúc nào cũng giữ một tâm từ bi và hài hòa. Khi chúng ta gặp phải vấn đề, chúng ta luôn nghĩ đến người khác trước.

Trong đầu tháng Mười Hai năm 2003, ở quận Yuanbao Shan trong thành phố Chifeng, tỉnh Menggu, bất ngờ có trên bốn mươi hay năm mươi xe cảnh sát và hằng trăm cảnh sách xuất hiện để tìm bắt người luyện Pháp Luân Công trong vùng. Người đồng tu nào dự Pháp Hội địa phương ngày hôm đó sẽ bị bắt và nhà của họ sẽ bị tịch thu. Những tài liệu của họ như CD hay sách báo sẽ bị lấy đi.

Lúc đó, tôi không biết việc này, và tôi đang nói chuyện với một đồng tu ở trong một cửa tịệm. Có người vội vã nói với tôi, “Người tập Pháp Luân Công XXX đã bị bắt giữ. Chạy đi.” Nên tôi ra khỏi tiệm và đi trên đường. Tôi lập lại Pháp của Sư Phụ trong tâm của tôi không có sự sợ sệt hay lo âu. Tôi đi về hướng Tây. Khi tôi đến gần tà ác, tôi phát chính niệm thật mạnh: “Pháp chính Càn Khôn, tà ác toàn diệt.” Có một người bị tà ác điều khiển nhảy ra và hỏi tôi: “Ông có phải là XXX không? Ông có phải là XXX không? Tôi không trả lời ông ấy và không để ý đến ông chút nào. Tôi chỉ lập đi lập lại khầu quyết của chính Pháp và tiếp tục đi về hướng Tây một cách bình tỉnh. Với sự giúp đở của Sư Phụ, tà ác bỏ đi và tôi thoát khỏi mầm móng của nó.

Sư Phụ nhắc nhở chúng ta phải luôn luôn có chính niệm. Sư Phụ nói chúng ta có thể nghĩ, “ ‘Tôi là học trò của Lý Hồng Chí, tôi không muốn những sự dàn xếp khác hay thừa nhận chúng’ — vậy thì chúng sẽ không dám làm như vậy. Như thế tất cả có thể được giải quyết. Khi chư vị có thể làm như vậy, không những chỉ nói nhưng có thể làm được, Sư Phụ nhất định sẽ lo cho quí vị. Thêm nữa, có nhiều Hộ Pháp chung quanh Sư Phụ, có nhiều Đức Phật, Tiên và thần thánh, và ngay cả những đấng cao hơn nữa, tất cả họ sẽ cùng góp phần, vì vũ lực bức hại không được cho phép là tội ác, và qui luật xưa của vũ trự cũng không cho phép nó — Bức hại phi lý tuyệt đối không cho phép, và cựu thế lực không dám làm nếu là trường hợp như vậy. Cho nên chư vị nên hành động ngay chính khi chư vị có thể làm.” (Giảng Pháp Tại Pháp Hội Miền Tây Mỹ Quốc Trong Dịp Hội Lồng Đèn.)

Sự hiểu biết hiện tại của tôi là khi tư tưởng của người tu đồng hóa với Pháp, thì tư tưởng là tinh khiết và có uy lực mạnh mẽ; nó chứa đựng lòng từ bi bao la và sự hòa ái, cũng như sự nghiêm túc và kiên định. Chính niệm này chính là phụ trách cho tất cả những nhân tố chân chính trong Vũ trụ. Chính niệm này cũng giải thể những tà ác mà gây trở ngại cho Chính Pháp ở những cấp khác nhau và duy hộ Đại Pháp. Tại sao chính niệm có uy lực mạnh mẽ như vậy? Bởi vì chính niệm có sự hổ trợ của Sư Phụ và sự giúp đỡ của những vị Thần ngay chính. Tất cả những tà ác có thể bị tiêu diệt bởi chính niệm. Mọi việc được hành động bởi Sư Phụ, lúc nào chúng ta có chính niệm và chính hành, Sư Phụ sẽ giúp đở chúng ta.

Sự giác ngộ của tôi là có hạn. Xin chỉ điểm nếu sự hiểu biết của tôi không đúng với Pháp.

Hợp Thập.

Hãy khuyến khích nhau bằng bài “Chính Thần” của Sư phụ:

Chính niệm chính hành
Tinh tấn bất đình
Trừ loạn Pháp quỷ
Thiện đãi chúng sinh

Lý Hồng Chí
2002 niên 5 nguyệt 30 nhật

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2008/11/5/55743.html
http://www.pureinsight.org/node/5623