Tác phẩm nhiếp ảnh: “Đệ tử Đại Pháp tại New York”



Tác giả: Lý Na bình luận

[Chanhkien.org] Đây là một tác phẩm nhiếp ảnh không đề tên người chụp, nhưng kể một câu chuyện rất hay.

Càng nhìn càng thấy có vị đạo, càng nhìn càng muốn xem, càng nhìn càng thấy bản thân mình cũng trong bức ảnh này.

Bạn đứng đằng sau vị đệ tử Đại Pháp này, đang đợi dưới ga tàu điện ngầm ở New York.

Bóng dáng cô ấy ở ngay trước mắt bạn, với ba chữ “Chân-Thiện-Nhẫn” in trên áo. Một poster phơi bày chân tướng bức hại được treo ngay trên ba-lô của cô.

Chiếc mũ tuy đơn sơ nhưng đủ để che khuôn mặt cô, khiến chúng ta không biết thần sắc trang nghiêm của cô khi ấy thế nào.

Bức ảnh được chụp làm nổi bật khung nền lấy màu vàng làm chủ đạo.

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2006/8/7/38901.html



Ngày đăng: 04-04-2012

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.