Tác giả: Đệ tử Đại Pháp hải ngoại
[ChanhKien.org]
Ở tầng thứ hiện tại tôi ngộ được có hai biểu hiện điển hình của sắc tâm: một là thích vẻ mặt xinh đẹp, hai là thích thái độ ôn hòa dễ chịu. Tôi còn lý giải được trong cụm từ “ôn hòa dễ chịu” đã tiết lộ rằng “dễ chịu” có nghĩa là thỏa mãn sắc tâm.
Có người nói rằng những người có sắc tâm mạnh mẽ thường kèm theo tính khí thất thường và dễ nổi nóng. Tôi cảm thấy nguyên nhân là họ không thể chịu đựng được những lời chỉ trích, trách mắng, ghẻ lạnh, phủ định hay bị phớt lờ, tức là những cách cư xử không “ôn hòa và dễ chịu”. Vì vậy họ dễ xung đột với người khác, mức độ bao dung cũng rất thấp.
Tình và sắc có mối liên hệ mật thiết với nhau, người nặng tình thường dễ vui, dễ giận, dễ buồn, dễ phấn khích, nói chung là rất cảm tính. Trong khi đó là người tu luyện thì cần phải có lý tính, điềm tĩnh và ôn hòa.
Từ nhỏ tôi đã có sắc tâm nặng, thích những gương mặt xinh đẹp, đồng thời cũng thích giao du với những người có tính cách mềm mỏng, dễ chịu. Cũng vì vậy mà tôi sinh ra chấp trước vào hoàn cảnh tu luyện, tức là mong muốn được ở trong một “chốn êm đềm” không có mâu thuẫn hay va chạm, nơi mà mọi người đều lương thiện, bao dung và đối xử tốt với tôi. Thật ra đó là một lối nghĩ sai lầm, tu luyện vốn không phải như thế, mà là thông qua mâu thuẫn mà đề cao tâm tính, tu xuất sự thiện lương, tấm lòng yêu thương và bao dung đối với người khác, chứ không phải là hưởng thụ việc được người khác thiện đãi và bao dung. Niềm mong mỏi “chốn êm đềm” của tôi không phải là tu luyện mà là một loại tâm mong cầu được công nhận và yêu thương.
Tôi chợt liên tưởng đến rất nhiều câu chuyện cổ xưa, trong đó những người bị xà tinh phụ thể thường dùng dung mạo xinh đẹp và vẻ quyến rũ để mê hoặc, dẫn dụ con người. Thực chất, đó là để thỏa mãn hết thảy dục vọng của những kẻ có tâm sắc dục nặng, với mục đích là hút lấy tinh khí tinh hoa của con người, điều này thật đáng sợ.
Tu luyện chính là phải bước ra khỏi những phản lý của thế gian, dùng chính lý mà Đại Pháp dạy cho chúng ta để suy xét, chứ không phải đến để thỏa mãn những khát khao hay hưởng thụ những thứ do sắc dục mang lại.
Trên đây là một chút thể ngộ cá nhân, nếu có điều gì không đúng xin các đồng tu từ bi chỉ chính.