Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

Cảm ngộ tu luyện: “Ba niệm không giống nhau”

25-07-2025

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp

[ChanhKien.org]

Hôm qua tôi đi siêu thị mua đồ, thấy trứng rất rẻ nên muốn mua một ít, nhưng có lẽ tôi dùng lực quá mạnh nên quả trứng bị vỡ. Nước trứng chảy ra, quả trứng ban đầu nguyên vẹn giờ chỉ còn lại lòng đỏ và một ít lòng trắng, thấy vậy, tôi nghĩ ngay đến việc phải tìm cách bảo vệ bản thân, sợ mọi người trong siêu thị nhìn thấy sẽ trách móc. Tôi vẫn còn có một số tư niệm tiềm tại, nên đã vội vàng lấy một túi đựng thực phẩm, bỏ quả trứng đã vỡ vào trong rồi nhét vội vào túi của mình. Sau đó, tôi lập tức rời khỏi quầy trứng và đi đến một quầy khác.

Lúc này, tâm tôi vẫn còn thấp thỏm lo lắng không yên, tôi nghĩ đến việc mình làm như vậy là không đúng, nên liền đặt túi trứng lên quầy trứng. Sau khi đặt túi trứng xuống, thì cảm thấy không còn lo lắng bất an nữa nên muốn rời khỏi chỗ đó. Rồi bất chợt tôi nghĩ lại, đây cũng không phải là hành vi đáng có của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp. Một quả trứng đã phơi bày nhiều nhân tâm đến thế, làm sao mà tôi còn không bằng cả một người thường như vậy chứ? Chẳng phải là thiên nhãn trên trời đều đang dõi theo tôi sao? Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy mình không thể làm như vậy nữa, thế là tôi liền nói với nhân viên siêu thị rằng tôi đã không cẩn thận làm vỡ quả trứng, nhân viên siêu thị chẳng hề để ý đến tôi, họ vẫn cúi đầu làm việc và thản nhiên nói một câu: “Không sao đâu”.

Lúc này, tôi không còn cảm thấy bất an nữa, mà cảm thấy nhẹ nhàng sau khi buông bỏ nhân tâm và tự ngã, vì xấu hổ mà tôi đã mua vài quả trứng, giá trứng là 9,9 tệ. Khi nhìn thấy điều này, tôi hiểu rõ ràng hơn, là do tôi đã liên tục phá trừ những quan niệm tự tư tự ngã, nên Sư phụ đã khích lệ đệ tử của Ngài trở về với “cửu cửu quy chân” (bản chất chân thực).

Sau sự việc đó, tôi cũng rất thắc mắc, rằng một quả trứng nhỏ có đáng là bao nhiêu tiền, mà một người đã tu luyện hơn 20 năm như tôi sao lại có thể có những hành động như vậy chứ? Tôi thực sự không dám tin rằng đây là những hành vi của bản thân mình, nếu như chiếu lại đoạn video đó cho tôi xem, thì tôi sẽ rất xấu hổ. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian ngắn ngủi ở siêu thị, những niệm đầu khác nhau phản ứng ra từ trong não đã dẫn đến những hành động khác nhau, điều đó thực sự đã xảy ra, việc này khiến tôi cảm ngộ rằng tu luyện là nghiêm túc. Bất kỳ vật chất không thuần khiết nào trong trường không gian của bạn, đều sẽ phát ra mùi khó chịu như rác rưởi, trong một môi trường phù hợp, nó sẽ bộc lộ ra, chỉ cần trong tâm có Pháp, bạn sẽ nhìn thấy những điểm thiếu sót của bản thân mình và sẽ dọn dẹp những thứ rác rưởi đó, như vậy có thể nói rằng, việc phơi bày nó ra là hảo sự, là cơ hội để bạn đề cao, nắm chắc nó thì bạn có thể đề cao.

Một chút cảm ngộ trong tu luyện, có điểm nào chưa đúng, xin được các đồng tu từ bi chỉ chính!

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/290046

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài