Tác giả: Đệ tử Đại Pháp
[ChanhKien.org]
“Tâm” là đường thông đạo hướng đến phía Thần, tâm càng thanh tịnh, thì bước trở về nhà sẽ càng nhanh. Một ngày nọ, bỗng nhiên tôi nghĩ đến việc bản thân đối đãi với Pháp đã thực sự nhập tâm hay chưa?
Nghĩ lại bản thân còn có hiện tượng không nhập tâm khi học Pháp, khi học Pháp thường không chuyên chú, khi luyện công thì tư tưởng cũng bị phân tán, làm mọi việc một cách hời hợt và sợ rắc rối, tâm không thực sự ổn định và vững vàng, mà như lơ lửng trên không trung, không thể chạm tới bầu trời phía trên, cũng không tiếp xúc đến mặt đất phía dưới. Vì vậy, làm các việc không khiến cho mọi người xung quanh cảm thấy yên tâm, làm gì cũng không tốt, mặc dù bây giờ đã có chút khá hơn trước, nhưng vẫn còn có hiện tượng không dụng tâm.
Đại Pháp bao trùm khắp nơi, đệ tử Đại Pháp cần phải tu luyện trong Pháp, mới có thể học Pháp và đắc Pháp. Đại Pháp là thuần tịnh, nếu trong tâm bất tịnh, điều đó sẽ cản trở chúng ta đồng hóa với Đại Pháp. Rào cản này thể hiện ra ở nhân tâm, quan niệm của con người, cái tình của con người, những vật chất biến dị này ở không gian khác chính là linh thể, chính là vật chất có nguồn gốc từ vũ trụ cũ, vì vậy chúng đối nghịch với Pháp. Khi bạn học Pháp, phía con người đang tích cực đồng hóa với Pháp, đồng thời trong khi đồng hóa Pháp, những thứ bại hoại bắt nguồn từ cựu vũ trụ sẽ bị giải thể và đào thải, vì vậy chúng sẽ nhảy ra can nhiễu tâm trí và làm nhiễu loạn tư tưởng của bạn, khiến bạn không thể nhập tĩnh được, khiến tư tưởng của bạn chạy loạn lung tung. Trạng thái không nhập tâm này không thể câu thông với Pháp, và Pháp cũng không thể triển hiện ra cho chúng ta thấy, bởi vì tâm của bạn không thuần tịnh và tư tưởng của bạn không đơn nhất.
Ngộ đến đây, tôi đã tự nhắc nhở bản thân phải nhập tâm, học Pháp phải nhập tâm, luyện công phải nhập tâm, phải tu luyện một cách đường đường chính chính, lúc này, tôi cảm thấy rõ ràng rằng vật chất xấu nhảy ra không phù hợp với bản chất của tôi, giống như quân cờ đen trắng trên bàn cờ vậy, tôi lập tức có thể nhìn thấy và phân biệt chúng ngay.
Học Pháp nhập tâm, luyện công nhập tâm và làm ba việc mà Sư phụ yêu cầu một cách nhập tâm, buông bỏ chấp trước là điều kiện tiên quyết để có được tâm thanh tịnh. Hãy đối chiếu với Pháp, hướng nội tìm, gột rửa và thanh lọc bản thân trong Pháp, mọi việc sẽ đến một cách tự nhiên và tâm bạn cũng sẽ tự nhiên tĩnh xuống.
Trên đây là một chút cảm ngộ trong tu luyện, có điều gì chưa phù hợp, mong được các đồng tu từ bi chỉ chính!