Tác giả: Eva Fu
[ChanhKien.org]
Tại một buổi trình chiếu bộ phim tài liệu đoạt giải thưởng có nhan đề “Nội tạng Quốc doanh” (“State Organs”) ở Đài Loan, Bác sĩ Trịnh Trị đã cảnh báo về một kế hoạch.
Bác sĩ Trịnh Trị trong một buổi phỏng vấn tại Toronto, Canada, vào ngày 31/07/2023. (Ảnh: Yi Ling/The Epoch Times)
Một cựu bác sĩ quân y Trung Quốc, người từng chứng kiến hoạt động cưỡng ép mổ cướp nội tạng sống do chính quyền ĐCSTQ thực hiện nhiều năm về trước, cho biết Bắc Kinh lâu nay đã lên kế hoạch lấy máu, da, và nội tạng của binh sĩ Đài Loan trong trường hợp xảy ra cuộc chiến xâm lược Đài Loan.
Tiến sĩ Trịnh Trị, cựu bác sĩ quân y Trung Quốc hiện đang sống lưu vong tại Canada, đến thăm Đài Loan nhân dịp trình chiếu bộ phim tài liệu từng đoạt giải “Nội tạng Quốc doanh” từ ngày 04 đến 15 tháng 06. Bộ phim tái hiện những sự kiện mà ông Trịnh đã tận mắt chứng kiến khi còn là một bác sĩ nội trú tại một bệnh viện quân y ở Trung Quốc.
Tại một buổi chiếu phim, ông cho biết, vào những năm 1990, khi ông còn làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Quân khu Thẩm Dương, hàng năm, quân đội Trung Quốc, còn được gọi là Quân Giải phóng Nhân Dân, đã vạch ra một kế hoạch tác chiến.
“Một khi chiến tranh nổ ra ở Eo biển Đài Loan, áp lực lớn nhất đối với họ sẽ là công tác hậu cần”, ông nói.
Ông nói rằng hàng triệu binh lính có thể sẽ được điều động ra tiền tuyến tại Eo biển Đài Loan, trong đó bao gồm khoảng hai đến ba triệu quân hậu cần.
Ông cho biết, theo quan điểm của chính quyền Trung Quốc, “phần khó nhất của công tác hậu cần để cung ứng cho tiền tuyến là việc lưu trữ, làm lạnh, và vận chuyển máu, vì sẽ có nhiều binh sĩ bị chảy máu hoặc bỏng trong chiến đấu”, và “nguồn cung máu sẽ trở thành áp lực lớn nhất”.
Theo ông Trịnh, giải pháp của quân đội Trung Quốc là giam giữ các binh sĩ Đài Loan đầu hàng hoặc bị bắt, sau đó lấy máu của họ để sử dụng cho các binh sĩ Trung Quốc bị thương.
Ông cho biết họ còn có ý định lấy da của binh sĩ Đài Loan và cấy ghép cho các binh sĩ Trung Quốc bị bỏng.
Vậy nên, nếu ĐCSTQ tấn công Đài Loan và những người lính của quân đội Đài Loan đầu hàng, “điều đầu tiên họ có thể phải đối mặt là bị lấy máu, vì một lượng lớn máu sẽ cần để duy trì cuộc chiến tranh”, ông Trịnh cho hay.
Ông cũng cho biết quân đội Trung Quốc đã phát triển thiết bị xử lý máu dạng mô-đun phục vụ việc xét nghiệm và xử lý máu.
Ông nói thêm rằng với việc sử dụng xe container và máy bay, máu có thể nhanh chóng được vận chuyển đến tiền tuyến để “ngay lập tức thiết lập một bệnh viện dã chiến”.
Ông Trịnh nói với The Epoch Times rằng hiện nay “không còn một rào cản kỹ thuật” nào cả. Với sự tiến bộ của công nghệ và sự phát triển của ngành công nghiệp thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc, việc lấy tạng của binh sĩ Đài Loan không còn là điều viễn tưởng nữa.
“Chỉ là vấn đề số lượng”.
Các học viên Pháp Luân Công tái hiện cảnh giao dịch mua bán nội tạng bất hợp pháp, tại Washington, vào ngày 19/04/2016. (Ảnh: Jim Watson/AFP qua Getty Images)
Ông nói rằng thật khó để một người ở một quốc gia bình thường có thể hiểu được mức độ tàn ác đến vậy, đồng thời chỉ ra rằng “ĐCSTQ không có bất kỳ ranh giới đạo đức nào của con người”.
Ông cho biết, binh sĩ Đài Loan nào đầu hàng hoặc còn sống, sẽ được chính quyền Trung Quốc coi là “ngân hàng nội tạng và máu tốt nhất”.
Bộ phim “Nội tạng Quốc doanh”, do đạo diễn Chương Dũng Tiến, người từng đoạt giải Peabody thực hiện, tập trung vào hai gia đình trong hành trình tìm kiếm những người thân bị mất tích trong bối cảnh cuộc đàn áp trên toàn quốc nhắm vào Pháp Luân Công, môn tu luyện mà cả hai nạn nhân đều theo tập.
Tính đến cuối thập niên 90, ước tính có khoảng 70 đến 100 triệu người Trung Quốc tập Pháp Luân Công, một tín ngưỡng dạy con người sống theo các nguyên lý của vũ trụ Chân, Thiện, Nhẫn. Những người tố giác và các nhà nghiên cứu cho biết, khi chính quyền Trung Quốc bắt đầu tiến hành xóa sổ Pháp Luân Công, các học viên Pháp Luân Công trở thành mục tiêu trong chuỗi cung ứng cưỡng bức thu hoạch nội tạng có hệ thống và quy mô khổng lồ.
Những người dẫn chương trình của bộ phim tài liệu này tại Đài Loan cho biết, trong năm vừa qua, họ đã nhận được hơn 100 lời đe dọa yêu cầu hủy các buổi trình chiếu. Ông Trịnh và một số người khác cho rằng những lời đe dọa rất có thể liên quan đến ĐCSTQ, và điều đó cho thấy mức độ lo sợ của chính quyền trước việc chủ đề này được công chúng quan tâm và nhận thức ngày càng nhiều hơn.
Năm 2015, Đài Loan cấm việc du lịch ghép tạng cũng như mua bán và môi giới nội tạng. Một số nhà lập pháp Đài Loan đang cố gắng thông qua dự luật nhằm siết chặt hơn nữa việc trấn áp các hoạt động buôn bán nội tạng bất hợp pháp.
Một trong những người bảo trợ chính cho dự luật, ông Hsu Chih-chieh, đã tham dự các buổi chiếu phim vào ngày 04 và 07 tháng 06.
Ông chia sẻ với The Epoch Times rằng ông rất đau lòng khi nghĩ về những người bạn đã tới Trung Quốc để cấy ghép gan và tim.
Ông cho biết, đối với tất cả các học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ tại Trung Quốc, nội tạng của họ trở thành “nội tạng quốc doanh”, đồng thời nhấn mạnh rằng chính quyền này đang “giết người theo yêu cầu”.
(Theo The Epoch Times)