Trang chủ Right arrow Văn hóa Right arrow Nhân sinh cảm ngộ

Thắp sáng ngọn đèn tâm (47): Giàu nghèo đều như nhau

23-05-2025

Tác giả: Quán Minh

[ChanhKien.org]

Bất kể là giàu nghèo hay sang hèn, mỗi người trên thế gian này đều có quyền theo đuổi chân lý và kiên trì với tín ngưỡng của mình. Con người nơi thế gian thường chiểu theo quan niệm của bản thân mà phân con người ta thành “tam lục cửu đẳng” (thời phong kiến cổ đại thường phân cấp các loại người trong xã hội theo địa vị cao thấp), người giàu coi khinh kẻ nghèo, quan ác khinh miệt người bình dân. Tuy nhiên, xét về bản chất của sinh mệnh, thì người giàu và người nghèo lại không có gì khác biệt. Dù một người nghèo khó chẳng có gì, nhưng chỉ cần anh ta có chí khí, không cam chịu, thì dù gian nan gập ghềnh trước mặt cũng có thể đi đến thành công; nếu một người nghèo có tâm cầu đạo, trời cao sẽ không coi thường sự nghèo khó của người đó, chỉ cần họ có tâm hướng Phật, thì sẽ như hoa sen trong bùn, ắt tu được đến công thành viên mãn.

Trước đây có một cậu bé nghèo sống ở khu ổ chuột Rio de Janeiro ở Brazil. Cậu rất thích bóng đá nhưng lại không có tiền mua bóng. Cho nên cậu chỉ có thể đá hộp nhựa, lon nước ngọt và vỏ dừa nhặt được từ trong thùng rác, và thường một mình đá tới đá lui những thứ ấy trên bãi đất trống mà mình tìm được. Một lần khi cậu đang đá dồn dập cái bong bóng lợn trong một cái ao nước cạn khô, thì vừa hay lọt vào mắt một huấn luyện viên bóng đá, ông thấy cậu bé này thật tội nghiệp nên đã chủ động đề nghị tặng một quả bóng cho cậu. Sau khi nhận được quả bóng cậu bé càng cố gắng hơn nữa, không lâu sau cậu đã có thể đá quả bóng lọt vào một cái thùng nước đặt ở cự ly xa. Cậu rất muốn được cùng đá bóng với những đứa trẻ trong thành phố, tuy nhiên những đứa trẻ nhà giàu ấy lại chẳng thèm ngó ngàng đến cậu, và luôn tránh cậu từ xa. Cuối cùng một ngày nọ, huệ nhãn của vị huấn luyện viên tặng bóng cho cậu đã nhìn ra vàng ròng, và đã mang cậu về sân tập của mình. Ba năm sau, cậu bé 17 tuổi đã ghi được 21 bàn thắng và giúp Brazil giành được cúp vàng lần đầu tiên tại giải bóng đá thế giới lần thứ 6. Một cái tên trước đây chưa được thế giới biết đến - vua bóng đá Pele, đã trở nên nổi tiếng khắp thế giới.

Ở Nhật Bản thời xưa, những người nông dân cày ruộng thường bị giới quý tộc coi là hạ lưu, thậm chí còn không có tư cách xuất gia làm hòa thượng. Có một cậu bé tên là Musan xuất thân nghèo hèn, phải che giấu danh tính để vào tự viện. Về sau cậu siêng năng tu hành và được đưa lên làm trụ trì. Tuy nhiên vào ngày cử hành nghi thức nhậm chức trụ trì, đột nhiên có một người nhảy ra từ trong đại điện, chỉ vào Musan đang ở trên pháp đàn rồi lớn tiếng giễu cợt: “Hoà thượng xuất thân hạ lưu cũng có thể làm trụ trì, sao có thể như vậy được chứ?” Chúng tăng đang trong nghi thức long trọng và nghiêm trang đều trở nên bối rối không biết làm sao trước sự tình bất ngờ xảy ra này, cũng không cách nào ngăn được lời nói vừa rồi của kẻ kia, chỉ đành nín lặng theo dõi diễn biến sự việc. Nghi thức bị buộc phải dừng lại giữa chừng, không khí trở nên yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng chiếc kim rơi. Đối mặt với sự gây rối bất ngờ, Musan khẽ mở mắt, mỉm cười trầm tĩnh trả lời: “Hoa sen trong bùn”. Câu trả lời tuyệt hay! Những người có mặt tức khắc reo hò khen ngợi, kẻ gây rối kia không còn gì để nói, cũng phải bội phục câu trả lời sắc sảo của Musan, và nghi thức tiếp tục được tiến hành, mọi người lại càng ủng hộ ông hơn bởi thân phận thấp kém trước đây của ông.

Kỳ thực, thân phận giàu nghèo sang hèn của con người thế gian cũng giống như dòng nước vậy, thay đổi từng phút giây. Vậy nên không bị mê hoặc bởi bề ngoài, nhìn thấu được bản chất của giàu nghèo sang hèn, thì mới có thể đối đãi bình đẳng với mọi chúng sinh. Trước những đại nạn phải đối mặt trong đời như sinh lão bệnh tử, cái gọi là sang giàu của con người thế gian cũng trở nên vô nghĩa, một tâm hồn và đạo đức cao thượng mới là ánh sáng của sinh mệnh trân quý.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/47975

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài