Ôn dịch không vào nhà tích thiện

Tác giả
Ngày đăng 16-05-2025

Tác giả: Lưu Hiểu

[ChanhKien.org]

Trong cuốn “Khuyến Giới Lục” do Lương Cung Thần thời nhà Thanh biên soạn, từng ghi chép một câu chuyện ở Phúc Kiến do Dương Tự Khiêm tự thuật lại.

Dương Tự Khiêm kể rằng: Vào năm Gia Khánh thứ 25 (năm 1820), ở Chương Châu, Phúc Kiến xảy ra một trận đại ôn dịch. Những ai mắc phải đều rất nhanh chóng qua đời. Dân chúng đi khắp nơi tìm kiếm các phương thuốc có thể phòng chữa dịch bệnh, nhưng đều không tìm ra. Bản thân tôi vì ngày đêm đều suy nghĩ về chuyện này, nên trong giấc mơ, tôi thấy một ông lão mặc áo vàng. Ông lão nói với tôi: “Nếu ngươi muốn tìm được phương thuốc phòng tránh ôn dịch, sao không lên đỉnh Viên Sơn mà tìm?”

Sau khi tỉnh giấc, chờ đến lúc gà nhà hàng xóm gáy ba tiếng, Dương Tự Khiêm liền men theo ánh ban mai, leo lên đỉnh Viên Sơn. Lên đến đỉnh núi, chỉ thấy cảnh núi non tĩnh lặng, cây cối xanh tươi. Nhìn xuống chân núi, lác đác chỉ có vài ba mục đồng, tiều phu đang túm năm tụm ba, nhìn người chỉ nhỏ như hạt đậu. Cứ thế, ông ngồi lặng lẽ trên núi cho đến quá trưa mà vẫn chẳng thấy điều gì.

Khi đang định quay về, Dương Tự Khiêm đột nhiên nhìn thấy một ông lão đầu tóc bạc trắng, giống hệt như hình ảnh trong giấc mơ của mình. Ông vội vàng chạy đến, khấu bái hành lễ. Ông lão nói: “Ngươi có biết dịch bệnh là do đâu mà có không? Người đời không hiểu rằng cần phải tích âm đức, không tin vào nhân quả báo ứng, cho rằng làm những việc thiện nhỏ thì không có ích gì, làm việc ác thì không có hậu quả. Cho đến khi tội nghiệt tích tụ quá sâu nặng, thì khó tránh khỏi số kiếp đã định. Dịch bệnh phát sinh rồi mới tìm cách tránh né, chi bằng phòng tránh trước khi nó xảy ra. Từ xưa đến nay, dịch bệnh không bao giờ vào nhà tích thiện. Ta nay truyền cho ngươi một cuốn sách, hy vọng ngươi có thể truyền bá rộng rãi cho mọi người biết đây mới là phương thuốc kỳ diệu thực sự để tránh dịch bệnh”. Nói xong, ông lão biến mất trong gió.

Dương Tự Khiêm lúc này mới hiểu rằng ông lão chính là một vị Thần Tiên đến để điểm hóa thế nhân. Ông vội vàng quay trở về nhà, muốn xem xem cuốn sách ghi chép phương thuốc kỳ diệu gì. Về đến nhà, ông mở sách ra xem, thì ra đó chính là cuốn “Ngọc Lịch Bảo Sao” thời nhà Tống, tổng cộng có 36 chương. Cuốn sách kể về câu chuyện của đạo sĩ Đạm Chí thời Tống, người từng vào âm ty, âm ty đã giao cho ông nhiệm vụ truyền lại những câu chuyện ở cõi âm cho người sống ở dương thế.

Sửa đổi lỗi lầm và hướng thiện vốn là công việc mà mỗi người cần phải làm, cuốn sách này ca ngợi làm việc thiện, chỉ trích làm điều ác, giảng thuật lại nhân quả báo ứng, mọi điều đều rất chính xác. Thần Tiên hóa thân thành ông lão để điểm hóa cho thế nhân, cũng là dụng tâm vất vả muốn tốt cho con người.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/295579

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Các bài khác

Loạt bài

Văn hóa