Tác giả: Lâm Nam

[ChanhKien.org]

Ngày 4/9/2026, cuộc thi Piano Quốc tế lần thứ 8 do Đài Truyền hình NTD tổ chức bước vào ngày thi thứ ba tại Manhattan, New York. Trong ảnh là thí sinh Lưu Khôi biểu diễn tại vòng bán kết. (Ảnh: Đới Binh/The Epoch Times)

Ngày 4/9 vừa qua, trên sân khấu vòng bán kết Cuộc thi Piano Quốc tế NTD lần thứ 8, nghệ sĩ piano trẻ đến từ Việt Nam Lưu Khôi đã trình diễn tác phẩm chỉ định của cuộc thi mang tên “Tiếng gọi của Thần”, nhận được sự đánh giá cao của ban giám khảo và sự yêu mến của khán giả. Ngày 5/9, ban giám khảo cuộc thi công bố Lưu Khôi là người đoạt Giải Biểu diễn Tác phẩm Chỉ định xuất sắc nhất.

Hiện đang theo học chương trình thạc sĩ âm nhạc tại Nhạc viện Boston thuộc Berklee (Boston Conservatory at Berklee), Lưu Khôi bắt đầu tích cực tham gia các cuộc thi và chương trình biểu diễn piano từ năm 2016. Anh từng giành giải Nhất Cuộc thi Piano Quốc tế ICA, giải Nhì khu vực Bangkok của Cuộc thi Piano Quốc tế Chopin, đồng thời giành chức vô địch Cuộc thi Concerto của khoa Piano và giải Nhất Cuộc thi học bổng Alfred Lee vào năm 2023. Năm 2025, anh còn phối hợp biểu diễn bản “Piano Concerto số 2” của Chopin cùng Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội, Việt Nam.

Cảm ngộ về nội hàm của “Tiếng gọi của Thần”

Khi chia sẻ cảm nhận của bản thân về tác phẩm này, đầu tiên Lưu Khôi chú ý tới 8 ô nhịp mở đầu của bản nhạc, chúng giống như phần mở đầu của một câu chuyện.

“Tôi cảm thấy 8 ô nhịp đầu tiên của tác phẩm có phần giống với cách mở đầu của một câu chuyện ‘Ngày xửa ngày xưa…’. Giống như khi người ta bắt đầu kể một câu chuyện, sự việc vẫn chưa thực sự xảy ra, nhưng đã bước vào bối cảnh của câu chuyện”. Phần mở đầu này cũng khiến anh liên tưởng đến những bản giao hưởng thơ của Richard Strauss. Anh cho rằng cả hai đều mang cảm giác như một câu chuyện sắp sửa được mở ra.

Khi giai điệu dần phát triển, anh cảm nhận trong tác phẩm có sự đối thoại giữa thế giới phàm nhân và Thần giới.

Anh nhận thấy âm thanh của thế giới phàm nhân chủ yếu được thể hiện ở âm vực thấp của piano, giống như con người sống nơi thế gian đang tìm kiếm sự trợ giúp từ Thần hoặc một sức mạnh vượt lên trên thế giới con người; trong khi đó, âm vực cao liên tục đưa ra những lời hồi đáp.

Trong tưởng tượng của Lưu Khôi, điều này thậm chí giống như một cuộc đối thoại giữa hai thế giới. “Khi chủ đề này xuất hiện trở lại, giai điệu lần lượt được bố trí ở âm vực trung và âm vực cao, vì vậy tôi cảm thấy khung cảnh này giống như được chia thành hai nhân vật”.

“Giống như một người phụ nữ và một người đàn ông đang trò chuyện với nhau, một người đến từ nhân gian, còn người kia đến từ Thiên đường”.

Khi âm nhạc chuyển sang một đoạn khác, Lưu Khôi cảm nhận được một bầu không khí hoàn toàn khác. Anh cho biết âm nhạc bước vào cảnh đại chiến giữa chính và tà. Phần này có tiết tấu đảo phách rất mạnh, trọng âm luôn rơi vào phách thứ hai, âm nhạc tràn đầy sức sống, đồng thời được thể hiện bằng lối viết hợp âm, tạo nên khí thế vô cùng hùng tráng. “Tôi cảm thấy quả thực có thể mô tả đây là cảnh khai chiến”, Lưu Khôi nói, “giống như cảnh chiến trường thời cổ xưa trong ‘Tam Quốc Diễn Nghĩa’”.

Tuy nhiên, cuộc đại chiến giữa chính và tà không phải là điểm kết thúc của câu chuyện. Tác phẩm kết thúc bằng một nốt nhạc ở âm vực rất cao. Theo cách hiểu của Lưu Khôi, đó là thế giới sau cuộc đại chiến.

Còn về Thần, anh cho rằng hình bóng của Thần dường như dần nhạt đi và biến mất vào thiên đường, nhưng điều đó không có nghĩa Thần không tồn tại, “Ngài vẫn luôn ở đó”.

Điều này cũng khiến anh suy ngẫm sâu hơn về ý nghĩa hàm chứa trong tác phẩm được chỉ định “Tiếng gọi của Thần”. Sau cùng, con người cần hòa bình. “Tác phẩm này được sáng tác trong thời kỳ đại chiến vẫn đang tiếp diễn, vì vậy tôi nghĩ có lẽ tác phẩm cũng truyền tải một thông điệp rất tốt đẹp”.

Tham gia cuộc thi, đón nhận thử thách

Mùa hè năm nay, Lưu Khôi tham gia một lễ hội nghệ thuật và gặp một thí sinh từng tham dự Cuộc thi Piano Quốc tế NTD. Hai nghệ sĩ thường xuyên theo dõi nhau trên Instagram, và nhờ đó anh thấy quảng cáo về Cuộc thi Piano Quốc tế NTD. Nhận thấy các tác phẩm dự thi phù hợp với mình, anh “rất muốn đến thử sức”.

Để chuẩn bị cho cuộc thi, Lưu Khôi dành rất nhiều thời gian luyện tập. Tuy nhiên, vì sống tại Boston, anh cũng gặp những hạn chế thực tế trong việc luyện đàn. “Vì tôi sống ở Boston nên phải đến trường mới có thể sử dụng phòng tập piano, trong khi thời gian mở cửa của các phòng tập tại trường có hạn. Đây cũng là một trong những thử thách khá lớn trong quá trình chuẩn bị cho cuộc thi”.

Sau khi dần thành thục với các tác phẩm dự thi của mình, khi bước lên sân khấu cuộc thi, Lưu Khôi cho biết: “Ngoài sự hồi hộp, một cảm giác khác là sự tận hưởng”.

“Mỗi lần có thể ngồi trước cây đàn piano và biểu diễn, tôi đều cảm thấy đó là một phước lành”, Lưu Khôi nói. “Thế giới âm nhạc cổ điển vô cùng rộng lớn, phạm vi vô cùng phong phú. Không hề hữu hạn như những gì người khác có thể nghĩ. Vì vậy, tôi cho rằng luôn có những điều để khám phá… và luôn có thể tìm thấy điều gì đó thực sự chạm đến trái tim mình”.

(Theo The Epoch Times)

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/304195