Tác giả: Đệ tử Đại Pháp

[ChanhKien.org]

Có ngàn vạn con đường biết chọn con đường nào đây? Trong biển người mênh mông, trên con đường nhân sinh không có tọa độ mà có thể chọn đúng đường thì thật là rất may mắn. Nếu trên con đường may mắn này mà không đi cho tốt thì điều đó thật đáng tiếc.

Đại Pháp đã tạo nên vạn sự vạn vật trong vũ trụ, bao gồm cả con người trong đó, trong thời kỳ mạt pháp hiện nay đúng là loạn thế sinh loạn tượng; nam trộm cắp, gái bán dâm, hưởng lạc trước mắt, người mà không còn đạo đức để ước thúc thì sẽ làm ra những việc không có giới hạn gì nữa. Đại Pháp là dòng suối trong lành và không ngừng lan rộng trong nhân thế vẩn đục này. Tất cả đệ tử Đại Pháp đều là một phân tử trong dòng suối trong lành đó, vậy thì việc tu của đệ tử Đại Pháp cũng là di động, cũng có thể nhìn thấy được, là chân tướng chân thực của Đại Pháp.

Sư phụ giảng:

“Thực ra nhiều đệ tử Đại Pháp khi giảng chân tướng nói: ‘bây giờ tôi đi giảng chân tướng’; cứ như thể là bây giờ đi giảng chân tướng còn lúc bình thường chư vị không giảng chân tướng. Việc cứu độ chúng sinh là quán xuyến trong tất cả mọi việc nơi cuộc sống chư vị hiện nay; nếu mọi người đều nhận thức [như vậy], nhận ra tính trọng yếu của nó, thì tôi nghĩ rằng, có thể cứu độ được nhiều chúng sinh hơn nữa” (Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta năm 2003).

Ở tầng thứ hiện tại tôi cảm ngộ được rằng, tu luyện đúng là không có việc gì nhỏ, có thể chỉ một cử chỉ bất nhã cũng sẽ ảnh hưởng đến việc chúng sinh được đắc cứu, có thể chỉ một câu nói vô ý sẽ khiến chúng sinh cảm thấy phiền chán từ đó mà gây ra sự chống đối với Đại Pháp. Tu luyện Đại Pháp là vị tha, một sinh mệnh vị tha sẽ coi việc chúng sinh được đắc cứu là ở vị trí số một; vì để thế nhân có thể nhìn thấy sự mỹ hảo của Đại Pháp, từ đó khơi dậy nguyện vọng hồi quy, vậy thì một đệ tử Đại Pháp tu được tốt sẽ rất chú ý đến lời nói và cử chỉ của mình.

Bản thân tôi ở phương diện này làm không được tốt, sai sót quá nhiều, mở miệng ra là nói năng rất tùy tiện mà hoàn toàn không cân nhắc đến cảm thụ của người khác; làm việc thì cẩu thả, không cẩn thận và cũng không có trách nhiệm. Người nhà thường xuyên chỉ điểm cho tôi về những phương diện mà tôi có thiếu sót, nhưng cái tôi vật chất vị tư này lại luôn cho rằng bản thân chẳng có khiếm khuyết nào lớn cả, chỉ là tính cách không cẩn thận cho lắm, hơi qua loa đại khái một chút thì cũng chẳng có gì cần sửa cả, cứ như thế mà mặc kệ luôn, mặc kệ cho những chấp trước đó; cũng giống như cỏ dại mọc um tùm mất kiểm soát, lan rộng khắp nơi, lớp lớp vây chặt lấy chân ngã, vì vậy mà phía mặt bản tính không cách nào có thể Chính Pháp.

Gần đây, tôi càng ngày càng cảm thấy những thói quen không tốt ấy đã ảnh hưởng đến hiệu quả cứu người, điều này khiến tôi không thể không tìm ở bản thân. Khi đối chiếu với Pháp thì mới thấy những thói xấu của mình thật sự rất nhiều. Có những thói xấu được nuôi dưỡng đến mức bản thân hoàn toàn không nhận thức ra được, nếu không có người nhà nhắc nhở và có những va chạm từ bên ngoài thì tôi rất khó để có thể phát hiện và cải biến nó, cho nên trong tu luyện khi gặp phải bất kể sự việc gì thì đều là do tâm của bản thân tạo ra. Khi gặp phải việc gì thì cần đối chiếu với Pháp và hướng nội tìm mới có thể nhìn ra chỗ thiếu sót của bản thân và mới có thể quy chính những chỗ thiếu sót đó.

Cùng đi một con đường như nhau, nhưng có người đang đi trên chính lộ, có người mặc dù là chọn chính lộ nhưng lại đi không chính, cũng chính là rời xa Pháp và đi lệch khỏi Pháp.

Tiền đề của việc đi trên con đường chính lộ là tín Pháp. Chỉ có tín Pháp thì mới có thể học Pháp được tốt, học Pháp tốt mới là bảo đảm cho việc đi chính lộ. Thoạt nhìn thì có vẻ như chỉ là một vấn đề đi đường đơn giản, nhưng kỳ thực đó là chủ thể của sinh mệnh đang đoái hiện thệ ước và thực hiện sứ mệnh của mình. Chủ thể tu được tốt thì những sinh mệnh đối ứng ở không gian khác sẽ được đắc cứu nhiều hơn.

Tân vũ trụ là vị tha, tiêu chuẩn để tiến nhập được vào tân vũ trụ là hoàn toàn vô tư. Muốn trở thành một sinh mệnh của tân vũ trụ thì cần phải đi cho chính con đường mà Sư phụ an bài, chiểu theo Pháp để làm và tu xuất một sinh mệnh hoàn toàn là vị tha.

Trên đây là một chút cảm ngộ tu luyện ở tầng thứ hiện tại của tôi, có chỗ nào không đúng mong đồng tu từ bi chỉ chính!

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/303321