Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

Một chút thể ngộ về việc tu bỏ “tình”

23-01-2026

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp

[ChanhKien.org]

Tôi nghe nói ở một địa khu có câu chuyện như thế này: Một vị đồng tu có người chồng không tu luyện nhưng lại hết sức ủng hộ cô học Đại Pháp, quan hệ vợ chồng của họ rất tốt. Thế nhưng có một lần, người chồng gặp tai nạn ngoài ý muốn tại đơn vị và qua đời. Kết quả là liên tục trong nhiều năm liền, cô ấy chìm đắm trong nỗi nhớ thương chồng, đến mức không còn muốn tu luyện nữa. Sau này, nhờ các đồng tu khác giao lưu trong một thời gian dài, cô ấy mới quay trở lại tu luyện.

Gần đây, tại chỗ chúng tôi cũng xuất hiện trường hợp con trai của đồng tu qua đời vì nghiệp bệnh, người mẹ vì quá thương nhớ con, bản thân cũng rơi vào trạng thái nghiệp bệnh.

Tôi nghĩ rằng, rất nhiều khi, là một người tu luyện mà xét thì chúng ta đều cần phải tìm nguyên nhân từ chính bản thân mình.

Sự hòa thuận, ân ái giữa vợ chồng, niềm vui sum họp gia đình, đều là những thứ thuộc về con người. Là người tu luyện tu trong người thường, có một số biểu hiện trong hôn nhân và gia đình, đây là điều bình thường. Quan trọng là trên bề mặt chúng ta phù hợp với trạng thái của người thường, nhưng chúng ta phải biết bản thân là một đệ tử Đại Pháp! Cần phải buông bỏ hết thảy danh, lợi, tình trong cõi người. Rất nhiều lúc, khi chúng ta hữu ý hay vô ý coi trọng tình cảm quá mức, chẳng phải đã cho tà ác cái cớ dùi vào sơ hở để can nhiễu hay sao? Tu luyện là cực kỳ nghiêm túc.

Sư phụ đã nghiêm túc căn dặn chúng ta trong “Giảng Pháp tại Pháp hội Châu Âu” rằng:

“Hôm nay chư vị đang đối diện với cái chết, không kể là bất kể loại hình thức tử vong nào, chư vị đối diện với cái chết chư vị chẳng mảy may sợ hãi, chư vị căn bản không để ý. ‘Có lẽ sau khi mình chết mình sẽ đến thiên quốc’, vậy thì chuyện tử vong thực sự cũng sẽ không có nữa. Quan trọng là nhìn nhân tâm, tu luyện Đại Pháp của chúng ta chính là trực chỉ nhân tâm, tu luyện chính là tu tâm của con người. Tâm của chư vị bất động, các biểu hiện khác đều là giả, hình thức là giả”.

Tôi cho rằng, bất kể ai trong tu luyện dẫu biểu hiện tốt đến đâu, chúng ta cũng không nên dùng nhân tâm để đối đãi với họ. Khi nhân tâm quá nặng thì rất dễ bị tà ác dùi vào sơ hở. Kỳ thực, đối với tu luyện cá nhân của chúng ta mà nói, Sư phụ yêu cầu chúng ta tu đến “vô lậu” (Tinh Tấn Yếu Chỉ). Mục đích tu luyện của chúng ta không phải là để đạt được điều gì tốt đẹp nơi nhân gian. Dù ở thế gian có thể có các loại hoàn cảnh tốt đẹp, nhưng chúng ta không tu vì những điều đó, chúng ta muốn thực sự trở về ngôi nhà vĩnh hằng của mình, đây mới là điều căn bản.

Vì vậy, trong quá trình tu luyện, chúng ta đừng để bị những biểu hiện bề ngoài mê hoặc đôi mắt trí huệ của mình, hãy thực sự xuất phát từ tâm thái chịu trách nhiệm với bản thân, để bước đi cho tốt con đường tu luyện và chứng thực Pháp.

Một chút thể ngộ nhỏ, xin chia sẻ để các đồng tu tham khảo.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/150523

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài