Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

Cảnh giác đối với sắc dục

03-12-2025

Tác giả: Trừng Tâm

[ChanhKien.org]

Trong giấc mộng, tôi thấy cha mình vẫn còn sống, mẹ tôi vội nói với tôi rằng cha tôi nói là ông đã nhận được lời điểm hóa: Tâm sắc dục chính là vấn đề mấu chốt của tôi và cha tôi, cần phải dứt khoát đoạn tuyệt chuyện vợ chồng, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Thế nhưng cha tôi lại không nghe theo lời cảnh cáo ấy, vẫn làm theo ý mình, tiếp tục sinh hoạt vợ chồng với mẹ tôi.

Giấc mộng này điểm hóa rất rõ ràng: Sắc dục là tử quan của người tu luyện. Tu luyện là con người muốn trở thành Thần, muốn lên trời. Nếu sắc dục không đoạn, thì lên trời là việc không có hy vọng.

Đối với chuyện vợ chồng, tôi nhiều lần tự cảnh tỉnh nhưng rồi lại tái phạm. Căn nguyên của nó chính là do không buông bỏ được tình cảm vợ chồng. Tôi sợ rằng nếu mình đoạn dục, chồng tôi sẽ sa vào dục vọng bất chính, đánh mất cơ duyên được đắc độ; nên tôi vẫn thuận theo mà không dám cắt đứt. Nhưng ở trong tình thì khó mà độ người. Phải tự độ mình trước, rồi mới có thể độ được người khác.

Sư phụ giảng:

“Chấp trước vào tình thân quyến, ắt sẽ vì thế mà luỵ, mà dày vò, mà ma, tơ vương tình cảm mà nhiễu cả một đời, tuổi đời qua đi, thì hối hận đã muộn rồi”. (Người tu cần tránh – Tinh tấn yếu chỉ)

“Tu tâm đoạn dục, minh huệ bất hoặc ấy là trách nhiệm của tự mình”. (Kiên định – Tinh tấn yếu chỉ)

Tôi ghi lại giấc mộng này để cảnh tỉnh bản thân và cảnh tỉnh mọi người. Từ nay trở đi, giới sắc đoạn dục, trân quý cơ duyên đắc Pháp.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/242053

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài