Tác giả: Đệ tử Đại Pháp ở hải ngoại
[ChanhKien.org]
Một ngày nọ, Sư phụ bỗng nhiên cho tôi hiểu được hàm nghĩa sâu xa ẩn chứa trong hai từ “suy nghĩ” và “lo lắng”.
Thì ra, “suy nghĩ” chính là bài kiểm tra đối với tư tưởng, là bài kiểm tra đối với từng ý niệm, từng suy nghĩ. Người vừa động niệm, đã là đang làm bài thi rồi. Nói cách khác, đời người chính là đang trong kỳ thi tu luyện, từng phút từng giây đều đang trả lời câu hỏi, đều đang bị kiểm tra. Còn lo lắng chính là nhân tâm bị thao túng, vô cùng khổ sở, thân bất do kỷ. Hai từ tưởng chừng bình thường này, kỳ thực lại ẩn chứa nội hàm tu luyện vô cùng sâu sắc.
Khi chúng ta gặp chuyện mà suy nghĩ, khởi niệm rồi hành động, chính là đang trả bài thi. Vào khoảnh khắc đó, Sư phụ và chư Thần đang nhìn chúng ta chọn lựa và hành động như thế nào. Là dùng nhân tâm hay là nhảy ra khỏi nhân tâm, có suy xét vấn đề dựa trên Pháp lý hay không. Nếu từng phút từng giây đều suy xét vấn đề dựa trên Pháp lý, vậy thì từng phút từng giây đều đang đề cao tầng thứ, đồng thời tiêu giảm nghiệp lực, nhanh như vậy đó. Bạn có tin không?
Từ “lo lắng”, nghĩ kỹ lại thì có chút đáng sợ. Tại sao người ta lại lo lắng? Là vì nhân tâm đã khởi tác dụng. Mà sâu hơn nữa, lo lắng, thực tế là đang bị thao túng. Sinh mệnh cao tầng an bài sự việc trong đời người, để đạt được mục đích cần phải lợi dụng chấp trước, tình cảm, dục vọng của con người để thao túng nhân tâm, khiến người ta chìm đắm trong phiền não, cảm xúc, tranh đấu và khổ sở không thể thoát ra. Con người giống như một con rối, nhưng lại tưởng rằng mình đang nắm giữ cuộc đời. Thật đáng buồn và đáng tiếc.
Chỉ có người tu luyện Đại Pháp, có Sư phụ đang quản, mới có thể thực sự nhìn thấu tất cả những điều này. Mới có thể biết rằng, đời người không có gì là ngẫu nhiên, mỗi một sự việc đều là khảo nghiệm, mỗi một niệm đầu đều đang được chấm điểm, đều được ghi chép lại. Sư phụ đang an bài cơ duyên, chúng ta thực sự phải nghiêm túc đối đãi với mỗi mâu thuẫn, mỗi suy nghĩ gặp phải trong tu luyện. Nếu không thể trân quý, không thể quản tốt từng tư từng niệm của mình, rất có thể sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ duyên, cản trở sự đề cao của bản thân, uổng phí vô số cơ hội khảo nghiệm để đề cao mà Sư phụ đã an bài.
Tu luyện cần phải thiết thực, từng chút một tu bỏ nhân tâm từ trong tư tưởng, hành vi, tâm niệm. Những mâu thuẫn xảy ra đột ngột, những sự việc bất thường, khi lay động tâm niệm của chúng ta, chỉ cần một niệm khởi lên, thực ra đã là đang làm bài thi rồi. Đừng để nhân tâm thao túng nữa, để rồi quên mất thân phận người tu luyện của mình, hết lần này đến lần khác đẩy bài thi ra xa, hoặc bị đánh rớt vô số lần mà vẫn không tự biết.
Suy nghĩ, chính là đang khảo nghiệm nhân tâm, lo lắng chính là bị nhân tâm thao túng, hãy mau chóng tu bỏ từng tư từng niệm đó, bước ra khỏi con người để bước về phía Thần thôi.