[ChanhKien.org]

Trở về sau sứ mệnh “Artemis II”, một phi hành gia NASA – vốn là người theo chủ nghĩa vô thần – đã lập tức yêu cầu được gặp mục sư theo quân ngay khi vừa hạ cánh. Khoảnh khắc vừa nhìn thấy cây thập tự giá trên cổ áo vị mục sư, người đàn ông ấy đã không kìm được mà rơi lệ. Câu chuyện về quá trình thay đổi nhận thức đầy kinh ngạc sau chuyến du hành đang trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của dư luận.

Ngày 16/4 vừa qua, tại buổi họp báo chia sẻ cảm nhận về chuyến bay quanh Mặt Trăng, chỉ huy Reid Wiseman đã kể lại một tình tiết nhỏ xảy ra sau khi hạ cánh.

Chỉ huy Wiseman hồi tưởng lại, ngay khoảnh khắc con tàu đáp xuống và phi hành đoàn trở về chiến hạm của hải quân, yêu cầu đầu tiên của ông là được gặp vị mục sư theo quân đang có mặt trên tàu.

“Tôi không phải là người có đức tin, nhưng trong thâm tâm mình, tôi tin rằng không một phương thức nào có thể giải thích được những cảm xúc choáng ngợp mà chúng tôi đã trải qua giữa không gian mênh mông ấy”, chỉ huy Wiseman nói.

Chỉ huy Wiseman chia sẻ rằng trước đây anh chưa từng gặp vị mục sư này, nhưng ngay khoảnh khắc mục sư bước qua cánh cửa, chỉ vừa chạm mắt vào cây thập tự giá trên cổ áo ông ấy, Wiseman đã không kìm được nước mắt. Một phi hành gia khác là Victor Glover cũng chia sẻ thêm rằng, cảm xúc của anh khi gặp mục sư hoàn toàn giống hệt như cảm xúc của Wiseman; điểm khác biệt duy nhất là bản thân anh vốn đã có đức tin từ trước.

Tận mắt chứng kiến những cảnh tượng kỳ vĩ giữa thinh không khiến ngay cả những phi hành gia – vốn trưởng thành từ môi trường đào tạo khoa học khắt khe cũng phải cảm thán rằng, hiểu biết của nhân loại về vũ trụ bao la vẫn còn quá nhiều những điều chưa biết.

Chỉ huy Wiseman kể rằng khi tàu vũ trụ bay quanh Mặt Trăng, Mặt Trời hoàn toàn bị Mặt Trăng che khuất. Đúng khoảnh khắc đó, cả 4 phi hành gia đều cảm thấy vô cùng chấn động. Anh quay sang đồng đội Victor và nói: “Tôi cảm thấy mức độ phát triển của nhân loại vẫn chưa đủ để thấu hiểu tất cả những gì đang diễn ra trước mắt. Mọi thứ quá đỗi kinh ngạc”.

Cũng tại buổi họp báo, phi hành gia người Canada Jeremy Hansen cũng kể rằng qua ô cửa sổ tàu Orion anh đã được chiêm ngưỡng sự tĩnh lặng và sâu thẳm đến tận cùng của dải Ngân Hà. Chính vào khoảnh khắc ấy, anh cảm nhận một cách sâu sắc sự mong manh và bé nhỏ của nhân loại.

Bức ảnh Dải Ngân Hà do phi hành gia Artemis II chụp. Trái Đất nằm trên một nhánh xoắn của Dải Ngân Hà, ở vị trí cách trung tâm khoảng một nửa bán kính. Dải Ngân Hà có đường kính vượt quá 100.000 năm ánh sáng. (Ảnh: NASA)

Trở về sau hành trình lịch sử, các phi hành gia liên tục thực hiện các đợt kiểm tra sức khỏe, đo đạc thông số và báo cáo khoa học, vẫn chưa có khoảng lặng để thực sự “thẩm thấu” và suy ngẫm về trải nghiệm siêu phàm giữa không gian bao la. Dẫu vậy, Wiseman cho biết hành trình đi vào vũ trụ mênh mông đã khiến anh thay đổi. Về phía Glover, anh nói sẽ sớm trải lòng nhiều hơn về những cảm xúc đặc biệt này trong tương lai.

Trong lịch sử, cũng từng có một phi hành gia khác thay đổi nhận thức về vũ trụ sau trải nghiệm sâu sắc được đặt chân lên Mặt Trăng.

Edgar Dean Mitchell là phi hành gia của tàu Apollo 14, ông đặt chân lên Mặt Trăng vào năm 1971 và là người thứ 6 trên thế giới đi bộ trên đó. Khi bay trong không gian và ngắm nhìn Trái Đất trôi lơ lửng giữa vũ trụ bao la, ông đã cảm nhận mãnh liệt rằng toàn bộ vũ trụ được kết nối chặt chẽ với nhau. Sau khi nghỉ hưu tại NASA, ông đã dành cả đời mình để nghiên cứu về “ý thức” và các hiện tượng siêu nhiên.

Trong những năm tháng cuối đời, ông Mitchell khẳng định rằng cách nhân loại hình dung về vũ trụ không nên chỉ bó hẹp trong phạm vi vật chất và năng lượng của vật lý Newton, mà cần phải dung nạp cả “ý thức”, bởi nó cũng là một trong những đặc tính cơ bản của vũ trụ này.

Ông còn đề xuất: “Suốt hàng thế kỷ, khoa học và tôn giáo luôn đứng ở hai trạng thái đối lập. Thế nhưng giờ đây, chúng ta đang tìm cách đưa cả hai mảnh ghép của thực tế — tồn tại vật chất và trí tuệ (ý thức) — vào cùng một khung hiểu biết. Thân và tâm, hay nói cách khác là vật chất và ý thức, đều cùng thuộc về một bản thể của thực tại mà thôi”.

(Theo NTD)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/302197