Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

Tu luyện tùy bút: Vượt quan “tình”

08-12-2025

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp

[ChanhKien.org]

Những ngày đó, khi biết được rằng chồng mình trong suốt hơn 20 năm hôn nhân, vẫn cứ luôn ngoại tình, trai gái lăng nhăng với đủ loại hành vi, tôi đã hoàn toàn sụp đổ.

Tôi đã xin nghỉ phép năm, nằm bất lực trên giường, lần lượt suy nghĩ lại những hành vi đáng ngờ của anh ấy trong những năm qua, vô số lần trong đầu tưởng tượng cảnh anh ấy ở bên người phụ nữ khác, đau đớn đến mức không muốn sống, ăn không nổi, nuốt không nổi, ngủ không được. Lúc này tôi mới hiểu vì sao có người sau khi biết bạn đời ngoại tình, vì quá đau khổ dẫn đến trầm uất mà chết, hoặc chọn cách tự sát, đó thật sự là một nỗi khổ không lời nào diễn tả được.

Tôi vào lúc đó, chỉ có khi nghe ghi âm các bài giảng Pháp của Sư phụ mới có thể miễn cưỡng ngủ được (đây là hành vi bất kính với Sư phụ, về sau tôi đã quy chính lại), nhưng rồi lại thường giật mình tỉnh dậy khi nghe đến đoạn Sư phụ giảng Pháp nói đến việc buông bỏ tình, trong đêm khuya, giọng Sư phụ vừa từ bi lại vừa nghiêm túc. Tôi đau đớn khóc nức nở, cầu xin Sư phụ hãy giúp con. Khi ấy tôi thật sự nghĩ rằng mình không thể nào vượt qua được.

Thời gian đó, tôi cảm thấy tinh thần mình sắp xuất hiện vấn đề, tâm trạng lo âu, căng thẳng, buồn khổ. Hễ có cơ hội là tôi lại cố gắng tìm kiếm chứng cứ trong điện thoại của anh ấy. Nhưng tôi biết, làm sao có thể tìm được, hiện giờ có nhiều phần mềm mạng xã hội như vậy, chỉ cần xóa đi là không thể khôi phục. Tôi còn nhớ có lần, khi vừa cầm điện thoại của anh ấy lên để tìm, vừa mở ra liền xuất hiện một video, nội dung trong đó đến giờ tôi vẫn nhớ rõ ràng: “Có một người phụ nữ quỳ trước Phật mà khóc: ‘Kính thưa Phật, chồng con không chỉ không đưa tiền sinh hoạt, mà còn qua lại với người phụ nữ khác, vì sao vậy ạ?’ Phật nói: ‘Đó là vì trước đây, chính con cũng từng đối xử với anh ta như vậy’”. Tôi biết đó là Sư phụ từ bi điểm hóa cho tôi, nhưng lúc ấy tôi đã chìm quá sâu trong đó, hoàn toàn không tự thoát ra được.

Sư tôn giảng trong Chuyển Pháp Luân rằng:

“Cần làm cho chư vị vứt bỏ những tâm nào mà chưa vứt bỏ được ở nơi người thường. Tất cả các tâm chấp trước, miễn là chư vị có, thì cần phải vứt bỏ tại các chủng hoàn cảnh [khác nhau]. [Sẽ] làm cho chư vị trượt ngã, từ đó mà ngộ Đạo; tu luyện là như thế”.

Tôi hiểu rằng, đây là tâm chấp trước của tôi, do đó phải buông bỏ, khổ cũng phải buông, đau cũng phải buông.

Thông qua học Pháp, thông qua đọc các bài chia sẻ của đồng tu trên các trang Đại Pháp, tôi ngộ ra rằng nếu muốn tiếp tục tu luyện thì nhất định phải buông bỏ cái tình đối với chồng. Sở dĩ tôi mang nặng tình như vậy là vì trong quan niệm, tôi coi tình yêu nam nữ là một bộ phận tất yếu và không thể thiếu trong đời người, cho rằng không có tình yêu nam nữ thì đời người sẽ không hoàn mỹ. Tôi chấp trước vào việc phải có được sự thủy chung và ấm áp giữa nam và nữ. Kỳ thực, đây cũng là quan niệm biến dị của con người hiện đại. Người xưa có cái nhìn thuần chính về hôn nhân gia đình, cái tình của nam nữ không được đề cao, cũng không trở thành yếu tố chủ đạo. Sự kết hợp giữa nam và nữ hoặc là để báo ân, hoặc là để trả nợ. Còn nói về tình, cũng là mình tự đa tình mà thôi.

Về sau sự việc này cũng tái diễn lại nhiều lần, nhưng sau khi suy xét lý tính và thật sự buông bỏ được tình, thì nhìn người từng khiến mình thần hồn điên đảo ấy có làm gì thì cũng không còn lay động nổi tâm tôi nữa.

Có người từng nói: “Sau khi cơn bão đi qua, bạn sẽ không nhớ mình đã sống sót bằng cách nào, nhưng có một điều chắc chắn, khi bạn bước ra khỏi cơn bão ấy, bạn sớm đã không còn là con người trước kia nữa”. Trong khoảng thời gian đó, chỉ có Sư tôn biết trong sự giằng xé liên tục ấy, tôi đã giấu bao nhiêu nỗi buồn và sự yếu đuối lại trong lòng. Chính là Sư tôn và Đại Pháp giúp tôi vượt qua tất cả đau khổ. Khi ngoảnh lại, thuyền nhẹ đã xuôi dòng. Những giọt lệ từng nuốt xuống lúc ấy, giờ đã hóa thành bộ áo giáp trên thân. Là Đại Pháp, là lực lượng của Sư tôn giúp tôi buông bỏ chấp trước và có được một đời sống mới.

Đệ tử khấu đầu cảm tạ Sư tôn! Kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/292515

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài