Trang chủ Right arrow Văn hóa Right arrow Văn hóa truyền thống

Sống chết do trời định

09-11-2025

Tác giả: Đại Nguyên

[ChanhKien.org]

Trong các câu chuyện thần thoại, Diêm Vương thường nói một câu: “Diêm Vương đã định ngươi chết lúc canh ba, thì ngươi tuyệt đối không thể sống đến canh năm”. Chính là nói tuổi thọ của con người vốn do trời định, chứ không phải bản thân có thể quyết định được.

Trong sách cổ “U Minh Lục” có ghi chép một câu chuyện ngắn như sau: Thuở còn hàn vi, Trần Phồn có lần ra ngoài và ngủ nhờ nhà của Hoàng Thân. Đêm hôm đó, vợ của Hoàng Thân sinh con, nhưng Trần Phồn không hề hay biết. Nửa đêm, ông chợt nghe thấy có tiếng gõ cửa. Một hồi lâu mới nghe một người trong nhà nói: “Trong nhà có người, đừng đi cửa trước, mà hãy đi vào bằng cửa sau”. Một lát sau, người gõ cửa ấy quay lại. Người trong nhà hỏi: “Ngươi nhìn thấy đứa trẻ nào không? Tên gì? Sống đến bao nhiêu tuổi?” Người ngoài cửa đáp: “Là một bé trai, tên A Nô, sống đến năm mười lăm tuổi”. Người trong nhà lại hỏi: “Cậu ấy chết như thế nào?” Người kia đáp: “Giúp người ta lợp nhà bị rơi xuống mà chết”.

Nghe vậy, Trần Phồn cảm thấy vô cùng khó tin. Mười lăm năm sau, khi ông làm Thái thú Dự Chương, bèn sai quan lại đến điều tra tung tích đứa trẻ tên A Nô. Người nhà nói: “Đứa bé tên A Nô ấy giúp chủ lợp nhà, ngã từ xà ngang xuống mà chết”.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/264918

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài