Tác giả: Liên Kiều
[ChanhKien.org]
Tôi bắt đầu học thuộc Pháp vào tháng một, cách tôi học thuộc Pháp là như thế này: Tôi cùng một đồng tu gọi điện thoại để học thuộc, một đoạn Pháp tôi đọc một lượt, rồi cô ấy đọc lại một lượt. Đọc từng lượt từng lượt như thế về cơ bản là có thể học thuộc được, nhưng vẫn thường mắc một số lỗi nhỏ, lúc đó tôi và đồng tu sẽ sửa lỗi cho nhau đến khi chúng tôi đều có thể thuộc được thì thôi.
Lúc tôi học thuộc Pháp thường hay xuất hiện lỗi, ví dụ như bỏ sót từ hoặc là không nhớ ra câu tiếp theo là gì, lúc đó thật sự rất khó khăn, nhưng rất may là chúng tôi cần mẫn ôn đi ôn lại, mỗi ngày, trước khi học đoạn tiếp theo chúng tôi đều ôn lại đoạn trước đó. Lúc đầu học thuộc được ít nên mỗi ngày chỉ có thể ôn lại những đoạn đã học thuộc, sau này học thuộc được nhiều đoạn hơn thì mỗi ngày đều ôn lại tất cả đoạn đã học trong một mục nhỏ, thậm chí có lúc phải dùng hơn một giờ đồng hồ để ôn lại. Nhưng tôi chưa từng nghĩ đến việc bỏ cuộc hoặc đưa ra bất kể một lý do nào để từ bỏ, ví dụ như quá bận rộn hoặc có quá nhiều việc vặt vãnh khác phải làm v.v…Tôi ngộ được rằng, việc nhẩm thuộc Pháp từng lượt từng lượt chính là đang học Pháp từng lượt từng lượt, chỉ như thế mới có thể thể hội được sức mạnh của Pháp.
Trong bất tri bất giác, Sư phụ đã khai mở trí huệ cho chúng tôi. Từ việc mỗi ngày khó khăn học thuộc được một đoạn, hai đoạn đến một trang, còn đến bây giờ thì đã học thuộc cả hai đoạn Pháp rất dễ dàng. Trong khoảng thời gian này, tôi có thu hoạch rất lớn. Lúc tôi ôn lại một mục rất dài, khi toàn thân và tâm tôi đều đắm chìm vào trong việc học thuộc Pháp, trong đầu tôi không có gì ngoài Pháp thì xuất hiện những điều như Sư phụ giảng:
“Còn một trạng thái nữa: ngồi tới ngồi lui phát hiện chân [biến] mất, không biết rõ chân đã đi đâu mất, thân thể cũng [biến] mất, cánh tay cũng [biến] mất, bàn tay cũng [biến] mất, chỉ còn mỗi cái đầu não.” (Bài giảng thứ tám - Chuyển Pháp Luân)
Tôi cảm giác được bản thân hòa tan trong Pháp, là một lạp tử của Pháp, chỉ có một chút ý niệm học thuộc Pháp ở đó mà thôi.
Hôm qua tôi đã giao lưu với một đồng tu nhiều tuổi cũng đang học thuộc Pháp, tôi phát hiện bà ấy có một quan niệm: Chính là cho rằng tuổi tác cao rồi sẽ không thể học thuộc Pháp nhanh như những người trẻ tuổi và cũng cho đó là điều đương nhiên. Các đồng tu à! Nếu chúng ta mang theo quan niệm để học thuộc Pháp, vậy chẳng phải tự đặt định cho bản thân ở nơi đó sao? Sư phụ từng giảng Pháp về tướng do tâm sinh:
“Chư vị càng coi cái khó đó là lớn, thì việc càng khó làm, ‘tướng do tâm sinh’, vậy thì việc đó càng phiền phức hơn. ‘Tướng do tâm sinh’ còn có tầng ý nghĩa này, là vì chư vị đặt nó lên cao, đã coi tự mình thành nhỏ”. (Giảng Pháp tại các nơi X - Giảng Pháp tại hội nghị Đại Kỷ Nguyên)
Tôi ngộ được rằng nếu bản thân đặt định một ngày chỉ có thể học thuộc một đoạn, thậm chí là nửa đoạn; hoặc là luôn cho rằng học thuộc Pháp là cả một công trình lớn, rất khó. Trong lòng có một chút trở ngại, do cái “tâm” ngại khó sinh ra việc khó học thuộc, nhớ không nổi, dẫn đến “tướng” quên rất nhanh, vậy thì việc học thuộc thật sự rất khó.
Trong quá trình học thuộc Pháp, có một ngày đồng tu học thuộc Pháp cùng tôi đã nhìn thấy một bài giao lưu trên trang Minh Huệ Net có tiêu đề: “Lợi ích của việc học thuộc Pháp cùng các đồng tu”. Vị đồng tu trong bài viết nói rằng, sau khi học thuộc Pháp được một quãng thời gian, giờ đây sau ba, bốn lần đọc, đồng tu đã có thể đọc thuộc lòng một đoạn Pháp mà không mắc lỗi, chúng tôi đều cảm thấy rất thần kỳ và cũng muốn thử. Vì vậy một đoạn Pháp tôi và đồng tu phân ra đọc bốn lần, đến khi đọc lần thứ năm, tôi thật sự đã có thể học thuộc lòng, Sư phụ đã khai mở trí huệ cho chúng tôi. Do cái “tâm” không ngại khó, sinh ra “tướng” đọc đến lần thứ tư là có thể học thuộc.
Sư phụ giảng:
“Những Pháp thân của tôi điều gì cũng biết; chư vị nghĩ gì họ đều biết; điều gì họ cũng có thể làm được. Chư vị không tu luyện thì họ không quản chư vị; [còn nếu] chư vị tu luyện thì [họ] sẽ giúp đến cùng”. (Bài giảng thứ tư - Chuyển Pháp Luân)
Chỉ cần có tâm kiên định học thuộc Pháp, Sư phụ nhất định sẽ giúp bạn khai mở trí huệ. Cảm tạ Sư phụ khai thị, cảm ơn các đồng tu!
Trên đây là một chút thể ngộ, viết ra để cùng chia sẻ với các đồng tu.