Thắp sáng ngọn đèn tâm (30): Kẻ tiểu nhân
Tác giả: Mai Vũ
[ChanhKien.org]
Thông thường, con người ta vẫn luôn biết tôn trọng lẫn nhau, nhưng trên thế giới này vẫn tồn tại một số người không hiểu cái đạo lý làm người cơ bản này. Khi bạn đối xử tốt với họ, họ nghĩ bạn sợ họ; khi bạn nhẫn nhịn họ, họ cho rằng bạn yếu đuối dễ bắt nạt; khi bạn vượt trội hơn họ về mọi mặt, họ cúi đầu ngoan ngoãn nghe theo; khi bạn gặp khó khăn, họ trở nên hống hách; khi họ cần giúp đỡ, họ có thể nói những lời ngọt ngào; nhưng khi bạn cần họ giúp đỡ, họ lại giả vờ câm điếc làm thinh, không thêm dầu vào lửa, đâm sau lưng bạn đã là may mắn cho bạn lắm rồi.
Theo tiêu chuẩn đạo đức truyền thống, những người như vậy được gọi là kẻ tiểu nhân. Kẻ tiểu nhân được gọi là “tiểu” không chỉ vì lòng dạ hẹp hòi, tầm nhìn hạn hẹp, mà còn vì đạo đức thấp kém, khiến người khác khinh thường, nên thường hay có các cách gọi như “kẻ tiểu nhân đê tiện”, “kẻ tiểu nhân đố kỵ”, “kẻ tiểu nhân vong ân bội nghĩa”, “kẻ tiểu nhân thấy lợi quên nghĩa”.
Kẻ tiểu nhân ích kỷ, lấy lợi ích cá nhân làm mục tiêu cuối cùng của cuộc đời, vì vậy, dù ở đâu, lợi ích cá nhân, bảo vệ bản thân luôn là ưu tiên hàng đầu với họ. Kẻ tiểu nhân hay đố kỵ, thấy người khác xuất sắc hơn mình, lòng đố kỵ liền bùng lên. Kẻ tiểu nhân thường mang nhiều thù hận, luôn nghĩ mình thiệt thòi, luôn nghĩ người khác lừa mình, logic của họ là: “Không chiếm được lợi thì là thiệt thòi”. Kẻ tiểu nhân mắc chứng nhớ dai lệch lạc, khắc ghi điều xấu của người khác trong lòng, nhưng lại quên ân tình của người khác đầu tiên. Kẻ tiểu nhân khó thỏa mãn, nếu bạn muốn làm họ hài lòng e rằng không dễ, ham muốn của họ không có điểm dừng, bạn đối tốt với họ, họ sẽ được đằng chân lân đằng đầu…
Tuy nhiên, trên thế giới này, người chịu thiệt thòi nhất lại là những kẻ tiểu nhân luôn sợ thiệt thòi. Vì họ ngày ngày suy nghĩ xem làm thế nào để không thiệt thòi, nên ăn không ngon, ngủ không yên, tổn hại sức khỏe bản thân, đó là thiệt thòi lớn nhất; lại vì tầm nhìn hạn hẹp, chỉ thấy lợi ích trước mắt, không nghĩ đến lâu dài, nên dù bạn đưa bảo vật vô giá trước mặt họ, họ cũng chưa chắc đã nhận ra, đó là thiệt thòi thứ hai. Kẻ tiểu nhân vì lợi ích cá nhân, hoặc lấy thứ không thuộc về mình, hoặc phỉ báng, vu khống, chửi rủa người khác, đều sẽ tạo nghiệp xấu, nghiệp này nếu không trả hết trong đời này, sẽ trả ở kiếp sau, đó là thiệt thòi thứ ba. Vì vậy, người ngu ngốc nhất trên thế giới chính là kẻ tiểu nhân tự cho mình là thông minh nhất.
Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/47975