Ôn lại bài Kinh văn “Nói về Pháp”, phá trừ giả tướng nghiệp bệnh



Tác giả: Đệ tử Đại Pháp hải ngoại

[ChanhKien.org]

Bảy năm trước, khuôn mặt của tôi xuất hiện trạng thái bất thường, biểu hiện có phần giống như chứng liệt mặt ở người thường, dù chưa quá nghiêm trọng đến thế, nhưng triệu chứng cứ lặp đi lặp lại, kéo dài rất lâu mà chẳng khỏi. Trong thời gian đó, tôi không ngừng hướng nội tìm nguyên nhân, tu bỏ nhân tâm, phát chính niệm. Tôi cũng đọc các bài chia sẻ của đồng tu, hy vọng có thể tìm được gợi ý từ trong đó. Hầu như tôi đã thử mọi cách nhưng dường như vẫn không chạm tới được nguyên nhân của vấn đề. Tôi không biết giả tướng nghiệp bệnh này là gì, tại sao nó lại ngoan cố đến vậy? Khi không còn cách nào khác, tôi đành chịu đựng sự dày vò này suốt nhiều năm trời.

Thực ra, Sư phụ đã nhiều lần điểm hóa, khiến tôi nghĩ đến bài Kinh văn “Nói về Pháp” trong “Tinh tấn yếu chỉ” nhưng không hiểu vì sao mà tôi cứ mãi không đọc. Vào một buổi sáng lúc đang luyện tĩnh công, trong đầu tôi chợt hiện lên hai chữ “道法” (“Đạo Pháp” – “Nói về Pháp”), tôi liền tìm đọc lại bài Kinh văn này ngay lập tức. Sau khi đọc đi đọc lại vài lần, tôi bỗng nhiên giật mình tỉnh ngộ, hóa ra mọi chuyện là như vậy!

Sư phụ giảng:

“Lâu nay những chúng sinh trong Đại Pháp, đặc biệt là đệ tử vẫn một mực tồn tại một loại hiểu sai ở các tầng thứ khác nhau đối với Pháp về phương diện đề cao tâm tính. Mỗi khi ma nạn tới, không dùng phía bản tính để nhận thức, mà hoàn toàn dùng phía con người để lý giải, như vậy tà ma sẽ lợi dụng điểm ấy để can nhiễu và phá hoại mãi không thôi, khiến học viên lâm trong ma nạn một thời gian lâu. Kỳ thực ấy là do sự nhận thức không đầy đủ về Pháp của phía con người dẫn đến như thế, vì phía con người mà ức chế phía Thần của chư vị, cũng chính là ức chế bộ phận đã tu thành của chư vị, cản trở họ Chính Pháp” (trích Kinh văn “Nói về Pháp, Tinh tấn yếu chỉ).

Trong Kinh văn này, Sư phụ cũng giảng:

“Vì con người mà nuôi dưỡng tà ma, khiến nó dùi vào sơ hở của Pháp. Đã làm đệ tử, khi ma nạn đến, nếu thật sự đạt được thản nhiên bất động hoặc có thể đặt tâm cho phù hợp với các yêu cầu khác nhau của các tầng thứ khác nhau đối với chư vị, thì đủ để vượt quan rồi. Còn nếu cứ mãi không thôi, nếu không phải tâm tính hoặc hành vi có tồn tại vấn đề nào khác, thì nhất định là những ma tà ác đang dùi vào sơ hở mà chư vị đang nuông chiều. Người tu luyện dù sao cũng không phải là người thường, phía bản tính lẽ nào không Chính Pháp?”

Nhớ lại buổi sáng hôm xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh, mặc dù tâm thái của tôi lúc ấy khá ổn định nhưng trong tư tưởng lại xen lẫn một suy nghĩ không chính: “Ôi nó thật sự đến rồi, nhưng mình không sợ!” Vốn là trước khi tu luyện, đã có một thầy bói từng phán rằng vào năm nào đó cơ thể tôi sẽ bị như thế như thế. Lời nói đó đã để lại ấn tượng rất sâu trong tôi. Sau khi tu luyện, tuy biết rằng vận mệnh đã thay đổi rồi, những điều ấy đã không còn tồn tại nữa, nhưng chút ký ức về lời của thầy bói vẫn còn lờ mờ trong tâm, tôi cũng không chú ý thanh trừ nó. Chính vì vậy, tà ma đã dùi vào sơ hở này, tạo ra giả tướng để đánh lừa tôi.

Khi đào sâu hơn, tôi phát hiện ra bản thân vẫn chưa đủ tín Sư tín Pháp, chưa lý giải được sâu sắc về Pháp lý bất nhị pháp môn, và trong tiềm ý thức, những thứ của tiểu đạo vẫn chưa được thanh trừ đến kiền tịnh. Thông qua lần vượt quan này, tôi rút ra được những thể ngộ sau:

1. Mỗi người có con đường tu luyện khác nhau, nên hình thức vượt quan cũng không giống nhau. Kinh nghiệm của người khác chỉ có thể dùng để tham khảo, không thể rập khuôn áp dụng.

2. Nếu gặp phải can nhiễu trong thời gian dài thì chắc chắn đó là tà ma đang dùi vào sơ hở, chứ không hẳn là bản thân thực sự có vấn đề gì lớn. Tuyệt đối không được thừa nhận nó, mà phải đứng ở góc độ của Thần để nghiêm túc Chính Pháp.

3. Khi ma nạn đến, niệm đầu tiên phải là Thần niệm (niệm của Thần), chính niệm mạnh như xẻ núi. Tất nhiên không phải lúc nào cũng thấy được hiệu quả tức thì, nhưng niệm ấy phải định ra ở mức ấy. Nếu như hướng nội tìm một cách hời hợt không đủ chính niệm, hướng nội theo kiểu dây dưa, cố gắng thanh trừ cái này, cái kia thì rất dễ rơi vào bẫy của tà ác. Tà ma sẽ liên tục thay đổi chiêu thức và tạo cho bạn cảm giác sai, để bạn hướng nội tìm cái này tìm cái kia, nhưng tìm mãi vẫn không đúng, cuối cùng trở nên bất lực không biết phải làm sao, và rồi dần đánh mất chính niệm, đây là một chiêu rất nham hiểm.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/285191



Ngày đăng: 16-02-2025

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.