Trang chủTiên triChuyện tu luyệnNghệ thuậtDiễn đàn  
  English中文한국어Pусский  
Tìm kiếm
Chuyên mục
Nghệ thuật Thần Vận
Ca Vũ Nhạc - Truyền Thống - Ngoạn Mục

Liên kết

Cuộc thi Vũ múa hứa hẹn một tương lai sáng lạng cho Vũ Múa Trung Hoa

Chelsea Cai biểu diễn điệu múa “Tiên Nữ”

Biểu diển của vũ công nữ trẻ: Chelsea Cai biểu diễn điệu múa “Tiên Nữ”

Theo báo Đại Kỹ Nguyên đưa tin, Cuộc thi vũ múa cổ điển Trung Hoa toàn thế giới lần thứ hai được tổ chức bởi đài truyền hình New Tang Dynasty (Tân Đường Nhân) tại Town Hall Foundation nằm tại số 43rd West đường Manhattan,đạt kết quả thành công mĩ mản. Lễ phát thưởng tổ chức ngay sau đó tại Hammerstein Ballroom ở Trung Tâm Manhattan, Tiếp theo ngay sau đó là biểu diển của đoàn vũ thần vận, thuột đoàn vũ trung quốc cổ diển.

The dance competition concludes with the grand prize presentations at the awards ceremony.

Sau ba ngày cuộc thi sôi nỗi, 30 vũ công được vào vòng chung kết với tài nghệ điêu luyện và nhịp điệu trong sáng đã diễn tả rất nhiều đặc điểm khác nhau, như kỹ năng nhào lộn diễn tả tính ngây thơ hoạt bát.

“Con Rồng nhỏ” của Alison Chen, “Em bé tốt” của Angelia Wang, và “Chú tiểu nhỏ” của Chin Cheng Chen mỗi điệu đều sáng chói rung động lòng người. William Li đóng vai Anh Hùng Nhạt Phi trong lịch sử, dùng sự chuyển động của vũ điệu để diễn tả. Đồng thời Bojian Li biểu diễn điệu “Azolla” rất ngoạn mục. Còn Rocky Liao biểu diễn “Jing Ke” và Brian Nieh trong màn “ Su Wu Longs for Returning” mỗi tiết mục diễn tả những mâu thuẫn tình cảm khác nhau. Xét về uyển chuyển, Lily Wang biểu diễn trong tiếc mục “Thiếu Nữ xinh đẹp trong một vườn tre”; Jennifer Su với “Tiếng thì thầm của Hoa”, và Regina Dong trong “Nhịp điệu Mùa Xuân” tất cả đều là những mục biễu diễn thật sự làm say mê lòng người.

Những người thắng giải:

Đội thiếu nữ


Giải nhất: Chelsea Cai
Giải nhì: Alison Chen
Giải ba: Cindy Liu, Anglelia Wang
Giải đặc biệt: Xiya Li, Miranda Zhou-Galati, Serena Liang, Lily Wang


Đội Nam thiếu niên Giải nhất Bojian Li

Đội Nam thiếu niên
Giải nhất: Bojian Li
Giải nhì: Junchen Chen
Giải ba: Rocky Liao, Tony Xue
Giải đặc biệt: Po-Hung Lin, Gary Liu, Xin Liu, William Li

Đội Nữ trưởng thành


Jennifer Su biểu diễn “Tếng thì thầm của Hoa”

Giải nhất: Không có
Giải nhì: Jennifer Su
Giải ba: Ting-Jie Huang, Yingzi
Giải đặc biệt: Madeline Lobjois, Sharon Gao, Wendy Su, Regina Dong

Đội Nam trưởng thành:


Giải nhất: Tim Wu
Giải nhì: Jason Shi
Giải ba: Leon Zhao, Steven Wang
Giải đặc biệt: Brian Niel, Seongho Cha, Arnold Yu

Để thế giới biết rõ thật sự vũ múa cổ điển của Trung Quốc

Một cựu vũ công xuất sắc về vũ múa cổ điển và cũng là một người trong ban giám khảo, Bà Guo Xiu cho rằng các vũ công đạt giải thưởng thật sự là những nhân tài về nghệ thuật vũ múa, ngôn từ và diễn xuất sâu đậm về nguyên lý làm người. Lối trình diễn rất tao nhã và họ đã thành công rực rỡ trong việc trưng bày cho thế giới biết vũ múa cổ điển Trung Hoa thật trong sáng.

Guo nói: “ Vũ múa cổ điển của TQ có lịch sử xa xưa, cả trong và ngoài nước chưa hiểu được ảnh hưởng rộng lớn của nó đối với thế giới vũ múa. Những câu hỏi như: Cái gì là dùng hành động để diễn tả thay cho ngôn ngữ và kỹ thuật sử dụng? Nó có phải là một dạng điễn hình cho kịch nghệ không? Những kỹ năng này có phải thuộc về võ thuật không? Bây giờ những vũ công chuyên nghiệp này đem đến cho chúng ta trực giác, nhận thức về vũ múa TQ và những gì mọi người xem là thật sự vũ múa của TQ. Đó là một cổ vũ quang trọng cho sự bắt đầu.”

Ting-Jie Huang, người được vào vòng chung kết của đội múa nữ trưởng thành, tin rằng những vũ công tham dự cuộc thi này có tiêu chuẩn rất cao, dùng cử động thay cho lời nói và những kỹ năng diễn tả cảm xúc đã phơi bày được vũ điệu của vũ múa cổ điển và văn hóa cổ truyền của người Hoa.

Diễn xuất thật cảm động và hoàng hảo

Bà Zhou Jie từ Canada nói trong một cuộc phỏng vấn: “Cuộc thi rất giàu về nội dung và vũ công biểu diễn thật xuất sắc.” “Dường như rất khó mà chọn được người giỏi nhất vì mọi vũ công đều biểu diễn rất xuất sắc.”

Nhạc sỹ của Tây Tạng Mar Pay Bata từ trường đại học Columbia nói: “Những tiếc mục thật hoàng hảo đem đến niềm vui và thỏa mái cho khán giả. Tôi thấy múa kiếm, quạt, nhạc cụ, cờ, nghệ thuật viết chữ, và vẽ tranh bằng bút lông tất cả được miêu tả sinh động mang tính chất văn hóa. Một cô gái diệu dàng múa quạt, một nam nhân mạnh mẽ múa quạt, và tiên nữ trãi hoa vòng chung quanh rất cảm động.” Ông tin rằng: “Khi vũ công hòa mình vào màn biểu diễn của họ, thì có lúc chỉ một cử động nhỏ cũng làm rung động lòng người.”

Nhà báo tự do tại New York Simon Applebaum nói: “Những vũ công có kỹ năng rất cao. Họ không những động tác uyển chuyển mà rất ăn khớp với nhạc. Họ đã nêu ra nhiều câu chuyện và diễn tả một cách sinh động đặc sắc. Họ đã đưa vũ múa tới một cảnh giới khác.”

Cảm giác sức mạnh tinh thần và phục hồi nền tảng đạo đức

Ông Applebaum cũng cảm thấy “Văn hóa Trung Hoa nhấn mạnh về mặt tinh thần, tịnh tâm, và hài hòa.”

Nghệ sĩ Ehua Huron từ New York nói, “Về kỹ thuật và phương cách trình diễn cho tới cách biểu lộ bên ngoài các vũ công rất chuyên nghiệp.” Qua cuộc thi này ông cảm thấy rất thiêng liêng như họ đang múa trên thiên đàn.

Nhạc sĩ Mar Pay Bata nói, “Các vũ công có một tinh thần chịu đựng khó khăn và kiên nhẫn để phơi bày giá trị nhân phẩm và tiêu chuẩn đạo đức cao để cho mọi người giữ một hình tượng đúng đắng, bởi vì thứ này đã bị Đảng cộng sản Trung Quốc đảo lộn tất cả.”

Ông giải thích, “Nhạc ảnh hưởng con người, và hòa hợp một cảch tỉ mỹ với các vũ diệu, rất cảm động làm rung động lòng người. Tôi cảm thấy tâm thật trong sáng và đầy thiện cảm. Tôi suy nghĩ cải thiện phẩm hạnh đạo đức là phúc đức của xã hội.

Cuộc thi vũ múa phơi bày mục đích cao thượng và cảnh giới trong sáng

Trong phần hai của cuộc thi vũ múa cổ truyền Trung Hoa toàn thế giới đa số các vũ công phỏng theo những câu chuyện trong lịch sữ TQ mà rất nhiều người quen thuộc, và một số vũ công diễn tả sinh động hành trình tìm kiếm sự thật hoặc mụch đích của cuộc sống.

Những tình tiết của những câu chuyện không thể quên gồm cả anh hùng hy sinh cho công lý, lòng trung thành của Nhạt Phi, máu và nước mắt của Su Mu, và vẽ đẹp trai của “Nữ tướng Yang.” Tất cả đều được trình diễn tại cuộc thi này.

Tu luyện là phần toàn bộ của nền văn hóa thần vận được diễn tả rộng rãi trong cuộc thi vũ múa này. Nhiều tiết mục biểu diễn bao gồm cơ hội tu “Đạo” được trình bày bởi Arnold Yu, “Nghiệp” trình bày bởi Yingzi, diễn tả sự tịnh hóa của người tu trong tiết mục “Lien Hoa Thanh Thản” bởi Xiya Li, “Tâm trong sáng Liên Hoa” bởi Cindy Liu, Liên Hoa Tien Nữ” bởi Miranda Zhou-Galati, Thiên Đàng” bởi Zhuhui Liao, “Tiểu Tiên Nữ” bởi Angelia Wang, “Tiên Nữ trãi Hoa” bởi Jialing Chen, “Những Em Bé Trên Thiên Đàng” bởi Xinlei Chi.

Vũ múa khơi dậy kỹ niệm của người Hoa thời cổ

Sau khi xem xong cuộc thi một người trong khán giả nói: “Tất cả vũ công trong cuộc thi đều hiểu rất rõ về vũ múa của người Hoa và rất có tài năng diễn tả nó. Truyền thống người Hoa con cái rất tốt, nhưng bây giờ những người con tốt đã bị chôn vùi. Những người trẻ tuổi được dạy dỗ theo kiểu truyền thống rất khó tìm. Điểm chủ yếu của người đàn ông theo sự dạy dỗ của khổng tử là đơn giản, khiêm tốn, công bằng, và ngay chánh; còn đàn bà, trong sáng, diệu dàng, tôn trọng, hiền lành, và tế nhị. Thời bây giờ con người không còn tốt, không còn trong sạch và dễ mến như người xưa.

Nói chung, khán giả nói xem qua vũ múa cổ truyền trung Hoa, người Hoa sẽ hiểu rõ nền văn hóa thật sự của Trung Quốc và người Hoa phải như thế nào. Thế giới đang chú ý đến văn hóa Trung Quốc, vũ múa, âm nhạc bao gồm cách cư xử ăn nói của người Trung Hoa. Nói cách khác, họ đang hỏi người Hoa thật sự như thế nào? Rất nhiều khán giả cảm động đến rơi lệ.

Trở về ý nghĩ sâu sắc của chân thật và lòng nhân ái

Bà Vena Lee nói, cuộc thi chú trọng vào tài diễn xuất của từng thí sinh dùng kỹ năng vũ múa cổ truyền Trung Quốc để diễn tả nội dung. Lần này chúng ta thấy từng kiểu cách, đặc điểm riêng của từng thí sinh. Họ không lạm dụng sở trường của mình. Những màn biểu diễn của họ không phải là những nghệ thuật suy đồi mà là truyền đạt những hy vọng và ý chí tốt đẹp. Mục đích của cuộc thi là trở về sự trong sáng chân thật và nhân ái. Chúng ta đang quay về hướng đó và làm tiên phong cho văn hóa trên toàn thế giới.

Mar Pay Bata nói: “Văn hóa nghệ thuật Trung Quốc và một viên ngọc sáng chói cho văn hóa thế giới. Viên ngọc này đã bị làm đen bẩn bởi Đảng Cộng Sản. Nhiều cuộc thi Vĩ cầm, nhạc cụ khác, vũ múa truyền thống TQ của Đài truyền hình NTD đóng vai trò đánh bóng lại viên ngọc này. Sau khi được đánh bóng thì viên ngọc sẽ được sáng chói trở lại. Lúc bấy giờ thi thế giới sẽ thấy được sự rực rở của nó.”

Dịch từ:
http://www.zhengjian.org/zj/articles/2008/8/25/54529.html
http://www.pureinsight.org/node/5519


Ngày đăng: 08-12-2008
Các bài khác
 
 
|    Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Liên hệ    |    Minhhue.net    |
  - Website này do các học viên Pháp Luân Đại Pháp thực hiện
- Tất cả các hoạt động của PLĐP đều miễn phí và do học viên tình nguyện đảm nhận