Vạn vật đều có linh: Tiếng lòng của một lon nước



Tác giả: Cấp Hành

[Chanhkien.org] Hôm nay, tôi đi tản bộ một mình quanh bờ hồ, cảm thấy khát nên đã mua một lon Coca để uống. Sau khi uống hết Coca, tôi tiện tay ném cái lon xuống dưới đất. Đột nhiên, tôi cảm giác thấy cái lon như rất khó chịu, giống như đang khẩn cầu mà nói: “Xin đừng ném tôi đi, xin hãy mang tôi đi bán, dù chỉ được 1 hào, cũng có thể mua được vài tờ giấy cho điểm làm tài liệu. Nước để cho đệ tử Đại Pháp uống rồi, còn tiền bán lon lại dành cho điểm làm tài liệu, thế thì tôi đã mang tất cả giá trị trên thân mình cống hiến cả cho Đại Pháp rồi”. Tôi cảm động lắm, lập tức nhặt cái lon lên. Hình như nó rất vui mừng mà nói rằng: “Cám ơn nhiều!”

Trên đường về nhà, nó không ngừng phát ra các âm thanh êm tai ở phía sau thùng xe, giống như đang mừng vui mà ca hát.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/113372



Ngày đăng: 13-02-2013

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.