Pháp Luân mà tôi chụp được (Ảnh)

Tác giả: Lý Tân, đệ tử Đại Pháp tại Bắc Kinh

[Chanhkien.org] Tôi từng chụp ảnh tại nhiều thành phố khác nhau ở Trung Quốc, trong đó một số bức có Pháp Luân giăng như hoa tuyết rơi. Một số bức không có nhiều Pháp Luân, nhưng rất lớn và rõ. Gần đây, còn xuất hiện Pháp Luân màu tím, màu xanh, màu lam và màu vàng rất đẹp mắt.

Trong 4 năm trở lại đây, tôi đã chụp được rất nhiều ảnh có hình Pháp Luân, lên tới hơn 200 bức. Trong các bức ảnh này, Pháp Luân biểu hiện rất có linh tính và biến hóa, và chỉ khi tâm thái tôi thuần tịnh thì mới xuất hiện. Lúc đầu, nó lấy màu trắng sữa làm chủ, còn gần đây ngày càng có màu sắc. Khi ở trên hoa cúc màu tím, nó hiện màu tím; khi ở trên hoa cúc màu vàng, nó chuyển sang màu vàng; khi đến gần đầu tôi, nó hiển thị màu sắc tương tự da mặt tôi. Ngày hôm ấy tôi hơi có tâm tư, lại nhìn thấy Pháp Luân như quả bóng rổ xuất hiện ngay trên đầu tôi, khiến tôi rất vui. Có một lần tại Bạch Vân, người thân chụp ảnh cho tôi, thấy tại ấn đường của tôi xuất hiện một Pháp Luân rất rõ ràng, khiến tôi vừa giật mình vừa cao hứng. Vì vấn đề an toàn, ảnh của tác giả không được đăng lên đây.

Hình 1: Bối cảnh là khóm hoa cúc tại Bắc Kinh, ngày 24/9/2011.

Hình 2: Bối cảnh là khóm hoa cúc tại Bắc Kinh, ngày 24/9/2011.

Hình 3: Bối cảnh là khóm hoa cúc tại Bắc Kinh, ngày 24/9/2011.

Hình 4: Bối cảnh là tự miếu tại Quảng Châu, ngày 16/7/2011.

Hình 5: Bối cảnh là cây đa ban đêm tại Quảng Châu, ngày 17/7/2011.

Hình 6: Bối cảnh là khu dân cư tại Quảng Châu, ngày 30/7/2011.

Hình 7: Bối cảnh là bãi biển tại Thâm Quyến, ngày 21/3/2011.

Hình 8: Bối cảnh là Tây Hồ tại Hàng Châu, ngày 2/2/2011.

Hình 9: Bối cảnh là núi và hồ tại Bắc Kinh, ngày 14/4/2011.

Hình 10: Bối cảnh là tháp xá lợi chùa Linh Quang tại Bắc Kinh, ngày 16/3/2011.

Hình 11: Bối cảnh là tượng sư tử chùa Linh Quang tại Bắc Kinh, ngày 20/8/2011.

Hình 12: Bối cảnh là ao sen và nhành liễu tại Bắc Kinh, ngày 7/9/2011.

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2011/10/23/77831.html