Tác phẩm nhiếp ảnh chứng thực Pháp của đệ tử Đại Pháp: “Khoảnh khắc trân quý”



Tác giả: Lina

Tác phẩm nhiếp ảnh ‘Khoảnh khắc trân quý’.

[Chanhkien.org] Một học viên Pháp Luân Công tại Washington, DC đã chụp bức ảnh quý giá này trong Pháp hội Quốc tế Miền Tây Mỹ quốc năm 2005.

Đây là một bức ảnh rất quý, vì nó ghi lại giây phút lịch sử khi lòng từ bi vô hạn của Sư phụ thể hiện qua tình thương với cô bé tặng hoa.

Ngôn từ không thể biểu đạt được sự sâu sắc của bức ảnh này.

Nụ cười của Sư phụ, cách Sư phụ cúi người về phía trước và nhẹ nhàng chạm vào đầu cô bé, các cô bé với bó hoa trong tay, màu sắc rực rỡ của khóm hoa trên sân khấu…

Nước mắt chảy dài trên má khi tôi gõ những dòng này…

Tôi cảm thấy như thể mình là một trong những cô bé ấy, đang ngước nhìn lên Sư phụ. Tôi cảm thấy ngày càng nhiều đứa trẻ đang đến bên Sư phụ, và tất cả chúng ta trở thành những đứa trẻ trước mặt Sư phụ. Cuối cùng, tất cả chúng sinh trở thành những đứa trẻ đang ngước nhìn Sư phụ.

Từ ngữ không thể mô tả cảm xúc của tôi về bức ảnh này.

Tất cả những gì tôi có thể nói chỉ là “cảm ơn” bạn đồng tu đã chụp bức ảnh này.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2005/6/26/32896.html
http://pureinsight.org/node/3123



Ngày đăng: 26-01-2011

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.