Câu chuyện kể bằng ảnh: Học tiếng Trung – “Pháp Luân Đại Pháp hảo”



Tác giả: Bonnie

[Chanhkien.org] Một ngày nọ, một bà mẹ người Mỹ và con gái bà dừng chân tại điểm giảng rõ sự thật của các học viên Pháp Luân Công nằm giữa Liberty Street và Broadway tại Manhattan, New York. Sau khi đọc xong các tài liệu giảng rõ sự thật, con gái bà đột nhiên nói với bà: “Con muốn học tiếng Trung mẹ ạ”.

Bà hỏi một học viên Pháp Luân Công: “Chúng tôi có thể học tiếng Trung ở đâu?”

Người học viên trả lời: “Các bạn có thể học tiếng Trung ngay tại đây. Hãy bắt đầu bằng câu: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’. Những chữ này sẽ mang lại may mắn cho các bạn.”

Bà nói: “Tôi muốn học trước!”

Thế là âm thanh “Pháp — Luân — Đại — Pháp — hảo” vang vọng khắp góc phố Manhattan.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2005/10/10/34168.html
http://pureinsight.org/node/3408



Ngày đăng: 09-01-2011

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.