Câu chuyện về những đứa trẻ



Tác giả: Một học viên Đại Pháp

[Chanhkien.org] Đây là một câu chuyện mà tôi vừa đọc:

Vào ngày Chủ nhật, bài học trong trường dòng nói về con thuyền Noah, nên giáo viên mầm non trong Nhà thờ Kentucky của chúng tôi quyết định cho các học sinh nhỏ tuổi tham gia trò chơi đoán con vật.

‘Cô sẽ miêu tả vài điều cho các con. Chúng ta hãy xem các con đoán được gì nào. Đầu tiên: Cô có một bộ lông thú với cái đuôi rậm rạp và cô thích leo trèo.’

Lũ trẻ nhìn cô giáo một cách ngây ngô.

‘Cô cũng thích ăn hạt, đặc biệt là quả đầu.’

Không có phản ứng gì. Tất cả điều này không có tiến triển.

‘Cô thường có màu nâu hoặc xám, nhưng đôi khi cô có màu đen hoặc đỏ.’

Thất vọng, cô giáo quay sang đứa trẻ 4 tuổi nhanh trí hay trả lời tốt các câu hỏi nhất: ‘Michelle, con nghĩ sao?’

Michelle do dự nhìn các bạn cùng lớp và trả lời: ‘Vâng, con biết câu trả lời chắc chắn là Chúa Jesus – nhưng con thấy có vẻ là một con sóc!’

Khi lần đầu đọc câu chuyện này, tôi bật cười. “Trẻ con chẳng dễ thương sao?” Tôi tự nghĩ. Sau này có một sự việc khác xảy đến với tôi. Trong nhiều bài giảng, Sư phụ Lý đề cập đến làm sao để loại bỏ quan niệm con người, và những quan niệm này đã ngăn cản chúng ta nhìn thấy chân tướng ra sao. Thậm chí ở độ tuổi mầm non, những đứa trẻ được cho là ngây thơ, ngoan ngoãn, và biết được câu trả lời nào mà người lớn trông chờ ở chúng. Chúng tin rằng chúng sẽ sai nếu câu trả lời của chúng khác với ‘đáp án đúng’. Tại sao vậy? Chẳng phải vì chúng được dạy rằng phải nghĩ như vậy khi còn nhỏ hay sao.

Cũng như sinh viên trong các ngành khoa học hiện đại, chúng ta phát triển lối nghĩ rằng có “một sự giải thích khoa học” cho mỗi thứ quanh ta. Thậm chí khi chính bản thân chúng ta trải nghiệm những điều như là “siêu nhiên”, thì bằng cách nào đó, chúng ta lại dùng “một sự giải thích khoa học” để giải thích chúng hoặc dẹp chúng sang một bên. Chúng ta khác với những đứa trẻ đó như thế nào? Khi các sinh mệnh cao tầng nhìn chúng ta từ trên thiên thượng, chẳng phải họ sẽ nghĩ: ‘Những đứa trẻ đó chẳng dễ thương sao?’

Dịch từ:

http://pureinsight.org/node/977



Ngày đăng: 27-08-2010

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.