Truyền thuyết dân gian: Ông Trời có mắt | Văn hóa truyền thống
Chuyện kể rằng ngày xưa ở làng tôi có một người họ Hồ giàu có, tuy có tướng mạo tốt nhưng lại là người gian xảo, cay nghiệt, dối trá. Ông ta thường xuyên giở mánh khoé lừa đảo, hãm hại người khác, nhờ đó kiếm được gia tài bạc triệu. Tuy vậy ông ta cũng có những việc không ưng ý. Ông có một người con trai duy nhất, cưới được một cô vợ õng ẹo. Hễ nhắc đến con trai và con dâu là ông ấy rất tức giận. Cớ là con trai ông mê cờ bạc, còn con dâu lười biếng lại tham ăn, nghe mọi người nói thì con trai và con dâu ham chơi, lười biếng, làm gì cũng không thành.
Nỗi mất mát | Nhân sinh cảm ngộ
Đôi khi chúng ta nghĩ mình đã “đánh mất” thứ gì đó, nhưng có lẽ không phải vậy. Khi lý không rõ ràng, thì buông bỏ là lựa chọn sáng suốt nhất. Tôi tình cờ gặp được nấm linh chi, lại suy nghĩ về nó rất lâu, đoạn thời gian trải nghiệm cùng nhau thực sự rất đẹp.
Tam Tự Kinh – tập 34 | Câu chuyện về Hạng Thác ba lần làm khó Khổng Tử
“Tam Tự Kinh” là một tác phẩm kinh điển nổi tiếng đã được dùng làm sách giáo khoa trong trường tư thục từ thời nhà Tống, có văn từ tinh giản, ba chữ một câu, với nội dung giáo dục ở nhiều lĩnh vực từ văn học, lịch sử, triết học, thiên văn, địa lý, luân thường đạo lý và đạo đức. Với tôn chỉ phục hưng văn hóa truyền thống, chúng tôi trân trọng giới thiệu quý khán thính giả bộ phim hoạt hình “Tam Tự Kinh” gồm 44 tập, trong tài liệu văn hóa chính thống Tam Tự Kinh của trang Chánh Kiến Net. Hy vọng rằng bộ phim “Tam Tự Kinh” sẽ giúp cho mọi người, đặc biệt là các em nhỏ biết đến di sản văn hóa quý báu này, qua đó nuôi dưỡng sự thiện lương, đề cao đạo đức, nhân tâm hướng thiện.
Hậu quả của việc chép kinh Phật với tâm bất kính | Tu luyện cố sự
Một hôm, tướng quân Toshiyuki đột nhiên qua đời, nhưng ông cảm thấy linh hồn của mình giống như đang còn sống. Sứ giả âm phủ diện mạo hung tợn đột nhiên tiến đến trói lấy ông rồi dẫn đi. Trong tâm ông có chút bất bình, thầm nghĩ: “Cho dù là Thiên Hoàng có chỉ lệnh đến bắt ta, nhưng ta là người có thân phận, bị đối đãi vô lý như thế này thì cũng không hợp tình hợp lý chút nào.”
Nơi cảnh giới ‘nhất tâm bất loạn’ | Nhân sinh cảm ngộ
Vị tăng nhân trẻ nhìn tiểu hòa thượng đang ngủ, vẻ mặt đầy ủy khuất và khó hiểu hỏi lão hòa thượng: “Thưa Sư phụ! Con đang ngồi thiền nghiêm túc ở đây, sao sư phụ lại đánh con, mà không đánh nó chứ?” Nói rồi, anh chỉ tay vào tiểu hòa thượng vẫn đang ngủ say.
Lão hòa thượng nói: “Đúng, người đáng bị đánh là con!” Nói xong, lão hòa thượng lại đánh thêm một roi rất mạnh rồi nói: “Con nhìn cậu ấy ngủ xem. Rất chăm chú, một chút vọng niệm cũng không có! Còn con ngồi thiền ở đây, trong đầu toàn là vọng niệm vọng tưởng.”
Câu chuyện về hai vị Liên Hoa | Tu luyện cố sự
Người ta thường nói trăm năm đời người như bóng câu qua cửa sổ. Cho dù nhan sắc xinh đẹp nhường nào cũng không tránh khỏi phai tàn theo thời gian. Phật Đà cũng thường nói hết thảy những gì nơi trần thế đều là huyễn hóa mà thành, không thể trường cửu. Vậy nên những bậc trí giả nơi thế gian nhất định sẽ không bị mê hoặc bởi sắc thân con người. Những người có thể buông bỏ thì cánh cửa tu hành sẽ rộng mở với họ.
Trinh Quán Chính Yếu – Phần 19: Con dâu cần biết lễ kính cha mẹ chồng | Ôn Cổ Minh Kim
Sở dĩ Nhật Bản từ xưa coi Trinh Quán Chính Yếu là cuốn sách giáo khoa của bậc đế vương, không chỉ bởi vì cuốn sách giảng cụ thể về rất nhiều yếu lĩnh trị quốc trong thời kỳ giữ gìn thành quả, mà quan trọng hơn là cuốn sách luôn xoay quanh “đạo làm vua” mà phát triển ra các phương diện cụ thể một cách rất hệ thống và đầy đủ. Cũng tức là nói, cuốn sách này không chỉ giảng giải chi tiết việc xử lý triều chính của quân vương, mà còn giải thích tại sao Thái Tông lại ra phán quyết và xử lý việc chính sự như vậy. Điều này không chỉ có tác dụng bồi dưỡng cho các lãnh đạo cấp cao, mà cũng có lợi ích to lớn trong giáo dục cách giao tiếp, ứng xử, cách xử lý công việc.
Đánh mất cơ duyên trở thành Thần tiên | Tu luyện cố sự
Lý Lâm Phủ ngẫm nghĩ: “Ta sinh ra trong một gia đình hoàng tộc. Từ khi còn bé, ta đã là một người dũng cảm và hào hiệp. Thật tuyệt nếu ta làm thừa tướng trong 20 năm.” Khi gặp lại vị Đạo sĩ, ông thừa nhận rằng ông muốn làm thừa tướng, chứ không muốn làm thần tiên.
Đạo sĩ đáp: “Trong những năm qua, ngươi đã làm nhiều việc sai trái, cho nên ngươi đã đánh mất cơ duyên trở thành thần tiên trong 300 năm. Thời hạn này đã trì hoãn thành 600 năm. Trong 600 năm tới, ngươi có thể trở thành thần tiên.”
Truyền thuyết dân gian: Ông Trời có mắt | Văn hóa truyền thống
Nỗi mất mát | Nhân sinh cảm ngộ
Tam Tự Kinh – tập 34 | Câu chuyện về Hạng Thác ba lần làm khó Khổng Tử
Hậu quả của việc chép kinh Phật với tâm bất kính | Tu luyện cố sự
Nơi cảnh giới ‘nhất tâm bất loạn’ | Nhân sinh cảm ngộ
Câu chuyện về hai vị Liên Hoa | Tu luyện cố sự
Trinh Quán Chính Yếu – Phần 19: Con dâu cần biết lễ kính cha mẹ chồng | Ôn Cổ Minh Kim
Đánh mất cơ duyên trở thành Thần tiên | Tu luyện cố sự
Bài mới đăng
- Phát thanh Chánh Kiến: Thiếu niên thời không – Phần 10
- Tiểu thuyết: Trùng sinh (1)
- Chúng sinh mà chị gái nhìn thấy trong khi phát chính niệm
- Tác phẩm thư pháp: Các câu thơ trong Hồng Ngâm
- Văn minh 5000 năm: Diện mạo chân thực của lịch sử – Vạn cổ thiên môn khai: Thời kỳ Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền và Chính Pháp (9)
- Tùy cảm: Cái tâm muốn sống tốt
- Thành ngữ cố sự: Bát cơm nghìn vàng
- Thành tâm kính Phật gặp nạn hóa lành
- Thắp sáng ngọn đèn tâm (16): Thiện tâm là thứ cao quý nhất trên đời
- Phát thanh Chánh Kiến: Đệ tử Chính Pháp – Phần 17
- Tin ảnh: Những đám mây hình UFO xuất hiện ở các nơi trên thế giới
- Tài liệu giảng dạy Văn hóa sơ cấp: Thiên Tự Văn (37)
- Nghe mẹ kể chuyện